Tuesday, July 21, 2026

Mục sư Ezra Jin Mingri (Kim Minh Nhật) và gia đình vừa có cuộc gặp Dân biểu Liên bang Young Kim tại văn phòng của bà 

Mục sư Ezra Jin Mingri (Kim Minh Nhật) và gia đình vừa có cuộc gặp Dân biểu Liên bang Young Kim tại văn phòng của bà sáng nay để tri ân, đồng thời tiếp tục kêu gọi chính giới Mỹ gây áp lực để Bắc Kinh thả tự do cho 8 thành viên khác của Hội thánh Zion hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Bà Dân biểu Young Kim cho biết: "Sau gần 9 tháng bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ, Mục sư Ezra Jin đã được tự do. Mục sư Jin từng bị bỏ tù vì rao giảng Phúc âm và từ chối để ĐCSTQ kiểm soát nhà thờ của mình.

Tôi rất vinh dự được chào đón ông và gia đình tại văn phòng của mình.
Xin Chúa ban phước cho Mục sư Jin. Tự do tôn giáo luôn là điều đáng để đấu tranh." (hình 1)

Mục sư Ezra Jin Mingri, người sáng lập Hội thánh gia đình Bắc Kinh Zion (một trong những giáo hội tại gia lớn nhất Trung Quốc), sau khi được trả tự do đột ngột nhờ sự can thiệp ngoại giao của Tổng thống Trump và đến Mỹ vào dịp Lễ Độc lập năm 2026 vừa qua, đã thuật lại cho truyền thông, cũng như viết tự sự về chuỗi ngày đen tối trong ngục tù.

...Tháng 10 năm 2025, khi đang ăn tối cùng mẹ vợ cao tuổi tại thành phố Bắc Hải, hơn mười cảnh sát Trung Quốc bất ngờ ập vào căn hộ. Họ tịch thu toàn bộ điện thoại, máy tính và áp giải ông đến Trại giam số 2 Bắc Hải.

Ông bị chính quyền cáo buộc tội danh "sử dụng bất hợp pháp mạng thông tin để phát sóng" vì đã kiên quyết livestream bài giảng đạo trên Internet sau khi nhà thờ bị đóng cửa năm 2018.

Điều kiện giam giữ khắc nghiệt dưới lòng đất được Mục sư Ezra Jin mô tả là "vô cùng tăm tối và khắc nghiệt" với không gian chật hẹp. Ông phải ở chung một phòng giam rộng khoảng 90m² (1.000 sq ft) với vài chục tù nhân khác.

Vào ban ngày, tất cả tù nhân bắt buộc phải ngồi im trên các hàng ghế dài. Nhiều người đã bị lở loét cơ thể vì nếu muốn đứng lên hay đi lại thì đều phải xin phép lính gác. Ban đêm, họ phải chen chúc nằm ngủ sát nhau trên một nền bằng gỗ.

Sau 266 ngày bị giam giữ, khi bước xuống sân bay Los Angeles, ông đã bị sụt tới gần 14 kg (30 pounds) và mái tóc đen sợi tiêu trước đây đã bạc trắng gần như hoàn toàn.

Nhưng điều đó vẫn không đáng kể so với áp lực nhận tội và chuẩn bị cho mức án tù 15 năm. Trong suốt giai đoạn thẩm vấn, các sĩ quan an ninh liên tục gây áp lực, ép buộc ông phải ký vào đơn nhận tội. Tuy nhiên, ông đã từ chối quy thuận tổ chức tôn giáo "Tam Tự" do chính phủ kiểm duyệt quản lý.
Mục sư Ezra Jin cho biết bản thân ông hoàn toàn bị cắt đứt thông tin với thế giới bên ngoài. Ông không hề biết có chiến dịch giải cứu nào và đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải nhận một bản án tù giam lên đến 15 năm.

Cuộc phóng thích "đột ngột và chóng vánh" diễn ra vào ngày 3/7/2026, lính gác bất ngờ áp giải ông ra khỏi phòng giam. Ông bị đẩy lên một chiếc xe van, rồi áp tải lên xe lửa dưới sự giám sát chặt chẽ của hơn hai chục sĩ quan công an liên tục chĩa máy quay vào ông.

Chỉ khi được đưa thẳng tới sân bay và cảnh sát trao lại cho ông một passport mới, thông báo điểm đến là nước Mỹ, ông mới biết mình được tự do.

Phía Trung Quốc nói rõ đây là một "cử chỉ nhân đạo" sau khi Tổng thống Trump trực tiếp nêu trường hợp của ông với Tập Cận Bình trong cuộc gặp vào tháng 5.

Dù bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc khi được ăn bữa ăn tự do đầu tiên cùng gia đình sau 8 năm xa cách, Mục sư Ezra Jin khẳng định ông sẽ không nghỉ ngơi. Ông nhấn mạnh rằng hiện tại vẫn còn 8 thành viên khác của Hội thánh Zion cùng hàng loạt mục sư, tín đồ nhà thờ tại gia khác đang phải chịu cảnh tù đày, nằm bẹp dưới sàn trong cái nóng thiêu đốt của các ngục tù Trung Quốc.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tiếp tục lên tiếng và cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive