Wednesday, April 30, 2025

Hunsen và kênh đào Phù Nam

Một trong những khách mời danh dự của Việt Nam trong dịp 30/4 năm nay là Hunsen. Nhìn hình Hunsen trên báo chí tôi nghĩ ngay đến kênh Phù Nam - Lưỡi dao thọc vào đồng bằng sông Cửu Long.

Ai cũng biết, đây là một sự kiện lớn, được tổ chức trùng với sinh nhật của Hun Sen, người đứng sau dự án này, và là công trình lớn mà hai cha con Hunsen, Hun Manet quyết tâm thực hiện.

Tìm hiểu việc đào kênh này đã tiến đến đâu, tôi biết được một vài tin tạm thời vui.

Trên tờ Taipei Times (22/11/2024) của Đài Loan viết: 'Dự án kênh đào Campuchia đang bị nghi ngờ' (trích)

'Trong một buổi lễ vào tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã quỳ xuống để nhận lời chúc phúc từ các nhà sư mặc áo cà sa khi pháo hoa và bóng bay báo hiệu lễ khởi công xây dựng một kênh đào mà ông hy vọng sẽ thay đổi vận mệnh kinh tế của đất nước mình.

Phát biểu trước hàng trăm người vẫy cờ Campuchia, Hun Manet cho biết Trung Quốc sẽ đóng góp 49 phần trăm vào nguồn tài trợ cho Kênh đào Funan Techo, kênh đào sẽ nối Sông Mekong với Vịnh Thái Lan và giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào Việt Nam trong lĩnh vực vận chuyển hàng hải.

Chính phủ Campuchia ước tính dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, mặc dù gây tranh cãi, này sẽ tiêu tốn 1.7 tỷ đô la Mỹ, gần 4 % GDP hàng năm của quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều tháng sau, khoản đóng góp tài chính của Trung Quốc vẫn còn bị nghi ngờ.

Bắc Kinh đã bày tỏ sự nghi ngờ về dự án và chưa đưa ra cam kết chắc chắn về nguồn tài trợ, bốn người trực tiếp tham gia vào các kế hoạch đầu tư hoặc được thông báo về các kế hoạch này cho biết.

Điều này nhấn mạnh cách Bắc Kinh đang cắt giảm mạnh các khoản đầu tư ra nước ngoài khi nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn, ngay cả ở những quốc gia mà họ coi là đối tác chiến lược, chẳng hạn như Campuchia.

Campuchia bị các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại nhìn nhận rộng rãi như một quốc gia chư hầu của Trung Quốc, do Bắc Kinh nắm giữ hơn một phần ba tổng nợ công của nước này.

Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia Đông Nam Á này hiện đang giảm mạnh, sau một loạt các dự án cơ sở hạ tầng không thành công, giữa những lo ngại về các băng nhóm tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc và số lượng khách du lịch sụt giảm.

Kênh đào dài 180km sẽ mở rộng đáng kể một tuyến đường thủy hiện có và chuyển nước từ Đồng bằng sông Cửu Long vốn dễ bị tổn thương sang Vịnh Thái Lan, cắt giảm hoạt động vận chuyển của Campuchia qua các cảng của Việt Nam.

Trong những tháng sau khi chính phủ Campuchia ký một "thỏa thuận khung đầu tư" với Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC), một công ty xây dựng nhà nước, vào tháng 10 năm ngoái, các quan chức Campuchia đã công khai về sự tham gia tài chính của Trung Quốc. Nội dung thỏa thuận này không được công bố.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5, bộ trưởng phụ trách dự án, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, cho biết CRBC sẽ phát triển kênh đào và "hoàn toàn" chi trả chi phí, đổi lại sẽ nhận được quyền khai thác trong nhiều thập niên.

Tuy nhiên, tại lễ khởi công vào tháng 8, Thủ tướng Hun Manet đã công bố tỷ lệ góp vốn của CRBC trong dự án là 49%, phần còn lại do các công ty Campuchia chi trả.

Cùng ngày, cha ông, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trong một tuyên bố trên Facebook cho biết Nhật Bản sẽ đầu tư vào kênh đào này.

Khi được hỏi vào tháng trước về những khẳng định của Campuchia rằng CRBC sẽ nắm giữ 49% cổ phần, một quan chức của công ty này cho biết: "Rất phức tạp," và không giải thích thêm.

Một người trực tiếp tham gia vào các kế hoạch đầu tư vào đầu tháng này cho biết không có tiền của Trung Quốc trên bàn đàm phán vào thời điểm đó.

Một nguồn tin từ một trong những nhà đầu tư Campuchia trong dự án cho biết sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc hoàn toàn không đầu tư vào kênh đào này.

Một quan chức thứ tư được thông báo về vấn đề này cho biết Trung Quốc hồi đầu năm nay đã bí mật chỉ trích các quan chức Campuchia vì đã công bố nguồn vốn của Trung Quốc cho dự án mà chưa được quyết định.

Tất cả họ đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Hơn ba tháng sau lễ khởi công, địa điểm tổ chức buổi lễ bên bờ sông Mekong vẫn bị bỏ hoang.

Sự do dự về kênh đào diễn ra trong bối cảnh viện trợ phát triển chính thức của Trung Quốc cho Campuchia, bao gồm cả tài trợ cơ sở hạ tầng, đang giảm xuống.

Dự kiến khoản giải ngân của Trung Quốc cho Campuchia sẽ giảm xuống còn 35 triệu đô la Mỹ vào năm 2026, từ hơn 420 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Không có khoản vay mới nào từ Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, giảm so với 567 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và 302 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái, dữ liệu chính thức của Campuchia cho thấy.

Tài trợ của Trung Quốc cho các dự án ở nước ngoài cũng đang giảm ở những nơi khác, nhưng ở Campuchia, tác động "có thể rất rõ rệt," theo Grace Stanhope, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Viện Lowy.

Trung Quốc vẫn đang xây dựng đường xá và các cơ sở hạ tầng khác, nhưng đã rút khỏi việc xây dựng sân bay mới ở Phnom Penh, nơi ban đầu họ cam kết 1.1 tỷ đô la Mỹ.

Sự rút lui đó diễn ra khi một đường cao tốc do CRBC xây dựng nối Phnom Penh với thành phố ven biển Sihanoukville vẫn ít được các tài xế ô tô và xe tải Campuchia sử dụng, những người này thích đi con đường cũ đông đúc nhưng miễn phí để tránh phí cầu đường.

Một sân bay khác do Trung Quốc hậu thuẫn mới hoàn thành ở Siem Reap để phục vụ khu di sản thế giới Angkor Wat "rất vắng vẻ," theo Ou Virak, người đứng đầu tổ chức tư vấn Future Forum của Campuchia, đồng thời nói thêm rằng các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với thua lỗ.

Đầu tư tư nhân của Trung Quốc vẫn ở mức cao, nhưng nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia tài chính ở Phnom Penh cho biết rằng dòng vốn không chính thức lớn của Trung Quốc đổ vào ngành cờ bạc và bất động sản đã cạn kiệt.

Du lịch Trung Quốc, từng là một nguồn thu nhập chính của Campuchia, cũng gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Điều này trùng hợp với một chiến dịch kéo dài của Trung Quốc cảnh báo du khách về những rủi ro liên quan đến ngành lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Khi quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia phát triển, số phận và tính bền vững của dự án kênh đào vẫn chưa chắc chắn.

"Với quá nhiều điều chưa biết, tôi không ngạc nhiên khi các nhà đầu tư đang chùn chân với dự án này và vẫn chưa xuất hiện với tiền trong tay," Brian Eyler, một chuyên gia về khu vực sông Mekong tại tổ chức tư vấn Stimson Center có trụ sở tại Mỹ, cho biết.'

Như vậy dự án vốn được xem là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative) của Trung Quốc, nhằm tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Đông Nam Á đã không có tiến triển gì nhiều sau 8 tháng khởi công. Nguyên nhân không chắc hoàn toàn do kinh tế như bài báo thượng dẫn, vì với Tàu cộng thì đó thực sự không phải là vấn đề.

Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm... và sẽ đề cập lại sau vì bài đã dài.

FB Uyen Vu


Tin vắn

fb Uyen Vu

-Hơn 100 tội phạm ngoại quốc bị bắt trong một hộp đêm ở Colorado Springs, Colorado.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Rocky Mountain thông báo rằng vụ bắt giữ hộp đêm ở Colorado Springs vào sáng Chủ Nhật hôm nay có hơn 200 người bên trong, trong đó ít nhất một nửa là người bất hợp pháp.

Các vụ bắt giữ liên quan đến những kẻ buôn ma túy, gái mại dâm và tội phạm có lệnh truy nã.

Cuộc điều tra dẫn đến cuộc đột kích cũng tiết lộ TdA và MS-13 và Hell's Angels cũng có mặt trong câu lạc bộ này. Nằm trong số những người bị bắt, còn có hơn một chục quân nhân đang tại ngũ, đáng buồn là có liên quan với tư cách là lực lượng an ninh vũ trang hoặc khách hàng.

Stephen Miller, đã nói trúng tim đen: "Đảng Dân chủ đang tiến hành chiến tranh chống lại sự an toàn của người Mỹ, che chở cho những người nhập cư bất hợp pháp hung bạo trong khi cộng đồng của chúng ta đang phải đổ máu".

Dữ liệu ủng hộ thành công của Trump: số vụ vượt biên trái phép đã giảm 95% kể từ thời điểm này năm ngoái, trong khi số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của ICE tăng 300%.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ, được các tổ chức phi chính phủ cánh tả và các tiểu bang xanh như California hậu thuẫn, đã đổ hàng triệu đô vào các khoản phí luật sư miễn phí để giữ những kẻ săn mồi này ở lại đây, chống lại việc trục xuất một cách quyết liệt.




-Nữ phi công lái chiếc trực thăng Black Hawk va chạm với một phi cơ của American Airlines, đã mắc nhiều sai lầm và phớt lờ cảnh báo từ phi công phụ của mình.

Các báo cáo cho biết đã có nhiều sai lầm dẫn đến thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 người.

"Không chỉ Black Hawk bay quá cao, mà trong những giây cuối cùng trước khi xảy ra vụ tai nạn, phi công đã không chú ý đến chỉ thị từ phi công phụ của mình, một hướng dẫn viên tập bay của Quân đội, để thay đổi hướng đi.”

Báo cáo cũng đổ lỗi cho kiểm soát viên kiểm soát không lưu vì không đủ rõ ràng và khẩn cấp, tuy nhiên Sĩ quan Andrew Eaves, phi công phụ và là người hướng dẫn của phi công chính Rebecca Lobach, đã bảo cô ấy rẽ trái. Cô ấy đã không nghe theo.

"Ông ta nói với Lobach rằng ông tin rằng kiểm soát không lưu muốn họ rẽ trái, về phía bờ sông phía đông."

“Rẽ trái sẽ mở ra nhiều khoảng trống hơn giữa máy bay trực thăng và Chuyến bay 5342, đang hướng đến Đường băng 33 ở độ cao khoảng 300 feet. Cô ta đã không rẽ trái…”


-Hỗn chiến ở Lyon khi các băng đảng của các sắc dân nhập cư đụng độ giành lãnh thổ.

Đây là lần thứ 2 trong vài tuần, vài chục người lao vào đánh nhau túi bụi ở khu vực gần Rue de Marseille, nơi có 4 khu phố dành cho người châu Phi, người Ả Rập, người Nam Á và người Trung Quốc sinh sống giáp ranh với nhau, dẫn đến các cuộc xung đột đầy bạo lực.

Không chỉ giành lãnh thổ, địa bàn hoạt động... mà còn do các xung khắc về văn hoá, đời sống.

Lyon của thi sĩ Cung Trầm Tưởng ngày xưa qua lời thơ của ông:

'... Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế...'

-Sáng nay 28/4, Hải quân Hoa Kỳ báo cáo rằng một chiếc F/A-18E Super Hornet và một máy kéo đã bị rơi xuống biển từ HKMH USS Harry S. Truman khi đang hoạt động ở Biển Đỏ.

Theo các báo cáo khi chiếc F/A-18E đang được chuyển vị trí trong khoang chứa máy bay thì bị mất kiểm soát, khiến cả phi cơ lẫn máy kéo rơi xuống biển. Báo cáo cho biết may mắn thay, hai thủy thủ liên quan đã kịp nhảy ra ngoài, chỉ một người bị thương nhẹ và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tuy nhiên, video quay từ vệ tinh cho thấy USS Harry S. Truman có vẻ đã thực hiện một cú quay đầu khẩn cấp dường như để tránh một cuộc tấn công của Houthi.

Một số báo cánh tả đã nhân vụ lỗi kỹ thuật đáng tiếc này để chỉ trích, nhưng họ cũng tường thuật không giống nhau về thiệt hại. Phải đợi báo cáo từ cuộc điều tra chính thức thôi.

-Đức Hồng y Joseph Trần Nhật Quân, vị cha tinh thần của giới dấn thân cho dân chủ Hong Kong, nhà phê bình nghiêm khắc với chủ nghĩa cộng sản, đang ở Vatican để tham dự các cuộc họp chung của Hội đồng Hồng y trước Mật nghị.

Ngài đã qua tuổi bầu tuyển Giáo hoàng, nhưng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các cử tri Hồng y.

-Amazon tuyên bố họ sẽ in giá thuế bên cạnh giá sản phẩm khi gửi hàng cho khách.

Và hôm nay cổ phiếu Amazon đã lao xuống như xe đứt thắng.

*Cập nhật: Vài phút sau khi Tổng thống Trump gọi cho Jeff Bezos sáng nay, Amazon đã BỎ CUỘC và rút lại kế hoạch hiển thị “giá thuế quan” bên cạnh các sản phẩm trên trang web

Trump đã nói rất rõ với Amazon rằng nếu họ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, họ sẽ phải chịu hậu quả.

Good Deal!



-Walmart tăng cường hỗ trợ sản phẩm Hoa Kỳ

Hôm nay 29/4/25 Walmart công bố rằng họ đang mở rộng hỗ trợ cho các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất thông qua các sáng kiến ​​mới như chương trình "Grow with US" và sự kiện Open Call 2025.

Những nỗ lực này nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa sản phẩm của họ lên kệ của Walmart, cả trong cửa hàng và trực tuyến.

Công ty hy vọng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ sẽ tham gia, cung cấp các nguồn lực miễn phí để mở rộng hoạt động của họ.

Điều này dựa trên cam kết năm 2021 của Walmart là đầu tư thêm $350 tỷ đô vào năm 2030 vào các sản phẩm được sản xuất, trồng hoặc lắp ráp tại Hoa Kỳ, mà họ ước tính sẽ hỗ trợ hơn 750.000 việc làm.


-Để ghi dấu 100 ngày nhậm chức, hôm nay, TT Trump đã đến Michigan để gặp gỡ cư dân địa phương và quân nhân tại đây.

Bá Thống đốc Dân chủ Whitmer cũng ra tận phi trường để ôm thắm thiết ông Trump, cũng như xuất hiện cạnh ông khi gặp gỡ các chiến binh.

Liệu bà Whitmer sẽ chuyển qua đảng Cộng hoà? Và như vậy rất tiện, đảng Cộng hoà sẽ không cần cử người ra tranh chức thống đốc Michigan nữa.

-Liệu hình này có thật không?

Một số trang tin online tại Việt Nam đăng hình cờ đỏ sao vàng xuất hiện rất lớn tại Times Square, trung tâm thành phố New York (chụp màn hình).

Tất cả các trang tin đó đều dẫn lại tin và hình này từ Facebook của Đại sứ VN tại LHQ Đăng Hoàng Giang (hình)

Các công cụ AI đều không dám khẳng định hình này là thật.

Chatgpt phân tích kỹ nhất (trích):

1. Bố cục và màu sắc bất thường
Màu đỏ và ngôi sao vàng của quốc kỳ Việt Nam trên màn hình LED nổi bật một cách quá hoàn hảo – thường không tự nhiên trên các bảng LED thực tế, vốn có hiện tượng nhiễu sáng hoặc mờ nét khi chụp.

Viền giữa các ô cửa sổ và hình ảnh nền (cờ + bản đồ) không bị biến dạng theo cấu trúc cong của tòa nhà – điều này khó đạt được trong thực tế, nhưng dễ chỉnh bằng phần mềm đồ họa.

2. Hình ảnh không phản chiếu ánh sáng đúng cách
Trong thực tế, bảng quảng cáo LED tại Times Square thường:

Phản chiếu ánh sáng môi trường xung quanh, nhất là vào ban ngày.
Bị bóng mờ, ánh sáng chói, hoặc có hiện tượng vỡ điểm ảnh khi chụp.

Trong ảnh này, hình ảnh được hiển thị quá mượt và sắc nét, giống như chèn thẳng vào ảnh gốc, thay vì ảnh chụp từ đời thực.

3. Không có bóng đổ/ánh sáng phụ lên tòa nhà
Trong thực tế, hình ảnh sáng như vậy sẽ phản chiếu một phần ánh sáng lên kính các tòa nhà bên cạnh hoặc chính tòa nhà đó.

Ảnh này không có hiện tượng ánh sáng lan tỏa, cho thấy hình ảnh có thể đã được chèn kỹ thuật số thay vì chiếu thực.

4. Phông chữ và vị trí bố trí chữ nghiêng ngả thiếu tự nhiên
Các dòng chữ như "Celebrating the 50th Anniversary…" được bố trí quá thẳng hàng và rõ nét.

Trong thực tế, khi chụp bảng cong như vậy, phông chữ phải bị cong nhẹ hoặc biến dạng theo chiều cong tòa nhà, nhưng ảnh này lại rất thẳng và đều.

5. Không có hình ảnh gốc khác để đối chiếu
Đây là một tòa nhà nổi bật ở Times Square – nếu có thật, sẽ có nhiều góc chụp, nhiều người chia sẻ.

Việc chỉ có một ảnh duy nhất là dấu hiệu nghi ngờ cao.

Kết luận:
Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy hình ảnh có dấu hiệu rõ ràng của việc chỉnh sửa kỹ thuật số, dù có thể được làm rất khéo. Việc dựng ảnh quảng bá tại Times Square là một hình thức truyền thông phổ biến, và việc “chèn ảnh lên biển LED” là một thủ thuật thường gặp trong truyền thông số."

Như vậy 'ngài đại sứ' Đăng Hoàng Giang tự sáng tác để nâng cao vị thế cờ đỏ hay ngài nhờ AI nào đó làm giúp?


-Hoa Kỳ và Ukraine đã ký 'Thỏa thuận Khoáng sản' vào hôm nay 30/4/2025, sau nhiều tháng đàm phán.

Thỏa thuận này thiết lập Quỹ đầu tư tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine để cùng đầu tư vào khoáng sản, nguyên liệu thô và tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Thỏa thuận này bao gồm quan hệ đối tác 50-50, trong đó Ukraine đóng góp 50% doanh thu từ các dự án tài nguyên thiên nhiên do nhà nước sở hữu trong tương lai vào quỹ, số tiền này sẽ được tái đầu tư vào quá trình tái thiết và phát triển của Ukraine.

Thỏa thuận này được coi là một bước tiến tới sự hỗ trợ lâu dài của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, mặc dù không bao gồm các bảo đảm an ninh rõ ràng.

Thỏa thuận này được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent công bố và được ký kết cùng với Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói về việc Hoa Kỳ ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine:

“Thỏa thuận này báo hiệu rõ ràng với Nga rằng Chính quyền Trump cam kết thực hiện tiến trình hòa bình tập trung vào một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng trong dài hạn.

Tổng thống Trump hình dung mối quan hệ đối tác này giữa người dân Mỹ và người dân Ukraine để thể hiện cam kết của cả hai bên đối với hòa bình và 
thịnh vượng lâu dài tại Ukraine.

Và để nói rõ, không một quốc gia hoặc cá nhân nào tài trợ hoặc cung cấp cho cỗ máy chiến tranh của Nga sẽ được hưởng lợi từ việc tái thiết Ukraine”.

Hoa Kỳ đã sửa đổi đề xuất ban đầu của mình, các nguồn tin cho biết, và không đưa ra bất kỳ bảo đảm an ninh nào trong tương lai cho Ukraine, nhưng yêu cầu nước này đóng góp vào một quỹ đầu tư chung toàn bộ thu nhập từ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên do các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân quản lý trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, đã viết trên X: "Thay mặt Chính phủ Ukraine, tôi đã ký Hiệp định về việc thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine. Cùng với Hoa Kỳ, chúng tôi đang tạo ra Quỹ sẽ thu hút đầu tư toàn cầu vào đất nước chúng tôi."

Nguồn video: Fox News







Bà Con Na Uy Biểu Tình Trước Quốc Hội | 30.04.25




Dân tộc… lưu vong

Bức ảnh được chụp vào ngày 28 Tháng Mười Hai 2018, khi các giới chức di trú Đài Loan áp giải một người phụ nữ Việt Nam (giữa) bị bắt tại thành phố Tân Bắc, trong số 152 du khách Việt Nam bỏ trốn, khi du lịch đến đảo quốc này. (Hình: AP/Photo)

1. Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Còn lại là Do Thái.

Cái “lỗi” của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mảnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử…

Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau 30-4-1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm.

Vượt qua cả dân tộc Do Thái, người Việt “vươn lên” dẫn đầu lịch sử lưu vong của nhân loại bằng cuộc di cư chính trị quy mô nhất về mặt số lượng từ trước đến nay. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để… lưu vong. Một phần của dân tộc đã làm mồi cho cướp biển cho cá mập và bị nhốt trong những trại tị nạn nghẹt thở ở các nước Đông Nam Á đồng liêu.

Cuộc di cư khốc liệt của người Việt đã đưa họ đến khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước 1975, cả hai miền Nam Bắc đều không hề có. Tâm thức lưu vong kể từ mốc thời gian đó, đã phục kích trong các tầng lớp dân Việt, đóng đinh trong đầu họ cho đến tận ngày nay, không ngơi nghỉ và không có cơ hội để chấm dứt…

2. Sau 30-4-1975, ở Phan Thiết quê tôi, người vượt biên bằng đường biển rất nhiều do thành phố này sống bằng kinh tế biển với rất nhiều tàu đánh cá. Người Phan Thiết không chỉ giúp “đồng bọn” quê mình vượt biển mà còn giúp cả dân Sài Gòn, với giá vài ba cây vàng/người, có khi chủ tàu chỉ thu đủ sở hụi để mua dầu, thực phẩm và đút lót cho bộ đội biên phòng. Có nguyên một làng chài hay cả xóm đạo vượt biên sạch.

Sau đó, khi đất nước đói meo, thì những người vượt biên bắt đầu góp phần gầy dựng quê nhà bằng… những thùng hàng gởi về từ nước ngoài. Dân quê tôi gọi đó là hàng thùng. Một người vượt biên thoát được qua nước ngoài thì cả gia đình được nhờ, cả gia đình cùng thoát thì dòng họ được nhờ. Dân sống bằng hàng thùng chả cần làm gì vẫn phong lưu vì nhận hàng thùng đều đặn gởi về. Gia đình nào sống bằng hàng thùng thì con trai rất dễ lấy vợ và con gái, dù xấu, cũng rất dễ lấy chồng. Tâm thế chờ đợi hàng Mỹ, hàng Tây đã ăn sâu từ đó vào ký ức của cộng đồng. Không chỉ chờ đợi hàng thùng và đô la từ nước ngoài, người thân trong nước của các Việt kiều thường xuyên sống trong tâm trạng chờ đợi được bảo lãnh. Gặp nhau là họ hỏi thăm nhau bằng một câu cửa miệng: “bao giờ đi?” Đi ở đây chính là lưu vong, là thoát khỏi nơi họ chôn nhao cắt rún!

3. Năm 2017, tôi đi du lịch Mỹ để thăm thú bạn bè định cư ở đất nước này. Ngày tôi đi cũng là ngày một nhà báo đồng nghiệp rất thân với tôi tại Đài phát thanh TPHCM xách va ly qua Mỹ để… lưu vong. Anh đã nghỉ hưu và được gia đình bảo lãnh. Rất nhiều nhà báo mà tôi quen biết khi về hưu đã sang Mỹ định cư, coi việc lưu vong là điều hết sức bình thường. Ai thắc mắc tuổi già còn sang Mỹ để làm gì, cứ hỏi họ đi rồi sẽ nhận được câu trả lời.

Tại Mỹ, tôi ghé San Jose thăm L.Hoàng, bạn học thời trung học của tôi ở Phan Thiết. Năm 1977, trong khi tôi đi bộ đội thì Hoàng vượt biên. Cậu qua Mỹ rồi tiếp tục học hành để lấy bằng kỹ sư, giờ cậu là trưởng một bộ phận trong một công ty có 5,000 căn hộ cho thuê. Cậu ở trong khu da trắng, với một ngôi nhà trị giá $800,000 và lái chiếc “Mẹc” 7 chỗ.

Mười bảy tuổi, Hoàng đã là nhà tổ chức vượt biên cho người khác và từng vô tù ngồi 6 tháng. Sau khi tổ chức nhiều chuyến tàu vượt biển thành công, cậu cùng 5 anh chị em của mình quyết định ra đi. Giờ họ cùng nhau sinh sống trên đất Mỹ. Hoàng bảo tôi khi gặp lại, rằng gia đình cậu lúc đó nghèo quá và thấy đất nước cũng nghèo quá nên vượt biên là con đường duy nhất mà cậu buộc phải lựa chọn. Cậu bảo,“tao đâu muốn sống lưu vong, nhưng không vượt biên làm sao có tương lai. Nước Mỹ lúc đó là miền đất hứa và họ đã cưu mang tao nên cuối cùng tao cũng quen với cuộc sống bên này.”

Đã có 3 thế hệ người Việt sống lưu vong trên đất Mỹ, thế hệ thứ nhất là những người bỏ chạy khỏi nước khi quân đội miền Bắc tràn vào Sài Gòn và những người vượt biển. Thế hệ thứ hai là các sĩ quan VNCH và gia đình họ qua đây theo diện HO cùng với những người được thế hệ thứ nhất bảo lãnh. Thế hệ thứ 3 là con em người Việt sang du học, tìm kiếm việc làm, định cư và bảo lãnh cha mẹ. Trong số cha mẹ này có rất nhiều cán bộ nhà nước, họ đầu tư tiền bạc cho con cái ăn học, mua nhà cửa, gởi tiền vào tài khoản ngân hàng và chờ đợi thời cơ để… lưu vong. Tiền họ có được, dĩ nhiên đến từ túi của nhân dân, vì lương tháng của Thủ tướng Việt Nam chưa tới 20 triệu đồng Việt Nam (khoảng $850) thì họ lấy gì để nuôi con du học?

4. Mỗi năm, người Việt trong nước bỏ tiền tỉ đô la để mua nhà ở Mỹ. Ai có khả năng này? Chỉ có cán bộ và doanh nhân. Ở một thành phố của quận Cam, có cả một” ngôi làng” của cán bộ nhà nước. Họ chuyên sống bằng hồn của Trương Ba nhưng da hàng thịt. Họ ở Việt Nam, làm việc trong bộ máy của chế độ nhưng tâm hồn thì để trong những ngôi nhà ở Mỹ. Ở đó có con cháu họ chờ sẵn. Giống như Võ Kim Cự Formosa vậy, nếu cần thiết lên đường xuất ngoại là đi thôi. Tiền đã gởi, nhà đã mua, con cháu đã chuẩn bị đón chào. Tôi biết Tổng biên tập một tờ báo nọ, vẫn đương chức ở Việt Nam nhưng đã có thẻ xanh ở Mỹ. Tổng biên tập phải là đảng viên, nhưng chuyện này dễ ẹt, một khi lòng người đã muốn… lưu vong thì không có gì là không thể. Có Tổng biên tập một tờ báo chửi Mỹ không còn nước non gì, thế mà cuối đời xách đít qua Mỹ để sống… lưu vong.

Các nhà báo đàn anh tôi, cùng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ hơn ở Sài gòn, bằng cách này cách khác, đều gởi con du học Mỹ hoặc Úc. Đó là tương lai mới không chỉ cho con cái họ mà cho cả họ. Giờ họ là công dân Việt Nam nhưng mai mốt đây họ sẽ là công dân Mỹ Úc, nếu muốn. Cả đất nước đều như vậy. Nhiều công dân Việt hiện nay đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình không gắn với Việt Nam. Dân thường, cán bộ viên chức, nhà văn nhà báo, lãnh đạo cấp cao…vân vân. Không từ một tầng lớp nào. Ai dám chắc rằng các lãnh đạo cao cấp không chọn trước cho mình một chỗ để… lưu vong khi cần thiết. Cuộc đời, thời cuộc mà, đâu nói trước được điều gì. Người thân Mỹ chọn chỗ sẵn ở Mỹ, người thân Tàu chọn chỗ sẵn ở Tàu. Có biến là ‘dzọt’ thôi. Vậy thì làm sao trách các công dân Việt thu nhập thấp tìm qua Đài Loan hay Nhật Bản để… lưu vong bất hợp pháp. Đã lưu vong thì bình đẳng, giống như sự bình đẳng của con người trong tuyên ngôn nhân quyền vậy, dù người giàu tiền và nghèo tiền thì chọn cách lưu vong khác nhau.

5. Vậy tại sao người Việt lại khát khao… lưu vong như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam “đất lành chim đậu.”

Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mảnh đất lành hơn. Không ai muốn tương lai gia đình con cái mình sống trong môi trường nhiễm độc, nền giáo dục- y tế thiếu chất lượng, sự bất nhất giữa nói và làm của những người điều hành xã hội, sự giả dối lừa lọc nhau giữa người và người, niềm tin cùn mòn vì mọi thứ đều có thể làm giả, từ học vấn giả, nhân cách giả, đến cả lịch sử cũng bị làm giả; những “thành phố đáng sống” thì kẹt xe và ngập nước quanh năm, sinh mạng con người không biết “đứt bóng” lúc nào bởi tai nạn giao thông; dân sinh thì khổ ải, dân chủ và dân quyền thì lắm vấn đề và người dân thì bị cấm đoán nói lên sự thật của đất nước mình…vân vân và vân vân. Đó là chưa kể nỗi sợ hãi bị mai phục và thôn tính đến từ anh bạn vàng ròng láng giềng khổng lồ phương Bắc…

6. Chưa bao giờ tôi muốn sống lưu vong, nhưng tôi lại muốn con cái mình được đào tạo bởi nền giáo dục Mỹ, Úc và đó cũng là nơi sinh sống thật tuyệt cho chúng nếu chúng muốn… lưu vong. Tâm thức cá nhân được định hình từ tâm thức xã hội, do vậy ngay trong bản thân, tôi đã bị tâm thức lưu vong chế ngự, kể từ khi đứa con của tôi bắt đầu xách cặp tới trường để học… tiếng Anh.

Một quốc gia sao có thể hùng cường khi người dân của quốc gia ấy cứ nhấp nhổm… lưu vong và không coi trọng đất nước của mình? Khó có thể gắn kết những con người nhấp nhổm ấy lại với nhau bằng tình cảm quốc gia để đoàn kết như dân Do Thái.

Ai cũng biết rằng, kẻ lưu vong là kẻ bị nhổ bật gốc rễ khỏi quê hương, như bụi lúa bị nhổ bật khỏi ruộng nước. Đó là một nỗi đau từng là điều không chịu nổi đối với người tha hương xa xứ, vậy mà giờ đây, nó đang biến thành một món ăn tâm lý hạng nhất của người Việt chúng ta. Vì đâu nên nỗi cuộc này, hả người?


Tuesday, April 29, 2025

Chiến lược nham hiểm của Obama phá hủy nền tư pháp Hoa Kỳ 





Tàu Cộng Cắm Cờ | VN Im Re | 28.04.25




Y học thi nay

“Ủa sao y học hiện đại sai vậy mà ai cũng tin?” Câu trả lời là: Vì nó không bắt đầu bằng sự thật, nó bắt đầu bằng sự sợ hãi.

Sợ bệnh, sợ chết, sợ sai, sợ không theo số đông. Và khi nỗi sợ dẫn đường, lý trí tự khắc đi sau. Chúng ta không sống theo logic mà sống theo quảng cáo. Rồi tự ru mình bằng câu: “Đây là khoa học chứng minh.” Khoa học có ngân sách do tập đoàn dược tài trợ? Khoa học được chỉnh số liệu để hợp với sản phẩm? Khoa học bảo vệ “một viên thuốc mỗi ngày” nhưng không bao giờ bảo vệ quả chuối, củ khoai… 

Ngành công nghiệp y học hiện đại là nơi bạn bán ra nỗi sợ và thu về doanh thu. Muốn bán thuốc hạ đường huyết? Phải khiến dân sợ đường, dù đường đó là từ quả chuối chín. 

Muốn bán sữa công nghiệp? Phải dìm mỡ lợn, dìm dầu dừa, rồi dựng lên “omega 3 thực vật” đóng chai. 

Muốn bán kem chống nắng, viên D3, viên chống trầm cảm? Phải khiến người ta sợ ánh nắng và ở lì trong nhà. 

Muốn bán thuốc huyết áp, tiểu đường, xương khớp? Phải thuyết phục người ta ăn sáng như vua, ăn vặt như hoàng tử, và uống thuốc như nô lệ. Và thế là: Càng sợ đường càng biến chứng tiểu đường. Càng kiêng muối tự nhiên càng suy thận. Càng uống sữa bò càng loãng xương. Càng tránh nắng càng thiếu vitamin D, trầm cảm, béo phì, tự kỷ. Càng uống thuốc bổ càng yếu. 

Y học hiện đại không chữa bệnh. Nó duy trì bệnh một cách có kiểm soát. Giống như giữ con cá trong hồ bằng cách khoét miệng, gắn dây và rải ít thức ăn. Và gọi đó là “chăm sóc y tế”. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi: Ăn quả là thiếu dinh dưỡng, tắm nắng là gây ung thư, uống nước mía là không tốt cho người tiểu đường… Nhưng uống một thứ viên nén tròn méo tổng hợp từ thứ gì đó bạn không bao giờ thấy ngoài đời thì gọi là “bổ sung cần thiết”. Vì sao? Vì bệnh nhân ngoan là bệnh nhân tái khám đều. Người khỏi bệnh… là mất khách hàng. 

Chỉ cần bước ra khỏi nỗi sợ bạn se thấy: Thứ bạn cần không nằm trong hiệu thuốc. Nó nằm ngoài cửa sổ, là ánh nắng, cơn đói đúng lúc, trái cây đúng mùa, hơi thở sâu, giấc ngủ ngon, và lòng tin vào cơ thể. 

St.


Nhân "ngày giải phóng 30.4", nhớ lại chuyện này

Nguyễn Thông

Tháng 5.1977. Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở tại ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, gần trường, tôi bắt đầu lần mò tìm hiểu đất Sài Gòn.

Việc đầu tiên là đến thăm bà cô họ, nhà mãi tuốt quận Bình Thạnh. Lóc cóc xe đạp chạy tới đó phải cả tiếng đồng hồ. Bà cô tôi là bà Nguyễn Thị Thi di cư Nam năm 1954. Vào Nam mới lập gia đình, chồng bà là người Nhật, thời điểm trước ngày 30.4.1975, ông là Tổng giám đốc Tokyo Bank (Đông Kinh ngân hàng) trụ sở trên đường Hàm Nghi, gần Cục Hải quan bây giờ.

Bên thắng cuộc tràn vào Sài Gòn thì ông phải ra đi. Ông bà có mấy người con tôi cũng không hỏi kỹ, chỉ nhớ có đứa con trai tên Hiroshi, nhìn trong ảnh rất cao lớn, đẹp trai. Sau ngày 30.4.1975 ông và đám con bay về Nhật, chỉ còn bà ở lại. Chắc sẽ có người hỏi tôi, sao sau 30.4 mà ông vẫn được về, không bị đi cải tạo; sao bà không cùng đi với ông…

Chả là người nước ngoài như ông Nhật Bản này không thuộc diện bị chính quyền mới bắt cải tạo giam giữ, ông cũng chỉ làm kinh tế thuần túy, không dính líu gì vào ta hay địch, và cơ bản nhất là vợ ông, tức bà Thi cô tôi, có tham gia hoạt động cách mạng, thành viên của Hội Phụ nữ giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Bà là bạn thân, đồng chí của mấy bà Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi), Ngô Bá Thành, Nguyễn Phước Đại, Dương Quỳnh Hoa… nên chính quyền mới cũng nể vì.

Ông chồng hồi hương rồi, bà ở một mình. Ngôi biệt thự của ông bà trên đường Ngô Tùng Châu, quận Bình Thạnh nằm giữa khu đất rộng cả ngàn mét vuông, cây cối um tùm xanh ngắt. Nhà của vị đứng đầu ngân hàng Nhật nổi tiếng Sài Gòn đương nhiên phải thế.

Tôi thỉnh thoảng đến thăm bà nhưng giữ ý. Bà là cô mình nhưng cực kỳ giàu có, tôi rất ngại mang tiếng “miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng” nên mỗi lần tới chỉ hai cô cháu nấu nướng ăn uống, có hôm bà bảo, bữa nay không nấu nữa, đi ăn phở, ăn hủ tiếu, chứ bà cho bất cứ thứ gì tôi đều lắc đầu, dứt khoát không nhận.

Nhà bà tivi, tủ lạnh, quạt máy, bàn là, máy giặt, vải vóc… không thiếu thứ gì, mà những thứ đó tôi đều ao ước. Tôi sĩ diện, quyết không là không. Cho tiền cũng không lấy. Lúc đầu bà giận, sau hiểu ra, bà bảo cháu ạ, mày giống hệt tính thày mày, khái tính, tự trọng từ hồi trẻ.

Hai cô cháu thường trò chuyện cả buổi. Bà bộc lộ sự thất vọng về chính quyền mới, than thở rằng bà chả thể nào hình dung được cơ sự lại như thế này. Mấy bà bạn người Hoa của bà cùng hoạt động phụ nữ bị chính quyền xua đuổi trong vụ bài Hoa đã đi cả, bà càng thêm buồn nản.

Một hôm tôi tới, bà bảo cháu ạ, cô đã làm giấy tờ, tháng sau cô đi Nhật, đi hẳn, có lẽ cô không về nữa. Bà Ráo có động viên nhưng cô đã quyết rồi. Cơ ngơi này cô đã hứa bán cho một đứa cháu họ là cán bộ từ Hà Nội vào (hình như gọi bà bằng dì, tôi chưa gặp bao giờ), nó là cán bộ thành phố, nó trả ba nghìn hai trăm đồng (sau đợt đổi tiền năm 1978 mấy tháng, đúng ra trị giá cơ ngơi này lúc ấy phải mấy chục nghìn, thậm chí trăm nghìn). Cháu có lấy thứ gì thì lấy, cô cho. Tôi chỉ xin bà chiếc bàn là (ủi) gọi là kỷ niệm. Bà phu nhân của vị giám đốc Đông Kinh ngân hàng, bà cô họ tôi, nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ bà nghĩ trên đời không có đứa nào dại như thằng này.

Nhưng như thế lại may. Lần cuối tôi tới thăm cô trước ngày bà đi, cô tôi tâm sự thật lòng, bà kể bà rất buồn bởi đám cháu ở Hải Phòng và Hà Nội suốt mấy năm qua vào xin xỏ nhiều quá, gặp cái gì cũng đòi, cũng lấy, như vơ vét của cải vô chủ ngoài đường. Rồi cả cái ông cháu mua nhà kia, làm giấy tờ xong xuôi rồi, chuyển tên rồi, cứ lần lữa không trả hết tiền, chỉ có ba ngàn hai trăm đồng mà nó tìm đủ cách thoái thác, đến nay mới trả cô hơn hai nghìn, cháu ạ. Thôi, cô cũng coi như mất, cả tiền lẫn người thân.

Bà hỏi tôi lương tháng bao nhiêu, tôi khai cháu được 64 đồng, sống một mình cũng tàm tạm. Bà cho tiền, tôi chỉ xin đúng 100 đồng, gọi là lộc cô cho cháu. Bà cười không nói gì, ánh mắt vui trở lại.

Hôm bà đi, tôi không ra sân bay tiễn được bởi đang phải dạy học ở cơ sở 2 dưới Tiền Giang. Từ bấy đến giờ không còn tin tức gì của bà Thi và những đứa con nữa. Nếu Hiroshi (bà Thi từng nói với tôi rằng cậu con trai bà rành tiếng Việt) vô tình đọc bài này, sẽ biết thêm được chút ít về những ngày cuối cùng nhiều buồn bã và thất vọng, ít niềm vui của mẹ ở Sài Gòn.




Songs from the 'Vietnam Requiem' - 'Little Girl and the Pebbles' Prelude

Songs from the Vietnam War - 'Little Girl and the Pebbles' by Phan Văn Hưng and Nam Dao


Songs from the Vietnam War - 'Return to Galang' Prelude


Songs of the Vietnam War - 'Return to Galang' by Phan Văn Hưng & Trân Trung Đạo






Monday, April 28, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Báo chí cánh tả đăng rần rần mấy năm nay, ông bà Trump đang trong tình trạng ly dị.

Hình như lại sắp đăng chuyện ly dị tiếp, khi họ thấy cảnh này hôm nay.

Từ Ý trở về Mỹ, máy bay hạ ở phi trường Newark International Airport, New Jersey. Bà phải về New York thăm nhà và ông phải về toà Bạch Ốc vì có nhiều việc. Video.

Chắc sắp ly dị rồi vì 2 người không hun môi và không đi chung.


-Tin tức... mình ngày thứ bảy.

-Quốc hội dân chủ California dẹp dự luật AB897 của dân biểu cộng hoà, Carl Demaio. Luật này cho phép cảnh sát trục xuất những người chiếm nhà người khác.

California lâu nay vẫn không trục xuất những người chiếm các căn nhà không có ai ở và rất khó khăn để chủ nhà trục xuất họ, nếu họ có trẻ em dưới 18 tuổi.

- 449,000 cử tri ghi danh bầu cử ở California trong năm qua, khi nhận được lệnh toà đòi đi làm bồi thẩm ở toà án thì nói họ không phải là công dân.

-Chương trình 60 minutes và đài CBS đang đối mặt với vụ kiện 20 tỷ đô của ông Trump đang trên đà dẹp tiệm. Chỉ trong 2 tháng, 3 giám đốc điều hành xin thôi việc.

Ông Bill Owens người vừa từ chức cho biết ông thôi việc vì ban giám đốc đài không cho ông làm việc đúng đắn.

-Những người cánh tả yễm trợ AOC than phiền việc biển đổi khí hậu sẽ làm thế giới tiêu huỹ trong vài tháng tới, ngoại trừ phải ăn thịt trẻ em cho giãm dân số. Khẩu hiệu của họ là "Save the planet. Eat the Children." Xem video.

-Ông Joshua Castro, thanh tra Sở Nông nghiệp, văn phòng của Thống đốc Arizona, Katie Hobbs vừa bị bộ nội an bắt vì buôn người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới nhiều lần.


0:11 / 1:51


-Lại mấy báo cãnh tả. Một đống báo hôm nay nhào vô chửi ông Trump không đúng nguyên tắc khi không mặc áo veste, cà vạt đen đi dự tang lễ Đức giáo Hoàng, không đúng nguyên tắc của toà thánh Vatican đặt ra. Thật sự thì quy tắc tham dự tang lễ của Vatican chỉ quy định mặc đồ màu tối.

Nhìn sơ vài tấm ảnh bên dưới rất nhiều người không mặc đồ đen.

-Ông Trump và hoàng tử Anh, William đại diện vua Charles.
-Ông Biden cà vạt xanh.
-Ông Zelensky không veste, không cà vạt.

Hầu như cả đống người không mặc veste màu đen hay cà vạt đen nhưng không ai nói đến.

Chỉ có mình Trump là được thong thả chửi.

Theo diễn giãi từ Grok thì những người không theo đạo công giáo sẽ dùng màu xanh đậm cho tang lễ và người thuần Công giáo thì mặc màu thuần đen theo tập tục Anh.

Ông Trump và Hoàng tử Anh, William không mặc màu đen vì không phải là Công giáo.

-Một ông hai hệ muốn chuyển giới, nhưng yêu cầu phẫu thuật để có âm đạo mà không mất dương vật vì muốn sướng cách đàn ông mà cũng muốn tận hưởng kiểu đàn bà. Chính phủ Canada lập luận rằng ca phẫu thuật này quá kỳ lạ nên không thể chi trả tiền y tế. Vụ kiện này đã qua 3 toà án và cả ba toà đồng ý tiền thuế dân chúng phải trả tiền cho việc này.

Toà phán việc phẩu thuật này nhẹ tiền hơn việc phẫu thuật tạo hình âm đạo mà phải cắt dương vật. Để dương vật vẫn còn thì không phải tốn thêm tiền cắt. Việc từ chối bảo hiểm y tế phẩu thuật, xâm phạm đến quyền bình đẳng và sự an toàn của cá nhân theo Hiến chương Quyền và sự Tự do của Canada.

Bởi vì việc phẩu thuật chuyển giới này không có ở Canada, nên việc phẩu thuật đã được thực hiện tại Trung tâm phẫu thuật chuyển giới Crane ở Austin, Texas,

Chính quyền Ontario phải trả $43,250 đô la cho chi phí pháp lý cho bị can và 70.000 đô la cho ca phẫu thuật.

Toà phúc thẩm cho Ontario có thời hạn đến ngày 23 tháng 6 năm 2025 để kháng án lên tối cao pháp viện Canada.

Đừng thấy chuyện này nhỏ. Vì nó sẽ lây qua các tiểu bang dân chủ ở Mỹ và dân chúng các xứ này phải trả một mớ tiền cho các ông bà như trên.

-Tại sao đảng dân chủ phải cần di dân lậu ở Mỹ. Nếu không có di dân bất hợp pháp, phe dân chủ sẽ mất 27 ghế hạ viện.

Quốc hội hiện nay được tính theo số dân của Census năm 2020 và họ đã tính luôn dân số bất hợp pháp để chia ghế dân biểu cho các tiểu bang.

Số này không thể đổi cho đến năm 2030.

-Phó Tổng thống JD VANCE sẽ gặp Tập cận Bình trong tuần tới để bàn chuyện Tariff. Phái đoàn Trung Cộng đã họp với bộ kinh tế Mỹ mấy ngày nay, nhưng tin tức không được tiết lộ.

-Chiến tranh Ấn Độ và Pakistan có thể xẩy ra bất kỳ lúc nào sau khi có vụ thảm sát của Pakistan ở Kashmir 2 ngày trước, làm 26 người Ấn độ thiệt mạng.

Ấn độ cắt tất cả visa của người Pakistan và nhiều trận đụng độ nhỏ ở biên giới hôm nay.

-Tối nay trong Bữa tiệc trao giải cho các phóng viên tại toà Bạch Ốc, một giải thưởng đã được trao cho ông Alex Thompson vì các bài viết của ông nói về sự suy giảm nhận thức , mất trí nhớ của ông Biden.

Cuối cùng thì báo chí cũng nhận ra việc ông Biden mất trí nhớ là sự thật.

Tổng thống Trump không tham dự buổi tiệc này.

Lần đầu tiên chương trình văn nghệ cho buổi tiệc được bãi bõ vì các nghệ si hầu như là chống Trump. Nhân viên toà Bạch Ốc không có ai tham dự mặc dù buổi trao giãi là cho các phóng viên báo chí tại toà Bạch Ốc.


-Một lần nữa TT Trump nhắc lại: những người lương dưới 200 ngàn sẽ không phải trả thuế. Những điều ông nói no tax on tips, no tax on overtime, no tax on SSecurity hiện đang nằm trên dự luật, chờ thượng viện biểu quyết. Hầu như những lời ông hứa khi ứng cử, ông đã làm, đang làm.

Nhưng nước Mỹ hiện nay không được ông Trump lãnh đạo mà do các quan toà quận. Hiện tại 96 vụ kiện chính phủ Trump đã được các toà quận ra phán quyết , neo lại các việc của chính phủ Trump muốn làm.

Nếu chính phủ Trump độc tài, quận phiệt, không tuân theo luật pháp chắc ông đã hốt họng những quan toà này.

Hôm qua ông cũng nhắc. Nếu quốc hội ra luật cắt giảm Social Security hay Medicare ông cũng sẽ Veto. Đây là lần thứ hơn 100 ông nhắc lại ông không động gì đến tiền trợ cấp hay bảo hiểm y tế của người già.

Phe dân chủ đang dùng chuyện này để hù dọa những người lớn tuổi, nhất là sau cuộc vận động ứng cử Tổng thống của Bernie Sanders và AOC mấy ngày qua.

-Bạn thấy gì về điều này khi báo cánh tả Anh lên tiếng hôm nay?

Chúng ta biết sự thật về cuộc chiến tranh Ukraine đến đâu, nếu hàng ngày tiếp tục nghe tuyên truyền từ báo chí.

Đây lần đầu tiên từ chiến tranh, các báo cánh tả nói về điều này.

"Bạn đã bị nhồi nhét những lời tuyên truyền vô nghĩa về Ukraine và mối đe dọa bịa đặt về Nga, đây là những lời nói dối mà bạn đã được nghe. "

- Ngày hôm nay ở Ái nhĩ Lan ( Ireland ).
Đã đến lúc những điều tuyên truyền của bọn chủ nghĩa toàn cầu không còn che dấu được thực tế và dân Âu Châu bắt đầu thức tỉnh.
Video from Rebel News UK


-Trung Cộng chiếm rạng san hô Sandy Cay của Phi và tuyên bố chủ quyền, đổ quân lên trấn giữ. Họ yêu cầu Philippines không nên lén phén đến khu vực này. Photo from Bloomberg.

-Bộ trưởng quốc phòng Pakistan tuyên bố : Dù Pakistan và Ân độ đều có vũ khí nguyên tử nhưng nếu đánh nhau thì cũng sẽ không dùng. Pakistan đã kéo pháo binh hạng nặng đến gần biên giới.

-Bắt được tên đã ăn cắp bóp của bà Noem, bộ trưởng nội an.

Tên Mario Bustamante Leiva là di dân lậu ở Chilean có thành tích cướp giật quốc tế vì năm 2015 đã bị bắt về tội ăn trộm ở London.

-Số người xem đài CNN xuống mức thấp nhất kỷ lục. Trong những giờ vàng, chưa tới 500 ngàn người xem.

-Bộ trưởng giáo dục yêu cầu sinh viên mượn tiền học tiếp tục trả nợ. Số nợ này thời ông Biden đã cho phép sinh viên khỏi trả nhưng bị tối cao pháp viện bác bỏ.

Trả lời trường hợp những người không trả thì chính quyền làm gì? Phát ngôn nhân Bạch Ốc cho biết có nhiều cách. Không trả lại tiền tax refund, Tịch thu trương mục ngân hàng, tịch thu tiền lương, cắt tiền an sinh xã hội....

-Ngoại trưởng Rubio cho biết trên đài NBC sáng nay. Tuần tới chính phủ Trump sẽ nói rõ lập trường của Mỹ về việc chiến tranh Ukraine. Nếu Ukraine không muốn hoà bình Mỹ sẽ rút chân ra khỏi khu vực.

-Pháp biểu tình lớn hôm nay yêu cầu không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Video.

-Một người Á đông lái xe ủi vào đám đông dự hội chợ Phi ở Vancouver, Canada. Có ít nhất 9 người chết và hàng chục người khác bị thương.

-Một ngân sách 7,8 tỷ đô vẫn còn cung cấp đến ngày 30 tháng 9, 2025 cho Ukraine để phát tiền hưu, an sinh xã hội và cứu trợ thực phẩm. Trong tài khoản 2023-2024, USAID báo cáo rằng 13 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ Ukraine để trả lương cho 618.000 nhà giáo, 517.000 nhân viên y tế và 56.500 người nhân viên cứu cấp, chửa lửa, đồng thời duy trì tiền hưu cho 9,8 triệu người và hỗ trợ những người phải di dời vì nhà cửa bị xụp đỗ.

Số tiền năm nay còn là số tiền còn lại từ ngân sách 40 tỷ đô la mà ông Biden ký vào tháng 4 năm 2022. Hình.

-Tổng thống Trump cho biết sẽ đem ngày lễ Columbus trở lại. Thời Obama, phe dân chủ muốn thay đổi lịch sử nên đã biến ông thành kẻ giết người, chủ nhân nô lệ.....

Ngày lễ ông đã bị dẹp bỏ và các tượng đài kỷ niệm của ông đã bị đập bỏ. Hình.







Blog Archive