Thursday, July 31, 2025

Con thiên nga chết vì thiếu tiền

FB Uyen Vu

Tôi tình cờ thấy ai đó share đoạn văn lâm li mùi mẫn (trong hình), nào là 'ánh sáng của ngọn đèn follow vụt tắt', nào là 'sự thật và đạo đức bị bức tử, nền dân chủ chấm dứt', nào là 'những con thiên nga chết bi tráng', 'kết thúc của một điệu luân vũ một thời đẹp đẽ', rồi 'hồi kết của một kỷ nguyên báo chí trung thực, tự do, độc lập và toàn vẹn đạo đức nghề nghiệp...'

Chỉ ba đoạn báo ngắn ngủn mà tác giả đã xổ ra hàng tràng văn chương đại cà sa về chuyện đài CBS quyết định dẹp chương trình "The Late Show" của họ.

Ngay từ đoạn đầu tiên của bài báo lâm li này đã gắn và dán keo vào tâm trí độc giả rằng "...các tỷ phú và một tổng thống đang định hình lại sứ mệnh truyền thông Mỹ...'. Rõ ràng ý tác giả chủ yếu nhằm vào ông tổng thống Trump, người đã kiện đài CBS về sự dối trá trong chương trình 60 Minutes và hãng mẹ Paramount của CBS đã phải trả $16 triệu đô để chấm dứt vụ kiện.

Vậy ai và điều gì đã giết chết 'con thiên nga đẹp đẽ' The Late Show với Stephen Colbert?

Trước hết, ngày 17/7/2025, người dẫn chương trình Stephen Colbert thông báo rằng chương trình trò chuyện đêm khuya The Late Show của ông sẽ kết thúc sau 10 mùa. Colbert cho biết ông "biết ơn" vì được trao một chiếc ghế và một "nhà hát tuyệt đẹp để gọi là nhà", cũng như khán giả của mình từ "khắp nơi trên thế giới".

Còn chính đài CBS thì tuyên bố rằng quyết định huỷ bỏ "không liên quan đến hiệu quả của chương trình" mà "chỉ đơn thuần là một quyết định tài chính trước bối cảnh thách thức trong ngành truyền hình đêm khuya."

Ngành này đang đối mặt với sự suy giảm về rating và doanh thu quảng cáo, đặc biệt là do sự cạnh tranh từ các nền tảng streaming như Netflix, Hulu, và YouTube. Các chương trình truyền hình đêm khuya truyền thống như "The Late Show" phải đối mặt với áp lực lớn để duy trì khán giả và doanh thu.

Thực tế trên ai cũng thấy rõ khi khán thính giả hiện đại - những khách hàng chủ yếu - không còn mặn mà với loại chương trình rập khuôn nữa, YouTube chẳng hạn, với hàng triệu chương trình đa dạng, phong phú chẳng hấp dẫn hơn sao?

Bởi vậy, chỉ riêng ngành truyền hình đêm khuya cũng đang trải qua một giai đoạn thay đổi lớn, với nhiều chương trình khác cũng đối mặt với khó khăn. Ví dụ, "Jimmy Kimmel Live!" của ABC đã giảm tần suất phát sóng, và "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" của NBC cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Như thế, sự suy giảm của mô hình truyền thống, nơi khán giả xem chương trình qua TV, đã ảnh hưởng đến doanh thu của CBS khiến họ phải chuyển hướng chiến lược, có lẽ tập trung vào các định dạng mới hoặc giảm bớt đầu tư vào ngành truyền hình đêm khuya.

Vậy là đã rõ, 'những con thiên nga' ấy, dù đẹp đẽ, dù bóng bẩy đến mấy mà cứ chỉ múa hát những điệu nhàm chán thì mấy ai còn kiên nhẫn để xem, CBS họ chỉ tính đến hiệu quả bằng tiền, thua lỗ thì họ dẹp, có vậy thôi.

Đừng rên rỉ, đừng sướt mướt, đừng khóc cho 'các con thiên nga' nữa.

Xe Điện Tự Cháy | Honda Và Yamaha Kiện Vượng & Thanh | 31.07.25




Wednesday, July 30, 2025

Câu chuyện tình của ‘chú Cuội Kei’ và ‘chị Hằng Mako’


Công Chúa Mako và Komuro Kei. (Hình: Jiji)

Chuyện tình giữa Công Chúa Mako và Komuro Kei từng gây chấn động dư luận Nhật Bản vì vượt qua nhiều rào cản và định kiến.

Từ mối tình sinh viên đến cuộc sống hôn nhân nơi đất khách, họ đã chọn con đường riêng, rời bỏ hoàng gia để xây dựng một tổ ấm bình dị.

10 năm đầy gian nan ấy – một câu chuyện tình yêu hiện đại giữa truyền thống cứng ngắc và khát vọng tự do.

Mối tình gian nan của công chúa Mako: từ kinh thành Tokyo đến góc bình yên ở New York.

Ngày ấy, dưới hàng cây rợp bóng trong khuôn viên Đại học Quốc tế Christian (ICU) ở Tokyo, chàng trai có nụ cười hiền mang danh hiệu “Hoàng tử biển Shonan” đã chạm mắt một cô gái có ánh nhìn dịu dàng và kín đáo – chính là Mako, cháu gái Nhật hoàng, công chúa của triều đại hoa anh đào.

Từ cái nhìn đầu tiên đến câu chuyện đầu tiên, rồi những lần cùng nhau ngồi học, cùng ăn trưa, và cùng đi dưới mưa Tokyo…mối tình nhen nhóm ấy bắt đầu một cách bình thường – như mọi tình yêu tuổi trẻ – nhưng lại không hề bình thường, vì nàng là công chúa.

Năm 2017, lễ đính hôn được công bố, như một giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng đời thực không phải là truyện cổ tích. Chỉ ít tháng sau, sóng gió nổi lên.

Mẹ của Kei – bà Komuro Kayo – bị cuốn vào tranh chấp tài chính với người tình cũ, khiến hình ảnh gia đình trở thành tiêu điểm chỉ trích. Công luận dậy sóng. Truyền thông bủa vây. Hoàng gia lặng lẽ hoãn lễ cưới, như một cách trì hoãn định mệnh.

Kei chọn rời Nhật, đến Mỹ du học ngành luật, trong khi Mako tiếp tục sống trong khuôn phép hoàng cung, chờ đợi và bảo vệ mối tình của mình bằng sự lặng lẽ. Ba năm xa cách, hai người vẫn giữ liên lạc.

Mỗi kỳ nghỉ, Kei trở về Nhật âm thầm. Mỗi lần công khai, lại thêm một đợt truyền thông vùi dập.

Nhưng họ không bỏ cuộc.

Tháng Mười năm 2021, Mako từ bỏ tước vị, từ chối khoản hồi môn hàng triệu đô, và bước ra khỏi cung điện.

Không kiệu hoa, không nghi lễ, chỉ là chữ ký và ánh mắt kiên định.
Cô trở thành “Komuro Mako” – một người vợ, một người di dân trẻ trên đất Mỹ.

Họ sống trong một căn hộ thuê tại Manhattan trong những năm đầu.

Kei làm tại một văn phòng luật danh tiếng. Mako làm trợ lý nghiên cứu không lương cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET).

Cả hai xuất hiện trên phố với áo khoác thường ngày, tay nắm tay, không vệ sĩ, không vương miện – chỉ có tình yêu là thứ còn nguyên vẹn.

Ba năm rưỡi sau, họ mua căn nhà đầu tiên – một kiến trúc gạch hai tầng cổ điển, rộng khoảng 90 mét vuông, nằm trong khu yên tĩnh phía bắc thành phố.

Ngôi nhà không mới, nhưng bền vững. Không sang trọng, nhưng đủ ấm. Một mái nhà thật sự.

Hợp đồng mua bán đứng tên Kei. Khoản đặt cọc chỉ bằng một phần nhỏ giá trị ngôi nhà – cho thấy họ cũng như bao đôi vợ chồng trẻ khác, vay thế chấp, trả dần.

Lãi suất cao, đời sống ở New York đắt đỏ, nhưng họ đã chọn con đường này – con đường của người bình thường, sống bằng sức lao động và tình yêu.

Và rồi, một tin vui không ồn ào nhưng đầy xúc động: Ngày 6 Tháng Năm 2025, Mako hạ sinh con trai đầu lòng.

Không tuyên bố chính thức, không ánh đèn, nhưng trong những hình ảnh hiếm hoi bị chụp lén trên phố, có thể thấy mái tóc ngắn của Mako giờ khẽ rối hơn, ánh mắt dịu đi và tay bế một sinh linh bé nhỏ.

Họ đã có một gia đình.

Còn bà Komuro Kayo – người từng là tâm điểm tranh cãi năm xưa – thì sao?

Ngay từ đầu, giữa bà và con dâu từng là công chúa ấy, có một khoảng cách khó lấp đầy.

Không phải vì ghét bỏ, mà vì họ đến từ hai thế giới quá khác nhau.
Một bên là người mẹ đơn thân từng chật vật nuôi con trong căn hộ thuê tại Yokohama, một bên là nàng công chúa lớn lên trong hoàng cung với mỗi bước đi đều theo nghi lễ.
Họ gặp nhau, nhưng không dễ gần nhau.

Báo chí từng nói họ không mấy thân thiết. Không thấy ảnh chụp chung, không thấy lời khen nhau.

Mako thì lễ phép, còn Kayo thì thận trọng. Nhưng rồi, khi Mako mang thai, bà Kayo sang Mỹ – lặng lẽ, không phô trương – mang theo hộp thức ăn tự nấu và bộ kimono truyền thống màu hồng nhạt cho đứa cháu đầu lòng. Một cử chỉ nhỏ, nhưng là cả trời ấm.

Không ai biết giữa họ có yêu thương kiểu mẹ con như trong phim Nhật,
nhưng chắc chắn đã có sự cảm thông và chấp nhận.

Mối quan hệ không mặn nồng, nhưng đủ để bà biết con dâu mình đang sống vì tình yêu – và cháu bà là kết tinh từ điều ấy.

Cuối cùng, câu chuyện tình yêu của Komuro Kei và Mako không phải là cổ tích, mà là hiện thực – đầy gai góc nhưng cũng ngọt ngào.
Họ đã đi một hành trình dài 10 năm, vượt qua mọi khủng hoảng, khoảng cách, dư luận và áp lực danh phận – để đến được một nơi gọi là “nhà.”

Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi
(Thơ Bùi Giáng)

Xin chúc mừng hai con người dũng cảm ấy – và cả đứa trẻ mới oe oe chào đời – đã chọn cách yêu và sống bằng trái tim, chứ không bằng danh phận.

Có thể họ không có ngai vàng, nhưng họ có nhau. Và như thế, là đủ.

Vũ Đăng Khuê

Hai Lần Sống Sót: Trận Chiến Đẫm Máu An Lộc và Nhà Tù “Cải Tạo” của Cộng Sản - Ông Đoàn Trọng Hiếu




Sunday, July 27, 2025

Gian Khổ Tìm Tự Do: Người Phụ Nữ Học Cách Đi Biển và Đóng Tàu Vượt Biên - Bà Hoàng Vĩnh




ĐỜI NGƯỜI THẬT LÀ VÔ THƯỜNG - ĐÔI KHI NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN !

Nghe thì nhẹ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy lạnh sống lưng. Vì cuộc sống vốn vô thường. Và không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, kể cả trong giây phút khi ta đang hít thở, nói cười, tung tăng nhảy nhót…

Hôm qua, có những con người rạng rỡ bước lên thuyền giữa Vịnh Hạ Long thơ mộng. Tiếng cười nói, ảnh selfie, những đoạn Vidieo quay với bao ánh mắt háo hức…Vậy mà chỉ sau một cơn giông lốc bất ngờ…Nhiều người trong số họ đã không bao giờ trở về được nữa.

Tôi không quen ai trong số họ. Nhưng khi đọc về em bé 14 tuổi mắc kẹt suốt 4 tiếng dưới khoang tàu rồi được cứu sống, khi cả người mẹ không còn cơ hội trở về nhà ôm con, một bé trai 10 tuổi sống sót thần kỳ, hiện đang nằm trong bệnh viện và chưa hay biết mình đã mất đi tất cả người thân…

Tôi đã lặng đi. Rồi khóc một mình. Nước mắt tự nó tuông rơi mà tôi không hề hay biết. Tôi không thể ngăn lại. Tôi tự hỏi chính mình và cũng muốn hỏi bạn:

• Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì sao ?
• Ta đã sống đủ sâu và đúng nghĩa chưa ?
• Đã yêu thương và nhân ái đủ chưa ?
• Hay vẫn đang vội vã sống để được công nhận là mình thế này, thế kia…để chạy theo thứ gọi là “thành công và giàu sang”, mà quên mất cách sống thật với lòng mình ? Mình đã sống đủ đức, trọn nghĩa vẹn tình chưa ? Với đấng sinh thành mình đã tròn đạo hiếu chưa ?

Người ta vẫn nói: Sống chậm lại để có thời gian soi lại mình, để thấy mình đang sống thật với lòng và đúng lương tâm con người là biết ơn, là tôn trọng lẽ phải, là không dối dang, lừa lọc…Điều này rất cần và ai cũng phải cần nhìn lại cho rõ, để mà tránh việc xấu làm điều hay…

Yêu thương nhiều hơn, ta có thể dang tay và rộng mở tấm lòng, biết bao dung, biết tha thứ và sẻ chia, biết tôn trọng và trải lòng…Vì không ai có thể chắc rằng ngày mai ta còn thức dậy để nói lời yêu thương, hay đơn giản là được trở về nhà sau một buổi đi chơi….

—————————

Hãy sống hết lòng. Vì đôi khi ngày mai không đến nữa. Trần gian chỉ là cõi tạm. Sân si, giận hờn, hơn thua nhau làm gì …


27JUL25 | TIỂU BANG CÀNG ĐỎ, RINO CÀNG PHẢN BỘI!




TIN TỨC - 26/7/2025

VC TUNG TIN PHỊA

Một đài tivi tung tin giựt gân hoàn toàn phịa:


Tin này phịa 100%: tuyệt đối chẳng có một người VNCH tị nạn nào bị còng tay trục xuất trong đêm hết. Bản tin còn cho biết những người bị trục xuất là "những công dân VNCH sau năm 1975". Hả? Sau 75 mà còn 'công dân VNCH' sao???

Quý độc giả cần lưu ý 'logo' của đài tivi này là hình tròn màu đỏ với sao vàng ở giữa. Tin này được một người ký tên 'TQD' tung ra qua diễn đàn 'Phục Hưng Việt'. Kẻ này không biết diễn đàn Phục Hưng Việt do ai chịu trách nhiệm khi loan tin của VC.


XÌ-CĂNG-ĐAN OBAMA:

tấn tuồng 'thông đồng' với Nga
Bà Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard đã thả bom nguyên tử xuống chính trường Mỹ tuần qua: toàn bộ câu chuyện Trump thông đồng với Putin để đắc cử là do đích thân Obama sáng chế ra cùng với đám phụ tá thân cận nhất.

Nhắc lại, trước khi có cuộc bầu TT Mỹ năm 2016, đã có nhiều tin xầm xì về việc Nga có thể âm mưu can thiệp phá cuộc bầu cử TT Mỹ giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Obama ra lệnh cho đám phụ tá điều tra xem thực hư ra sao. Đám phụ tá ngay trước và ngay sau bầu cử đều kết luận Nga không thao túng được cuộc bầu cử, thật ra đã không làm gì được dù cho rất muốn phá. Tin giật gân này lẳng lặng chìm xuồng.

Rồi tin này bị lu mờ bởi một xì-căng-đan lớn liên quan tới việc bà Hillary cho đặt hệ thống email riêng trong phòng ngủ của bà, là chuyện FBI đã điều tra, không thấy gì cụ thể, rồi một tuần trước bầu cử, bất thình lình FBI mở cuộc điều tra lại để rồi chỉ vài ba ngày sau, trước bầu cử, ra kết luận "bà Hillary bất cẩn trầm trọng, nhưng không cố tình vi phạm luật gì, FBI không truy tố và nhường cho bộ Tư Pháp quyết định". Ngay sau đó, bộ Tư Pháp của Obama dĩ nhiên quyết định KHÔNG truy tố bà Hillary.

Bầu cử được tổ chức và ông Trump đắc cử trước sự kinh ngạc vô biên của cả thế giới cấp tiến, đảng DC và giới truyền thông loa phường.

Bất thình lình, những xầm xì về Putin đã bí mật can thiệp vào bầu cử để giúp Trump đắc cử nổ bùng ra lại. Tất cả các cơ quan ngôn luận loa phường lớn bất thình lình theo đúng bệnh đám vẹt gọi là 'herd mentality', đồng loạt tung hàng loạt tin về chuyện thông đồng giữa Putin và Trump.

Một tháng sau khi Trump đắc cử TT, tháng Chạp năm 2016, phe DC phối hợp giữa bà Hillary với Obama, tung ra hai 'mặt trận' đánh Trump.

Về phía bà Hillary, một mặt, sau khi thua, nhất quyết khẳng định chính Comey tung tin điều tra bà một tuần trước bầu cử đã là lý do tại sao bà thất cử. Mặt khác, bà tìm cách đánh phá Trump trả thù, bà cho tung ra lại chuyện Hồ Sơ Steele -Steele Dossier- theo đó, Trump đã thuê gái gọi tới tè trên giường một khách sạn lớn ở Moscow, trên chính giường Obama đã từng ngủ khi viếng thăm Nga. Nhưng tất cả bị Putin giấu nhẹm để giúp Trump thắng cử. Hồ sơ này gây náo động một thời gian trước khi bị lộ ra là do đám phụ tá được bà Hillary trả tiền để sáng chế ra. Câu chuyện chìm lần rồi biến mất.

Được thay thế bằng câu chuyện động trời hơn là Trump đã thông đồng với Putin để được Putin giúp đắc cử, hạ bà Hillary. Truyền thông loa phường tung hàng loạt tin về chuyện này, gây chấn động dư luận, tới độ thứ trưởng bộ Tư Pháp của tân TT Trump bị áp lực chính trị quá mạnh, phải bổ nhiệm Robert Mueller làm công tố đặc biệt điều tra quan hệ giữa Trump, các phụ tá trong Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Cho Trump, với Nga và Putin. Sau hơn hai năm điều tra tốn cả vài chục triệu đô, công tố Mueller ra kết luận: Nga có cố tình muốn can dự để thao túng bầu cử, nhưng không có một người Mỹ nào, nhất là Trump và các nhân viên trong Ủy Ban Vận Động của Trump, không có một người nào dính dáng hết. Đây là câu chuyện ai cũng biết.

Điều không ai biết, mà bà Tulsi Gabbard vừa công bố và chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp và FBI để truy tố, là toàn bộ câu chuyện Trump thông đồng với Nga là do Obama và đám phụ tá, cố tình sáng chế, dựng đứng ra để đánh phá Trump, theo lệnh của Obama.

TT Obama cho các phụ tá điều hợp với FBI, CIA, bộ Tư Pháp, bộ An Ninh Lãnh Thổ, giám đốc Tình Báo Quốc Gia, cố vấn An Ninh Quốc Gia, chánh văn phòng, tổng tham mưu trưởng quân lực,... làm sống lại tin Nga can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp Trump hạ bà Hillary, trong một buổi họp tối mật ngày 9/12/2016. TT Obama khi đó còn đi xa tới độ trục xuất một chục nhân viên sứ quán Nga về tội can thiệp vào cuộc bầu cử TT giúp Trump, mà không công bố bằng chứng tội phạm.

Từ trái: bà Loretta Lynch, bộ trưởng Tư Pháp, Obama, và giám đốc FBI James Comey

Hồ sơ bà Gabbard chuyển qua FBI và bộ Tư Pháp là hồ sơ điều tra của hạ viện dưới thời CH nắm đa số, gồm hơn 100 tài liệu tuyệt mật nhưng ngay sau đó, cuối năm 2020, DC chiếm thế đa số, dân biểu mắt lồi Adam Schiff, trở thành chủ tịch Ủy Ban Điều Tra, cho chôn toàn bộ hồ sơ, giấu nhẹm cho tới bây giờ. Một số lớn đã được bà Gabbard công khai phổ biến, chụp hình và đăng lên cho cả nước thấy rõ ràng.

Trong hồ sơ, có luôn cả tài liệu của phản gián Nga, cho biết khi đó bà Hillary -sau khi mới bị Trump hạ bất ngờ- bị bệnh nặng: tiểu đường, yếu tim (ống dẫn máu vào tim bị teo lại), trầm cảm nặng phải uống thuốc an thần, khiến Obama rất lo ngại.

Truyền thông loa phường bênh vực Đấng Tiên Tri Obama đã ồn ào công kích bà Gabbard. Tuy nhiên, điều cần ghi nhận là bà Gabbard tuyệt đối không có quyền kết án, bắt hay truy tố bất cứ ai. Bà chỉ chuyển hồ sơ bà thấy qua cho FBI và bộ Tư Pháp để họ điều tra và lấy quyết định cần thiết thôi. Mà các hồ sơ cũng không phải do bà thiết lập, mà là hồ sơ lưu lại của hạ viện.

Theo tiết lộ của bà Gabbard, FBI đã nghi ngờ Nga muốn can dự vào bầu cử khá lâu trước bầu cử, FBI âm thầm điều tra nhưng cuối cùng, kết luận Nga muốn can dự nhưng không có phương tiện và khả năng làm gì, cho rằng Nga sẽ không can dự mà cũng chẳng thể làm gì được, nên hồ sơ bị xếp vào tủ. Nhưng sau khi ông Trump đắc cử, nhằm mục đích phá Trump, Obama mở cuộc họp bí mật đặc biệt với các quan chức cao cấp nhất, rồi ra lệnh mở lại hồ sơ và áp lực FBI và CIA phải tìm cho ra tội của Trump, để nếu được, truy tố, đàn hặc và truất phế Trump ngay. Vận động truyền thông loa phường tiếp tay, khuấy động dư luận tới độ bộ Tư Pháp phải mở điều tra với công tố đặc biệt Mueller như vừa viết ở trên.

Nếu tài liệu hoàn toàn là sự thật hết, thì ta sẽ thấy Obama đã chính trị hóa, biến toàn bộ guồng máy chính quyền thàng công cụ chính trị phe đảng của đảng cầm quyền, từ FBI, CIA, tới các bộ Tư Pháp, An Ninh Lãnh Thổ, Tình Báo Quốc Gia, bộ Ngoại Giao,... để đánh phá tân TT Trump, như thế nào. Thế đấy nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại, không cản được dân Mỹ ủng hộ ông Trump để bây giờ cả nước đang chứng kiến TT Trump thay đổi nước Mỹ như thế nào.

Một phát ngôn viên của Obama đã chính thức lên tiếng cải chính, tố cáo TT Trump tung tin phịa để đánh lạc hướng dư luận đang chú tâm vào hồ sơ Epstein, tuy nhiên, chưa thấy Obama đưa bằng chứng nào phủ nhận những tài liệu của hạ viện được bà Gabbard công bố và chuyển qua FBI và bộ Tư Pháp để điều tra. Phủ nhận là chuyện đương nhiên phải làm, quan trọng là đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Tin cập nhật: bà bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm điều tra về những hồ sơ do bà Gabbard cung cấp.

Tin buồn cho những người không ưa Obama: câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết, chẳng ai bị gì hết:

Obama họp với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Nội Các, do đó có thể viện dẫn đang thi hành trách nhiệm TT, sẽ được miễn tội 100% chiếu theo phán quyết mới đây của Tối Cao Pháp Viện;

Tất cả các phụ tá đều có quyền viện dẫn 'đặc quyền Hành Pháp', nghe lệnh của TT, hay viện dẫn Tu Chánh Án 5 để không hợp tác, không khai gì hết;

Obama và tất cả các phụ tá đều hết trách nhiệm, về hưu hết rồi;
Câu chuyện chỉ vạch trần sự gian trá của đám DC mà ai cũng biết, trừ đám cử tri DC mù quáng nhất và đám vẹt ngố.

Obama cổ võ đồng tính
Obama nói chuyện trên radio, kêu gọi dân Mỹ nên 'làm quen, kết bạn' với dân đồng tính để hiểu rõ họ hơn, đồng thời để con cháu thấy rõ đám đồng tính có rất nhiều người xứng đáng làm 'người mẫu' cho con cháu họ theo gương.

TIN VỀ TRUMP

Thỏa thuận mậu dịch với Nhật
TT Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật, theo đó Nhật sẽ bỏ 550 tỷ đô mua máy bay Boeing, gạo, mua thiệt bị quốc phòng và nhiều loại hàng khác, trong đó 90% tiền lời thu hoạch sẽ được đầu tư lại vào Mỹ. Trong khi hàng Nhật nhập cảng vào Mỹ sẽ phải đóng thuế quan đồng loạt ở mức 15%.


Thỏa thuận thuế quan với Phi
TT Trump cho biết Mỹ và Phi Luật Tân đã đạt được thỏa thuận thuế quan mới, theo đó, hàng nhập từ Phi vào Mỹ sẽ chịu thuế quan ở mức 19%, trong khi hàng Mỹ vào Phi hoàn toàn được miễn thuế quan. Bù lại, Mỹ sẽ củng cố hiệp ước quân sự bảo vệ Phi chống xâm lăng, có thể của Trung Cộng, đặc biệt liên quan những tranh chấp về các đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


Vụ tranh cãi với các đại học
Nhắc lại: TT Trump ra lệnh cắt khoảng 400 triệu đô tiền liên bang trợ cấp cho Đại Học Columbia, viện dẫn lý do trường đã không cản trở đám sinh viên Ả Rập biểu tình đập phá trường và hành hung sinh viên Do Thái.

Tin cập nhật mới cho biết Đại Học Columbia đã nhận lỗi và chịu nộp phạt Nhà Nước liên bang 200 triệu đô. và bộ Giáo Dục chấp nhận tài trợ lại các dự án chung. Điều quan trọng với trường không phải là tiền phạt mà việc nhận trách nhiệm đã sai lầm, chấp nhận bị phạt và thay đổ chính sách trong tương lai.

Vụ lùm xùm Epstein
TT Trump đã ra lệnh cho bộ Tư Pháp công bố hồ sơ Epstein cho vấn đề được sáng tỏ. Có tin bộ Tư Pháp đang 'điều đình' với bà Ghislaine Maxwell, là 'tú bà' dẫn gái tới cho Epstein, đang ngồi tù (20 năm tù), để bà hợp tác, công khai hoá câu chuyện cho mọi người biết sự thật.

Trái: Ghislaine Maxwell; phải": Jeffrey Epstein

Tuy nhiên, tin mới cho biết bà quan tòa liên bang của Nam Florida, Robin Rosenberg do Obama bổ nhiệm, đã cho biết theo luật hiện hành, bà bác bỏ yêu cầu của bộ Tư Pháp, không cho phép phổ biến biên bản cuộc thảo luận kết tội Epstein của đại cử tri đoàn -transcript of grand jury deliberations-. Nói trắng ra, TT Trump muốn công khai hóa toàn bộ câu chuyện nhưng bà quan tòa không cho, để phe cấp tiến có thể tiếp tục tố cáo Trump là khách hàng sộp của Epstein.

Câu chuyện Epstein đang nổi đình nổi đám khi một số dân biểu MAGA nổi loạn chống việc bộ Tư Pháp không công bố danh sách 'quan hệ' của Epstein, cho rằng bộ muốn bao che cho nhiều tai to mặt lớn như Clinton hay Bill Gates. Tin đáng lưu ý là trong vụ lùm xùm đang bị khai thác ồn ào, có một nhân vật quan trọng, mà tên tuổi đứng đầu sổ danh sách của Epstein, là Bill Clinton, đã ngậm tăm, im re, không nói một tiếng nào.

Tin mới:

- Báo Wall Street Journal loan tin bà bộ trưởng Tư Pháp hồi tháng 5 vừa qua đã thông báo cho TT Trump biết tên của Trump có trong danh sách của Epstein. Ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc đã tố cáo WSJ tung tin phịa.

- Trong khi CNN lục trong đống rác, lôi ra được một tấm hình chụp Trump ngồi cách Epstein ba ghế, rồi tung tin Trump có quan hệ mật thiết với Epstein. Nhà kinh doanh Trump quen biết, tham dự tiệc tùng, chụp hình chung với cả vạn người mà lục mãi mới ra tấm hình chụp cách đây 25 năm? Nên nhớ Epstein bị bắt năm 2019 khi Trump đang làm TT, sao lại bắt bạn cố tri? Nếu Trump là khách hàng sộp của Epstein, sao trong bốn năm, Biden không đưa Trump ra tòa?

- Hạ viện biểu quyết đòi cả hai vợ chồng Clinton ra trước hạ viện điều trần về vụ Epstein.


Cứu tù nhân Mỹ
TT Trump đã đạt được thỏa thuận với hai chính quyền Venezuela và El Salvador, theo đó Venezuela sẽ trả lại Mỹ 10 công gân Mỹ gốc Venezuela đang bị tù vì lý do chính trị, chống đối Nhà Nước Venezuela, đổi lấy việc Salvador trả lại cho Venezuela khoảng 200 di dân lậu phạm pháp Venezuela bị Mỹ bắt và gửi qua nhốt tại Salvador, phần lớn là băng đảng Tren de Aragua và MS-13.

TIN NỘI CÁC

Bộ Giáo Dục tháo khoán tiền ăn học sinh
Cách đây đâu vài tuần, bộ Giáo Dục cho tháo khoán 1,5 tỷ đô tiền trợ cấp ăn trưa cho trẻ em nghèo, tạm giữ 5 lại tỷ để xét lại tiêu chuẩn. Đám vẹt nhẩy dựng tung email chửi Trump vô nhân đạo cắt tiền ăn trưa của học sinh nghèo. Tuần rồi, bộ Giáo Dục cho biết đã tháo khoán số 5 tỷ đô còn lại, không thay đổi gì.

Không một con vẹt nào đủ lương thiện và đủ can đảm loan lại tin này.

Bộ Y Tế đòi điều tra
Bộ trưởng Y Tế Robert Kennedy đã ra lệnh mở điều tra về việc nhiều nhà thương mổ người chết để lấy bộ phận 'còn tươi' để kịp ghép vào các bệnh nhân cần bộ phận đó. Vấn đề là trong nhiều trường hợp, vụ mổ lấy bộ phận bất ngờ phải ngừng lại vì... bệnh nhân chưa chết, bất thình lình có triệu chứng vẫn còn sống. Nhiều bác sĩ và bệnh viện đã giải thích họ coi một người như đã chết khi tim ngưng đập tuy có nhiều trường hợp 'óc chưa chết' -brain dead, và họ mổ gấp để bộ phận được lấy còn đang 'tươi', còn hoạt động bình thường.

Bộ trưởng Kennedy cho biết việc làm vô nhân này cần phải được chấm dứt ngay.

Bộ An Ninh Lãnh Thổ mở thêm nhà tù cho di dân lậu
Tiếp theo tin bộ An Ninh Lãnh Thổ dự tính sửa hai căn cứ quân sự thành hai nhà tù lớn tại New Jersey và Indiana để nhốt di dân lậu, thượng nghị sĩ da đen Cory Booker của New Jersey đã lên tiếng ồn ào phản đối. Theo ông Booker, chính quyền Trump đã 'hy sinh việc bảo vệ quốc phòng để tập trung mọi nỗ lực và chính sách kỳ thị chủng tộc loại trừ dân da màu khi xứ Mỹ, biến căn cứ quân sự thành nhà tù'. Ông Booker cũng lên án việc mang tù tới New Jersey sẽ đe dọa an ninh trật tự của tiểu bang (?). Bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth cho biết chỉ là việc xây thêm nhà tù tại hai căn cứ quân sự lớn nhất nhì nước thôi, chẳng có chuyện đóng cửa căn cứ để biến thành nhà tù. Tiền xây nhà tù sẽ được lấy từ quỹ 45 tỷ đô luật mới BBB đã cho phép để phát triển các trung tâm giam giữ di dân lậu.

TNS Cory Booker tiêu biểu cho tính giả dối thô bỉ của đám chính khách DC: hoan nghênh hết lòng di dân lậu, ai chống cản di dân lậu là vô nhân đạo, nhưng làm ơn đừng để họ tới nhà tôi, hãy để họ trong nhà mấy ông hàng xóm.

TIN TÒA ÁN

Trump lại thắng tại TCPV
TT sa thải ba viên chức lớn của Ủy Ban Bảo Vệ An Toàn Sản Phẩm Tiêu Thụ -US Consumer Product Safety Commission- do Biden bổ nhiệm. Họ khởi kiện, và quan tòa quận Mathew Maddox do Biden bổ nhiệm đã phán Trump không có quyền sa thải họ và bắt Trump phải trả lại chức vụ cho họ. TT Trump kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện sau khi tòa kháng án bác đơn kháng cáo của TT Trump. Ở đây, với tỷ lệ 6-3 (với 3 bà thẩm phán cấp tiến chống), TCPV đã phán một TT (Biden) có quyền bổ nhiệm họ thì một TT khác (Trump) cũng có quyền giải nhiệm họ mà không trở ngại gì cho công việc của cơ quan.

Các quan tòa cấp tiến tiếp tục ngoan cố ra phán quyết chống Trump trong khi hầu hết quyết đính của họ đều bị TCPV lật ngược. Bởi vậy mới nói các quan tòa bây giờ đã mất hết uy tín vì đã đánh mất hết công tâm. Mỗi lần có phán quyết, câu hỏi đầu tiên được nêu lên luôn luôn là quan tòa này do ai bổ nhiệm. Để rồi thiên hạ khám phá ra hầu như tất cả các phán quyết bất lợi cho Trump đều đến từ các quan tòa do Obama hay Biden bổ nhiệm.

Quan tòa chống Trump
Tòa kháng án Vùng 9 -trụ sở ở San Francisco dĩ nhiên- qua hai phiếu của hai quan tòa, một do Clinton bổ nhiệm và một do Obama, đã phán quyết định chấm dứt quyền tự động có quốc tịch khi sanh ở Mỹ của TT Trump là vi phạm Hiến Pháp.

Tối Cao Pháp Viện đã thụ lý ba vụ án về chuyện này, nhưng chỉ ra phán quyết là các quan tòa cấp quận không có toàn quyền ra phán quyết áp đặt trên cả nước, nhưng lại tránh né phán quyết về quốc tịch. Kẻ này hoan nghênh phán quyết chống Trump của tòa kháng án, vì như vậy sẽ khiến TT Trump kháng cáo lên TCPV nữa và bây giờ thì TCPV sẽ bắt buộc phải ra phán quyết cuối cùng cho rõ ràng, bất kể theo chiều hướng thuận lợi hay bất lợi cho TT Trump.

Wall Street Journal bị Trump kiện
Báo tài chánh The Wall Street Journal loan tin năm 2003, ông Trump gửi thiệp chúc mừng sinh nhật vua ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó Trump có vẽ tay hình một phụ nữ ở truồng. Chuyện tào lao, chẳng có gì ghê gớm hay quan trọng, cho dù Trump có vẽ thật. Dù vậy, đám vẹt hý hửng như trúng số, ào ạt nhẩy lên đăng lại kèm thêm tương chao xì dầu cho đậm đà. Tin mới, cho biết TT Trump đã khởi kiện WSJ về tội loan tin phịa, đòi bồi thường 10 tỷ đô thiệt hại uy tín.

Nhắc lại, CNN, ABC và CBS đều đã loan tin phịa về Trump, bị kiện, đã phải bồi thường cho TT Trump vài chục triệu đô. WSJ chắc thừa tiền, cũng muốn tặng TT Trump vài chục triệu xài chơi?

Không hiểu bằng cách nào, vụ kiện chống WSJ này đã được tòa Florida trao cho một quan tòa da đen đồng tính cuồng chống Trump, Darrin Gayle do Obama bổ nhiệm. Kết quả vụ kiện được nhiều người đoán biết trước sẽ như thế nào ngay. Hy vọng họ sai hết.


Tranh cãi về quan tòa liên bang
Tân TT Trump bổ nhiệm bà luật sư Alina Habba làm quyền quan tòa liên bang -interim US attorney- cho tiểu bang New Jersey. Bà có nhiệm kỳ tạm là 120 ngày, sau đó, một hội đồng quan tòa New Jersey có thể gia hạn hay không gia hạn. Nếu không gia hạn thì nhiệm kỳ bà chấm dứt và TT Trump phải bổ nhiệm một quan tòa khác thay thế.

Hôm thứ Hai 21/7 đầu tuần rồi, nhiệm kỳ bà chưa hết, tới thứ Sáu 25/7 mới hết hạn. Thế nhưng hội đồng quan tòa New Jersey hấp tấp họp, ra quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của bà Habba, không gia hạn, mà bổ nhiệm ngay một bà quan tòa khác thay thế.

Ngay sau đó, bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp ký lệnh cách chức bà quan tòa mới do hội đồng quan tòa bổ nhiệm. Bà Bondi cho rằng hội đồng đã lạm quyền, lấn quyền bổ nhiệm quan tòa của TT, chiếu Điều Hai Hiến Pháp, đồng thời hội đồng cũng vi phạm luật vì bà Habba thật ra chưa hết hạn khi bị bãi nhiệm. Bà Habba trước đây là luật sư riêng của ông Trump, đã từng bào chữa cho ông về nhiều tội phịa do Tư Pháp Biden tung ra trong sách lược gọi là 'lawfare', nên bị các quan tòa New Jersey cho vào sổ đen.

Kẻ này mù tịt về luật Mỹ nên không có ý kiến gì mà chỉ thấy hiển nhiên các quan tòa cấp tiến của tiểu bang cấp tiến New Jersey đã công khai khai chiến với TT Trump, và TT Trump cũng không nương tay đáp trả ngay. Ai phải, ai quấy, ta chờ xem. Mấy con vẹt mù tịt luật, xin miễn bàn sảng.

TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

Thành thật khai báo
Bà dân biểu da đen Yvette Clarke của New York, công khai 'thành thật khai báo' đảng DC thật sự rất cần di dân vì nhu cầu dân số bầu cử, mà bà gọi là 'redistricting need', tức là việc vạch làn ranh đơn vị bầu cử. Một dân biểu CH phản pháo ngay "Đó chính là cách chiếm quyền trong thể chế dân chủ Mỹ".

Viện dẫn những lý do nhân đạo vớ vẩn để biện bạch cho việc mở toang cửa biên giới, không ai tin, thôi thì nói huỵch tẹt sự thật ra cho xong.


Hậu thuẫn thấp nhất
Đúng một năm sau khi Biden tháo chạy, tỷ lệ hậu thuẫn của đảng DC đã rớt xuống mức thấp kỷ lục: chỉ có 16% ủng hộ trong khi tỷ lệ chống leo tới mức cũng kỷ lục 72%. Thăm dò không cho biết chi tiết nhưng kẻ này đoán mò khối ủng hộ đảng DC bây giờ chỉ còn một thiểu số da đen sống như trợ cấp, di dân lậu, và đám vẹt già tị nạn sợ bị mất Medicaid, foodstamps và tiền già

Không hiểu chờ gì mà đảng DC chưa chịu tự giải tán?

Hunter xổ nho
Nói chuyện trên tivi trong ba tiếng đồng hồ, cậu quý tử Hunter Biden lên cơn điên, sỉ và Trump một cách tàn bạo nhất, sỉ vả luôn cả Obama và tất cả những người mà anh ta gọi là 'phản phúc' đã phản lại bố Biden của anh ta. Về chuyện trục xuất di dân lậu phạm tội đi El Salvador, cậu Hunter hăm dọa, nếu tôi là tổng thống, tôi đã bắt Salvador phải trả lại Mỹ tất cả những di dân lậu phạm tội đó, nếu không, tôi sẽ ra lệnh quân lực Mỹ đánh thẳng vào Salvador để lấy mấy tên tù đó mang về Mỹ, trả lại tự do cho họ.

Cậu ấm cũng nói huỵch tẹt về chuyện di dân, khiến các cụ gân cổ biện hộ cho chính sách di dân 'nhân đạo' sẽ á khẩu hết: "You have to talk about and realize that people are really upset about illegal immigration?' F--- you. How do you think your hotel room gets cleaned? How do you think you got food on your f---ing table? Who do you think washes your dishes? Who do you think does your f---ing garden?". Có cần dịch ra tiếng Việt không? Hunter coi đám di dân chỉ là đám gia nô, không hơn không kém.

Cậu ấm con cựu tổng thống ăn nói thô tục lỗ mãng hơn xa đám du đãng Cầu Muối. DĐTC xin trích dẫn lại những câu nói, tuy thô tục, nhưng sẽ không kiểm duyệt đục bỏ, để quý độc giả có quyền thưởng lãm trình độ văn hóa cậu ấm con của một tổng thống DC:

Cậu tuyên bố sẽ điện thoại cho TT Salvador Nayib Bukele và cảnh cáo ông ta "you either f---ing send them back [to the U.S.] or I'm going to f---ing invade. It's a f---ing crime what they're doing. He's a f---ing dictator thug". Có cần dịch ra tiếng Việt không?

Phản ứng của TT Bukele: "Anh này đã hít cái gì vậy?"

Chuyện đáng nói nữa là về việc ông bố Biden rút lui không ra tranh cử TT nữa, cậu thẳng thừng tố đó là màn dàn cảnh của bà Nancy Pelosi, và bà đã thành công nhờ sự phản phúc của những cử tri DC.

Nhân đó, cậu ấm Hunter cũng giải thích việc bố cậu ngơ ngác như nai tơ trong cuộc tranh luận trên tivi với Trump: đó là cụ mới đi Âu Châu hai lần liền, bị khác múi giờ nên mất ngủ, bác sĩ cho uống thuốc ngủ Ambien nên cụ lờ đờ. Giải thích bố láo! Thật ra cụ Biden đã về Mỹ hơn cả tuần, đóng cửa thao dượt tranh luận với đám phụ tá nguyên tuần lễ liền. Mà thật sự nếu trước khi tranh luận lại đi uống thuốc ngủ thì xin lỗi, Biden ngu như vậy thì không thể xứng đáng làm tổng thống. Kiểu như trước khi đi gập Putin hay Tập để điều đình chính trị và an ninh thế giới mà lại đi uống thuốc ngủ?!!!

https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-rages-against-f-ing-thug-trump-invokes-kkk-immigration-rant

CBS SA THẢI COLBERT

Danh hài Stephen Colbert có chương trình lảm nhảm, suốt ngày chỉ bôi bác, sỉ vả Trump, rất nổi tiếng trong đám cấp tiến cuồng chống Trump. Tuần rồi đài tivi CBS bất ngờ chấm dứt hợp đồng chiếu chương trình của anh ta, nghĩa là sa thải anh ta. Cả đám truyền thông nổi đình nổi đám, công kích CBS, trong khi CBS giải thích đó hoàn toàn là một quyết định vì lý do tài chánh, nghĩa là chương trình của anh này không thu hút đủ khán giả theo dõi để CBS thu đủ quảng cáo bù đắp cho mức lương mấy chục triệu trả cho Colbert.

Việc CBS không nói ra là CBS đã học được bài học bôi bác sỉ vả Trump có cái giá phải trả rất nặng như CNN, ABC và cả CBS đã phải bồi thường Trump cả mấy chục triệu đô. Lưu giữ Colbert biết đâu ngày nào đó lại bị kiện, phải bồi thường vài chục triệu đô nữa?


TIN VẮN MỸ

- Một công dân Mỹ gốc Tầu, Chenguang Gong, 59 tuổi, cư ngụ tại San Jose, đã bị bắt về tội làm gián điệp, ăn cắp tài liệu an ninh quốc phòng tối mật, cung cấp cho Trung Cộng. Anh này làm việc cho một công ty tư có hợp đồng với Bộ Quốc Phòng tại Los Angeles. Có thể lãnh án tối thiểu 10 năm tù.

- Lại một siêu sao cộng sản nổi lên trong hàng ngũ đảng DC sau anh Mamdani thắng bầu sơ bộ tranh cử thị trưởng New York: tại tiểu bang Minnesota của ông thống đốc Walz, cựu ứng cử viên phó TT của bà Kamala, một ngôi sao mới nổi của đảng DC tên là Omar Fatey ra tranh cử thị trưởng Minneapolis, đang làm nghị sĩ tiểu bang, được hậu thuẫn chính thức của đảng DC của tiểu bang Minnesota. Anh Fatey là Mỹ gốc Hồi Giáo Somalia, năm nay 35 tuổi. Minneapolis có cộng đồng Hồi giáo Somalia rất đông, đã bầu bà Tứ Quái Ilhan Omar làm dân biểu. Fatey có quan điểm công khai theo cộng sản. Đảng DC càng ngày càng điên, hết thuốc chữa.

Thị trưởng tương lai của Minneapolis?

TIN VẮN QUỐC TẾ

- Đảng nắm quyền Dân Chủ Cấp Tiến -Liberal Democratic- của Nhật bị thất bại, mất thế đa số trong thượng viện. Thủ tướng Ishiba Shigeru đã tuyên bố sẽ không từ chức.

- TT Zelensky cho biết sẽ mở lại cuộc nói chuyện với Nga. Đây là cuộc nói chuyện theo đúng mô thức 'đánh đánh đàm đàm' của CS. Vừa nói chuyện lai rai vừa đánh nhau chết bỏ chỉ vì cả hai bên đền không chịu nhượng bộ, nhưng phải 'nói chuyện' vì dư luận thế giới và nhất là áp lực của TT Trump.

- Vương quốc 'độc tài' Bỉ theo gương các xứ độc tài Nga và Bắc Hàn, cho diễn binh lớn ăn mừng Lể Độc Lập, 21/7/2025.


- Trước đó, xứ 'độc tài' Pháp cũng đã có diễn binh vĩ đại ngày 14/7.

- Chưa nghe con vẹt nào la hoảng Pháp và Bỉ bắt chước Nga và Bắc Hàn


Vũ Linh

Saturday, July 26, 2025

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG MINH?

Trong thời gian qua, trong nỗ lực mù quáng sỉ vả Trump, đám vẹt tị nạn đã gào thét khan cả tiếng về việc TT Trump 'phản bội đồng minh', với 'đồng minh' Tây Âu, đặc biệt là khối NATO.

Trong chính trị, việc xuyên tạc, bóp méo sự thật để công kích là chuyện bình thường, nhưng phải nói những xuyên tạc, công kích chống Trump của đám vẹt tị nạn, đặc biệt là những tên vẹt mù tịt bên Tây Âu, có thể nói đã đạt được giải Oscar về xuyên tạc, bóp méo, phếc-niu.

Có phải vậy không?

Bài này sẽ nhận định về chuyện 'phản bội đồng minh' của TT Trump. Nhưng trước đó, ta thử nhìn vào những chỉ trích của đám vẹt.

Trước hết, ta nhìn vào 'tinh thần hỗ trợ' của đồng minh NATO đối với Mỹ. TT Trump bị sỉ vả là vô ơn: khi nước Mỹ bị al Qaeda tấn công trong vụ gọi là 9-11, thì cả Tây Âu đã nhẩy vào giúp cứu Mỹ tiểu trừ al Qaeda và đồng bọn Taliban tại Afghanistan, trong khi bây giờ Putin đe dọa Âu Châu thì Trump lại hô hoán đòi rút ra khỏi NATO, khuyến khích Putin đánh Tây Âu.

Về câu chuyện đánh al Qaeda và Taliban sau vụ 9-11, NATO có nhẩy vào tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Afghanistan, không sai. Nhưng nói đó phản ảnh tinh thần 'thượng mã', 'đồng minh' của NATO là không hẳn đúng sự thật. Khi đó chẳng những Tây Âu nhẩy vào giúp Mỹ đánh al Qaeda, mà phải nói rất nhiều quốc gia trên thế giới, ngoài Tây Âu, còn có cả lô các quốc gia Ả Rập, Phi Châu và Á châu, hoàn toàn không dính dáng gì tới NATO. Lý do hiển nhiên nhất, al Qaeda, Taliban và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan khùng điên nhất đã là một đe dọa vĩ đại cho cả thế giới chứ chẳng riêng gì cho Mỹ. Và khi NATO và thế giới nhẩy vào đánh al Qaeda là NATO và cả thế giới đang tự giúp chính mình trừ hậu hoạn khủng bố chứ không phải chỉ giúp Mỹ. Đó là vì quyền lợi chung.

Hơn nữa, Hiến Chương NATO, mà Mỹ và các quốc gia Tây Âu là thành viên ghi rất rõ: một thành viên của NATO bị tấn công là toàn thể khối NATO bị tấn công và tất cả các quốc gia thành viên đều có trách nhiệm nhẩy vào cứu giúp. Đó là lý do NATO phải tham chiến. Thái độ tham chiến chống khủng bố al Qaeda miễn cưỡng tuân thủ một cách tượng trưng Hiến Chương NATO, cũng như vì quyền lợi của chính mình, đó có phải là cách hành xử của một đồng minh thật tình không?

Mà ngay cả chuyện nhẩy vào cuộc chiến tranh tiểu trừ khủng bố hồi giáo khùng điên, thực tế không hoàn toàn giống như nhiều người tưởng. Các quốc gia NATO cũng như nhiều quốc gia khác, có nhẩy vào giúp Mỹ đánh al Qaeda, nhưng gánh nặng chiến tranh về nhân sự -binh lính-, chiến trận, tài chánh,... thì Mỹ gánh cỡ 70%-80%, còn cả thế giới còn lại kể cả NATO, gánh phần còn lại. Nôm na ra, việc NATO và thế giới tham chiến có tính cách tượng trưng nhiều hơn thực tế. Trong khi Mỹ ghi nhận hơn 2.400 lính tử trận, thì tổng cộng tất cả đồng minh mọi nước chỉ có 700 quân nhân tử trận, hay 23% trong tổng số quân nhân Mỹ và Tâu Âu tử trận. Trong khi Mỹ có khoảng 800.000 lính tại Afghanistan thì NATO có 130.000 quân nhân năm 2003, hay 14% tổng số quân nhân Mỹ và Liên Âu tham chiến thời cao điểm. Nếu tính luôn số quân nhân Á Châu, Phi Châu và Ả Rập thì các tỷ lệ tử vong hay tham chiến của NATO còn thấp hơn nữa.

Nếu al Qaeda không đe dọa Tây Âu và cả thế giới thì Tây Âu và cả thế giới có nhẩy vào giúp Mỹ trong tinh thần đồng minh tương thân tương trợ không? Muốn có câu trả lời chính xác thì chỉ cần nhìn vào chiến tranh VN. Khi đó, ngoài việc 'tham gia tượng trưng' của vài xứ Á Châu như Thái Lan và Phi Luật Tân, thì thật ra chỉ có đúng hai xứ giúp Mỹ tận tình là Úc và Nam Hàn, cũng vẫn chỉ vì quyền lợi của chính họ. Còn cả khối Tây Âu thì... thân thiện nhất như Anh là ngó lơ, ít thân thiện hơn như Pháp và Đức thì lo ra rả công kích Mỹ. Canada, thành viên NATO, cũng là thành viên Ủy Hội Đình Chiến nhưng luôn luôn ngó lơ những vi phạm của VC. Thậm chí, De Gaulle của Pháp còn đòi hỏi Mỹ rút ra khỏi Nam VN để Nam VN trung lập dưới sự bảo vệ của nước Đại Pháp. Chỉ vì khác với mối đe dọa của khủng bố ai Qaeda, mấy xứ này, chẳng xứ nào bị VC đe dọa tấn công hết. Mỹ có chuyện với VC thì Mỹ lo, Tây Âu không dính dáng gì hết, không có đồng minh gì ráo.

Kẻ này còn nhớ, đầu năm 1973, TT Nguyễn Văn Thiệu đi công du một vòng Âu Châu tìm hậu thuẫn quốc tế sau khi vừa ký Hòa Ước Paris: Pháp nhất định không cho tới bất kể áp lực của Mỹ. Anh tiếp một cách miễn cưỡng, bí mật, không loan tin cho báo chí biết. TT Thiệu tới Bonn, khi đó là thủ đô của Tây Đức, bị TT Đức ra lệnh cho cảnh sát gác máy bay, không cho TT Thiệu ra khỏi máy bay, lấy lý do bảo vệ an ninh vì có một nhóm vài chục dân Đức đang biểu tình chống TT Thiệu ngoài phi trường. Sau nhiều áp lực của TT Nixon, TT Đức cho trực thăng ra phi trường chở TT Thiệu vào thẳng dinh TT Đức. Gặp TT Thiệu, TT Đức nói ngay "Ông có đúng 15 phút, ông muốn nói gì, nói cho nhanh đi". TT Thiệu, vua lì, tỉnh bơ ngồi nói thao thao bất tuyệt. Đang nói, TT Đức đứng lên, cắt ngang: "Hết 15 phút rồi. Tiễn khách". Xin lỗi các cụ tị nạn Tây Âu, kẻ này không mê ông Thiệu gì nhưng dù sao cũng là quốc trưởng của VNCH, kẻ này không bao giờ chấp nhận được cái nhục quốc thể qua cách đối xử với tổng thống VNCH của mấy xứ Tây Âu đó. Tổng thống VNCH còn bị coi khinh như vậy thì thằng dân ngu khu đen Nam VN đến ăn bám, sống nhờ, Đức coi ra gì? Kẻ này có chết cũng không đi tị nạn bên Pháp hay Đức.

Mỹ muốn cứu giúp miền nam VN khỏi nanh vuốt CS, mà Tây Âu khoanh tay nhìn hay công kích Mỹ, đó có phải là cách hành xử của đồng minh thật tình không? Các cụ tị nạn CS bên Pháp, Anh, Đức,... nghĩ sao về thái độ của Pháp, Anh và Đức trong cuộc chiến của miền Nam chống xâm lăng của CSBV?

Bước qua tố giác thứ hai, trong khi Putin đe dọa chiếm cả Âu Châu thì Trump hăm dọa rút khỏi NATO, lại còn công khai khuyến khích Putin xâm chiếm Âu Châu. Đây phải nói là xuyên tạc thô bạo và thô bỉ trắng trợn nhất. Đám vẹt tị nạn bên Tây Âu tưởng thiên hạ ngu như mình hết.

Trump có đồng minh với Putin trong mưu đồ xâm chiếm Âu Châu của Putin không? Hãy nhìn vào lịch sử thật của Âu Châu hiện đại. Putin đánh chiếm Georgia, rồi chiếm Crimea của Ukraine khi Obama đang làm TT. Obama phản ứng bằng cách cấm quan chức lớn của Nga không được đi Mỹ tham quan Disneyland! Trong bốn năm tiếp theo, dưới quyền Trump, bị tố là 'tay sai' hay 'đồng lõa' của Putin, Putin lại ngồi im không nhúc nhích, không đánh chiếm xứ nào hết. Sau khi Biden lên nắm quyền, Putin tung quân qua đánh thẳng vào Ukraine. Sao Putin đánh chiếm xứ khác dưới thời Obama và Biden trong khi lại ngồi yên khi 'tay sai' Trump nắm quyền? Sao không đánh khi 'tay sai' Trump còn tại chức, biết đâu 'tay sai' Trump sẽ gửi B-2 và bom GBU qua giúp Putin chiếm cả Âu Châu cho nhanh, cho gọn?

Trump có đe dọa rút ra khỏi NATO, bỏ mặc Âu Châu cho Putin xâm chiếm không? Có, Trump có đe dọa như vậy thật. Nhưng lý do hoàn toàn khác một trời một vực với những xuyên tạc thô bạo của đám vẹt.

Hiến Chương NATO đòi hỏi các quốc gia thành viên phải có ngân sách quốc phòng riêng của mỗi nước, tương đương với ít nhất 2% GDP hay tổng sản lượng quốc nội. Nhưng trong NATO, chỉ có đúng hai thành viên tôn trọng điều kiện này là Mỹ và Anh. Các đại cường NATO giàu sụ như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hoà Lan,... đều có ngân sách quốc phòng tối thiểu cỡ trên dưới 1% GDP. Lý do họ không chịu chi tiền cho quốc phòng là vì họ nghĩ nếu có chuyện, như Nga đánh chẳng hạn, thì Mỹ và Anh sẽ nhẩy vào cứu ngay, tội gì phải chi tiền lo chuyện quốc phòng vớ vẩn. Tiền thuế rất cao mà các xứ Tây Âu thu được, họ dành để làm quà cho dân để lấy phiếu: đi học miễn phí, y tế miễn phí, sanh đẻ cả giàn, Nhà Nước nuôi,...

TT Trump bực mình, đòi hỏi Tây Âu phải tự lo cho mình trước thì Mỹ mới giúp. Nếu Tây Âu không chịu bỏ tiền ra lo tự bảo vệ thì Mỹ không có lý do gì phải lấy bạc ngàn tỷ thuế của dân Mỹ để bảo vệ Tây Âu giùm họ. Nếu họ nhất định không chịu chi cho việc bảo vệ chính họ, Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO, và khi đó nếu Putin muốn đánh, Mỹ sẽ khoanh tay không cứu giúp.

Nôm na ra, Trump đòi hỏi các đồng minh NATIO phải củng cố lực lượng quân sự chống Nga, thế mà đám vẹt nhất tề hô hoán Trump muốn vứt các đồng minh NATO vào tay Putin. Nói ngang nói ngược như thế mà vẫn mặt trơ trán bóng nói được sao?

Câu hỏi: thái độ ỷ lại, khai thác cái dù Mỹ tối đa đó, 'anh làm, tôi hưởng' có phải là cách hành xử của một đồng minh thật không?

Hiển nhiên, mấy xứ gọi là 'đồng minh' môi hở răng lạnh Tây Âu chỉ là một đám ăn bám, khai thác chuyện gọi là 'an ninh quốc gia chung' để núp dưới cái dù quốc phòng Mỹ, bắt Mỹ cong lưng chịu, kể cả việc lính Mỹ sẽ phải qua chết thế cho thanh niên Tây Âu bận hút sách và sex.

Chưa hết. Đó là nói chuyện quốc phòng, quân sự. Ngay cả trên phương diện kinh tế, mậu dịch, Tây Âu cũng công khai săn tay áo khai thác, vắt sữa con bò Mỹ tới cạn hết sữa vẫn chưa tha. Tiêu biểu rõ ràng nhất là vấn đề thuế quan trên hàng nhập cảng.

DĐTC đã bàn qua rồi, nhưng vì trí nhớ đám vẹt tị nạn rất ngắn, không lâu hơn trí nhớ Biden, nên xin phép được trích dẫn lại vài điểm DĐTC đã viết:

Thực tế ngoài đời cho đến nay, Mỹ luôn luôn chịu thiệt thòi rất lớn, nhân danh việc Mỹ quá giàu, quá mạnh, cần cõng cả thế giới. Âu Châu quên bẵng Mỹ giàu vì dân Mỹ làm việc hùng hục như trâu bò trong khi Âu Châu tà tà, an phận thủ thường, theo triết lý 'làm để sống chứ không phải sống để làm tới chết'. Tại sao dân Mỹ đi làm bá thở, lại phải cõng trách nhiệm nuôi cả thế giới luôn vì làm cật lực nên dư dả chút đỉnh?

Một vài thí dụ cụ thể nhất về tính kHÔNG sòng phẳng mà TT Trump không chấp nhận:

Với Canada: phó sản sữa, trứng, sản phẩm nông nghiệp,... của Mỹ được nhập cảng vào Canada miễn thuế quan tới một mức lượng rất nhỏ, hơn mức đó, Canada sẽ đánh thuế quan lên tới không phải 3% hay 30%, mà là gần 300%, mục đích là để bảo vệ nông gia Canada, không cho nông phẩm Mỹ vào Canada để gây khó khăn cho nông gia Canada. Tại sao Canada có quyền bảo vệ nông gia của họ trong khi Mỹ không có quyền tăng thuế quan vào Mỹ để bảo vệ nông gia Mỹ? Hay bất cứ ngành kinh doanh nào khác của Mỹ?Với Đức: xe Đức vào Mỹ chịu thuế 2,5%. Xe Mỹ vào Đức chịu thuế quan 10%, thuế trị giá gia tăng 19%, thuế môi trường, đăng ký và nhiều thuế địa phương khác: 20%-25%; tổng cộng xe Mỹ có thể phải chịu thuế tới trên 40% trên giá thành trước khi được bán ra cho công chúng Đức. So sánh hai mức thuế như vậy thì hiểu ngay tại sao xe Mỹ chết trên thị trường quốc tế, không cạnh tranh được với xe của thế giới, bất kể các khác biệt về kỹ thuật.

Trích ChatGPT về thuế quan Đức đánh trên hàng Mỹ

Câu hỏi: khi điều kiện trao đổi mậu dịch thất cân bằng tệ hại như vậy, thì đó có phải là hậu quả của cái gọi là tình đồng minh được không?

Nhìn kỹ những chuyện trên, công tâm mà nói, không ai nghĩ Tây Âu thật sự là 'đồng minh' của Mỹ. Ngay trong Thế Chiến thứ Hai, Mỹ đã nhẩy vào cứu cả Âu Châu, kể cả Anh Quốc, chứ không phải là một cuộc chiến giữa khối 'đồng minh Mỹ-Âu Châu' liên kết đánh Đức Quốc Xã.

Nôm na ra, Âu Châu hiển nhiên đã từng là một khối đại cường đi đô hộ cả thế giới, không ai phủ nhận được, nhưng đó là chuyện của cả mấy trăm năm trước. Âu Châu sau đó đã từ từ suy nhược để rồi trong thực tế chính trị ngày nay, Âu Châu chỉ là một anh ăn bám, sống dưới cái dù che chở của con đại bàng Mỹ, cả về quân sự lẫn chính trị, luôn cả xã hội và kỹ thuật. Nói ra, các cụ tị nạn bên Âu Châu sẽ buồn 5 phút, nhưng đó chính là thực tế chính trị từ sau thế chiến II.

Âu Châu bây giờ là một lục địa -continent- đang từ từ chui vào hòm chờ chôn, không hơn không kém, mà không một ai tỉnh táo có thể nói đó là đồng minh lớn của Mỹ. Một anh già lụm khụm bám chân Mỹ để sống nhờ không thể là một đồng minh lớn có thể trông cậy được với bất cứ chuyện gì. Đẩy ông lão đó ra có phải là vô nhân đạo không? Không hẳn. Khi ông già đó còn sức, còn vắt sữa con bò Mỹ bất cần con bò còn nhiều sữa hay gần hết sữa, thì có ai đặt vấn đề nhân đạo không?

Dĩ nhiên, các nhà lãnh đạo Âu Châu nhìn thấy rõ cảnh từ từ đi vào cõi hư không, trở thành vô hình, không hiện diện, không tiếng nói đó nên đang cố vật lộn để ngoi đầu lên lại. Và họ đã chọn phương thức tai hại nhất là ... gân cổ chửi Mỹ. Nhẩy dựng lên chửi bới loạn xị khi mất cái dù Mỹ. Lấy một hình ảnh cụ thể. Một anh thanh niên khỏe mạnh, không phế tật, nhưng nhất quyết không chịu đi làm, ra sống riêng, cứ ù lì sống trong nhà, cho bố mẹ nuôi, tới 50-60 tuổi, có hợp lý không? Bị đuổi ra khỏi nhà thì quay qua sỉ vả bố mẹ bất nhân, có hợp tình không?

Chửi Mỹ khi Mỹ không sống chết vì Âu Châu nữa, không gửi tướng Eisenhower và cả trăm ngàn thanh niên Mỹ qua cứu Ukraine như thời đánh Hitler. Chửi Mỹ vì hàng Âu Châu qua Mỹ bây giờ phải chịu thuế quan: thế thì làm sao Âu Châu cạnh tranh, bán cho dân Mỹ được nữa? Sao dám đánh thuế quan tới 25%-30% trên hàng của Âu Châu? Rượu vang Pháp, xe con Mẹc Đức, ... bình thường đã quá đắt với túi tiền dân Mỹ, bây giờ đánh thuế quan tới 25%-30% thì dân Mỹ nào mua nữa? Trong khi lại im re muốn tiếp tục đánh thuế quan 40% trên hàng Mỹ?

TT Pháp Macron đã lên tiếng kêu gọi Âu Châu nên thành lập một liên minh quân sự mạnh và quan trọng, độc lập với Mỹ, để bảo vệ tiếng nói và chủ quyền của Âu Châu, chưa dám nói tới chính sự sống còn của Âu Châu. Một lời kêu gọi thật chính đáng, nhưng đáng tiếc thay, đã rơi vào hư không ngay khi TT Macron chưa nói hết câu. Không có một quốc gia Âu Châu nào khác lên tiếng hưởng ứng.

Chẳng có gì lạ khi dân cả Âu Châu đã ăn chơi du hý thả dàn cả gần thế kỷ nay, bây giờ bất thình lình kêu gọi họ phải thắt lưng buộc bụng, bớt sống bám vào 'đồng minh' Mỹ, thanh niên phải đi lính ra mặt trận, hay ít nhất, nhịn bớt rượu vang để có tiền làm súng đạn tự vệ, tất nhiên dân Âu Châu không vui. Và khi dân không vui, thì các chính khách im re, không dám lên tiếng vì sợ mất ghế.

Trở lại câu chuyện 'đồng minh' tất cả chỉ là chuyện tương đối. Khi Mỹ còn là con bò vắt sữa thả giàn, thì Mỹ là đồng minh sống chết có nhau, đáng ca tụng lên mây, nhưng khi con bò hết sữa, hay còn sữa mà không cho vắt 'chùa' thả giàn nữa, thì đổi giọng ngay: Mỹ không còn là đồng minh đáng tin nữa. Mỹ phản bội đồng minh,...

Việc Mỹ đổi chính sách, nghĩa là định nghĩa lại danh từ 'đồng minh', không còn coi những xứ khai thác, vắt sữa con bò Mỹ chết bỏ là đồng minh nữa, thì đó phải coi là chuyện TT Trump đã không còn ngớ ngẩn như các ông tiền nhiệm, nằm im để bị vắt sữa tới chết nữa. Trong tư cách một công dân Âu Châu không còn được tự do vắt sữa nữa thì đây quả là hành động 'phản bội' đáng sỉ vả. Nhưng trong tư cách công dân Mỹ, trong tư cách con bò bị vắt sữa tới gần chết, đó là chuyện phải làm thôi.

Thật ra, trong chính trị, nói chuyện 'đồng minh' là nói chuyện vớ vẩn, vì trong chính trị, sự thật phũ phàng là không bao giờ có chuyện đồng minh hay kẻ thù lâu dài, tất cả, chỉ là vấn đề quyền lợi riêng mà lại nhất thời. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Liên Xô là đồng minh của Mỹ để đánh Đức và Nhật. Bây giờ Đức và Nhật lại là hai 'đồng minh' quan trọng nhất của Mỹ chống Nga.

Nếu muốn nói về chuyện 'phản bội đồng minh', không ai có thể quên hành động của TT Pháp Charles De Gaulle, khi ông ta quyết định đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của NATO và Mỹ trên đất Pháp, ra lệnh trục xuất tất cả quân nhân Mỹ ra khỏi Pháp, khiến ngoại trưởng Mỹ khi đó đã phải cay cú hỏi de Gaulle "Thế thì có cần dỡ mộ, mang xác cả trăm ngàn thanh niên Mỹ chết trận và được chôn trên đất Pháp trong Thế Chiến Thứ Hai không?". Chưa kể việc nếu không có Mỹ hậu thuẫn, thì De Gaulle đến chết cũng vẫn chỉ là một viên tướng vô danh sách dép trốn chạy lính Đức qua Anh tị nạn, và nước Đại Pháp bây giờ chỉ là một tỉnh -province- của Đức, cả nước nói tiếng Đức và luôn luôn sẵn sàng giơ thẳng cánh tay hô Heil Hitler!!!

Trong các thập niên 1950-1960, thời cao điểm của 'chiến tranh lạnh' giữa khối CS Liên Xô và tư bản Mỹ, Mỹ tung bạc ngàn tỷ ra để cạnh tranh dành ảnh hưởng và hậu thuẫn của thế giới với khối CS quốc tế, mua chuộc 'đồng minh', các xứ đang phát triển Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ, đặc biệt là qua các chương trình viện trợ của USAID. Thế nhưng theo thống kê chính thức của quốc hội Mỹ và bộ Ngoại Giao Mỹ, các xứ này bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ủng hộ Mỹ chỉ khoảng từ tới 25% tới tối đa 30%. Tỷ lệ này thật ra không chính xác vì tính luôn cả phiếu của các đồng minh thân cận nhất như Thái Lan, Phi Luật Tân luôn luôn bỏ phiếu theo Mỹ, nếu không kể các xứ này thì tỷ lệ hậu thuẫn Mỹ chỉ khoảng 20%. Đồng minh???

Vũ Linh


Blog Archive