Saturday, July 18, 2026


TUỞNG TUI MUỐN SỐNG LẲM HẢ?

Ðang chạy ngon lành trên Đại lộ Thăng Long Hà Nội, bỗng một bóng người từ trên vỉa hè lao ra tui vội đạp mạnh thắng khiến con xế nổ muốn lật ngang.

Nóng giận, tui hét :
- Đi đứng gì thế, muốn chết à?

- A đù ! Ông nghĩ tôi muốn sống lắm hả?

Nghe lạ, tui nhìn kỷ thì đó là một cậu trai mặt mày cũng khôi ngô học thức, thoáng nhanh trong tui “ chắc có tâm sự gì đây “ nên tui đổi giận làm vui :
- Lên xe đi, có vui buồn gì thì mình chia xẻ.

Một chút ngần ngừ rồi cậu ta ngồi lên xe.
5 phút sau hai đứa tui đã nhâm nhi cà phê trong Tiệm Thang Long Coffee.

- Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế?

- Anh có biết chuyện ông Nguyễn Thành Nam bị bắt vì tác phẩm Chuyện Với Thanh không?

- Chuyện này ai cũng biết nhưng liên quan gì đến cậu?

Cậu thanh niên thở dài :
- Đấu tố như thời cải cách ruộng đất anh ạ. Cái đứa tru càn đó muốn truy cùng đuổi tận hết những ai liên can. Chỉ là bộ đội vào Nam chiến đấu trước 1975 mà nó tru còn hơn mấy ông TBT như Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Phú Trọng để tự xưng mình là Bác ngang hàng với Hồ Chủ tịch. Vì thế mà em đây chán sống để đếch chịu vô hộp.

- Nhưng cậu có liên quan gì đâu?

Cậu thanh niên cười như mếu :
- Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Anh biết chứ?

- Ông Hồ đã chôm câu này của Quản Trọng thời Xuân Thu bên Tàu và đã bỏ đi câu đầu là “Vì lợi ích một năm trồng lúa” đấy mà.

- Ấy chết, anh nói thế là phản động nhé, phải nói ngược là Quản Trọng* đã thuổng tư tưởng của bác Hồ vĩ đại dù rằng bác sinh sau đẻ muộn hơn 32 thế kỷ.

- Vậy thì thế nào?

- Em là cựu sinh viên trường Đại học FPT. Thầy Nam đã dạy chúng em về Tư tưởng HCM, đã trăm năm trồng người chúng em. Giờ đây thầy bị bắt giam về tội phản động nói xấu HCM mà những tư tuởng thầy truyền cho như Nguyễn Tất Thành tên nhà quê vô danh hủ lậu, Nguyễn Tất Thành đi phượt không phải đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành trốn lên tàu viễn dương đi lao động không chịu trở về, nguyễn ái quốc viết một lá thư tuyệt vọng cho quốc tế công sản v.v và v.v… đã bén rễ trong chúng em rồi thì chạy trời không khỏi nắng sẽ bị Bác Tru Càn cùng mâm cùng chiếu với Bác Hồ truy cùng diệt tận vì tội liên can phản động như bác đã hăm.

- Ờ nhỉ .

Thốt xong hai tiếng đó, tui thở một hơi dài qúa dài rồi nhấp một ngụm cà phê mà sao thấy đắng nghét .

Việt Nam là nơi đáng sống của tui mà lại có chó tru càn như thế này sao hả ông trời !

Rồi mai kia mốt nọ dưới thời công an trị của Tô Lâm, tui hay một ai đó có đâm đầu vào xe vì “ Bộ , ông tưởng tui muốn sống lắm hả ? “

Son Le 

* HCM chôm chỉa trí tuệ : Quản Trọng (725-645 TCN) viết trong sách Quản Tử :
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân,
Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã.
Nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã,
Nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã.

Tạm dịch:
Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người.(Wikipedia)


No comments:

Blog Archive