TỶ PHÚ KỸ THUẬT NAM HÀN CÓ THỂ PHẢI TRẢ GẦN $1 TỶ MỸ KIM TRONG VỤ LY DỊ ĐƯỢC GỌI LÀ “VỤ LY DỊ CỦA THẾ KỶ”
Tỷ phú kỹ thuật Nam Hàn Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, có thể bị buộc phải trả cho người vợ cũ gần $1 tỷ Mỹ kim khi vụ ly dị được dư luận gọi là “vụ ly dị của thế kỷ” sắp có phán quyết mới.
Ông Chey, 65 tuổi, là một trong những người hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo.
Năm 2015, ông gây chấn động tại Nam Hàn khi công bố một bức thư dài 3 trang trên báo, thừa nhận ông yêu một người phụ nữ khác, có con với người này và cho rằng cuộc hôn nhân của mình không còn có thể cứu vãn. Ông nói ông muốn một “kết thúc trong êm đẹp.”
Kể từ đầu năm 2025, cổ phiếu SK Hynix, công ty sản xuất chip nhớ cung cấp sản phẩm cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo của Nvidia, đã tăng khoảng 10 lần.
Giá trị khối tài sản đang được tranh chấp trong vụ ly dị cũng gia tăng theo.
Bà Roh Soh-yeong, con gái của cựu Tổng thống Nam Hàn Roh Tae-woo và là vợ cũ của ông Chey, yêu cầu được chia một nửa tài sản của chồng cũ.
Bà đề nghị tòa phúc thẩm định giá tài sản theo mức giá hiện nay. Các chuyên gia pháp lý cho rằng điều này có thể nâng số tiền bà được nhận lên gần $1 tỷ Mỹ kim và có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của ông Chey đối với một trong những tập đoàn lớn nhất Nam Hàn.
Tòa án dự trù đưa ra phán quyết vào ngày Thứ Sáu.
Vụ kiện đã thu hút sự chú ý của dư luận Nam Hàn trong nhiều năm vì liên quan đến chuyện tình cảm, gia đình của một cựu tổng thống, các cáo buộc về quỹ đen và cuộc tranh chấp quyền kiểm soát một tập đoàn kỹ thuật lớn.
Trong bức thư công khai năm 2015, ông Chey trích câu mở đầu của tiểu thuyết “Anna Karenina” của Lev Tolstoy: “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau; mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của mình.”
Lời thú nhận này đã chấm dứt cuộc hôn nhân từng được ca ngợi là “đám cưới của thế kỷ” tại Nam Hàn.
Ông Chey và bà Roh kết hôn năm 1988 tại Phủ Tổng thống, chỉ vài tháng sau khi cha của bà Roh nhậm chức tổng thống.
Ban đầu bà Roh từ chối ly dị vì muốn bảo vệ gia đình. Sau đó bà thay đổi quyết định và viết rằng có lẽ nên để chồng theo đuổi “hạnh phúc” mà ông mong muốn.
Người phụ nữ thứ ba trong câu chuyện là bà Kim Hee-young, hiện là bạn đời lâu năm của ông Chey.
Bà Kim, sử dụng tên tiếng Anh là Chloe, điều hành một quỹ từ thiện do hai người thành lập và nhiều lần xuất hiện công khai cùng ông Chey. Hồ sơ doanh nghiệp được Wall Street Journal dẫn lại cho biết bà 50 tuổi.
Sau đó, bà Roh kiện bà Kim vì mối quan hệ ngoài hôn nhân và thắng kiện.
Tòa án buộc bà Kim bồi thường khoảng $1,5 triệu Mỹ kim sau khi kết luận mối quan hệ này cùng đứa trẻ sinh ngoài giá thú đã gây tổn thương tinh thần và làm tan vỡ sự tin cậy trong hôn nhân.
Vụ kiện sau đó mở rộng sang tranh cãi về nguồn gốc tài sản của Tập đoàn SK.
Luật sư của bà Roh đưa ra một tờ ghi chú viết tay được cho là của mẹ bà, trong đó ghi tên cũ của Tập đoàn SK là “Sunkyong” cùng số tiền 30 tỷ won, tương đương khoảng $23 triệu Mỹ kim.
Luật sư của bà Roh lập luận ghi chú này ủng hộ cáo buộc rằng cha của bà đã bí mật chuyển tiền cho cha của ông Chey để giúp gia đình mở rộng tập đoàn kinh doanh.
Luật sư của ông Chey bác bỏ cáo buộc này.
Trước đây, tòa phúc thẩm từng ra lệnh ông Chey phải chuyển cho bà Roh 35% tài sản của mình, với giá trị khi đó gần $1 tỷ Mỹ kim.
Sau đó, Tối cao Pháp viện Nam Hàn giữ nguyên quyết định ly dị nhưng trả hồ sơ phân chia tài sản về tòa cấp dưới sau khi bác bỏ việc sử dụng số tiền bị cho là có nguồn gốc bất hợp pháp từ thời tổng thống làm căn cứ cho yêu cầu của bà Roh.
Vấn đề trọng tâm của phiên xét xử lại là tài sản của ông Chey sẽ được định giá theo thời điểm nào.
Ông Chey cho rằng tòa nên sử dụng mức định giá trước khi làn sóng trí tuệ nhân tạo làm giá trị tài sản tăng mạnh.
Bà Roh yêu cầu tòa sử dụng mức định giá hiện nay.
Tranh chấp này trở nên đáng chú ý khi SK Hynix trở thành nhà cung cấp quan trọng các loại chip nhớ băng thông cao dùng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo của Nvidia.
Cổ phiếu SK Hynix đã tăng khoảng 10 lần kể từ đầu năm 2025, giúp tài sản của ông Chey tăng hơn gấp đôi lên khoảng $5 tỷ Mỹ kim.
Trong khi đó, bà Roh đang thu dọn căn nhà nơi bà đã sống 37 năm và nuôi dưỡng 3 người con của hai người.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà chia sẻ hình ảnh chiếc áo cưới cùng một tấm áp phích do các con làm thời thơ ấu, trong đó có hình cha mẹ được bao quanh bởi những trái tim và ngôi sao.
Một dòng chữ trên tấm áp phích ghi: “True love.”
Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment