Thursday, September 17, 2026

SINH VIÊN CHINA BỊ THU HỒI VISA

Liu Lijun đến đây bằng visa du học ( F-1), tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas trong khuôn viên trường UCLA, và vừa bị thu hồi visa. Đó là điều đúng đắn. Một công dân Trung Quốc không có quyền được học tập trong một lớp học của Mỹ chỉ để che đậy cho một phong trào khủng bố. Quyền khách mời kết thúc khi người đó gây chiến chống lại các đồng minh của đất nước này và anh chị em người Do Thái của chúng ta.

Marco Rubio đang đối xử với visa sinh viên đúng như bản chất của nó: đó là những đặc quyền có thể bị thu hồi, chứ không phải quyền lợi. Chính quyền trước đây đối xử với chúng như thể đó là chế độ biên chế – cho phép các trại biểu tình ngày càng lớn mạnh, các tòa nhà bị chiếm giữ, và các nhà tổ chức nước ngoài hoạt động mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Điều đó phải chấm dứt ngay bây giờ.

Một quyết định thu hồi visa sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến kẻ kích động nước ngoài tiếp theo đang nắm giữ hộ chiếu: Nước Mỹ không phải là nền tảng cho thánh chiến của các người. UCLA không phải là lãnh sự quán của Hamas. Hoa Kỳ không phải là ký túc xá cho những người căm ghét chủ nhà của mình.

Nếu muốn có bằng cấp, hãy tuân thủ luật lệ. Nếu muốn gây chiến với nước Mỹ và các đồng minh của chúng ta, hãy làm điều đó ở nơi khác. Hãy thu hồi giấy tờ. Đặt vé máy bay. Cuộc biểu tình chính là đơn xin rời đi của các người.


TrongDe Ho

* Nhiều SV Việt Nam du học Mỹ và phuong Tây, trong đó phần nhiều là con cái các quan chức có hành động và suy nghĩ y như con bé này. Họ không biết mình là ai, chỉ nghĩ đơn giàn làm như vậy là yêu nước. Một số thì vẫn coi …“ chống Mỹ là công việc, ở Mỹ là cuộc sống ” ! Đúng là, “ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma “.

No comments:

Blog Archive