权色交易 - Quyền Sắc Giao Dịch
Quyền Sắc Giao Dịch, một thuật ngữ chính trị - xã hội đặc thù chỉ có ở Trung Quốc, chỉ việc dùng quyền lực để đổi lấy sắc (tình dục), hoặc dùng sắc để đổi lấy quyền lực và lợi ích.
Nó được coi là một biến thể của tham nhũng, song song với 权钱交易 (quyền tiền giao dịch).
Trong hệ thống kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là một tội danh chính thức khi xử lý quan chức. Từ Đại hội 18 (2012) đến nay, cụm từ "搞权色交易、钱色交易" (tiến hành quyền sắc giao dịch, tiền sắc giao dịch) xuất hiện trong hàng trăm thông báo khai trừ Đảng.
Và nhân vật xứng đáng là đại diện cho thuật ngữ Quyền Sắc Giao Dịch thời hiện đại chính là Chu Vĩnh Khang, một ông quan đại thần của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng Giang Trạch Dân mới là kẻ dẫn đường.
Trong cuốn “Tự thuật của Thẩm Băng – Câu chuyện giữa tôi và Chu Vĩnh Khang”. Thẩm Băng từng là một trong những nữ MC thành công nhất của CCTV, sau đó trở thành nhân tình của Chu Vĩnh Khang, nguyên Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương. Sau khi Chu Vĩnh Khang ngã ngựa, Thẩm Băng cũng bị kết án 7 năm tù và biến mất khỏi mắt công chúng.
Cuốn sách này do Nhà xuất bản Bạo Địch (Hong Kong) phát hành, được nhà sách Đồng La Loan phân phối. Nội dung sách mô tả rất chi tiết về các mối quan hệ phức tạp bên trong CCTV cũng như các cuộc giao tiếp cấp cao, có nhiều chi tiết mà người ngoài khó có thể bịa đặt.
Một số phần rõ ràng mang dấu vết của biên bản thẩm vấn, nên rất có khả năng đây là tài liệu tự khai của Thẩm Băng sau khi bị điều tra, sau đó bị tiết lộ và được người viết chuyên nghiệp chỉnh sửa lại. Phần lớn nội dung liên quan đến nhân vật và sự kiện cụ thể được cho là chân thực, dù việc xuất bản không phải ý nguyện của cô.
Câu chuyện quan chức cao cấp và nữ MC bắt đầu từ Giang Trạch Dân
Trong dân gian từng lan truyền rằng Giang Trạch Dân có hai nhân tình nổi tiếng: ca sĩ Tống Tổ Anh và nữ MC nguyên của CCTV Lý Thụy Anh. Mỗi lần Giang xuất ngoại, tin tức đều do Lý Thụy Anh chủ trì đưa tin. Từ đó, các nữ MC CCTV như “mở mắt”, tìm ra “mật mã thành công” và đua nhau kết duyên với giới quyền lực.
Năm 2001, nữ MC ít tiếng tăm Giả Hiểu Diễm kết hôn với Chu Vĩnh Khang (khi đó là Bộ trưởng Bộ Đất đai Tài nguyên). Cô nhỏ hơn Chu đúng 28 tuổi, thậm chí chỉ hơn con trai cả của Chu có 2 tuổi.
Năm 2002, nữ MC Chương trình “Đồng thanh ảnh thị” Tưởng Mai lấy con trai của Tăng Khánh Hồng là Tăng Vĩ. Sau này hai người định cư ở Úc và mua biệt thự đắt đỏ bậc nhất nước này.
Năm 2005, nữ MC “Tin tức liên hợp” Lý Tu Bình kết hôn với Trương Xuân Hiền (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam). Cả hai đều tái hôn, Lý nhỏ hơn Trương 10 tuổi.
Năm 2009, nữ MC nổi tiếng Vương Tiểu Nha kết hôn với Tào Kiến Minh (khi đó là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao), người lớn hơn cô 13 tuổi.
Ngoài ra còn có Lý Bình lấy em trai của Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Hoàn Thành; em rể của Lệnh Kế Hoạch cũng lấy nhà sản xuất của kênh Tài chính CCTV…
Không chỉ nữ MC trung ương, nhiều nữ MC địa phương cũng vậy. Ví dụ nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Trần Thiệu Cơ bao nuôi ngôi sao Đài truyền hình Quảng Đông Lý Vịnh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cao Nham bao nuôi nữ MC nổi tiếng Đài Vân Nam Dương San.
Lý do rất đơn giản: quyền lực mang lại lợi ích tức thì và rõ ràng.
Việt Nam mình theo tôi nhớ cũng có một nữ MC lấy một phó chủ tịch thành phố lớn nhất nước, ông này cũng bị ngã ngựa vì tham nhũng, cô MC thì tôi quên mất tên.
Trong tự thuật của Thẩm Băng, chi tiết gây sốc nhất là chuyện “ba người phụ nữ hầu một chồng”. Sau khi lấy Giả Hiểu Diễm, Chu Vĩnh Khang vẫn tiếp tục tìm hoa hỏi liễu trong giới CCTV. Diệp Nghênh Xuân và Thẩm Băng đều là nhân tình của ông. Diệp Nghênh Xuân nhờ Chu mà còn được làm Ủy viên Chính hiệp toàn quốc.
Có một chi tiết rất “hài hước”: Dù đã có chồng, Diệp Nghênh Xuân vẫn ghen tuông nặng. Khi thấy Chu để ý Thẩm Băng và Vương Tiểu Nha, cô tự gọi điện tố cáo hai người này “tác phong không đứng đắn”, cuối cùng bị chính CCTV điều tra ra.
Theo truyền thông Hong Kong, chỉ hai ngày trước khi bị bắt, dù biết mình đang bị giám sát chặt chẽ, Chu Vĩnh Khang vẫn không thèm cảnh giác, hoặc do không thể kiềm hãm, y cứ tiếp tục "lên giường" với Diệp Nghênh Xuân ở tầng hầm trung tâm thương mại Bách Thắng (Bắc Kinh). Một tháng sau, Diệp bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đưa đi điều tra.
Với nguồn tài nguyên nữ MC dồi dào, lãnh đạo CCTV cũng tự nhiên trở thành “ông mai”. Thành công nhất là Lý Đông Thăng, nguyên Phó giám đốc đài CCTV. Ông dùng đám mỹ nữ trong tay để kết nối với tầng lớp cao cấp, thường xuyên tổ chức các buổi tiệc có nữ MC đi kèm.
Nhờ “công lao” này, Lý Đông Thăng được Chu Vĩnh Khang nâng đỡ: từ Phó giám đốc CCTV nhảy thẳng lên Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình, rồi Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, sau đó chuyển sang Bộ Công an làm Thứ trưởng thường trực, và năm 2012 còn vào Ủy viên Trung ương đảng. Ông được coi là “ông mai” có chức vụ cao nhất trong lịch sử Trung Cộng. Sau khi Chu Vĩnh Khang ngã ngựa, năm 2016 Lý Đông Thăng bị kết án 15 năm tù.
Cuốn “Tự thuật của Thẩm Băng" cũng dành nhiều đoạn cho cựu phóng viên CCTV Rui Thành Cương. Anh ta từng bị vợ của Lệnh Kế Hoạch là Cốc Lệ Bình “dùng” như “nam sủng”, rồi còn được giới thiệu cho các phu nhân quan chức khác.
Rui Thành Cương thường lái siêu xe trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ, nhưng vẫn giữ thói quen “bình dân”: có lần ăn cơm với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, để được tặng thẻ xăng giá 2.000 tệ, anh ta đã uống hết cả chai rượu vang. Câu cửa miệng của anh ta là: “Bạn tôi là Tổng thống Mỹ Obama”.
Khi bị bắt, Rui Thành Cương còn lớn tiếng hỏi cán bộ kỷ luật: “Các anh bắt tôi, Thường ủy Lưu Vân Sơn có biết không?”. Cuối cùng, hơn 20 phu nhân quan chức từng “quan hệ” với anh cũng không cứu được, anh ta phải ngồi tù 6 năm. Dĩ nhiên nếu anh ta có là bạn của Obama thật, thì cũng hết cứu.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment