"Cầu cơ"
Nay rằm tháng 7, viết về cô hồn ma quỷ nhen. Có lẽ trong chúng ta ngày nhỏ cũng từng chơi hoặc nghe nói về ma lon, cầu cơ, lên đồng... Số người được chơi thật đông không mình không biết. Nhưng mình thì có tham gia thử những môn này. Trong đó thú vị nhất là "cầu cơ". Đặc biệt là tháng 7 này cầu thì "nhạy" lắm. Cầu cơ là dùng 1 miếng gỗ nhỏ hoặc 1 đồng xu, có người bảo nêu lấy được gỗ quan tài khi bốc mộ lại càng linh. Ngầy xưa thì mình xài đồng xu. Kế tới là có 1 bảng giấy giống bàn phím máy vi tính vậy. Có thêm chữ ma- quỷ -thánh -thần. Ở dưới cùng là chữ Xuất.
Bắt đầu chơi thì 2 người (thường 2 ng thì dễ nhất) cùng đặt ngón trỏ lên đồng xu. Đồng xu đặt ngay chữ xuất. Sau đó cùng đọc bài chú. Bài chú có 3 phần. Phần 1 là bài chú kiểu dịch tiếng Hán. Sau này khi trưởng thành thì mình có nghiên cứu thấy rất nhiều biến thể của bài này. Tuy nhiên ngày nhỏ chơi sau thì mình nhớ vậy "Ba lăng nhất vọng động đình thu, nhất thiết cầu phong thủy tương phù..." Đọc xong đoạn 1 thì niệm tiếp "vong hồn khuất mặt khuất mày còn lẫn khuất đâu đây..." Sau khi niêm 3 lần thì sẽ thấy đồng xu có rung động. Khi đó lại nới tiếp, nếu đã vào xin mời chạy ra khỏi chữ Xuất. Đồng xu khi đó sẽ chạy ra khỏi.
Thường thì để tiện "bắt đầu câu chuyện" sẽ hỏi "bạn" là ma quỷ hay thánh, thần để tiện biết. Đồng xu sẽ chạy tới 1 trong 4 điểm đó. Sau đó hỏi câu gì thì đồng xu sẽ chạy tới ghép chữ cái. Ví dụ bạn tên gì thì sẽ chạy tới các chữ cái...
Mình chơi và thật sự chơi được. Ngày xưa chơi hoài. Mình xác nhận đồng xu tự chạy, vì ban đầu mình nghĩ là cái người chơi cùng đẩy xu, nhưng sau mình rủ bố mình chơi cùng, 2 bố con cùng cam kết sẽ không "ăn gian" để kiểm nghiệm thực tế trò này. Và nó vẫn chạy. Tuy nhiên câu trả lời khi mình hỏi thì rất lung tung. Không ra ý nghĩa.
Một điều thú vị nữa là ban đầu mình nghĩ "họ" rất thích chơi với mình. Sau đó mình biết là không phải. Mà họ bị "ép" phải chơi. Tức là khi bạn đọc chú, họ đang gần đó sẽ bị hút vào và buộc phải tham gia. Cho tới khi bạn nghỉ bạn nói hãy về chữ Xuất và thoát thì đồng xu chạy về đó và họ mới được thoát đi. Lý do vì sao mình biết là khi mình và bố mình tham gia. Đồng xu trả lời khá miễn cưỡng. Sau đó mình hỏi "bạn" không thích chơi với tôi à. Thì họ trả lời đúng. Sau này mình hiểu. Mình dương khí nặng, như đã nói trước đây. Các vong gặp mình đều tránh, nên họ không muốn tiêp xúc. Nhưng bị đọc chú thì ép vào. Khi được mình cho phép thoát, họ thể hiện sự vội vã và vui mừng lắm.
Sau lần đó thì bố mình khuyên mình không nên tham gia nữa. Vì đây là những năng lượng không tốt. 2 cha con thống nhất là chơi lần sau cùng đó để khẳng định là có. Từ đó về sau không chơi nữa. Thời điểm đó cũng rằm tháng 7 năm 1998. Mình nhớ rõ vì thằng em họ mình đợt đó thi tốt nghiệp lớp 9. Nó xin bài chú và hỏi xem tốt nghiệp thi ra câu nào. Sau đó nó mém rớt vì tin học tủ.
Bài viết mình chỉ viết lại về 1 trò chơi, không có ý nói gì về mê tín. Mình cũng sẽ không ghi rõ cũng như cho ai biết rõ bài chú nên các bạn đừng hỏi. Vì mình không muốn lan truyền mấy cái này cũng không muốn chơi lại như đã cam kết với bố mình khi xưa. Chỉ khẳng định rằng đã từng chơi và nó là có thật. Tuy nhiên cũng nói luôn là nó chả trả lời đâu vào đâu cả. Tin nó là bán lúa giống luôn. Giống thằng em mình xém rớt đó.
Tiến Sĩ Resanigi
No comments:
Post a Comment