Sunday, August 9, 2026

Giáo dục ở Mỹ

Mấy năm truớc bà thống đốc Kate Brown của Oregon ký luật SB 744, tạm thời đình chỉ việc thi chung kết điểm lịch sử, đọc, viết và toán là điều kiện để tốt nghiệp trung học vì lý do covid, học sinh phải học qua mạng.

Thôi thì không thi cũng được, thông cảm cho các em chút xíu. Nay các em đi học trở lại nhưng vẫn dốt như trước. Các chiên da lại hội họp. Làm sao bây giờ? Giải pháp tạm thời, được đưa ra thêm. Thôi thì cứ cho bọn nó tốt nghiệp khỏi cần thi cử.

Không riêng gì trong tiểu bang này. Tiểu bang kế bên Washington cũng có một luật tương tự. Quay qua anh California cũng không muốn kém cỏi. Các trường đại học nổi tiếng lâu năm ở California cũng hạ thang điểm xuống cho mấy anh da màu cùng mấy anh gốc Mể nhập học cho dễ dàng thêm. Điều đặc biệt là họ xếp mấy anh da vàng vào loại da trắng, không phải da màu. Bây giờ dân da vàng được nhận vào các trường đại học danh tiếng thì họ phải 3 lần giỏi hơn các sinh viên khác.

Có thể có người không biết. Năm ngoái em Stanley Zhong, với số điểm trung bình gần 5, nạp đơn vào 18 trường đại học nhưng chỉ có 2 trường Texas và Maryland nhận. 16 trường nổi tiếng khác từ chối. Google thấy vậy nhận em vào chức vụ kỷ sư phần mềm cấp cao. Senior software engineer, khỏi cần học. Chức vụ này ở Google chưa chắc có tiến si xin vào được.

Cũng tương tự như vậy, Elon Musk đã mướn em Kairan Quazi, 14 tuổi vào chức vụ software engineer cho công ty Starlink của ông, khỏi cần bằng.

Cùng với chuyện học sinh tốt nghiệp trung học nhưng không biết đọc và viết. Trường hợp đầu tiên là Aleysha Ortiz, một cô gái 19 tuổi ở Connecticut, đã nộp kiện Hội đồng Giáo dục Hartford sau khi cô tốt nghiệp Trường Trung học Công lập Hartford với bằng khen và nhận được học bổng vào đại học. Nhưng cô tuyên bố mình mù chữ và hầu như không biết đọc hay viết. Cô yêu cầu Hội đồng Giáo dục Hartford phải đền cô 3 triệu đô vì đã dạy cô đến 12 năm nhưng cô không biết chữ.

Trường hợp thứ hai liên quan đến Makena Simonsen ở tiểu bang Washington, người đã tốt nghiệp từ trường trung học Lynnwood Với điểm trung bình 3.87 trong khi khả năng đọc hiểu chỉ ở trình độ lớp một. Cô gái này đã kiện Học khu Edmonds vì do tấm bằng tốt nghiệp quá kỳ thị khiến cô không thể nào chen vào các cuộc thi khác. Cô này đòi bồi thường ít hơn, chỉ 176 ngàn đô tiền là cô mượn để học đại học nhưng cô không hiểu gì cả.

Gõ Google thì ra hàng ngàn chuyện của các người này.

FB Le Hoang


No comments:

Blog Archive