Chính trị Mỹ đang chứng kiến một làn sóng đỏ rực từ phía cánh tả đảng Dân chủ, khi nhóm "Tứ Quái Squad" quậy tung Hạ viện đến các chiến thắng của làn sóng đỏ mang tên DSA hiện nay
Chúng từ đâu tới và đằng sau chúng là ai?
Nếu tiếng gào của Tứ Quái lấn át cả Nghị sĩ lão thành cách mạng xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders, thì nay, ngay cả Chủ tịch già đời nhóm thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch nhóm thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cũng khiếp vía với đám trẻ hồng ngưu phấn DSA này.
Vào tối 24 tháng 6, trong một hội trường chật kín ở Queens, New York, đám đông hô vang "You're next!" khi hình ảnh của Hakeem Jeffries hiện lên màn hình. Vài ngày sau, tại Capitol Hill, Chuck Schumer khi được CNN hỏi "Sự trỗi dậy của DSA có tốt cho đảng của ông không?" đã trả lời: "Chúng tôi là một "tập hợp đa dạng" (big tent) của Đảng Dân chủ, bao gồm cả các thành viên DSA, là "một thế mạnh chứ không phải điểm yếu."
Câu trả lời đó đã bị chính Nghị sĩ đảng Dân chủ của ông xé toạc ngay lập tức.
"Đây không phải là 'big tent', đây là vô chính phủ," Thượng nghị sĩ John Fetterman viết trên X. "Tại sao đảng Dân chủ không dám gọi tên DSA ra?"
Cơn sóng đỏ trong đảng xanh
DSA, từ vài ngàn thành viên, nay đã có hơn 120,000 thành viên, theo Wall Street Journal. Tháng 6 vừa qua, họ quét sạch 3 ghế Hạ viện an toàn của đảng Dân chủ ở New York. Tháng 11 năm ngoái, ứng viên được họ hậu thuẫn, Zohran Mamdani, trở thành Thị trưởng New York City.
Cương lĩnh mới của họ, "Người lao động xứng đáng được hưởng nhiều hơn", dẹp Thượng viện, huỷ bỏ ICE, bãi bỏ cảnh sát cũng như nhà tù đi.
Nỗi lo Washington không chỉ là xã hội chủ nghĩa
Đối với một dân biểu Dân chủ ôn hòa ở Michigan, nỗi lo không chỉ là DSA sẽ làm mất phiếu trung gian, mà là ai đang đứng sau DSA.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6/2026 ở New York, một liên minh chưa từng có đã lộ diện. Theo điều tra của New York Post ngày 24/7/2026 thì:
"Nhánh chính trị của tổ chức từ thiện Hồi giáo lớn nhất cả nước đã góp phần đưa các ứng cử viên theo chủ nghĩa xã hội cấp tiến đến chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Thành phố New York vào tháng trước, tuy nhiên tổ chức Council on American Islamic Relations Action Inc. (CAIR) lại không thực hiện thủ tục đăng ký với Tổng chưởng lý tiểu bang."
CAIR Action, nhánh chính trị của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, đã phát hành cẩm nang hướng dẫn kêu gọi bầu cho toàn bộ danh sách ứng viên được Mamdani và NYC-DSA hậu thuẫn, và gắn mã QR để quyên tiền ngay tại chỗ.
CAIR là tổ chức từng bị Bộ Tư pháp Mỹ nêu tên là "đồng phạm không bị truy tố" trong vụ Holy Land Foundation, vụ án tài trợ cho Hamas. CAIR phủ nhận liên hệ với Huynh Đệ Hồi giáo, nhưng nhiều hồ sơ của FBI về mạng lưới Muslim Brotherhood ở Mỹ từ những năm 1990 đều liệt kê CAIR là một trong những tổ chức do Huynh Đệ Hồi giáo đẻ ra.
Dòng tiền cũng đã được ghi nhận. Theo hồ sơ FEC, Unity & Justice Fund, một super PAC có chung địa chỉ và nhân sự với CAIR Foundation, đã bơm hơn $120,000 đô, có báo cáo nói $143,500 đô, trong nỗ lực đưa Mamdani vào Tòa thị chính New York. Nhà hoạt động Linda Sarsour, cầu nối giữa Muslim Democratic Club of New York và DSA, đã khoe tại hội nghị CAIR rằng họ là "tổ chức ủng hộ lớn nhất" cho Mamdani.
Bên trong DSA, cỗ máy này có tên chính thức: DSA Muslim Caucus, cùng với BDS and Palestine Solidarity Working Group. Họ là những người tổ chức các panel "toàn cầu hóa phong trào [thánh chiến Hồi giáo] Intifada" và vận động dẹp tài trợ cho Israel.
Các học giả gọi đây là "Red-Green Alliance", Liên minh Đỏ-Xanh. Đỏ của chủ nghĩa xã hội thế tục, Xanh lá của Hồi giáo chính trị. Họ không chia sẻ cùng một thiên đường, nhưng họ chia sẻ cùng một kẻ thù: những dân biểu Dân chủ ôn hòa thân Israel và thân cảnh sát.
"Đây chính là ác mộng của chúng ta," một dân biểu Dân chủ ôn hòa nói. "Chúng ta phải giải thích cho cử tri Do Thái ở ngoại ô Philadelphia tại sao đảng của chúng ta lại đi chung với những người hô vang khẩu hiệu bị ADL coi là bài Do Thái, và phải giải thích cho cử tri trung gian tại sao đảng của chúng ta lại đi chung với những người muốn bãi bỏ cảnh sát."
Đó là lý do Fetterman phải gào lên. Ông hiểu rằng cái "big tent" của Schumer giờ đây không chỉ chứa DSA, mà còn chứa cả một mạng lưới mà theo NY Post, đã bị California cấm quyên tiền và bị Washington D.C. phạt $2,499 đô vì quyên tiền không có giấy phép, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động ở 15 tiểu bang.
Bóng dáng Bắc Kinh
Và trong khi đảng Dân chủ loay hoay với liên minh Đỏ-Xanh ở trong nước, một hồ sơ khác từ nước ngoài cũng được hé lộ.
Theo The Times London, một phái đoàn 5 người của DSA đã được Văn phòng Đối ngoại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, tổ chức và đài thọ toàn bộ chuyến đi tới Bắc Kinh năm 2025, dự lễ duyệt binh cùng Putin và Kim Jong-un. Thành viên DSA Dee Knight viết: "Sở ngoại vụ tỉnh gọi chúng tôi là VIP và đãi chúng tôi như hoàng gia."
13 thành viên DSA đã ký vào cam kết của "Những người bạn của Trung Quốc Xã hội Chủ nghĩa" (Friends of Socialist China): "Chúng tôi cam kết ủng hộ, bảo vệ và thúc đẩy sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc."
Các chuyến khác họ được đưa đi Tân Cương, nơi Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ. Sau khi về, Knight bào chữa cho Bắc Kinh rằng ông "không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ các cáo buộc của phương Tây về tình trạng cưỡng bức lao động".
Không rõ liệu có các cặp táp tiền mặt trao dưới gầm bàn hay không. Nhưng như giáo sư Alexander Reid Ross nói với The Times: "Đây trông giống như việc rửa những câu chuyện mà nhà nước độc tài muốn kể, để đổi lấy sự đãi ngộ đẳng cấp VIP."
Có vẻ đối với những người Dân chủ ôn hòa, thông điệp rất rõ ràng: đảng của họ đang bị kéo lệch sang trái bởi một lực lượng không chỉ được đãi ngộ bởi Bắc Kinh, mà còn được tiếp sức bởi một mạng lưới Hồi giáo chính trị có gốc gác từ Huynh Đệ Hồi giáo. Và lãnh đạo của họ chỉ dám nói: "tập hợp đa dạng của chúng tôi là một thế mạnh chứ không phải điểm yếu".
Tôi đoán từ trong tư dinh Martha's Vineyard, cựu tổng thống Obama xoa cằm mỉm cười nửa miệng.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment