TEM QUÝ GIÁ VNCH
Chính phủ VNCH đã phát hành nhiều bộ tem thật đẹp, đa dạng, phong phú cho nhiều đề tài khác nhau, từ nghệ thuật, văn học, âm nhạc qua kinh tế, quân sự, xã hội v.v.
Sưu tầm tem là một sở thích rất hay. Nó đòi hỏi người chơi tem ngoài chuyện tài chính đồng tiền rủng rỉnh trong túi còn có sự hiểu biết về lịch sử, địa lý, nghệ thuật và cách xắp xếp, giữ gìn tem khéo léo theo hệ thống để dễ tìm thấy con tem khi cần trao đổi, mua bán.
Bây giờ bưu điện ở nhiều nơi hay in con dấu, một dạng label thay tem cho nhanh, nhìn chán mớ đời. Khi gửi bưu thiếp (postcard), thiệp, thơ tới bạn bè, tôi luôn nhắc nhân viên bưu điện là tôi thích dán tem hơn, họ vui vẻ chìu ý khách hàng. Họ sẽ đưa ra nhiều con tem hình khác nhau cho lựa.
Con tem và tờ tiền giống như danh thiếp đại diện của một quốc gia. Khi qua Âu Châu chơi, tôi hay gửi bưu thiếp với con tem đẹp tới gia đình, bạn bè ở Mỹ. Ai nhận được một bưu thiếp, một thiệp chúc Giáng Sinh, một lá thư có con tem đẹp đều ưa thích!
Nhân tiện nói về chữ “phát hành”, tôi xin nhắc luôn chữ “lưu hành”. Sau khi đã nghiên cứu, chọn lựa, có giấy phép rồi thì con tem được in ra (sản xuất), gọi là phát hành. Tem, tiền được chính thức phát hành là như vậy. Sau đó tem, tiền được “lưu hành”, nghĩa là phân phối, chở đến bưu điện, ngân hàng.
Trong bài kỳ trước nói về “đồng tiền VNCH”, tờ tiền 5.000 đồng và 10.000 đồng đã được Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam phát hành trong những tháng đầu năm 1975 nhưng chưa kịp lưu hành thì biến cố 30/04/1975 xảy ra.
KẾT LUẬN
Chỉ cần lướt sơ qua hình con tem VNCH, quý vị có thể thấy nền giáo dục trọng lễ nghĩa, ơn nghĩa, giữ gìn phong tục tập quán cổ truyền cao quý cũng như sự phát triển kinh tế, khoa học, nghệ thuật của một xã hội tiến bộ.
Những chi tiết nêu trên tuy khiêm nhường, không phô trương màu mè nhưng đó mới là hình ảnh của một quốc gia có nền văn hoá văn minh thật sự chứ không phải treo bảng “phường văn hoá” to tổ chảng trước mỗi ngõ hẻm, hay làm cái bánh tét khổng lồ dở ẹt dài mấy chục thước để đạt kỷ lục thế giới rồi khoe đây là “văn hóa” Việt Nam!
No comments:
Post a Comment