Friday, November 21, 2025

NHỮNG “TRÁI BOM” RẢI KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

Lịch sử thế giới cho thấy, trong nhiều cuộc chiến, một số nước đã chọn phương thức chiến tranh hủy diệt đó là… đánh vào các đập nước. Hành động vô cùng nguy hiểm đối với dân thường này, về sau bị lên án mạnh mẽ, dẫn đến nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949, coi việc phá hủy các đập nước là tội ác chiến tranh (điều khoản 56). Xét ra, trong chiến tranh, ngay cả bom hạt nhân cũng không hẳn bị cấm, chỉ là sự thỏa thuận không sử dụng bằng hiệp ước mà thôi. Và có thể hiểu, trên tinh thần quốc tế, những đập nước mong manh còn nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân(!)

Ấy thế nhưng, ở VN chúng ta, người ta đang “sản xuất” tràn lan những quả “bom” nước khủng khiếp này, đem “treo” lơ lửng trên đầu… đồng bào. Mình đã có một tút với những dẫn nguồn tư liệu đầy đủ từ chính website của Tập đoàn Điện lực VN, cùng nhiều tờ báo trong nước cho biết, cả nước có 385 dự án thủy điện vận hành, hiện đang xây dựng 143 dự án và đang nghiên cứu đầu tư 290 dự án. Như vậy cộng dồn, cả nước đã đang và sẽ có 818 nhà máy thủy điện lớn nhỏ. Đó là chưa kể tới hệ thống đập nước ngoài thủy điện, như vụ ở Bình Thuận vừa qua là một thí dụ.

Hồi nhỏ đi học và ngay cả hiện nay, thấy trong sách, trên báo nói, mạng lưới thủy điện và các đập nước là hệ thống điều tiết tuyệt vời: Khi trời mưa, thủy điện sẽ tích nước để giảm lũ lụt; khi trời hạn, thủy điện sẽ dùng lượng nước đã tích trữ để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, tưới tiêu cho đồng ruộng… Sự thực, chúng ta thấy rõ, hệ thống này đang… làm điều ngược lại: Khi ngập lụt, chúng xả lũ cho lút lùn lụt; còn khi khô hạn, chúng tích hết nước, mặc kệ hạ lưu queo quèo quèo!

Và chưa kể, còn một hiểm họa ghê gớm hơn cả lũ lụt hay khô hạn vẫn đang nằm chờ hậu quả, đó là việc tích nước thủy điện gây ảnh hưởng kết cấu địa tầng, ảnh hưởng đến cái “móng” địa chất của cả một khu vực rộng lớn. Đến khi cái nền móng này nó nổi giận, rùng mình, sẽ gây nên động đất nhiều cấp độ. Điều này đã xảy ra rồi, ở nhiều nơi, chớ không phải chỉ là dự báo.

Ở nhiều nước Âu, Mỹ, trước đây từng xây dựng các đập thủy điện, hồ chứa, nhưng hiện nay, người ta theo nhau phá bỏ hàng loạt. Cụ thể, ở đâu, công trình nào, bà con cứ google. Và cho dù, những công trình này vẫn còn, người ta điều tiết chúng một cách vô cùng chặt chẽ, việc tích- xả nước liên quan đến hệ thống chính trị, việc tranh cử, bầu cử… Nhúc nhích một chút là mệt với dân.

Còn đồng bào ruột thịt, đã bao năm nay sống chung với… bom. “Bom” được gài khắp các miền đất nước. Nhiều nơi, cứ cách đôi ba cây số lại có một “trái bom” khủng. Khi chúng được “kích hoạt” (một cách tùy tiện) bởi mưa lũ, cả thành phố, cả tỉnh, cả vùng, nhân dân lãnh đủ. Chẳng biết kêu ai! Và cũng chẳng hề thấy bất cứ chế tài, thậm chí nhắc nhở cho những hành động khủng khiếp này!

FB Nguyen danh Lam




No comments:

Blog Archive