Monday, October 5, 2026

Hành hương

Đi Mỹ lần này là lần 2, tui vẫn chọn Fiji Airways. Vì đi hãng này vé khá rẻ, đôi khi còn rẻ hơn về VN. Mua vé economy nhưng có giường nằm. Vì đường bay này vắng khách. Máy bay Boeing mới lắm. Số hành khách không đầy nên sau khi cất cánh, tui kiếm chỗ ngả lưng.

Năm 24 có chuyến đi Hawaii, có mua vé xem show nói về văn hoá các dân tộc lòng vòng ở Thái Bình Dương. Tui nhớ có người Fiji, Samoa, Tonga và Hawaii. Da họ ngăm ngăm, không đen tuyền như người Châu Phi. Nam nữ gì cũng … tròn tròn, các vòng 1,2,3 và cả tứ chi, rất đầy đặn. Họ nói chuyện duyên hết biết. Em nào cũng má lúm đồng tiền. Họ cũng qua Úc làm việc trong các nông trại. Thanh niên có anh nặng hai trăm ký lô là thường. Cỡ vậy mới đè nổi con cừu để xiến lông. Ngày kiếm ngàn đô easy. Tui được biết hồi xưa các đảo này họ đi đến với nhau bằng thuyền. Có một chiếc thuyền mẫu trưng ở Hawaii. Cũng không lớn lắm. Nhờ đi du lịch mà mình cũng mở mang kiến thức. Nhất là cái màn lấy xơ dừa với cây gậy mà làm ra lửa cháy phừng phừng, hay thiệt chớ!

Đi Mỹ hồi hai năm trước, tui lòng vòng ở Cali không hà. Kỳ này đi xa hơn đến miền đông. Người ta đi ngắm cảnh. Còn tui đi… hành hương. Trước là thăm các anh em cánh hữu. Xa lạ mà như người trong nhà. Có người chưa gặp bao giờ mà dám mời vô nhà ở chung. Ủa? Hành hương theo đạo nào? Đạo ông Trump á... Những nơi tiêu biểu trong mấy năm gần đây dính dáng đến ổng. Thí dụ như Trump Tower, toà hình sự nơi kết tội ổng ở New York. Toà nơi ổng chụp hình lăn tay ở GA. Đến Florida thăm căn nhà của ổng mà nó từng bị bao vây khám xét. Đến nơi ông bị ám sát suýt chết. Nói chung là những nơi bi đát mà ông đã trải qua và người ủng hộ ổng lúc đó tinh thần xuống thấp. Tuy nhiên như chuyện phim có hậu, tất cả đều qua đi. Thăm những nơi đó tui mới có cảm tưởng để viết. Chớ người Úc mà viết chuyện Mỹ kiểu tưởng tượng thì kỳ quá. Đi miền đông cái gì cũng mắc, nhất là tiền khách sạn. May có một fan bao hết, nên tui mạnh dạn lên đường. Cũng trở lại làm thợ hồ vài công trình để túi tiền rủng rỉnh, đi chơi mới vui.

Mới thông tin đi Mỹ mà có mấy bạn ở VN cũng tham gia cùng… “hành hương”. Tụi tui hẹn nhau ở Houston và cùng đi đến những nơi đó theo một tour có một không hai. Chớ đi Mỹ xem tượng Nữ Thần hay cái thác gì đó là… xưa rồi. Chỉ người có tinh thần “ngộ ngộ” mới đi tour này được. Đi đâu cũng có bài và có hình. Cũng như in lại để kỷ niêm. Bạn nào ở Mỹ muốn tham gia thì nhập chung nhé. Đời mình xưa nay ai làm gì mặc ai, mình lo kiếm cơm. Từ hồi có ổng mới tham gia buôn chuyện chính trị, kiểu có sao nói vậy mà vui và thấy cuối đời nó ý nghĩa. Đỡ buồn lắm lắm

Jimmy Nguyen

No comments:

Blog Archive