Tuesday, December 9, 2025

“Một đất nước có nền văn hóa cướp biển mà đến Mỹ dạy bảo về tự do dân chủ và công bằng xã hội.”


Nhìn vào bức tranh rộng hơn của cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tình hình tại châu Âu và Hoa Kỳ, thì phản ứng của Tổng thống Trump trong bối cảnh "bỏ rơi" Ukraine và không thân thiện với châu âu là điều có thể hiểu được. Cho dù đó là sự phũ phàng đáng tiếc, nhưng đó là bài học đáng quý cho cả thế giới tự do. NATO hiện có 32 quốc gia thành viên với tổng dân số khoảng một tỷ người, trong khi Hoa Kỳ có 50 tiểu bang và khoảng 350 triệu dân. Nói cách khác, NATO lớn hơn Mỹ rất nhiều. Châu Âu phải tự đứng trên đôi chân của mình và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc tự bảo vệ chính mình, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ, đòi hỏi Mỹ đèo bồng phần lớn gánh nặng như vậy là không công bằng.

Từ góc nhìn của mình ở Úc, nước Úc cũng phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và phải dứt khóat không bị lệ thuộc năng lượng của người Tàu. Nếu không nước Úc sẽ rơi vào tình thế khó khăn giống như châu Âu hiện nay nếu cuộc xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc bùng nổ. Bài học châu âu lệ thuộc dầu khí và năng lượng của Nga là bài học đáng quý để nước Úc tỉnh thức. Trong khi nước Úc có nguồn năng lượng vô cùng lớn mà phải lệ thuộc năng lượng Nắng và Gió của người Tàu là điều không thể chấp nhận. Chúng ta không thể chấp nhận bị Trung Quốc xỏ mũi như Nga đã làm với châu âu.

Mình quý mến TT Trump vì ông phải giải quyết quá nhiều vấn đề nội bộ Hoa Kỳ, vậy mà ông còn có thể thay đổi được cái quán tính ù lì, lệ thuộc của cả thế giới mà không một tổng thống nào dám làm nếu không muốn nói các vị tiền nhiệm còn bị lún chân vào cái bẫy của Tàu-Nga mà TT Trump đang phải khó lòng gỡ bỏ cho nước Mỹ và cả thế giới. Ông nói thẳng thắn với các đồng minh, và sự thật phũ phàng khiến họ không mấy hài lòng, trong đó nước Úc đã bị bẽ mặt vì lời nói ngay thẳng của TT Trump. 

Nay nước Úc đang dần thay đổi quan điểm về năng lượng, người nhập cư và tệ nạn hối lộ tiền tài trợ của người đóng thuế. TT Trump đã thẳng thắn với dân biểu ILHAN ORMA rằng bà từ địa ngục (Somalia) bước vào thiên đàng (Mỹ) mà chỉ biết chê bai và phiền toái. Hãy về nước của bà để sửa đổi hiến pháp của Somalia. Một đất nước có nn văn hóa cướp biển mà đến Mỹ dạy bảo về tự do dân chủ và công bằng xã hội.


No comments:

Blog Archive