Wednesday, August 19, 2026

Luật pháp VN

Con bé người Mỹ, gốc Việt, 24 tuổi. Ba của con bé là một người khá có tiếng tăm trong chính giới VN. Có sức ảnh hưởng tương đối ở Mỹ.

Con bé về VN thực tập ở một ngân hàng để hoàn thành luận án thạc si tại Mỹ. Trong một lần đi Phú Thọ công tác, con bé bị thằng nguyễn minh hiếu, con của một đại gia Bất Động Sản ch.uốc thuốc và h.iếp d.âm.

Con bé hoảng loạn trình báo công an thì công an yêu cầu hòa giải(chính bài đăng của con bé). Gia đình thằng hiếu làm mọi cách để mua chuộc con bé bằng tiền nhưng con bé không chịu. Đáng thất vọng hơn là trong 7 người biết chuyện ngày hôm đó, chỉ có một người dám lên tiếng công tâm. Còn lại thì im lặng hoặc chối tội cho thằng kia.

Ba con bé ngay lập tức bay từ Mỹ về và đội ngũ luật sư tham chiến. Sử dụng các mối quan hệ của mình để áp lực.

Kết quả: thằng hiếu bị khởi tố sau một tháng. Báo chí lên bài, thậm chí thông tin chính phủ cũng lên bài.

Câu hỏi ở đây: nếu con bé không phải là người Mỹ, không có ba có quan hệ rộng(ở VN), nhà con bé không có tiền + thế lực thì con bé sẽ ra sao? 

Tự ngẫm tự trả lời.

Ở một diễn biến khác: mấy thằng ăn c.ức cho chế độ cho rằng đây là cách mạng màu. Tao nói thiệt với tụi bây, trong mắt tao bây còn thua con d.òi ở mấy cái hầm cá tra.

Thiếu tá Hồ Phong - Trân Trọng

No comments:

Blog Archive