Sunday, July 31, 2022

Khi tuổi tác xế chiều...

Khi về già, có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất muộn ρhiền. Tổng kết lại thì không gì ngoài việc bạn đã chuẩn bị con đường lui bước tốt đẹρ cho mình chưa?

Khi về già, cũng là lúc chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng trong đời người, bạn đã có con đường lui của mình chưa? Sau đâγ là 5 gợi ý thú vị giúρ bạn luôn thảnh thơi khi tuổi tác xế chiều:

Con đường thứ 1: Có một thân thể mạnh khỏe

Điều nàγ quan trọng nhất, bất kể có tiền haγ không, khi có một thân thể mạnh khỏe thì đã có những năm tuổi già hạnh ρhúc.

Có thân thể mạnh khỏe sẽ không gâγ thêm ρhiền ρhức cho con cháu.

Có thân thể mạnh khỏe sẽ không đem tiền tặng cho Ьệпh viện.

Có thân thể mạnh khỏe, thì bản thân mới có niềm vui.

Thế nên, bất kể lúc nào, có thân thể mạnh khỏe mới là con đường lui tốt đẹρ nhất đời người.

Khi bạn có tuổi càng cần chú ý, cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình, đó là cái mình ρhải đem đi.

Ở trong nhà không bằng hoạt động. Bình thường cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ. Đối với thân thể nhất định ρhải chăm chút, định kỳ kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình.

Cần xem nhẹ tất cả, tâm tĩnh lại rồi thì Ьệпh tật sẽ tránh xa.

Con đường thứ 2: Bên mình có người dìu bước

Đó chính là người chung gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là ρhúc.

Dân gian thường nói: “Con cháu đầγ nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân”. Haγ như câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

Đâγ không ρhải thứ tình cảm oanh liệt hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuγện, bình thản, nhẹ nhàng, đó mới khiến trái tιм ҳúc ᵭộпg nhất.

Có người bạn đời biết γêu, biết tҺươпg, đó mới là con đường tốt nhất.

Con đường thứ 3: Cuộc sống cần có quγ luật

Con người có tuổi nhất định ρhải sống có quγ luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê… cần ρhải có thời gian của mình. Bởi vì các ‘linh kiện’ trên thân mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn ρhá của bất quγ luật. Ăn uống không được chè chén thỏa thê. Trưa nhất định cần ngủ. Với bạn già khiêu vũ chơi bài cũng cần có mức độ.

Kết giao bạn bè là rất quan trọng, người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khéρ kín mình, nhưng kết giao nhất định ρhải cẩn thận.

Chớ kết giao với người có lòng dạ hẹρ hòi, ích kỷ, tham lam, vơ vội của người làm của mình.

Con đường thứ 4: Dành đủ tiền chi tiêu cho mình

Việc nàγ rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu. Có tiền rất quan trọng.

Nếu xảγ ra bất trắc gì thì đã có đủ tiền xử lý. Khi có việc cần dùng đến tiền, tự mình lấγ ra, không ρhải ngửa taγ xin con cháu.

Có tiền ra ngoài, đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuγến, mua bộ quần áo đẹρ. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấγ được đã không cô ρhụ bao năm tháng đã qua.

Con đường thứ 5: Một trái tιм vui vẻ

Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm ρhiền chúng. Chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định ρhải tìm niềm vui của riêng mình.

Tuổi tác nàγ là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống.

Hát ca, nhảγ múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú… xem còn có những ρhong cảnh đẹρ nào mà mình chưa xem, nếu điều kiện cho ρhéρ thì hãγ đi thực hiện. Nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng.

Theo Cmoneγ
Nam Phương biên dịcҺ
Gravitas Plus: The untold truth about Humanitarian Aid

NGÔ NGHÊ, NGỜ NGHỆCH...

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, nhưng trước mắt cũng như trong tâm tưởng, mình vẫn còn hiển hiện nhiều hình ảnh xinh đẹp về con người xứ Huế hiền hòa và hình ảnh một Sài Gòn hoa lệ.

Bỗng dưng, cuối tháng 9/1975 tôi có mặt ở Hà Nội, một thành phố chỉ có 3 màu: đen (áo quần công nhân và hầu hết dân chúng), xanh ô-liu (bộ đội), và vàng (công an). Đại đa số dân chúng không biết gì về tiện nghi vật chất và rất ngờ nghệch về một cuộc sống hiện đại của miền Nam.

Tôi đến ở trọ một nhà người quen, buổi tối nấu nước tắm, bà cụ trong nhà mở rương ra lấy cho tôi một lát xà bông cục được gói mấy lớp giấy báo, họ bảo tôi là khách quý mới được mời dùng cái này.

Vài lần tôi uống cà phê ở một cửa hàng ăn uống quốc doanh ở Khu nhà tập thể Kim Liên. Một lần tôi yêu cầu ly cà phê sữa, cô bán phiếu xé cho hai phiếu và tính tiền hai ly. Đó là ly cà phê đen và ly sữa nước sôi. Bà mậu dịch viên pha cà phê vào một ly rồi chế nước sôi vào ly sữa, xong đỗ ly cà phê vào ly sữa thành một ly cối to đùng... Hôm sau tôi cũng mua cà phê sữa, nhưng tôi bảo đổ cà phê vào sữa, đừng đổ nước sôi vào, thế là bị một câu mắng chua lè: “Để tôi tự chế biến, không mượn ông góp ý”.

Một hôm tôi vào cửa hàng ăn uống trên đường Thanh Niên. Tôi yêu cầu cà phê sữa đá. Cô gái trẻ đứng tại quầy chanh chua: “Ông này buồn cười nhỉ. Sữa thì uống với nước sôi, làm gì uống với đá”. Thế là tôi đành phải uống một ly to đùng phối hợp một ly cà phê đen và một ly sữa nước sôi và phải trả tiền cho hai ly.

Tôi khá buồn cười với cái ngờ nghệch của họ. Ngay những người có vai vế trong xã hội cũng thế. Năm 1993, một đoàn gồm bốn nhà thơ rất nổi tiếng được tổ chức phản chiến William Joiner mời sang thăm trụ sở của họ tại Đại học Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ. Hồi đó tôi đang học tại Đại học Simmons được mời đến nghe buổi trò chuyện. Giờ giải lao chúng tôi gặp riêng, một nhà thơ trong đoàn nói với chúng tôi rằng:

– Bọn Mỹ đối xử với bọn mình thật tốt, nhưng có một cái mình bất mãn là họ bố trí mình ở đâu cũng đặt máy nghe lén.

Tôi nói:
– Họ đặt máy nghe lén thì làm sao các anh biết được?

– Họ đặt ngay giữa phòng trên trần nhà, chứ có dấu diếm gì đâu!

Tôi bật cười, thì ra đó là thiết bị báo cháy (smoke detector). Khổ thân cho bốn nhà thơ vĩ đại nước ta, mấy ngày qua không dám ăn nói gì hết, vì sợ bị nghe lén!

Minh Nguyễn

CHUYỆN KỂ CỦA ĐỨC DALAI LAMA về Vị Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Ngày 20.09.2013 khi người Việt tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác, Ngài đã kể lại 1 câu chuyện thật cảm động.

Những thập niên 50, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà xa số tội ác với 1 dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng.

Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. TQ lúc bấy giờ như con hổ đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng ...Ngài.

Khoảng thời gian đó trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và cũng chẳng ai biết gì về 1 thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch Đông.

Ấn Độ luôn có đụng độ với TQ về vấn đề biên giới, vì vậy họ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị TQ cô lập thông tin toàn diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm. Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy giờ thật nghiệt ngã.

May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ Bắc vào Nam...

Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày tháng khó khăn nhất.

*Trầm Hương Thơ.(Nguồn: Fb. Nguyễn Dân Việt).

 Sống đến 100 tuổi để …làm gì?

Một người đàn ông trung niên luôn lo lắng về sức khỏe của mình có thể sống đến 100 tuổi hay không nên thường xuyên đi tập thể dục và khám sức khỏe định kỳ.

Có một lần sau khi đã đi khám sức khỏe, ông nhận được giấy báo là mọi việc bình thường, nhưng vì sự lo lắng ông đã đến hỏi ông bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, liệu tôi có thể sống đến 100 tuổi không?

Bác sĩ nhìn ông ta một hồi lâu rồi hỏi:
- Vậy ông ở nhà có thường ăn đồ chiên hay nướng gì không?

- Tôi không bao giờ đụng tới mấy thứ đó...

- Thế thì ông có thức thâu đêm tán gẫu với mấy bà bạn FB của ông không?

- Tôi chắc chắn là không, không đời nào… Tôi không thích FB và tôi hết sức nghiêm túc về chuyện tán tỉnh này.

- Vậy có khi nào ông chợt thả hồn và viết vài câu thơ vớ vẩn gì chưa?

- Tôi không nghĩ là mình sẽ làm được như thế, tôi không có khiếu văn chương và cũng không thích mấy thứ thơ thẩn đó.

Ông bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
- Vậy ông có thường uống rượu, hút thuốc cũng như đã từng tán tỉnh một cô gái nào trên đường chưa?

- Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ làm việc đó.

Ông bác sĩ nghe xong cao giọng nói:
- Vậy ông muốn sống đến 100 tuổi để LÀM CÁI GÌ ?!? ...





JOE BIDEN Tội Đồ Phá Hoại và Phản Quốc 

Đỗ Ngọc Hiển(Cựu Giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam)

LỜI MỞ ĐẦU.

Kính thưa quý vị người đọc,

Trước đây ngày 20/02/2020 người viết đã có một bài viết về “Joe Biden, Ông là Ai?”. Tại sao người viết lại đề cập tới ông một lần nữa? Lý do chính là người viết cũng như tuyệt đại đa số dân chúng Hoa Kỳ hiện nay đã, đang và sẽ còn là nạn nhân đau khổ và ngày càng trở nên bần cùng hóa, vì những chính sách kinh tế tài chánh ngu xuẩn trong hơn một năm ông làm tổng thống Hoa Kỳ.

Trong bài tham khảo này, người viết chia ra hai phần. Phần một đề cập tới thân thế, bản chất và sự nghiệp chính trị của ông từ lúc là thượng nghị sĩ 1972 cho tới lúc chấm dứt chức vụ phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama. Phần hai đề cập tới việc lãnh đạo quốc gia như một tổng thống Hoa Kỳ cho tới giờ phút này.

Phần I : Giai đoạn Thượng nghị sĩ – Phó tổng thống.
Trong phần một, người viết xin tóm tắt những điểm chính trong bài trước đây :”Joe Biden, Ông là Ai ?”

A/ Tổng quát : Thân thế và bản chất :
Joe Biden sinh tại tiểu bang Pennsylvania trong một gia đình công nhân làm trong các mỏ than vùng đông bắc Pennsylvania. Ông cho biết ông là người duy nhất trong gia đình theo học đại học.

1/ Joe Biden là một người đạo văn (Plagiarist). Biden chỉ là một người tầm thường, kém thông minh và không xuất sắc ở bất cứ lãnh vực nào, theo tác giả George Neumayr trong cuốn sách của ông “Sự gian trá của Joe Biden” (The Biden Deception).

Ông theo học luật tại đại học Syracuse, tiểu bang New York. Ông ra trường đứng thứ 76 trong 86 sinh viên trong lớp.

Joe Biden là một người “đạo văn liên hoàn” (serial plagiarist). Ông đã đạo văn từ các bài nói chuyện của rất nhiều người nỗi tiếng như Robert Kennedy, Hubert, Humphrey, Neil Kinnock, một nhà xã hội chủ nghĩa Anh quốc và ngay cả Mao Trạch Đông nói về vai trò của phụ nữ.

2/ Joe Biden sách nhiễu nữ giới (Creepy Joe).
Dù Joe Biden cho mình là người bênh vực phụ nữ, nhưng ông có một thành tích bất hảo dài về sách nhiễu phụ nữ. Ông đã từng sách nhiễu nhiều người như bà Lucy Flores, đặc biệt là bà Tara Reade, và ngay cả các nhân viên phái nữ dưới quyền ông. Những người này từng cảm thấy không an toàn khi đứng gần ông. Ông Ronald Kessler trong cuốn sách của ông “The first Family Detail) kể lại Biden có thói quen trần truồng từ trong nhà ra hồ bơi, khiến các nhân viên mật vụ bảo vệ nữ giới cảm thấy rất bị xúc phạm. Joe Biden còn là một người cha vô luân từng tắm chung với cô con gái vừa mới được tiết lộ trong cuốn nhật ký mà cô vừa bán cho một tờ báo với giá 45 ngàn đô la.

3/ Joe Biden là một tên phản bạn (Friendship betrayer).
Joe Biden la một tên ăn cướp vợ bạn, một người đã từng đóng góp tiền bạc và thời gian, tích cực tham gia và ủng hộ Joe Biden ra tranh cử chức thượng nghị sĩ năm 1972. Còn bà vợ là đệ nhất phu nhân hiện nay cũng chỉ là người đàn bà tầm thường, phản phúc ham tiền và danh lợi.

4/ Joe Biden, một tên phản chiến và kỳ thị chủng tộc.
Joe Biden đã từng là một thượng nghị sĩ phản chiến tích cực chiến tranh Việt Nam. Ông đã từng hạ bút ký chấm dứt 300 triệu viện trợ cuối cùng cho Việt Nam Cộng hòa trước mấy tháng Sài gòn thất thủ. Ông là một tên kỳ thị chủng tộc đối với người Vjệt Nam. Ông đã phát biểu tháng 4/1975 “Hoa Kỳ không có trách nhiệm di tản một người chứ đừng nói với 100,001 người Việt Nam” (The United States has no obligation to evacuate one – or 100,001 South Vietnamese).

B/ Quá trình sự nghiệp chính trị.

1/ Joe Biden ba phải (The Flip-Flopper)
Joe Biden là con người ba phải không có lập trường chính trị cương định như tác giả cuốn sách “The Biden Deception” kiên định. Quan điểm “ôn hòa” (Moderation) thay đổi theo thời gian, gió đổi chiều nào theo chiều đó.

2/ Joe Biden là một phó tổng thống gây nhiều lỗi lầm (Obama’s Blundering Veep) gây bất lợi cho Obama.

Ngay cả Obama cũng không hiểu nổi những lời phát biểu của Joe Biden. Obama đã từng nói với báo chí “Anh biết đấy, tôi không rõ thực sự Joe Biden đã đề cập tới việc gì” (You know, I don’t remember exactly what Joe was referring to).

3/ Thần thoại “Biden là người ôn hòa” (The Myth : Biden is a Moderate).
Theo tác giả cuốn “The Biden Deception” Joe bình thường (Ordinary Joe) tự coi mình như là một người ôn hòa với khả năng đoàn kết nhân dân, nhưng thật ra ông rất nguy hiểm mà người ta không nhận ra. Joe Biden là một người xã hội chủ nghĩa dấu mặt (A Crypto Socialist) đội lốt áo trừu (A socialist in sheep’s clothing).

4/ Thực thể chính trị của Joe Biden (Biden’s Identity Politics)
Joe Biden vận dụng chính trị như một phương tiện, một căn cước để mưu cầu lợi thế cho bản than và đảng của ông. Joe Biden tự cho mình là người có khả năng đoàn kết mọi thành phần dân chúng Hoa Kỳ, nhưng thực ra ông là người chia rẽ và phân biệt chủng tộc, khi ông nói trong một cuộc vận động tranh cử với các công nhân hãng xe Ford ở Michigan “Anh không bầu cho tôi, anh không phải là người da đen”

5/ Joe Biden là một giáo dân công giáo giả mạo (Counterfeit-Catholicism).
Joe Biden tự xưng là người Công giáo, nhưng ông đã chống lại các tín lý nền tảng của giáo hội công giáo La mã. Ông ủng hộ phá thai và dùng tiền thuế của dân để tài trợ các trung tâm phá thai. Joe Biden cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính và thay đổi giới tính.

6/ Kinh doanh gia đình Biden, tham nhũng (The Biden family business, Corruption).
Trong cuốn sách “Những góc nhìn tham nhũng” (Profiles in Corruption) Peter Schweizer chỉ ra rằng sự giàu có của gia đình Biden do ảnh hưởng chính trị của ông và liên quan tới năm thành viên gia đình gồm con trai Hunter Biden, con gái Ashley, người con gái thường tắm chung với ông như đã nói ở trên, hai anh em trai James và Frank và người chị Valery.

7/ Joe Biden, một thượng nghị sĩ vô danh tiểu tốt.
Trong suốt 39 năm là thượng nghị sĩ liên bang, Joe Biden chỉ là một ông nghị gật, chưa đưa ra được một đạo luật nào mang tên ông, đưa lại lợi ích và quyền lợi cho dân chúng Hoa Kỳ. Dấu ấn (Legacy) chính trị của ông hoàn toàn là một con số “Không”.

C/ Cương lĩnh chính trị tương lai của Joe Biden (Joe Biden’s future political platform)

Nếu Joe Biden trúng cử tổng thống, ông sẽ thực hiện cương lĩnh chính trị tổng quát như sau :

. Đặt nhẹ vấn đề trật tự và luật pháp.
. Xóa bỏ biên giới quốc gia.
. Chủ trương phá thai trên toàn quốc.
. Đối xử với Trung quốc như một đồng minh thay vì một địch thủ nguy hiểm
. Tiếp tục phần lớn các chính sách quốc gia của Obama còn bỏ dở.
. Là viên đá lót đường tiến tới quyền lực với đảng Dân chủ thiên tả hơn nữa.

D/ Những chính sách quốc gia Joe Biden sẽ thực hiện

. Xoá bỏ sự giảm thuế của Tổng thống Trump.
. Mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp.
. Kiểm soát khắt khe việc sản xuất và mua bán vũ khí.
. Đề cử phụ nữ da đen vào tối cao pháp viện theo căn cước chính trị thay vì khả năng chuyên môn.
. Tiếp tục chương trình y tế Obamacare đắt đỏ và thiếu hiệu năng.
. Xúc tiến và đẩy mạnh chương trình mới về thay đổi khí hậu (Biden’s Green New Deal).
. Theo đuổi chính sách ngoại giao hòa dịu, sống chung hòa bình và cắt giảm ngân sách quốc phòng và các chương trình thám hiểm không gian.
. Đưa “Học thuyết chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory) vào học đường và quân đội.

Phần II : Giai đoạn từ ngày làm tổng thống tới nay.
Thưa quý vị người đọc trong bài viết trước đây “Barack Hussein Obama, ông là Ai? tội đồ phá hoại vĩ đại đất nước Hoa Kỳ” người viết đưa ra bức tranh tổng thể Barack Obama đã kín đáo và âm thầm phá hoại đất nước Hoa Kỳ như thế nào.

Barack Obama là một chính trị gia, tuy trẻ, thông minh và rất mưu lược trong vai trò tội đồ phá hoại đất nước Mỹ. Obama không có những hành động và chính sách trắng trợn lộ liễu và ngu xuẩn như Joe Biden, và hẳn nhiên đường lối lãnh đạo của Joe Biden cũng nằm trong đường lối lãnh đạo đất nước tổng thể của Barack Obama.

Những chính sách phá hoại và phản quốc của Joe Biden trong hơn một năm cầm quyền thể hiện trên nhiều lãnh vực. Theo quan điểm của người viết, các chính sách phá hoại và phản quốc được tóm gọn trong ba lãnh vực chính sau đây :

A/ Mở toang ranh giới phía Nam cho di dân bất hợp pháp xâm nhập tự do.
Hoa Kỳ hiện có 11 triệu di dân bất hợp pháp từ nhiều năm qua nay thêm 3 triệu nữa từ khi Joe Biden làm tổng thống, nạng tổng số lên tới 14 triệu người hiện nay. Joe Biden và đảng Dân chủ đang tìm cách hợp thức hóa nhóm này, hoặc đưa ra luật cho đi bầu mà không cần chứng từ gì cả. Đây rõ ràng là mưu đồ chính trị bẩn thỉu của đảng Dân chủ để gian lận phiếu bầu.

Như vậy là Joe Biden và đảng Dân chủ đã xé bỏ bản Hiến pháp có từ 245 năm qua, nền tảng căn bản tạo dựng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để tồn tại và phát triển, trở thành cường quốc số một trên thế giới về kinh tế cũng như quân sự hiện nay.

Người công dân hợp pháp Hoa Kỳ có khác chi người di dân bất hợp pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ xác định chỉ có người có quốc tịch mới được đi bầu. Họ còn phải đi làm và đóng thuế và thực thi nhiều trách vụ khác nữa. Xóa bỏ Hiến pháp là phá hoại và phản quốc.

Ngoài ra di dân lậu còn tạo ra biết bao xáo trộn xã hội khác như các băng đảng tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, cướp bóc, hiếp dâm và các tội ác khác gia tăng làm mất an ninh cộng đồng, ngoài ra còn đầu độc cả một thế hệ tương lai.

Với âm mưu cho di dân bất hợp pháp thả dàn Joe Biden và đảng Dân chủ nhằm nắm quyền hành vĩnh viễn để tiến tới một quốc gia xã hội chủ nghĩa độc đảng như Trung quốc.

B/ Phá hoại nền kinh tế tư bản.
Chủ bài phá hoại nền kinh tế tư bản là phá hủy nền tảng sản xuất năng lượng xăng dầu bằng chương trình “Green New Deal” ảo tưởng xa vời. Xăng dầu là vũ khí chiến lược để phát triển và tăng trưởng kinh tế trong bất cứ quốc gia nào, như máu trong cơ thể con người. Chi phí xăng dầu là sản phí chiến lược trong mọi ngành sản xuất.

Muốn phát triển kinh tế bền vững và dài hạn nền kinh tế luôn luôn phải tự túc xăng dầu. Thực tế chứng minh trong nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nền kinh tế phồn thịnh, tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, không có lạm phát và thất nghiệp thấp là nhờ Hoa Kỳ tự túc và còn xuất cảng xăng dầu ra ngoại quốc. Năm 2020, Hoa Kỳ sản xuất nhiều xăng dầu nhất thế giới, vượt cả Nga và OPEC. Thế mà bây giờ dưới sự lãnh đạo ngu xuẩn của Joe Biden, Hoa Kỳ phải đi van lạy khối OPEC gia tăng sản xuất 3 lần nhưng bị phớt lờ. Nhục nhã hơn nữa, Joe Biden phải vuốt ve kẻ thù Iran và Venezuela tăng sản xuất dầu hỏa và bán cho Hoa Kỳ và cũng bị từ chối.

Ít khi nào Hoa Kỳ phải lấy trữ lượng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược quốc phòng ra xài. Thế mà vì áp lực lạm phát trầm trọng do thiếu xăng dầu hiện nay, đã phải xuất kho dự trữ 60 triệu thùng bán cho dân chúng để giảm giá xăng tại các cây xăng. Kết quả là giảm được mấy xu rồi tăng lên trở lại.

Khốn nạn hơn nữa, mới đây Joe Biden ra lệnh bán cho các công ty xăng dầu Hoa Kỳ 5 triệu thùng nhưng một triệu thùng đã bán cho một công ty xăng dầu Trung quốc mà tên quý tử đốn mạt Hunter Biden có cổ phần trong đó, đương nhiên “Big Guy” Joe Biden cũng được hưởng một lại quả không nhỏ.

Thiếu xăng dầu nền tảng kỹ nghệ sản xuất Hoa kỳ gần như sụp đổ hoàn toàn, nên thiếu tài hóa trầm trọng cho thị trường nội địa và tất nhiên gây áp lực lạm phát. Joe Biden đưa ra biện pháp sửa chữa nửa vời và tạm bợ bằng cách bỏ thuế quan trên hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc từ thời Tổng thống Donald Trump khiến nhập siêu tăng vọt và mất không biết bao nhiêu tỷ tiền thuế cho ngân quỹ quốc gia. Kết quả là Hoa Kỳ thiếu hụt năng lượng xăng dầu.

Để chạy tội, Joe Biden đổ lỗi cho Putin, các công ty khai thác và lọc dầu Hoa Kỳ cố ý giảm số cung xăng dầu và các trạm xăng tự ý tăng giá để thủ lợi.

Ngược lại, các công ty khai thác và lọc dầu nội địa cho biết họ đã sản xuất tới 95% công suất các nhà máy lọc dầu không thể cao hơn, nếu cao hơn, máy móc sẽ hư hỏng, và họ tố cáo rằng chính quyền đua ra các luật lệ kiểm soát khí thải CO quá khắt khe làm cho sản phí khai thác và lọc dầu tăng quá cao khiến họ chịu không nổi. Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump trước đây Hoa Kỳ đã tự túc và còn có thể xuất cảng xăng dầu ?

Đó chính là vì những lệnh hành pháp ngu xuẩn về khai thác và lọc dầu của Joe Biden khi vừa lên nắm chính quyền. Điều này ai cũng thấy rõ không thể chối cải. Đây là chủ tâm của tên tội đồ phá hoại và bán nước Joe Biden, tay sai của Trung quốc.

C/ Nền văn hóa dân tộc.
“Nền Văn hóa Dân tộc” của một quốc gia bao hàm rất nhiều lãnh vực từ tổ chức chính trị, kinh tế, khoa học, ngôn ngữ và văn chương, triết lý và ý thức hệ v..v…Nhưng quan trọng nhất là lịch sử lập quốc đích thực của một quốc gia.

“Dự án 1619” (The 1619 Project) được đề xướng bởi một ký giả nhật báo The New York Times tên Nikole Hannah-Jones và The New York Times Magazine giới thiệu trước công chúng vào tháng 8/2019. Khôi hài ở chỗ, người nữ ký giả da đen mang tên Nikole Hannah-Jones sinh năm 1976 (45 tuổi) đưa ra lý thuyết : “khoảng 20-30 người nô lệ da đen đầu tiên đến nước Mỹ từ năm 1619 mới là những người nô lệ và khai phá nước Mỹ.”

Chính vì thế, Hoa Kỳ hôm nay phải trả nợ cho những người da đen. Học thuyết này đã bóp méo và xóa bỏ toàn bộ lịch sử lập quốc “Liên hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ” khởi đầu từ năm 1776 với các vị tổ phụ di cư từ Âu châu viết ra bản Hiến pháp Hoa Kỳ.

Không chỉ là dọa, chuyện này đã xẩy ra, bản tin của BBC News ngày 16/7/2020 cho biết “Hội đồng thành phố Asheville, tiểu bang North Carolina, với số phiếu tuyệt đối 7-0 đã chấp thuận đền bù cho người da đen. Số tiền này sẽ không trả trực tiếp nhưng đầu tư vào những tổ chức giúp đỡ người da đen”

Asheville đi sau thành phố Evanston, tiểu bang Illinois đã chấp thuận tương tự vào năm 2019. Tên tổ chức nào không thành vấn đề. Chúng ma mảnh ăn chung với nhau.

Đây chính thực là mầm mống cho học thuyết “Chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory-CRT) đang được dạy ở các trường trung tiểu học và đại học Hoa Kỳ và ngay cả trong quân đội trong các khóa huấn luyện quân sự trong quân đội Hoa kỳ gần đây. Học thuyết chủng tộc phê phán nói nôm na là thuyết “Kỳ thị chủng tộc có hệ thống của người da trắng”

Chủ thuyết này hiện đang gây sóng gió cho Hoa Kỳ. Nó đã xâm nhập vào hệ thống giáo dục, các cơ quan chính phủ liên bang và ngay cả trong bộ Quốc phòng cũng như toàn bộ quân lực Hoa Kỳ.

Mặc dù CRT được giải thích là chống kỳ thị chủng tộc, nhưng tác động cụ thể của CRT rõ ràng là kích động kỳ thị chủng tộc bằng chiêu bài chống kỳ thị chủng tộc.

Từ cái chết của George Floyd, một người da đen, do cảnh sát da trắng gây ra đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo loạn, giật sập tượng các nhân vật lịch sử, đốt phá, hôi của, tấn công nhà báo (trường hợp Andy Ngo bị Antifa tấn công và dọa giết) do Black Lives Matter và Antifa phát động trên nhiều thành phố ở nhiều tiểu bang, hầu hết là những tiểu bang do đảng Dân chủ nắm quyền.

Từ biến cố này, CRT vốn dĩ đã xuất hiện thập niên 1970 ở thế kỷ trước nhưng nó không thể phát huy vào thời điểm đó, nay lại được cánh tả cực đoan và chính quyền Biden-Harris đem ra sử dụng. Mới có 6 tháng, kể từ khi Joe Biden nhậm chức, CRT đã bắt rễ vào tất cả các cơ cấu xã hội Mỹ.

Nhưng cũng may khi CRT đang được chính quyền Biden ra sức phát huy, dân chúng Hoa Kỳ nhìn ra sự tai hại của nó và đã có phản ứng từ các phụ huynh của những học khu trong các tiểu bang New York, Virginia, Texas đã lên tiếng phản đối chương trình tẩy nảo và nhồi sọ con em họ với CRT.

Ở bộ Quốc phòng, ngay khi tân tổng trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới nhậm chức, ông đã lập tức thúc đẩy chương trình huấn luyện CRT trong toàn thể các quân binh chủng của quân lực Hoa Kỳ.

Nhưng cũng rất may, thượng nghị sĩ Cộng hòa Arkansas đã kịp thời lên tiếng cảnh báo !

Hôm thứ năm 24/6/2021, trong buổi điều trần tại thượng viện, thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng hòa Arkansas) đã cho biết ông nhận được báo cáo của nhiều quân nhân trong các quân binh chủng cùng lên tiếng báo động và phàn nàn rằng, hiện nay thay vì họ được huấn luyện về quân sự thì họ được huấn luyện để chống lại “Chủ nghĩa cực đoan”. Trong chương trình này, các cấp trên bắt buộc họ phải thu nhận CRT. Thuyết này đã thúc đẩy các quân nhân chống đối nhau, và thật sự đã khiến cho một số binh lính, thủy thủ, phi công, thủy quân lục chiến và vệ binh bỏ quân ngũ vì chán nản.

Thưa quý vị người đọc, một quốc gia có nền giáo dục dạy con em thế hệ tương lai một học thuyết “Chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory-CRT) gieo rắc sự chia rẻ và hận thù giữa các sắc tộc trong học đường của một quốc gia có tên là “Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ” (The United States of America-USA) thì tương lai của quốc gia đó sẽ đi về đâu ? Câu trả lời là “Vực thẳm chia rẽ rối loạn và suy yếu”.

Cũng vậy, một quốc gia trong đó toàn thể các quân binh chủng phải học tập thuyết “Chủng tộc phê phán-CRT) gieo rắc hận thù và chia rẽ giữa các sắc dân, có còn sức mạnh đoàn kết bảo vệ đất nước không ? Câu trả lời chắc chắn là “Không”

LỜI CUỐI :
Thưa quý vị đồng hương tỵ nạn Cộng sản Việt Nam thân mến, quý vị là đối tượng mà người viết muốn chuyển tải bài khảo luận này tới. Bài viết này trích dẫn các tin tức và dữ kiện về Joe Biden từ nguồn tài liệu tham khảo liệt kê trong mục “Tài liệu tham khảo” cuối bài viết.

Quý vị có quyền phản biện bất cứ điều gì quý vị không đồng ý với các tác giả của các cuốn sách và các bài tham luận trong mục “Tài liệu tham khảo” Người viết chỉ có trách nhiệm dịch thuật và chuyển tải những tin tức và dữ kiện về Joe Biden một cách hết sức chính xác có thể.

Thưa quý vị người đọc, dựa vào các tài liệu được trích dẫn trong các cuốn sách và các bài tham luận theo quan điểm cá nhân, người viết đưa ra kết luận tổng thể sau.
Từ ngày đắc cử tổng thống đến nay Joe Biden đã sử dụng ba mũi nhọn chiến lược và nham hiểm để phá hoại và bán nước. Đó là mở toang biên giới, thiếu hụt năng lượng xăng dầu và học thuyết “Chủng tộc phê phán-CRT).

Ba mũi dùi hiểm độc này sẽ đưa Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ rơi vào tình trạng chia rẽ, hận thù, rối loạn và suy yếu. Đó là mục tiêu tối hậu của Tập Cận Bình, dòng tộc “Đại hán” dùng Joe Biden làm tay sai thực hiện tham vọng triệt hạ Hoa Kỳ và chiếm đoạt ngôi vị cường quốc số một trên thế giới một ngày gần đây.

Thưa quý vị người đọc, đây chính là lý do tại sao người viết đặt chủ đề cho bài viết này “Joe Biden – Tội đồ phá hoại và phản quốc”.

Thưa quý vị đồng hương thân mến, Việt Nam ta có câu “Ăn cây nào rào cây đó”. Đất nước Hoa Kỳ đã đón nhận và cưu mang chúng ta trong suốt 47 năm qua. Phần đông chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ. Quý vị cũng như con cháu của quý vị đã đạt “Giấc mơ Hoa Kỳ” (American Dream) thành công trong mọi lãnh vực và có một cuộc sống vật chất sung túc và tinh thần thoải mái. Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và vun trồng đất nước này ngày càng hoàn mỹ hơn vì chính quý vị và con cháu quý vị là những người được thụ hưởng.

Xin quý vị hãy sử dụng lá phiếu bầu một cách hết sức khôn ngoan và trung thực trong các cuộc bầu cử liên bang hay tiểu bang trong tương lai, hãy xóa bỏ mọi thành kiến về sắc tộc, ngoại hình, gia cảnh, cá tính v..v…bất lợi cho đại cuộc.

Mong lắm thay !

Kính chào
Garden Grove 7/15/2022

Saturday, July 30, 2022

GIÃ TỪ U MÊ 

Biểu tình tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 06/01/20 | Photo credit: Jose Luis Magana/AP

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang chuyển mình tỉnh thức sau hai năm đầy ác mộng! Có bạn trẻ lên Youtube chương trình “Sean Le - Tiếng Nói Tự Do” phê bình người viết: Thiên vị đảng Cộng hoà, khi chỉ trích chính quyền Harris Biden! Chúng tôi trả lời: Bạn nêu ra được một thành tích của Joe Biden, chứng minh là thật, người viết sẵn sàng có một bài ca ngợi. Không thấy hồi âm. Chúng tôi đã nhiều lần nêu thách thức trên qua những bài đăng tại (https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com) cũng không nhận được một sự giúp đỡ nào! Hoá ra, có những người viết nhưng không biết điều mình nói đúng hay sai! Bạn là người hay “Vẹt?”

Khổ thật! Ở thời đại @ thông tin có thể nhanh chóng phối kiểm, tìm hiểu thật hư, nhưng vẫn có người từ chối không muốn làm công việc đơn giản đó. Tin tức, phó mặc cho báo chí truyền thông thổ tả (T4) nói gì nghe ấy! Lái xe, bạn có GPS chỉ đường, chẳng may đi lạc, GPS vẫn tiếp tục chỉ bạn từ chỗ sai đi về hướng đúng. Tại sao từ chối khoa học kỹ thuật, tiếp tục loay hoay trong bóng tối! Nếu không tự bước ra ánh sáng, chẳng ai có thể giúp mình, ngoại trừ chính bạn. Đừng vội tin những gì tôi viết! Với tất cả sự kính trọng, hãy vào những đường link đính kèm để tìm hiểu.

Thánh kinh chẳng từng dậy: “Sự thật sẽ giải phóng con” [The truth will set you free – John 8:32.] Trong thế giới ta bà, triết gia người Đức Friedrich Nietzsche, thấy rõ tính cao ngạo tồi tệ của con người, và ông nêu ra sự thật đáng buồn: “Đôi lúc con người từ chối sự thật, họ không muốn ảo tưởng bị tan vỡ” [Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.] 

Ảo tưởng đã giết chúng ta, những thanh thiếu niên trẻ Hồi giáo cuồng tín, ôm bom tự sát cũng chỉ vì ảo tưởng về một thiên đàng nơi có 72 trinh nữ đang chờ đợi làm vợ! 

Bọn chính trị gia chuyên nghiệp, phù thuỷ đầm lầy, truyền thông thổ tả (T4) biết rõ điều đó, nên chúng thi nhau đầu độc chúng ta bằng bánh vẽ của hận thù, tạo ra một bóng ma hãi hùng mang tên Donald J. Trump, kẻ cần phải tiêu diệt. Mỗi lời nói chúng rêu rao, mỗi đoạn văn chúng viết, tất cả phải thêm vào, biến Trump thành ác quỷ! Ngày chúng ta còn bé, bố mẹ dọa đi ra đường một mình buổi tối sẽ gập “ma” thế là các cô cậu nhi đồng sợ ướt cả quần! Bao nhiêu người Việt trong nước và một số nhỏ ở hải ngoại vẫn còn u mê về tên đồ tể hồ chí minh? Bao nhiêu gia đình có con em đi bộ đội, hoàn thành giấc mơ “Sinh Bắc Tử Nam” để gia đình nhận một bằng liệt sĩ treo trên bàn thờ? Sinh mạng con người, giá trị bằng một mảnh giấy vừa đủ để gói xôi! Đau thương tột cùng! Khốn nạn cho cả một dân tộc bị lừa bịp!

Chúng tôi không mong bạn nghe theo, không nhận bất cứ đồng xu nào từ các đảng phái chính trị, viết từ “Lương tâm.” Quyền phán xét là các bạn! Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ Ronald Wilson Reagan, thường xuyên nói câu ngạn ngữ Nga: “Tin nhưng phối kiểm” [Trust but verify - Doveryai, no proveryai (Доверяй, но проверяй)] khi ông đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với Tổng bí thư đảng Cộng sản Nga, Mikhail Gorbachev. Tại sao chúng ta không học điều này?

TỈNH THỨC TRƯỚC FAKE NEWS.
Còn hơn ba tháng nữa cử tri Hoa Kỳ sẽ đến phòng phiếu quyết định vận mạng mình, bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày Thứ ba 8/11/22. Cuộc chiến một mất một còn giữa hai đảng Cộng hoà và Dân chủ vô cùng quan trọng, vị trí Hành pháp do Joe Biden nắm giữ, theo Hiến pháp thì chúng ta phải chịu đựng cho đến năm 2024, thích hay không. Nhưng Lập pháp, người dân Mỹ có quyền thay đổi qua lá phiếu của mình. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ đã nhiều lần phân chia quyền lực, khi một đảng tiến vào Toà Bạch Cung, thì đảng kia sẽ kiểm soát Quốc hội. Năm 2020, với tỉ lệ cách biệt nhỏ nhoi, đảng Dân chủ đã chi phối cả Hành pháp lẫn Luật pháp, điều này cũng thường không có gì lạ. Từ năm 1857 đến nay đã xẩy ra 47 lần, trong đó đảng Dân chủ chiếm 22 lần và Cộng hoà 25.

Sau mỗi hai hoặc bốn năm, Hiến pháp cho chúng ta cơ hội điều chỉnh sai lầm! Nếu một Tổng thống Cộng hoà đưa đất nước đến suy sụp như hôm nay giá xăng tăng, đừng đánh lừa dư luận mà nói mới đây đã giảm khoảng 25 cent/gallon, và người dân Mỹ tiết kiệm $25 USD/mỗi tháng. Lạm phát không suy suyển về điều này, thực phẩm không giảm, chi phí vận chuyển, nhà cửa, mua bán xe cũng không nhúc nhích. Vâng, chúng ta không thể mù quáng ôm chân một đảng, tôn trọng Hiến pháp, yêu đất nước nhưng không yêu đảng, nếu đảng làm sai, chúng ta cần lên tiếng. 

Thomas Jefferson một trong những vị Tổ phụ soạn thảo Hiến pháp, Tổng thống thứ III của Hoa Kỳ (1785-1789) để lại lời khuyên cho thế hệ mai sau: “Nếu luật pháp bất công, người dân không có bổn phận tuân theo, mà còn nghĩa vụ phải chống đối.” [If a law is unjust, a man is not only right to disobeye it, he is obligated to do so.] Chống lại một chính quyền hai năm bất lực là bổn phận và nghĩa vụ, chúng ta không phải là công dân thực vật!

Chuyện ít người để ý, là đảng Dân chủ từ thời Barrack Hussein Obama đã bị cướp đoạt bởi thành phần cực tả, đội lốt “Cấp tiến” (Progressive) đứng sau lưng là những siêu tỷ phú với mục tiêu “Toàn cầu hoá” một mỹ từ che đậy thuyết “Thế giới đại đồng” con đường họ đi cóp nhặt từ Chủ nghĩa Cộng sản. Huỷ diệt đến tận cùng lịch sử và văn hoá truyền thống, tượng đài các vĩ nhân bị kéo xuống, tên trường phải thay đổi, tấn công giáo đường, cổ vũ văn hoá CRT (Critical Race Theory), Văn hoá “Tỉnh thức” (WOKE), dậy trẻ em giới tính có thể thay đổi, tại trường học nam nữ dùng chung nhà vệ sinh, chuyển giới được cho phép …

Nghe có giống chuyện Việt Nam 1954 cộng sản đề cao giai cấp công nhân, lắp ống đu đủ thổi vào hậu môn 95% nông dân ngu dốt? Theo cách mạng, được bạn sẽ có tất cả, mất bạn có quái gì để mất? Cũng may, người da đen không phải ai cũng nghe, thành phần trí thức thấy rõ những dơ bẩn, lừa bịp đằng sau khẩu hiệu Black Lives Matter và đó là lý do phong trào này thất bại.

Thống kê năm 2020, Hoa Kỳ có 329.5 triệu dân, đến năm 2021 tăng lên 336,997,624. Da trắng chiếm tỷ lệ 61.6% - Da đen 13.4% - Còn lại là các sắc dân khác. Có phải Donald J. Trump chia rẽ nước Mỹ bằng cách tạo ra Black Lives Matter? Chúng ta biết điều đó. Chính trị gia nào quỳ trước thánh trộm cướp George Floyd, hình như không phải Trump? Ấy thế có những con “Vẹt” lải nhải một điệp khúc Trump là nguồn cơn của mọi sự chia rẽ, kỳ thị. Họ đang áp dụng nguyên tắc của trùm Đức Quốc Xã, Goebbels, “Nói dối được lập lại nhiều lần, mọi người sẽ tin” [Repeat a lie often enough and people will believe it.]

Dĩ nhiên, trong cuộc chiến tranh dành quyền lực từ nay đến ngày 8/11/22, cả hai đảng sẽ tung ra những đòn hiểm độc, chính nghĩa hoặc phi chính nghĩa đều có đủ. Với tỷ lệ thăm dò cử tri, Joe Biden đang đứng hàng đầu từ dưới đếm lên. Thăm dò của CNN (phe ta 100%) con số không vui cho Joe Biden: 75% cử tri đảng Dân chủ không muốn Joe Biden ra tranh cử năm 2024, và tỷ lệ ủng hộ Joe Biden xuống dưới 30%. (https://theredalertnews.com/democrats-to-biden-go-away/). Trước những con số thăm dò đen như mõm chó, hồi chuông báo tử ngân vang, phép lạ khó mà xẩy ra trong thời gian ngắn ngủi hơn ba tháng. Đảng Dân chủ thiên tả hôm nay đang cố vớt vát bằng đòn chính trị của mụ phù thuỷ Nancy Pee losi đánh dưới thắt lưng quần, chẳng ai chú ý, ngoại trừ đám “Vẹt” trong cộng đồng chúng ta.

TOÀ ÁN KANGAROO 6/1.
Truyền thông Mỹ đã bắt đầu đổi chiều, CNN, MSNBC, The New York Times thấy rõ vấn đề: Dân chúng Mỹ không ngu! Hãy xem bài viết ngày 27/7/22 của NYT, tựa đề: “Cartels Get $13 Billion a Year from Joe Biden’s Welcome for Migrants” 

“Doanh thu hiện nay của bọn buôn lậu ma tuý tại biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ tăng lên 26 lần so với $500 triệu USD chúng kiếm được dưới thời Tổng thống Donald J. Trump, qua đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ do chính sách mở cửa biên giới của Joe Biden.

Buôn lậu ma tuý giờ đây lợi nhuận tăng 26 lần qua buôn lậu di dân! Sao không thấy các bình loạn gia chia sẻ tin này cho bàn dân thiên hạ? Joe Biden cầm quyền hai năm rồi, thế mà vẫn có người đổ lỗi cho Donald J. Trump, cứ như dân Do Thái mang tội tổ tông bán Chúa suốt đời!

Vào thế kỷ thứ 19, Thủ tướng Anh, Lord Palmerston, trong bài diễn văn đọc tại Hạ viện ngày 1/3/1848, ông nói: “Chúng ta không có đồng minh vĩnh cửu, hay kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn và trường tồn. Chúng ta có nhiệm vụ tuân theo.” [We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.] 

Chưa hẳn là đúng với chính trị Mỹ hôm nay, những người cuồng ghét Trump đã biến ông thành “Kẻ thù vĩnh viễn” họ chỉ cho ông một con đường là biến khỏi cõi trần gian này, quên đi những điều ích quốc lợi dân ông đã làm, và bầy “Vẹt” được chủ dậy cho những câu ngu xuẩn, lải nhải hát. Họ không cần biết những thành quả Donald J. Trump đem lại cho nước Mỹ, vất đi quyền lợi của dân chúng với nền kinh tế phát triển, giá xăng rẻ, cả thế giới kính phục … Vất hết, Trump phải ra khỏi thế gian! Đảng nào gây chia rẽ? Đứa nào tạo ra hận thù? Ai bao vây nhà Thẩm phán Tối cao Pháp viện? Xin hỏi các bình loạn gia “Vẹt” phải chăng quý vị sợ sự thật, như ma quỷ sợ ánh sáng?

Hãy nói về Toà án Nhân dân 6/1, được dân chúng Mỹ gọi là “Toà án Kangaroo” có quá lời không? Một toà án đội lốt Uỷ ban Điều tra, do chính mụ phù thuỷ Nancy Pee losi chọn các thành viên, phải là chống Trump cực đoan! Một toà án nhân chứng không phải đối chất để tìm ra sự thật! Người bị kết tội không có tiếng nói, luật sư đại diện … Và bầy “Vẹt” cứ thế tung hô đảng ta qua đám nhân chứng thổ tả!

Nghe tiếng nói lương tâm của Bình luận gia Brit Hume phỏng vấn phóng viên điều tra John Solomon, người sáng lập tổ chức “Just the News” theo ông John Solomon: “Uỷ ban Điều tra đã cố tình bỏ qua bằng chứng cụ thể sẽ phá huỷ lập luận của họ, đó là bản ghi nhớ của Ngũ Giác Đài … 

Bình luận gia Brit Hume chỉ trích hai Dân biểu RINO: Cheney và Kinzinger khi đã cố ý loại bỏ tài liệu này. 

Phóng viên điều tra John Solomon nói: “Bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Trump muốn ngăn cản - thay vì kích động - bạo lực có trong một bản ghi nhớ dài do tổng thanh tra Bộ Quốc Phòng viết, ghi lại sự giúp đỡ mà Ngũ Giác Đài cung cấp cho Quốc hội cả trước và trong bạo loạn."

Những gì xẩy ra tại Toà Bạch Cung vào ngày 3 tháng 1 năm 2021? Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Christopher Miller và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, gặp Tổng thống Trump thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, ông giải thích sau khi tham khảo lời đề nghị ban đầu của tổng thống cho các binh sĩ Vệ binh Quốc gia vào ngày 2 tháng 1 năm 2021.“Đoạn văn hoàn chỉnh - hầu như không được đảng viên Dân chủ đề cập tại các phiên điều trần để ghi nhận toàn bộ sự việc.”

Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và Tướng Mark Milley đã gặp Tổng thống Trump tại Toà Bạch Cung lúc 5:30 chiều, IG đưa tin. Chủ đề chính họ thảo luận không liên quan đến cuộc biểu tình đã lên lịch. Tướng Milley nói với chúng tôi, vào cuối cuộc họp, Tổng thống nói với ông rằng sẽ có một số lượng lớn người biểu tình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và ông Miller nên bảo đảm có đủ Lực lượng Vệ binh Quốc gia hoặc Binh lính để giữ an ninh, đó là một việc an toàn. Tướng Milley đã trả lời: "Chúng tôi đã có một kế hoạch và chúng tôi đã hoàn thành nó."

Đảng viên Đảng Dân chủ, Solomon nói thêm, “Uỷ ban điều tra 6/1 không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để phản bác lại câu chuyện trên.

Ủy ban ngày 6 tháng 1 vướng vào một lời nói dối lớn khiến tất cả mọi thứ đều tan vỡ” [The January 6 Committee got caught in a major lie that has all hell breaking loose] đó là tựa đề bài báo Mỹ. 

Chủ tịch Uỷ ban Điều tra, Dân biểu Bennie Thompson nói: 

Trong 187 phút vào ngày 6 tháng 1, người đàn ông của năng lượng hủy diệt không thể kiềm chế này không hề di chuyển. Không phải bởi các phụ tá của anh ta, không phải bởi các đồng minh của anh ta, không phải bởi những tiếng hô hào bạo lực của những kẻ bạo loạn, hay những lời khẩn cầu tuyệt vọng của những người đang đối mặt với bạo loạn. 

Và đáng nói hơn, Donald Trump đã phớt lờ và không quan tâm đến những lời cầu xin tuyệt vọng của chính gia đình mình, bao gồm Ivanka và Don Jr., mặc dù anh ta là người duy nhất trên thế giới có thể loại bỏ đám đông mà anh ta đã gửi đến Điện Capitol [sic] anh ta không hề xúc động đứng dậy khỏi bàn ăn của mình và đi vài bước xuống hành lang Toà Bạch Cung vào phòng họp báo, nơi các máy quay phim đang lo lắng và tuyệt vọng chờ đợi để truyền tải thông điệp của ông tới đám đông có vũ trang và bạo lực, đánh đập dã man và giết chết các nhân viên thi hành pháp luật đáng tôn kính. Săn lùng Phó Tổng thống và các thành viên khác của Quốc hội.

Lạ lùng thay, Uỷ ban Kangaroo đã không biết ngượng và mất mặt vì lời tuyên bố của chính ông Chủ tịch! Không một nhân viên cảnh sát nào chết trong ngày 6/1! Duy nhất chị Ashli Babbitt một nữ quân nhân Mỹ, không vũ trang, đã bị Trung uý cảnh sát bảo vệ Quốc hội người da đen Michael Byrd hạ sát. Toà án Kangaroo không hề nhắc đến, mọi chuyện chắc sẽ khác nếu chị Ashli Babbit da đen và tên giết người Michael Byrd da trắng, có mà tù mọt gông! Bạn nghĩ sao khi chính ngài Chủ tịch Uỷ ban Điều tra 6/1 dựng chuyện nói dối?

Nhật ký bị Toà án Kangaroo cố tình bỏ quên! Chúng tôi xin trích dịch những chi tiết quan trọng do Phóng viên Newsmax Media, Marisa Herman, viết ngày Thứ ba 26/7/22: “Nếu tiếng nói của cựu Tổng thống Trump chưa đủ thuyết phục, nhật ký của Ngũ Giác Đài và Cảnh sát Bảo vệ Quốc hội sẽ chứng minh ông đã ra lệnh cho xử dụng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ Quốc hội ngày 6 tháng 1.” [If former President Donald Trump's word is not enough, an official Capitol Police timeline and Pentagon memo also back up his assertion that he authorized the use of the National Guard in the days before the Jan. 6 Capitol breach.]

1. Ngũ Giác Đài lần đầu tiên đề nghị biệt phái Vệ binh Quốc gia giúp Cảnh sát Capitol vào ngày 2 tháng 1. Một viên chức Bộ Quốc phòng đã liên lạc với Phó Cảnh sát trưởng Sean Gallagher của Quốc hội để xem liệu có yêu cầu tăng phái Vệ binh Quốc gia hay không, nhưng lời đề nghị nhanh chóng bị từ chối sau khi thảo luận với Cảnh sát trưởng Steve Sund.

2. Đề mục duy nhất vào ngày 2 tháng 1 trong nhật ký của Cảnh sát Capitol nêu rõ: "Carol Corbin, Bộ Quốc phòng (DOD) nhắn tin cho Phó Cảnh sát trưởng Quốc hội (USCP) Sean Gallagher, Văn phòng Bảo vệ, để xác định xem USCP có xem xét yêu cầu đối với binh sĩ Vệ binh Quốc gia vào ngày 6 tháng 1 hay không?”

3. Ngày 3 tháng 1, Cảnh sát Capitol đã công bố một đánh giá an ninh cập nhật liên quan đến cuộc biểu tình sắp tới, cho thấy cơ hội có những người biểu tình có vũ trang. "Do môi trường chính trị căng thẳng sau cuộc bầu cử năm 2020, không thể loại trừ mối đe dọa về các hành động gây rối hoặc bạo lực,” báo cáo nêu rõ. 

"Những người ủng hộ tổng thống đương nhiệm coi ngày 6 tháng 1 năm 2021 là cơ hội cuối cùng để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Cảm giác tuyệt vọng và thất vọng này có thể dẫn đến nhiều động cơ để trở nên bạo lực." Đừng quên, đây chỉ là dự đoán.

4. Ngày 4 tháng 1, Cảnh sát trưởng Quốc hội Steve Sund xin phép Trung sĩ Thượng viện Michael Stenger và Thượng sĩ Hạ viện Paul Irving. Yêu cầu của anh ta đã bị từ chối. Ông đã thông báo cho Tướng William Walker, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C., về sự cần thiết phải giúp đỡ. Nhưng được cho biết Sund "không có thẩm quyền yêu cầu vào lúc này." Walker nói với Sund, nếu người đứng đầu có thể nhận được sự chấp thuận từ các quan chức của Capitol, anh ta có thể gửi 125 quân.

5. Khi các yêu cầu của Steve Sund bị từ chối, Bộ Quốc phòng tiến hành các kế hoạch của riêng mình để yêu cầu Trump ủy quyền cho lực lượng Vệ binh Quốc gia nếu Quốc hội yêu cầu. Theo một bản ghi nhớ do Tổng thanh tra Lầu Năm Góc viết, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Quốc hội chấp thuận trước ngày 6/1.

6. Chủ nhật, ngày 3 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Christopher Miller, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Kash Patel đã gặp Trump thảo luận các vấn đề an ninh. Vào cuối cuộc họp, Trump đã đưa ra số lượng người biểu tình dự kiến vào ngày 6 tháng 1 và thảo luận về việc bảo đảm an ninh bằng cách cung cấp sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia.

7. Một phóng viên của Vanity Fair đã theo dõi Miller trong những tuần cuối cùng của chính quyền Trump đã nêu chi tiết nhận xét này trong một báo cáo được xuất bản sau đó. Phóng viên cho biết cuộc trao đổi diễn ra vào ngày 5 tháng 1, trong khi tổng thanh tra đặt nó vào ngày 3 tháng 1. Sau khi thảo luận về Iran, báo cáo của Vanity Fair tuyên bố rằng cuộc trò chuyện đột ngột "chuyển hướng" khi Trump hỏi Miller rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch bao nhiêu quân điều động vào ngày 6 tháng 1.

KẾT LUẬN.
Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, hãy bình tâm xem lại Thánh kinh: “Sự thật sẽ giải phóng chúng ta.” U mê là sự chọn lựa cho đến khi nào chúng ta can đảm chia tay.

nguyễn tường tuấn
29/7/22.
TIN TỨC – 30/7/2022

TIN ĐỘNG TRỜI!!!
New York Times: Biden cần phải ngay lập tức tuyên cáo không tái tranh cử!
Bret Stephens, một trong những ‘bình loạn da’ chính của báo cấp tiến nhất nước, New York Times, đã có bài nhận định nẩy lửa: kêu gọi cụ Biden nên ngay lập tức công bố cho quốc dân đông bào biết ông sẽ không ra tái tranh cử năm 2024!

Theo anh Stephens, Biden đã là một thảm họa và tốt nhất cho nước Mỹ và cho đảng DC là ông không ra tranh cử lại năm 2024. Stephens liệt kê ra cả lô thất bại khổng lồ của Biden:

- Thất bại liên tục về ngoại giao khiến thế giới tự do coi như mất lãnh đạo;

- Việc tháo chạy thê thảm khỏi Afghanistan đã gửi một thông điệp rất rõ ràng cho cả thế giới về khả năng và sự yếu đuối của Mỹ;

- Việc Mỹ giúp Ukraine cũng cho cả thế giới thấy Mỹ chỉ muốn cản Nga đi quá xa chứ không muốn giúp Ukraine chiến thắng;

- Đối với Iran, hiển nhiên là Biden chẳng có chính sách gì rõ ràng;

- Với Đài Loan, Biden đã tỏ ra bất nhất, nói lung tung để rồi các phụ tá cải chính muốn đứt hơi;

- Trong vấn đề kinh tế, hiển nhiên là Biden không biết chuyện gì đang xẩy ra và phải làm gì. Lúc đầu thì tuyên bố “lạm phát chỉ là nhất thời”, sau đó thì nói “tin rằng sẽ không có suy trầm kinh tế”. Làm kinh tế mà chi đoán mò và đoán sai, rồi hy vọng sao? (Bài này được viết trước khi có tin GDQ đệ nhị tam cá nguyệt giảm, trước khi Biden tuyên bố "suy thoái không có gì ngạc nhiên").

Những thất bại quá lớn của Biden chỉ có thể chỉnh sửa bằng một lãnh đạo mới, và Biden cần phải thông báo cho dân biết ngay bây giờ, trước cuộc bầu quốc hội, để người dân khi bầu quốc hội, sẽ biết phải bầu cho lãnh đạo nào, chính sách mới nào.

CNN: 75% cử tri DC KHÔNG muốn Biden!!!
CNN mới công bố kết quả thăm dò của họ: ba phần tư (75%) cử tri của đảng Dân Chủ muốn đảng đưa ra một ứng cử viên khác cụ Biden trong cuộc bầu năm 2024!

Trong số những người không muốn Biden ra tái tranh cử, 24% cho rằng vì cụ Biden sẽ thảm bại trong cuộc bầu cử bất kể phe CH đưa ai ra tranh cử, trong khi 32% cho rằng họ chỉ không muốn Biden làm tổng thống tiếp tục.

Trong giới trẻ dưới 45 tuổi, là khối cử tri trụ cột của Biden và đảng DC, chỉ có 18% muốn cụ Biden ra tranh cử lại.

Cử tri của đảng DC bắt đầu sáng mắt khá nhiều, chừng nào các con vẹt tị nạn mới sáng mắt ra? Hay ngóc đầu ra khỏi cát? Chắc còn lâu vì vẫn bận đi moi thùng rác của Trump. Hay vì sợ mất tiền già?

THĂM DÒ
Trump vẫn ‘thống trị’ đảng CH
Trong nội bộ đảng CH, TT Trump hiển nhiên vẫn là đại vô địch, che khuất tất cả mọi chính khách khác của đảng. Vấn đề là ra ngoài đảng CH thì sao?

Trump vẫn hạ Biden
Sau khi màn xiếc rẻ tiền Ủy Ban 6/1 hạ màn, truyền thông phe ta tràn ngập bài nhận định, phân tích xem chừng nào thì ông thần Trump sẽ xộ khám, và ngồi bóc lịch bao nhiêu lâu. Chưa có báo hay đài nào dám khẳng định rõ ràng, chỉ dám viết úp mở đoán mò trong hy vọng thôi. Giúp cho vài con vẹt có bài để dịch hay ‘cc & paste’ nguyên bản tiếng Anh vì không biết dịch.

Dân Mỹ nghĩ sao?

Theo bản tin của Breitbart, trong 10 thăm dò dư luận về việc ông Trump tranh cử chống cụ Biden thì ai sẽ thắng, đã có tới 7 thăm dò cho thấy Trump sẽ hạ Biden, cho dù trong thời gian qua nhiều tin tương đối bất lợi cho Trump đã bị phe DC khai thác, vắt không còn một giọt nước, như tin và thu hồi án lệ Roe, tin có luật kiểm soát súng đạn, và nhất là những tin mà truyền thông gọi là ‘khám phá động trời’ của Ủy Ban 6/1. Theo trang mạng tổng hợp Real Clear Politics, ông Trump được hậu thuẫn của 44,5% dân Mỹ so với 42,5% của cụ Biden.

Nhìn xa hơn một chút, những tỷ lệ hậu thuẫn mạnh của Trump chỉ có thể được giải thích như phản ảnh việc dân Mỹ đã chẳng còn tin vào những xuyên tạc quá lố bịch của đảng DC và cả truyền thông cấp tiến luôn.

New Hampshire
New Hampshire là tiểu bang nhỏ xíu tuốt miền đông bắc Mỹ, gần Canada, nhưng lại có tiếng nói chính trị khổng lồ vì đó là tiểu bang đầu tiên có bầu sơ bộ trong hai đảng để chọn đại diện ứng cử viên tổng thống.

Theo thăm dò của đại học lớn nhất tiểu bang, Đại Học New Hampshire, chỉ có chưa tới một phần ba (31%) dân New Hampshire muốn cụ Biden ra tái tranh cử tổng thống năm 2024, trong khi 59% không muốn. Ngay trong đảng DC, cũng chỉ có một nửa số cử tri (54%) muốn cụ Biden ra lại.

TIN KINH TẾ
Thống kê chính thức cho biết tổng sản lượng nội địa (GDP) Mỹ trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay đã giảm 0,9%, sau khi đã giảm 1% trong tam cá nguyệt đầu.

Trên căn bản, khi GDP giảm trong hai tam cá nguyệt liền thì coi như kinh tế đi vào suy thoái -recession. Là điều ai cũng lo ngại. Kinh tế suy thoái có nghĩa là sản xuất giảm, hậu quả của việc đóng cửa bớt nhà máy, sa thải bớt nhân công, vì hàng hóa bán ít đi. Trong khi đó thì giá cả vẫn tăng vù vù. Đưa đến tình trạng mà các kinh tế gia gọi là ‘stagflation’, nghĩa là dân mất job trong khi lạm phát lộng hành. Họa vô đơn chí.

Lần cuối cùng kinh tế Mỹ gặp nạn stagflation là dưới thời Carter, cách đây hơn bốn chục năm. Đúng là quý cụ Carter và Biden đã là hai tổng thống ‘kiệt xuất, tài trí’ nhất lịch sử cận đại Mỹ.

Biden đã ‘ngụy biện’, tư bào chữa, tuyên bố năm ngoái 2021 đã là năm kinh tế tăng trưởng mạnh nhất lịch sử nên năm nay tăng trưởng chậm lại là tất nhiên. Quả là nói láo mặt trơ trán bóng nhất.

Năm ngoái, chẳng có ‘tăng trưởng’ gì ráo, chỉ là kinh tế mở cửa lại sau khi cả nước đóng cửa cả năm trời. Chẳng khác gì đấm ngực khoe “kinh tế sáng nay đã tăng trưởng vượt bực sau khi cả đêm hôm qua cả nước đã đóng cửa đi ngủ”!

Tăng trưởng ‘chậm lại’ như Biden nói có nghĩa là thay vì tăng trưởng ví dụ 3% thì đã chỉ tăng 2%; nghĩa là vẫn còn tăng nhưng tăng ít hơn. Đằng này không còn tăng mà là sụt giảm.

Biden cũng nói láo khi mới tuần rồi, ông tuyên bố không tin có suy thoái, bây giờ lại nói suy thoái là tất nhiên.

Không thấy báo Washington Post và các vẹt con đếm xem Biden đã nói láo tổng cộng mấy chục vạn lần.

TIN VỀ BIDEN
Sức khỏe
Tòa Bạch Ốc cập nhật tình trạng COVID đánh cụ Biden, khẳng định tình trạng cụ ‘tốt’ –“fine”. Tuy nhiên, bác sĩ của Biden lại cho biết cụ có nhiều triệu chứng mới như đau cổ họng, ho và nhức mỏi cả người -body aches.

Với bà phó xệ như bà Kamala, tình trạng sức khỏe của cụ Biden đã thật sự khiến nhiều người lo tới mất ăn mất ngủ, cho dù mỉa mai thay, họ không mấy ưa cụ.

Tin mới nhất, cụ Biden đã hết bị nhiễm rồi. Bởi vậy mới nói bất kể hù dọa gì của phe ta, COVID bây giờ cũng chỉ như cảm cúm vớ vẩn, bị vài hôm rồi hết.

Đấm ngực sảng
Giá xăng trong 2-3 tuần qua đã giảm, giảm đâu được 70 cents, kể từ lúc lên tới cao điểm. Cụ Biden nhanh như chớp, đã chụp cơ hội, tuýt ngay cho ta bà thế giới, khoe công cụ đã tiết kiệm được 35 đô một tháng cho 1 người, hay 70 đô một tháng cho một gia đình có hai xe. Tuýt này đã gây sôi nổi ngay trong cộng đồng mạng.

- Thứ nhất, một cái tuýt của tổng thống, không phải của thằng dốt nát Vũ Linh đâu, cho cả nước, chỉ có vài chữ vậy mà cũng có lỗi chính tả, ‘peson’ thay vì ‘person’. Chứng tỏ trong Tòa Bạch Ốc, từ tay viết tuýt tới tay kiểm tra tới ngay cả cụ Biden, chẳng ai thấy cái lỗi chính tả tổ bố trước mắt. Hay tất cả đều… mù chữ?
- Thứ nhì, cụ Biden làm toán cho thiên hạ coi chơi, nhưng mà là toán học phe đảng một chiều. Theo tính toán của cụ thì có thể hiểu trung bình, mỗi người / mỗi xe xài 50 ga-lông xăng một tháng. Kẻ này lẩm nhẩm tính như vậy cuối thời Trump mỗi ga-lông xăng trung bình 2,39 đô, vị chi một tháng, một xe tốn 2,39 x 50 = 120 hay 2 xe = 240 đô tiền xăng.

Bây giờ xăng trung bình ở Cali cứ cho là 5,5 đô (thật ra trung bình là 6.499 đô như bản đồ dưới đây cho thấy!), vị chi mỗi tháng tốn 5,5 x 50 = 275 cho một xe, hay 2 xe 550 đô tiền xăng. Nghĩa là cụ Biden khiến mỗi người dân Cali trả thêm 155 đô tiền xăng cho một xe mỗi tháng, hay 310 đô cho 2 xe, nhưng cụ phớt lờ đi, đấm ngực khoe công giảm được 35 đô cho một xe hay 70 đô cho 2 xe!!!
Thật ra, cái quan trọng không phải những gì Biden bốc phét, mà là thực tế. Thực tế muốn kiểm phối không có gì khó: đừng nghe những gì Biden hay những con vẹt nói, mà chỉ cần hỏi mấy bà đi chợ, hôm nay giá gạo, giá chai nước mắm, giá một tá trứng,... giảm bao nhiêu? Hay vẫn tăng?

WaPo: xin cụ đừng ra tranh cử nữa
Báo phe ta Washington Post tuần rồi có bài kêu gọi cụ Biden làm ơn đừng ra tranh cử nữa, để cứu đảng DC! Quan trọng hơn nữa, WaPo kêu gọi cụ nên thông báo việc không ra tranh cử trước cuộc bầu quốc hội năm nay.

Theo WaPo, đây sẽ là cuộc bầu quốc hội có nhiều hệ quả cực quan trọng trong hướng đi của nước Mỹ, về các chính sách quốc thái dân an, nhưng viễn tượng cụ có thể ra tranh cử năm 2024 sẽ làm lu mờ mọi thảo luận về những vấn đề lớn của đất nước, để biến cuộc bầu quốc hội cuối năm thành một thứ trưng cầu dân ý về cá nhân cụ Biden, và như vậy, đảng DC sẽ gặp đại họa. Việc cụ tuyên bố không ra tái tranh cử cũng sẽ giúp cụ tự do muốn đưa ra chính sách nào cũng được mà không bị tố cáo là lệ thuộc vào việc kiếm phiếu cho nhiệm kỳ hai.

Nói gì đi nữa, ít người tin cụ Biden sẽ không ra tái tranh cử nữa. Cụ là người hết sức tự tôn, luôn cho mình giỏi và kinh nghiệm hơn người, sẽ khó chịu thua, bỏ cuộc ngang dễ dàng như vậy. Cụ sẽ phải ra tranh cử để chứng minh tất cả những ai chống cụ hay nghi tài cụ, đều sai lầm.

New York Times tố cáo Biden
Trong một bài nhận định thật lạ, gây ngạc nhiên cho thiên hạ, báo cấp tiến New York Times bênh vực bà phó Kamala, đổ thừa bà đã là ‘nạn nhân bị khóa tay’ bởi cái tệ hại của cụ Biden! Khiến bà Kamala chẳng những không làm gì được, mà còn bị ảnh hưởng xấu lây qua.

Nguyên văn câu viết của NYT “She is hampered by Mr. Biden’s unpopularity”.

Bài nhận định cho biết trong hai năm qua, quan hệ giữa cụ Biden và bà Kamala đã tương đối ‘mỏng’ -thin-. Vì những thất bại của Biden, bà Kamala đã trở thành một người kế nhiệm có vẻ yếu -weak heir. Do đó, theo NYT, cụ Biden có bổn phạn phải cố gắng nhiều hơn nữa để củng cố hậu thuẫn và việc huấn nghệ cho bà Kamala.

Hiển nhiên, truyền thông phe ta đang toát mồ hôi về hậu thuẫn ngày càng thấp của cụ Biden, nên cuống cuồng lo tìm hay củng cố giải pháp thay thế.

Washington Monthly xin cụ đừng ra
Tập san Washington Monthly, khuynh hướng thiên tả dĩ nhiên, do một cựu phụ tá của Clinton thành lập, đã có bài nhận định của anh Bill Scher, một nhà báo thiên tả dĩ nhiên, viết, kêu gọi cụ Biden đừng ra tái tranh cử năm 2024.

Theo anh Scher này, trong lịch sử cận đại của Mỹ, từ Roosevelt tới Obama, tất cả các nhiệm kỳ hai của các tổng thống đều tệ hại, không bị dính dáng vào xì-căng-đan thì cũng gặp khó khăn tầy trời, bị đánh tơi bời lá thu, hay hoàn toàn tê liệt, chẳng làm nên trò chống gì.

Riêng trường hợp cụ Biden, tất cả mọi thăm dò cho thấy hậu thuẫn của cụ đã xuống mức thấp lịch sử, rồi hạ viện chắc chắn lọt vào tay CH, chưa nói tới thượng viện, bảo đảm cụ sẽ chỉ ngồi ngáp và nghe sỉ vả suốt bốn năm, nếu cụ đắc cử. Mà đây cũng là chữ ‘nếu’ khổng lồ. Theo anh Scher, hai năm qua, cụ đã thất bại, hai năm tới sẽ chẳng có triển vọng khá hơn, vậy đi tìm thêm bốn năm nữa làm gì?

ĐẢNG DC THAY ĐỔI THẾ HỆ LẴNH ĐẠO?
Tuần trước, tiểu bang Maryland đã có cuộc bầu sơ bộ. Điểm đáng chú ý là cuộc bầu sơ bộ tranh chức thống đốc tiểu bang. Maryland là một thành đồng của đảng DC khi luôn luôn bàu cho các TT của đảng DC. Thế nhưng vài năm qua, lại có thống đốc CH. Qua đầu năm tới, ông thống đốc CH này không ra lại được, nên Maryland sẽ có thống đốc mới với nhiều triển vọng sẽ là một ông/bà DC.

Về phía CH, ứng cử viên được TT Trump hậu thuẫn mạnh là ông Dan Cox đã thắng.

Về phía DC, bom đã nổ. Cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -tương đương với chủ tịch đảng-, và trước đó, bộ trưởng Lao Động trong nội các Obama, ông Tom Perez , 60 tuổi, đã thất bại, thua một tay mơ, cựu chiến binh da đen trẻ mới có 43 tuổi, ông Wes Moore. Ông Moore có nhiều triển vọng đắc cử thống đốc Maryland cuối năm nay.

Ông Wes Moore

LUẬT MỚI
Tuần rồi, báo phe ta Washington Post ‘tưng bừng ăn mừng’ cái mà họ gọi là hai đại thành quả của Biden. Đó là việc quốc hội trong nay mai sẽ thông qua được hai luật ‘vĩ đại, mang tính lịch sử’. Nghe khiếp quá! Cho tới khi biết được đó là những luật gì.

Luật thứ nhất là tung ra 52 tỷ đô để hỗ trợ kỹ nghệ chip điện tử, đặc biệt là chip dùng trong kỹ nghệ xe hơi. Là thứ khan hiếm nặng, đưa đến việc giá xe ở Mỹ bay lên tới thượng tầng không gian trong suốt cả năm qua, do đó, theo phe DC luật này sẽ giúp giảm giá xe, tức là giảm lạm phát. Một lần nữa, tung tiền tươi ra vẫn là giải pháp chống lạm phát trong kinh điển kinh tế của đảng DC: tung tiền coi như là thuốc tiên trị bá bệnh, hữu hiệu không kém các thuốc tễ trị bá bệnh ta thấy Paris By Night vẫn quảng cáo trong cộng đồng tị nạn. Trên thực tế, hậu quả giảm giá nếu có sẽ chỉ được thấy khoảng 3 hay 4 năm nữa, không phải trong 3 hay 4 tháng nữa. Sau đó, luật này được tung ra dưới áp lực của các đại tài phiệt kỹ nghệ xe hơi và hi-tech, đủ hiểu tung tiền ra kiểu này dân lao động có lợi hay các đại tập đoàn có lợi. Cuối cùng, điều chắc chắn ai cũng biết, đó là luật này sẽ khiến ông chồng bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện, kiếm thêm được vài triệu hay vài chục triệu.

Luật thứ nhì sẽ được quốc hội thông qua là việc bảo đảm thiên hạ được quyền lấy nhau thả giàn bất kể ai lấy ai, đàn ông với đàn bà, hay đàn ông với đàn ông, hay đàn bà với đàn bà, hay nửa nạc nửa mỡ lấy nửa mỡ nửa nạc. Luật này sẽ giúp cho bao nhiêu người dân? Theo những thống kê chính thức dân đồng tính cộng với dân chuyển giới cộng với dân nửa này nửa kia, tổng cộng lại chưa tới 5% tổng số dân Mỹ. Luật này vĩ đại ở điểm nào?

Thiên hạ đang lo sót vó cho tiền xăng, tiền gạo, kinh tế kiệt quệ sắp mất job, … ai rảnh hơi lo chuyện lại cái lại đực lấy nhau? Thượng nghị sĩ CH của Florida, ông Marco Rubio gọi việc làm này là phí phạm thời giờ -waste of time- không sai chút nào.

Trong một sa mạc khô cằn, thấy được hai ba ngọn cỏ thật là chuyện đáng mừng. Cũng vậy, trong cái chính quyền ăn hại Biden, thông qua được vài ba cái luật bá láp cũng nên ăn mừng.

THẨM PHÁN TCPV CẢNH CÁO
Bà thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Elena Kagan lên tiếng cảnh cáo TCPV có thể đánh mất niềm tin của quần chúng và đó sẽ lả một thảm họa cho thể chế dân chủ của nước Mỹ. Bà nói bà không muốn nói đến một phán quyết đặc biệt nào, nhưng nghĩ tới việc TCPV mất quan hệ với quần chúng và quần chúng không còn tin tưởng vào TCPV nữa.

Đây là lời bình luận đầu tiên từ TCPV sau khi một thăm dò của Gallup cho thấy TCPV có tỷ lệ tin tưởng -trust- thấp nhất lịch sử (25%) sau vụ lùm xùm thu hồi án lệ Roe.

Cái mỉa mai vĩ đại đáng nói là TCPV muốn bảo đảm được sự tin tưởng và kính nể phải là cơ quan thi hành đúng nhiệm vụ của mình, tức là bảo đảm việc tôn trọng và thi hành đúng Hiến Pháp. Trong khi bà Kagan thuộc khuynh hướng cấp tiến, chủ trương TCPV phải ‘diễn giải’ Hiến Pháp theo xu thế thời đại. Nếu chính bà và các thẩm phán TCPV coi Hiến Pháp như pha thì làm sao đòi hỏi người dân tin tưởng và tôn trọng bà và TCPV? Khi Hiến Pháp không còn là ngọn hải đăng nữa thì các tầu bè nhìn vào đâu để định hướng?

TIN Y TẾ
Đại dịch đậu mùa khỉ
Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO đã chính thức đặt thế giới trong tình trạng khẩn cấp y tế – health emergency- khi tuyên bố dịch đậu mùa khỉ -monkeypox- là đại dịch đe dọa thế giới.

Theo WHO, trên thế giới, đã có tới hơn 16.000 trường hợp bị nhiễm trên 75 quốc gia, và đang bộc phát rắt nhanh. Riêng ở Mỹ, đã có gần 3.000 trường hợp nhiễm.

Bệnh này đã có từ lâu và đã có thuốc chữa trị. Trường hợp tử vong khá thấp. Bệnh lây lan phần lớn qua quan hệ tình dục.

Bác sĩ tắc kè lại đổi màu
Ông bác sĩ tắc kè Fauci mới lên tiếng, “để cửa ngỏ” cho thuyết vi khuẩn COVID có thể đã xuất phát từ một phòng nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Vi Khuẩn Vũ Hán.

Ông Fauci này từ trước tới giờ luôn luôn khẳng định vi khuển COVID từ thiên nhiên xuất phát chứ không phải là hậu quả của một thử nghiệm nhân tạo nào.

TĐ Dân Chủ chống nhận con nuôi
Bà thống đốc Michigan, Gretchen Withmer đã ký luật ngân sách mới của tiểu bang, nhưng bà phủ quyết mục chi tiêu 20 triệu đô dành cho việc trợ giúp các bà không muốn phá thai để rồi cho sanh ra làm con nuôi người khác. Nói cho rõ hơn, ngân sách dành cho các bà thay vì phá thai, cứ giữ thai đó, rồi sau khi sanh ra, vì lý do kinh tế hay lý do nào khác, không muốn hay không thể nuôi con, thì tiểu bang sẽ giúp tìm người nhận nuôi và trợ cấp cho thời gian đầu. Nhưng bà thống đốc DC này không chấp nhận cho trợ giúp kiểu này mà muốn bắt phải phá thai.

CỰU PHỤ TÁ CỦA TRUMP BỊ KẾT TỘI KHINH THƯỜNG QUỐC HỘI
Cựu phụ tá và cố vấn chinh trị cho TT Trump, ông Steve Bannon đã bị một bồi thẩm đoàn của một toà án tại Washington DC kết án về tội ‘khinh thường quốc hội’ -contempt of congress.
Ủy Ban điều tra vụ 6/1 đòi ông Bannon ra trước ủy ban để điều trần về vai trò của ông trong vụ biểu tình 6/1. Ông Bannon mới đầu từ chối không ra điều trần viện lý do ông không được nói gì dưới luật ‘Đặc Quyền của Hành Pháp’ -Executive Privilege-, theo đó, những trao đổi giữa tổng thống và các phụ tá và cố vấn đều được coi như bí mật không thể tiết lộ được. Sau đó, ông đề nghị một giải pháp để hợp tác: yêu cầu được điều trần trong bí mật, trước Ủy Ban nhưng không được trực tiếp truyền hình hay công bố nội dung cho truyền thông và công chúng để tôn trọng luật Đặc Quyền của Hành Pháp.

Tuy nhiên, Ủy Ban dĩ nhiên trong mục đích cố tình công khai bôi bác đánh Trump đã từ chối đề nghị của ông Bannon. Bắt buộc ông Bannon từ chối ra điều trần vì hiển nhiên, trong chính trị ở cấp Tòa Bạch Ốc, có rất nhiều chuyện không thể công khai hóa được, bất kể dưới tổng thống nào CH hay DC. Ủy ban cuội dĩ nhiên biểu quyết ngay ông Bannon đã phạm tội khinh thường quốc hội, chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp yêu cầu truy tố ra tòa. 

Bộ Tư Pháp phe ta thi hành ngay, đưa ông Bannon ra trước tòa tại Hoa Thịnh Đốn, và tại đây, bồi thẩm đoàn trong một thành phố mà 90% dân số là cử tri đảng DC, đã mau mắn kết tội ông Bannon. Tất cả, trong một thời gian ngắn kỷ lục, chưa khi nào hạ viện, bộ Tư Pháp và tòa án làm việc chặt chẽ và mau chóng như vậy. Ông Bannon có thể đi tù tối đa hai năm. Ông Bannon dĩ nhiên, sẽ kháng án. Câu chuyện chưa chấm dứt.

Dù vậy, câu chuyện cũng đưa ra ánh sáng tính phe đảng của cả quốc hội lẫn bộ Tư Pháp. Năm xưa, bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder của Obama cũng từ chối ra điều trần trước hạ viện khi đó do phe CH nắm đa số. Ông Holder bị ủy ban kết án khinh thường quốc hội, chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp, và thứ trưởng Tư Pháp, đàn em của ông Holder, quyết định không truy tố, xù câu chuyện luôn.

AOC BỊ CHỈ TRÍCH
Chuyện lạ bốn phương. Chị dân biểu nhí cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez, người tuổi trẻ nhưng mồm to, ồn ào nhất trong nhóm Tứ Quái nói riêng và ồn ao nhất trong cả hạ viện nói chung, đã bị một đồng chí trong cùng đảng DC lớn tiếng công kích.

Bà nghị sĩ quốc hội tiểu bang New York Jessica Ramos đã công kích cô AOC là người háo danh, lo tìm cách làm nổi cá nhân mà hoàn toàn lơ là trách nhiệm dân biểu, chẳng còn để ý gì tới cuộc sống của cử tri trong đơn vị bầu cử của bà nữa. Bà Ramos cho biết là văn phòng của bà ở trong cùng cao ốc với văn phòng địa phương của AOC, nhưng hai người chẳng bao giờ gặp nhau vì AOC không bao giờ tới đó làm việc, chỉ bận đi tuyên bố vung vít ở thủ đô Washington để lấy tiếng, ngắm nghé cái ghế của thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer, và xa hơn nữa, cái ghế trong Tòa Bạch Ốc.

ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI CỦA DC BỊ RẮC RỐI
Trước hậu tuẫn đang rớt thê thảm của cụ Biden, nhiều chính khách có tham vọng lớn của đảng DC đã rục rịch chuẩn bị dọn đường ra mắt. Trong đó có TĐ Cali Gavin Newsom như mọi người đã biết.

Ngoài ra, còn có thống đốc Illinois, JB Pritzker nữa. Tuy nhiên, ông này đang dính dáng vào một xì-căng-đan thúi ùm.
Ông Pritzker là tỷ phú, có nhiều nhà khắp nơi. Tại Chicago, ông có hai cái đại dinh trị giá mấy triệu một cái. Và ông tìm cách trốn thuế. Tại tư dinh thứ nhì của ông, ông cho thợ đến tháo gỡ đâu 5 cái bồn cầu -toilet seats- để khai đó là nhà bỏ hoang không xài được. Theo luật Illinois, nhà bỏ hoang chịu thuế rất nhẹ vì bị coi như mất giá. Căn nhà của ông trị giá hơn 6 triệu đô, sau khi gỡ bồn cầu, khai bỏ hoang, chỉ còn trị giá đâu 1 triệu trên trị giá đánh thuế. Sau khi đóng thuế trên trị giá nhỏ này, thì dĩ nhiên ông Pritzker cho thợ gắn bồn cầu lại.

Công ty tháo gỡ bồn cầu sau đó được khám phá ra là đã được ông thống đốc tặng cho một hợp đồng đấu thầu gì đó, trị giá đâu 9 triệu đô trong tiền cứu trợ tiểu thương chống COVID.

Trốn thuế nhẹ nhàng! Đó, cụ Biden có giỏi thì vồ bắt mấy đại gia trốn thuế này đi! Ông Pritzker thuộc đảng DC đó.

ĐẠI GIA TẦU ĐỎ ĐỔ XÔ VÀO MUA NHÀ ĐẤT MỸ
Báo New York Post cho biết các đại gia Tầu đang đổ xô vào mua nhà và đất Mỹ.

Trong năm rồi, ít nhất các đại gia Tầu đã bỏ ra hơn 6 tỷ mua bất động sản tại Mỹ, với giá trung bình của mỗi nhà là trên một triệu đô. Tiểu bang được săn đón nhất là Cali với gần một phần số tiền này, với Florida đứng hạng nhì. Đó cũng là một yếu tố lớn tạo nên cơn sốt giá nhà tại Mỹ trong năm qua.

Sau Mỹ, Canada xếp hạng nhì với đâu 5,5 tỷ đô.

CHA NHÀ THỜ TRIỆU PHÚ
Một linh mục hành lễ tại một nhà thờ New York, bất thình lình bị 3 tên xông vào ăn cướp nữ trang trên người ông ta và cả bà vợ ngồi gần đó luôn. Theo lời khai của ông linh mục, tổng cộng trị giá nữ trang hai vợ chồng đeo trên người bị cướp lên tới hơn một triệu đô.

Hình chụp ông linh mục này cho thấy ông đeo nhẫn kim cương, thánh giá kim cương, đồng hồ Rolex nạm đầy kim cương chung quanh, và ngồi xe Rolls Royce.
Thời buổi này, có nhiều thầy tu đủ đạo thật là giàu nứt đá đổ vách luôn. Rõ ràng kẻ này hồi còn trẻ đã chọn lộn nghề

TIN QUỐC TẾ
Myanmar
Quân phiệt thiên tả Miến Điện xử bắn 4 người lãnh đạo phản kháng, trong đó có một dân biểu trong đảng Liên Minh Quốc Gia Cho Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi.

Đây là đám tướng tá thân Trung Cộng, đàn em của tướng Aung San, là bố của bà Aung San Suu Kyi, cũng là người đã thành lập đảng Cộng Sản Miến.

Tập đoàn quân phiệt Miến Điện đang bị cả thế giới tẩy chay, cấm vận. Ngoại trừ một nhúm vài xứ độc tài tương tự, trong đó… VC vẫn có quan hệ rất tốt.

Vũ Linh

Blog Archive