Monday, November 30, 2020

THÔNG BÁO VỀ “ MILLION MAGA MARCH “


Patriots around the USA will have a massive March for Trump in Washington, DC on December 12th

We’ve got to take to the streets and DEMAND ELECTION INTEGRITY. If they can steal this election from President Trump, we’ll never get our freedom back.

We need your help to promote the March for Trump I can't do it alone, we need your help to share the event so Patriots can make preparation to go. I understand if you can't be there but maybe you can help someone who can.

We are encouraging people to Join us In Washington D.C. if you can. This fight is not over so don't roll over and give up, KEEP THE FAITH !





30NOV20: BUỔI ĐIỀU TRẦN TẠI ARIZONA THÀNH CÔNG!



Chống lũ lụt ở Áo: Nước dâng đến đâu, tường cao lên đến đó

Mùa mưa bão đang đến gần, làm sao để bảo đảm an toàn vẫn là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Dưới đây là bức tường di động phòng lũ lụt của Áo nổi tiếng trên khắp thế giới, và cũng là kinh nghiệm đáng để học hỏi. 

Vài năm trước, khi thành phố Grein ở Áo bắt đầu trải qua trận lũ khởi nguồn từ sông Danube, nhà chức trách ở Áo đã nhanh chóng tìm kiếm giải pháp kỹ thuật bảo đảm sự an toàn cho những người dân tại đây. Họ đã thuê Kỹ sư lắp đặt các bức tường chống lũ di động.


Điều tuyệt vời là, lũ thì bị chặn, mà bức tường lại không ảnh hưởng nhiều tới quang cảnh.

Một công ty tại Anh tên là Flood Resolution đã phân tích kết cấu kỹ thuật của các bức tường chống lũ. Hệ thống này bao gồm hai phần chính: phần móng được xây dựng cố định vĩnh viễn, và phần rào chắn di động có thể dịch chuyển.


Công ty này giải thích, “Hệ thống này được dựa trên một bức tường ngầm, bức tường này bảo vệ một khu vực không bị nước ngầm tràn vào, dâng lên đồng thời với mực nước lũ. Độ sâu của bức tường ngầm tuỳ thuộc vào nền đá ngầm, và sau đó quyết định chiều cao của rào chắn.“

Bức tường ngầm được làm chắc chắn bằng cách ốp xi măng phía trước hệ thống tường chắn nước di động.


Một bài báo do công ty IBS Techcnics viết cho biết: “Bức tường chống lũ di động cao nhất, được hoàn thành vào tháng 12 năm 2010 ở Grein, với tổng độ cao rào chắn là 3,6 mét được đặt trên nền móng cao 1 mét.“

Phần móng ngầm được cố định bằng xi măng trước khi các bộ phận của hệ thống được gắn tường chắn nước di động.


Bài báo tiết lộ thêm: “Hệ thống này bảo vệ vùng đất bên dưới khỏi mực nước lũ cao tới 4,6 mét, tương đương toà nhà 2 tầng.“

Các biện pháp phòng chống lũ lụt ở thành phố Grein được xây dựng trong khuôn khổ của dự án Machland Dam và là một trong sáu khu vực tường chống lũ di động.

Dự án chống lũ lụt này được hoàn thành vào ngày 25/8/2012. Bức tường di động cũng được thử nghiệm thực tế vào mùa mưa lũ trong tháng 6/2013 và cho kết quả thành công. Nhờ hiệu quả cao, các bức tường này đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. 
--
THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP

Minh Tran Hop
Thầy Cử là giáo viên dạy môn toán trong trường trung học ở một tỉnh miền trung. Một hôm thầy Cử được mời lên phòng giáo vụ, ông hiệu trưởng đã đợi sẵn ở đó, niềm nở đón tiếp và nói :

- Trường chúng ta hiện nay không có giáo viên dạy ngoại ngữ, mấy thầy cô tiếng Anh về đây dạy được vài tháng là bỏ, chỉ vì trường mình ở nơi heo hút quá. Tôi nghe nói thầy biết tiếng Pháp, vậy thầy cố gắng dạy thêm môn này nhé !

Thầy Cử nghe xong mặt đỏ bừng và từ chối ngay. Thầy nói, trước đây khi học ở trường sư phạm thành phố Vinh thì có được học một chút tiếng Pháp, nhưng nay đã quên gần hết rồi. Ông hiệu trưởng lại nói tiếp :

- Nếu trường chúng ta không dạy môn ngoại ngữ nào thì sẽ không đủ tiêu chuẩn xét duyệt trường tiên tiến, vì vậy ban giám hiệu và chi bộ chính thức đề nghị thầy dậy môn tiếng Pháp, trong tuần tới sở giáo dục sẽ gửi giáo trình môn này về trường.

Rất buồn, chán nản, nhưng biết là không thể từ chối, thầy Cử trở về nhà lục tìm tài liệu, bài vở học tiếng Pháp từ ngày xưa để ôn luyện. Tiếng Pháp là ngoại ngữ rất khó cả về phát âm và ngữ pháp, thầy Cử chỉ được học có vài tháng và đã 20 năm trôi qua, không động đến. Thầy tự trách mình là tại sao trước đây lại đi khoe với bạn bè là biết tiếng Pháp cơ chứ. Thầy than thở với vợ, thì vợ thầy động viên thầy, rằng nhà trường đã tin tưởng thì thầy cứ yên tâm giảng dạy nhé.

Và rồi thì năm học ấy cũng trôi qua tốt đẹp, thầy Cử dạy môn toán cho học sinh cuối cấp và dạy môn tiếng Pháp cho các em đầu cấp. Vài ngày trước khi nghỉ hè, thầy Cử lại được mời lên phòng giáo vụ, ông hiệu trưởng đưa cho thầy Cử một tờ giấy và nói :

- Sở Giáo Dục gửi công văn triệu tập thầy về Hà Nội dự thi tuyển đi thực tập sinh ở nước Pháp. Tôi biết rằng thầy sẽ rất lo lắng, nhưng không sao cả, có trượt cũng không vấn đề gì, ở trên yêu cầu gì thì mình phải làm, muốn trường mình tiên tiến thì phải chấp hành đầy đủ. Cứ như thế thầy nhé.

Thầy Cử nói cám ơn rồi thẫn thờ trở về nhà, thầy biết trình độ của mình làm sao có thể ngồi chung phòng thi với các giáo sư tiếng Pháp thứ thiệt, với các thầy cô giáo nói tiếng Pháp như gió, làm thơ, viết văn tiếng Pháp còn hay hơn tiếng Việt và năm học rồi thực ra thầy chỉ dạy cho học sinh chủ yếu là từ vựng tiếng Pháp thôi : Chào buổi sáng, chào buổi tối, mặt trời, mặt trăng, gió, mây...chứ đâu có theo được chút nào giáo trình của sở.

Về nhà tâm sự với vợ, thì vợ thầy lại động viên, an ủi, nói mai mốt sẽ bán con gà mái để thầy có tiền lộ phí đi lên thủ đô dự thi, rằng thằng cu lớn và con bé út chắc sẽ nhớ thầy nhưng chúng ngoan lắm, sẽ không khóc đâu...

Trước ngày dự thi, một người bạn đèo thầy ra ga xe lửa bằng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ. Khi mua vé, một nhân viên hỏa xa nói với thầy rằng do tàu đến trễ nên phải 4 tiếng nữa tàu mới chạy, nhìn lên trời thấy những đám mây đen kéo tới, và nghe thấy tiếng sấm từ xa, chắc là có mưa, không biết làm gì, thầy đi dạo quanh nhà ga và thấy một người đàn ông bày bàn cờ tướng trên bậc thềm, thì ra đó là trò chơi “cờ thế” ăn tiền, kiểu chơi này rất nhanh, mỗi ván chỉ chừng vài phút. Sau khi hỏi giá cả, thầy nhẩm tính nếu có thua 20 ván thì thầy cũng chỉ mất tương đương nửa con gà mái mà vợ thầy mới bán hôm qua thôi, mà làm sao thua được, thầy chơi cờ vào loại nhất của trường, tự tin thầy nhập cuộc và thắng liền 3 ván, chơi tiếp thầy thua 3 và thắng 1, lại chơi tiếp thầy thua luôn 4 ván...và cứ như thế đến khi nghe tiếng còi tàu vào sân ga thì thầy không còn đồng nào trong túi.

Về đến Hà Nội mới 2 giờ sáng, không còn tiền, thầy Cử đi bộ đến trường đại học Ngoại Ngữ, trời vẫn còn tối, bác bảo vệ thương tình cho thầy ngồi nghỉ ở phòng thường trực, mời thầy ăn khoai luộc và hút thuốc lào. Buổi sáng là phần thi viết tiếng Pháp, thầy Cử để giấy trắng, nhìn xung quanh thấy mọi người viết liên tục, thầy ngồi đợi hết giờ và lại ra phòng thường trực, được mời ăn mì tôm và nghỉ tạm, đợi đến phần thi buổi chiều.

Bước vào phòng thi vấn đáp thầy Cử nhìn thấy ban giám khảo có bốn người, hai giáo sư người Việt và hai người Pháp ( sau này thầy mới biết đó là các tùy viên văn hóa của sứ quán Pháp ). Sau khi chào hỏi, một người Pháp nói gì đó rất nhanh, thầy làm sao hiểu nổi, thầy trả lời bằng tiếng việt nam và nhờ giáo sư người việt dịch giúp, rằng trường của thầy ở nơi heo hút, gần núi, gần rừng nên không giáo viên ngoại ngữ nào muốn về đó cả, thầy buộc phải dạy, nhưng các em học sinh của thầy yêu thích tiếng Pháp lắm, hỏi nhiều về nước Pháp, về thành phố Paris hoa lệ và nhiều lần trên đường về nhà, thầy bắt gặp các em học sinh của thầy vừa chăn trâu, cắt cỏ vừa đố nhau các từ tiếng Pháp : con trâu, cái cầy, bầu trời, mặt trăng... tiếng pháp nói thế nào ? Thầy nói, mùa hè này thầy sẽ về thành phố Vinh, ghi danh xin học thêm tiếng Pháp, bởi vì chính thầy bây giờ cũng cảm thấy yêu thích ngôn ngữ này. Ban giám khảo nói lời cám ơn và thầy Cử ra khỏi phòng thi, ghé qua nhà người bà con, vay tiền mua vé tàu về quê.

Một tháng sau, thầy Cử đang trồng rau ở mảnh vườn sau nhà thì cô văn thư của trường gọi thầy đến phòng giáo vụ có việc gấp. Vừa tới nơi đã thấy ông hiệu trưởng tươi cười, đưa cho thầy một tờ giấy và nói :

- Vui quá, vui quá, có giấy báo tin thầy đã vượt qua vòng một thi tuyển rồi, tuần tới thầy sẽ được về Hà Nội thi tuyển vòng hai ở đại sứ quán Pháp, tôi đã nói thầy làm được mà, cứ như vậy nhé, tiến lên thầy nhé !

Thầy Cử không tin vào tai mình nữa, thầy nghĩ hay là họ nhầm lẫn, nhưng rõ ràng giấy báo ghi đủ họ tên của thầy, tên trường của thầy.

Ngày đi đến sứ quán Pháp, thầy nghĩ phải mua quà gì để cám ơn người ta, quê thầy chỉ có đặc sản là trái dừa, vậy là thầy vác hai bao tải dừa biếu hai tùy viên văn hóa mà thầy đã gặp hôm thi vấn đáp. Hai người Pháp vui, cười, cám ơn thầy và mang bánh, kẹo, sô-cô-la tặng lại thầy, nhưng thầy không nhận, thầy nhờ cô phiên dịch nói giúp rằng các em học sinh biết thầy được đến sứ quán Pháp và dặn thầy nhớ xin nhiều sách, truyện tranh tiếng Pháp cho các em. Hai tùy viên văn hóa người Pháp rất cảm động, hứa sẽ gửi cho nhà trường sách học tiếng pháp và hẹn gặp lại thầy Cử ở Paris. Thầy Cử ngạc nhiên, không hiểu gì cả và sao lại như vậy, đã thi vòng hai đâu, hỏi lại cô phiên dịch thì được biết họ đã chấp nhận cấp học bổng cho thầy đi Paris tu nghiệp tiếng Pháp, và rằng họ cần người sẽ về dạy tiếng Pháp ở trường của thầy, chứ không phải chỉ cần người nói giỏi tiếng Pháp.

Trở về trường, ông hiệu trưởng đón thầy, cười rạng rỡ và nói :
- Vinh dự cho trường mình quá, cám ơn và chúc mừng thầy, tôi đã nói thầy làm được mà, cứ như vậy nhé, tiến lên thầy nhé !

Một buổi sáng mùa xuân năm 1992, tôi và anh bạn nhạc sĩ đi dạo ở vườn hoa Luxembourg- Paris , khi đi ngang qua gần hồ nước, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, thấp nhỏ, da rám nắng, ăn mặc giản dị, có dáng vẻ người châu Á, đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ. Chúng tôi lại gần và hỏi có phải anh là người Việt Nam không, anh ấy nói vâng và mời chúng tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh nói là giáo viên một tỉnh miền trung Việt Nam, được qua tu nghiệp tiếng Pháp ở một thành phố cách Paris vài trăm cây số, anh đã học hơn một năm rồi, và chỉ còn vài tháng nữa là trở về quê.

Câu chuyện mà các bạn vừa đọc ở trên chính là câu chuyện mà thầy giáo Cử kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi hỏi thầy là có thường viết thư về nhà không, thầy nói vợ thầy bảo không cần gửi thư đâu, tốn tiền lắm, cứ yên tâm học tập, ở nhà vợ thầy sẽ lo hết. Thầy Cử nói do ăn tiêu tiết kiệm nên thầy đã gửi được về nhà 2 chiếc xe máy, vợ thầy bán đi, xây được nhà mới rộng rãi, có sân phơi thóc, có giếng nước và giúp cho bố mẹ hai bên lợp nhà mái ngói. Chúng tôi nhìn nhau, dường như đó là một câu chuyện cổ tích.

Vườn hoa Luxembourg sáng hôm đó chan hòa ánh nắng mùa xuân, những khóm hoa đủ màu sắc nổi bật trên những thảm cỏ xanh mướt.

Minh Tran Hop

Tóm tắt về vụ tướng Flynn

Kỳ I: ÂN OÁN GIỮA FLYNN VÀ OBAMA

Michael Flynn sinh năm 1958 tại Đảo Rhode, trong một gia đình Công giáo. Flynn học đại học Rhode Island, lấy cử nhân ngành Khoa học Quản lý. Sau đó Flynn vào binh nghiệp, tuy nhiên học nghiệp của ông chưa dừng lại. Trong cuộc đời mình, Flynn đã lấy bằng cao học Quản trị Kinh doanh Viễn thông, cao học Khoa học Quân sự, cao học An ninh Quốc gia và Nghiên cứu chiến lược. Trong binh nghiệp, ông cũng tốt nghiệp các khóa chuyên nghiệp sĩ quan tình báo quân đội cao cấp.

Năm 1981, Flynn vào quân ngũ với cấp bậc thiếu úy, chuyên ngành tình báo quân đội. Flynn được giao nhiều nhiệm vụ quân sự quan trọng, tham gia thực chiến ở Haiti, Afghanistan, Iraq. Tại Afghanistan, Flynn lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: giám đốc tình báo Lực lượng Đặc biệt 180, chỉ huy Lữ đoàn Tình báo Quân đội 111, giám đốc tình báo Bộ chỉ huy chiến lược ở cả chiến trường Afghanistan và Iraq. Flynn thực sự là một kỳ tài trong ngành tình báo, nhờ ông, mạng lưới chân rết hòa lẫn với dân thường của Al-Qaeda đã gần như bị tiêu diệt sạch. Chiêu trò "chiến tranh nhân dân" lấy dân thường làm bia đỡ đạn của các lực lượng khủng bố đã phá sản với tài năng của Thiếu tướng Flynn.

(BBC có bài nhắc đến những nhận định đanh thép của Flynn về năng lực tình báo của quân Mỹ tại Afghanistan. Dường như lúc này sự bất hòa giữa Flynn và Obama đã hình thành do sự bất tài của Obama. https://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markmardell/2010/01/a_damning_view_of_us_intellige.html)

Khi này, năm 2007, Trung tá Lương Xuân Việt cũng là quân nhân thực địa cùng chiến dịch Iraqi Freedom với Flynn.

Từ tháng 6 năm 2007, Flynn lần lượt là giám đốc tình báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, giám đốc tình báo Bộ Tham mưu liên quân và giám đốc tình báo của Lực lượng Bảo an Quốc tế tại Afghanistan vào năm 2009-2010.

Cũng trong giai đoạn này, Trung tá Lương Xuân Việt được vinh thăng Đại tá và làm Lữ đoàn trưởng của chiến trường Afghanistan.

(Đọc thêm bài trả lời báo chí của Đại tá Lương: https://www.military.com/kitup/2010/06/tf-rakkasan-commander-responds-to-multicam-moratorium.html)

Với binh nghiệp đáng nể, tháng Chín năm 2011 Flynn được vinh thăng Trung tướng và được triệu về Mỹ, năm sau Flynn được cất nhắc làm giám đốc đời thứ 18 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA). Tháng Mười cùng năm, Flynn công bố những bước phác thảo kế hoạch cải tổ DIA. 

Sang năm 2013, sau 1 năm tựu nhậm vai trò giám đốc DIA, Flynn được tổng trưởng tình báo quân đội Nga Igor Sergun mời sang thăm trụ sở của tình báo quân đội nước này, viết tắt là GRU. Trung tướng Flynn là quân nhân hiện dịch đầu tiên và duy nhất của Mỹ được đến đây. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm lần hai của Flynn đến đây đã bị gián đoạn do Igor Sergun đột tử vào tháng Một năm 2014. Cũng trong năm 2014, Mỹ và Nga cắt đứt quan hệ tình báo do Nga đã tiến hành xâm lược và sáp nhập Crimea.

(Báo chí nói về cái chết của Sergun và tương quan với Flynn: https://www.defenseone.com/ideas/2016/02/death-gru-commander/125567/)

Tuy nhiên, cũng chính vì năng lực ngoại giao vô tiền khoáng hậu, Flynn dường như bắt đầu bị nghi ngờ có tư thông với Nga từ thời điểm này. Flynn bắt đầu cảm thấy đơn độc và bị Obama trù dập. Báo chí cũng tấn công về năng lực quản lý của Flynn - một Trung tướng dày dạn trận mạc và phục vụ quân đội từ khi tốt nghiệp đại học với một tá bằng cấp về Khoa học Quản lý.

Mặt khác, Flynn chống đối chính sách ảo tưởng đối với khủng bố Hồi giáo của Obama. Thậm chí, chính Flynn - với vai trò giám đốc tình báo quân đội, đánh giá Mỹ đã trở nên kém an toàn hơn cả thời khủng bố 11 tháng Chín năm 2001.

Flynn đã liên tục gởi các cảnh báo cho chính quyền Obama về hậu quả thảm khốc trong cuộc chiến Syria, bởi những phần tử nổi dậy mà Obama hỗ trợ chống lại tổng thống độc tài Assad chính là các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, một tổng thống ngu dốt chiến sự và khoác lác ngông cuồng như Obama đã bỏ mặc hết mọi cảnh báo của Flynn và nhiều quan chức cao cấp của Ngũ Giác Đài khác, nói rằng phe nổi dậy là những tay súng "ôn hòa". Obama đã sử dụng CIA để hợp tác với một số đồng minh là Anh, Ả Rập và Qatar tuồn vũ khí đạn dược cho các phần tử nổi dậy ở Syria trong suốt hơn một năm.

Trở lại năm 2012, chắc mọi người chưa quên vụ đại sứ Christopher Stevens đã bị dân Hồi giáo giết thảm khốc ở Benghazi - Lybia trong sự bỏ mặc đáng ngờ của chính quyền Obama - Joe Biden - Hillary. Phóng viên của WAPO khi này đã phát hiện trước đó đại sứ Stevens đã gặp một nhân sự cao cấp của CIA và đại diện của Al-Marfa Shipping and Maritime Services - một công ty chuyên vận chuyển vũ khí có trụ sở tại Tripoli. Có lẽ Stevens đã biết điều gì đó hoặc không tuân thủ mệnh lệnh nào đó của Obama thông qua CIA, vì vậy ông đã bị thủ tiêu bằng cách mượn dao giết người, mượn tay người biểu tình địa phương để tàn sát trong sự bỏ mặc của Nhà Trắng.


Sự việc sau đó đúng như tướng Flynn và tướng Martin Dempsey chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cảnh báo trước đó: không có tay súng ôn hòa nào ngoài những tay Hồi giáo cực đoan và tàn bạo đang làm loạn ở Syria- ISIS. Con quái vật ISIS này đã ra đời với bàn tay mát mẻ của bà đỡ Obama và CIA, trong sự phản đối hết sức quyết liệt nhưng đơn độc của tướng Flynn.

(Xem bài phỏng vấn tướng Flynn trên trang Aljazeera về ISIL, bài này đã bị gỡ trên trang chính nhưng vẫn còn backup trên WaybackMachine: https://web.archive.org/web/20160113195218/http://www.aljazeera.com/programmes/headtohead/2016/01/transcript-michael-flynn-160104174144334.html)

Sự chống đối quyết liệt của Flynn đối với chiến dịch đánh Syria đã khiến Obama căm ghét. Những tin đồn về sự rối loạn trong DIA đã được tung ra, những điều xấu xa về Flynn đã được thêu dệt. Cuối cùng, Flynn rời chức vụ giám đốc DIA năm 2014 và mang theo nhiều bí mật tình báo kinh thiên động địa.

Đến năm 2016, tổng thống Trump đã mời Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia, một chức vụ dân sự nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Obama vẫn chưa hề buông tha Flynn mà ngược lại gã khoác lác tiểu nhân này đã tiếp tục nói xấu Flynn với nhóm chuyển tiếp của chính quyền Trump khi ấy, cho rằng Flynn là nguy cơ an ninh và có thông đồng với Nga. Tổng thống Trump đã mặc kệ lời vu vạ độc địa này và vẫn nhờ Flynn làm việc cho chính quyền của mình.

(Obama nói xấu về Flynn với Nhóm chuyển tiếp của tổng thống Trump: https://www.nytimes.com/2017/05/08/us/politics/obama-flynn-trump.html)

(FBI muốn đóng hồ sơ vụ tướng Flynn vì cuộc điều tra không có kết quả: https://www.politico.com/news/2020/04/30/fbi-flynn-documents-227153)

(Obama nói với các quan chức Nhà Trắng khi đó sẽ tiến hành định tội Flynn "by the book", lời khai được ký lục tại Quốc Hội.

Flynn bị vướng vào một màn đấu tố có một không hai của bộ sậu Obama - Hillary - FBI, tố cáo Flynn tội tư thông với Nga bằng những màn gài bẫy siêu tinh vi. Đã có lúc Flynn bị mắc bẫy bởi chính những người mà Flynn từng phục vụ như lãnh đạo đất nước. Gã tiểu nhân Obama chưa bao giờ thực sự từ bỏ giấc mộng can thiệp vào chính trường và khuynh đảo nước Mỹ. Việc hắn cố gắng diệt tướng Flynn bằng mọi giá chính vì Flynn là một vật cản vô cùng lớn cho mưu đồ đó.

Tuy nhiên có lẽ Chúa còn thương nước Mỹ, Flynn được minh oan bởi nữ luật sư kỳ cựu Powell và được ân xá bởi tổng thống Donald Trump cuối năm 2020. Và Flynn với lòng yêu nước cuồng nhiệt của mình chắc chắn sẽ không để những âm mưu khuynh đảo đất nước được thực hiện.

Kỳ tới tôi sẽ thưa với anh em về các bước phát triển trong vụ Flynn bị điều tra.

Hai Le
Ca sĩ Mai Hương, một trong những giọng nữ xuất sắc nhất của tân nhạc Việt Nam vừa qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 79 tuổi.

Mai Hương được sinh ra trong một đại gia đình nghệ sĩ với cha mẹ và các cô chú đều nổi danh trong làng nghệ thuật. Bà được hầu hết đồng nghiệp nhận xét là một trong những nữ ca sĩ nắm vững nhạc lý nhất, nên khi vào hát trong đài phát thanh ngay từ khi còn rất trẻ, Mai Hương có thể cầm tờ nhạc lên là có thể hát ngay được và phối hợp rất ăn ý với ban nhạc, chứ không cần phải tập dượt trước như nhiều ca sĩ khác.

Ca sĩ Mai Hương, người được gọi là "viên ngọc quý" của tân nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 29/11/2020. Như vậy trong cùng năm 2020, cả 2 cô cháu ruột là Thái Thanh và Mai Hương đều đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Xin cúi mình tưởng tiếc những tài danh bậc nhất của âm nhạc Việt Nam

29NOV20: THẨM PHÁN THAY ĐỔI VÀO GIỜ CHÓT, CẤM TIÊU HỦY CHỨNG CỨ!

Sunday, November 29, 2020

TT Trump sẽ thắng và tát cạn đầm lầy

Trong khi Chris Miller được Tổng thống Donald Trump chọn làm sếp mới của Bộ Quốc phòng theo đề cử của Trung tướng Michael Flynn, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ezra Cohen-Watnick vẫn đang là một ẩn số và là một trong những ‘vũ khí tối mật’ giúp ông chủ Nhà Trắng lật ngược thế cờ.

Ezra Cohen-Watnick bắt đầu sự nghiệp của mình trong lực lượng tình báo duy nhất được Hiến pháp công nhận ở Mỹ – Văn phòng Tình báo Hải quân. Sau đó anh được đào tạo về Dịch vụ Quốc phòng Clandestine và CIA về chiến thuật, rồi chuyển sang làm việc trong Cơ quan Tình báo Quốc phòng dưới quyền của Tướng Flynn – tất cả quá trình vỏn vẹn trong khoảng một thập niên.

Watnick rất thông minh, có lẽ vì vậy mà khi Tướng Flynn trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia và chuyển đến làm việc tại Nhà Trắng, ông đã khôn ngoan đưa Ezra Cohen-Watnick đi cùng.

Tuy nhiên, những kẻ thuộc bộ máy nhà nước ngầm đã hãm hại tướng Flynn – hung thủ trong đó bao gồm cả Tham mưu trưởng của Tổng thống Trump – H.R. McMaster. Họ cũng tìm loại bỏ Ezra Cohen-Watnick, nhưng ông chủ Bach Cung đã không để điều đó xảy ra.

H,R McMaster & Donald Trump

Tổng thống Trump biết rõ tài năng của Ezra Cohen-Watnick – và có lẽ ông đã để mắt đến Cohen-Watnick vì người thanh niên này đã đến thăm trường cũ của ông – Đại học Pennsylvania.

Ông Trump đã từ chối sa thải Cohen-Watnick theo đề xuất của các nhân viên Bach Cung và nhanh chóng điều anh đến giám sát Bộ Tư pháp. Điều này chứng tỏ ông chủ Bach Cung đã để mắt đến Jeff Session và “băng đảng” ở đó. Nhiệm vụ của Cohen-Watnick không phải là một công việc ở Bộ Tư pháp, mà là thu thập bằng chứng cho thời điểm lịch sử này – một cuộc chiến tổng lực, xử lý toàn bộ hệ thống nhà nước ngầm.

TT Trump va Jeff Sessions

Chúng tôi sẽ kết nối một số đầu mối lại với nhau để dễ nhận thức được vấn đề hơn:

Đầu mối số 1

Trong cuộc họp báo của đội ngũ pháp lý của ông Trump vào ngày 19/11, luật sư kỳ cựu Sidney Powell đã cảnh báo nhà nước ngầm rằng bà sẽ “giải phóng Kraken” để xử lý tất cả bọn họ vì những gì họ đã gây ra cho đất nước của bà. Có thể thấy rõ ràng rằng Powell rất buồn vì những điều bà đã chứng kiến.

Rudy Guliani  & Sidney Powell

Vậy Sidney Powell đã thấy những gì trong khi những người khác lại không nhìn thấy? Chúng tôi có một manh mối cho bạn.

Luật sư Powell đã đảm nhận nhiệm vụ xử lý nhà nước ngầm và đang làm tất cả những việc này một mình, không được tổng thống hoặc chiến dịch của ông trả tiền. Thế nhưng, rõ ràng bà biết nhiều hơn bất kỳ luật sư nào của tổng thống, kể cả hoạt động gian lận nhằm chuyển phiếu từ ông Trump cho Biden.

Sidney khẳng định bà có “đầy đủ giấy trắng mực đen” để chứng minh sự gian lận đó. Và điều này đã khiến cho những kẻ đang ẩn náu trong bóng tối phải run sợ.

Và từ những gì chúng tôi phát hiện được từ các nguồn tin ở châu Âu, chúng tôi tin bà, vì bà đang bảo vệ Tướng Flynn. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy thông tin gì từ Ezra Cohen-Watnick. Anh luôn là “người vô hình và bất khả năng xâm phạm”.

Tướng Michael Flynn

Trung tướng Flynn đã bị Bộ Tư pháp, Tòa án và chính quyền Obama tìm cách thủ tiêu bằng sự vu khống tội tham nhũng và điều vô cùng kinh ngạc là ông vẫn còn sống, thậm chí ông có thể là nguồn tin cho Sidney Powell, vì ông đã thoát khỏi sự khống chế của những người đã xé nát cuộc đời ông.

Vậy bao nhiêu người bảo vệ Flynn đã vượt qua tất cả các vũng đầm lầy và biết nơi làm tổ của “bầy rắn, cá sấu, thằn lằn và ếch”? Chỉ một người – Ezra Cohen Watnick – Trợ lý trưởng của Tướng Flynn.

Đầu mối số 2

Chúng tôi đã được cảnh báo từng bước những gì sắp xảy ra từ một tổ chức gọi là Q-Anon (viết tắt là Q). Không ai biết họ là ai hoặc sự tồn tại của họ có ý nghĩa như thế nào. Trong khi tất cả mọi người ở Washington DC phủ nhận sự tồn tại của ‘Q’ và truyền thông xã hội cấm đề cập đến nó, chúng tôi nhận thấy một người đàn ông duy nhất dám thừa nhận sự tồn tại của Q và công khai tuyên thệ với mục đích của nó – Tướng Michael Flynn.

Vào ngày lễ Quốc khánh năm nay (ngày 4/7), Tướng Flynn và toàn bộ gia đình của ông đã tuyên thệ dưới danh ngôn của Q: “WWG1WGA – Where we go one, we go all”.

Trong video, Tướng Flynn, ở giữa, đã đưa ra tín hiệu bàn tay (Tôi không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng sau khi trải nghiệm về nhà nước ngầm, ngón giữa có thể thích hợp hơn).

Bây giờ, thật lố bịch khi Emmet Sullivan – một Thẩm phán Tòa án Quận nhỏ bé thuộc chính quyền Obama tiền nhiệm lại ngang vi phạm luật pháp và Hiến pháp Hoa Kỳ để ngăn việc bãi bỏ vụ án của Tướng Flynn!

Họ không thể kham nổi hậu quả nếu buông xuôi và để ông trở lại Nhiệm kỳ thứ hai của Trump, bởi vì ông có kiến thức và có cách tiêu diệt tất cả bọn họ.

Đầu mối số 3

Luật sư Sidney Powell đã sử dụng thuật ngữ ‘giải phóng Kraken’ để mô tả điều bà sẽ làm với đảng Dân chủ của nhà nước ngầm và đám cặn bã RINO. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bà đang đề cập đến loài quái vật bạch tuộc khổng lồ trong thần thoại. Nhưng thực tế không phải vậy.

Kraken là một chương trình chiến tranh mạng của Bộ Quốc phòng nhằm theo dõi và tấn công các hệ thống khác để thu thập bằng chứng về các hoạt động bất chính của các quốc gia và kẻ thù khác.

Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng vụ thu giữ máy chủ SCYTL – một hoạt động bí mật ở Frankfurt do CIA kiểm soát.

Có vẻ như CIA đã hợp tác trong kế hoạch của Obama với người cố vấn của ông ta – George Soros, ĐCSTC và những người theo chủ nghĩa Toàn cầu đang tìm kiếm ‘Sự tái lập vĩ đại’, theo chủ nghĩa Marx nói về một cuộc lật đổ Chính phủ Hoa Kỳ – và tổng thống của nó – để chuyển đổi Hoa Kỳ từ nền tảng như Obama đã hứa.

Vậy ai trong quỹ đạo của Sidney Powell có thể biết về chương trình Kraken? Có phải chỉ là sự ngẫu nhiên khi bà sử dụng một thuật ngữ có thể cho “lũ chuột” biết rằng bà đang định vị chúng vào hôm 19/11 không?

Và nếu người cung cấp tin của bà biết thuật ngữ này, thì anh cũng có thể truy cập vào chương trình để hack và theo dõi các hacker. Nếu nhân vật đó là Ezra Cohen-Watnick, thì 2 trường hợp có thể xảy ra là anh đã biết và có quyền truy cập vào nó, hoặc những “kẻ hạ đẳng” đã vi phạm luật và anh đã bắt quả tang họ.

Đầu mối số 4 – trọng tâm của vấn đề

Vậy thì, ai đã luôn xuất hiện vào đúng thời điểm để trợ giúp chính quyền Trump? Một trong những hỗ trợ phải nhắc đến là ông chủ của Wikileaks.

Julian Assange

Ngay cả khi bị giam giữ bởi các đặc vụ nhà nước ngầm của nhiều quốc gia, Julian Assange đã làm được điều đó – giống như ông đã làm trước cuộc bầu cử năm 2016 – mang lại cho tổng thống Trump ‘chiến thắng’ trong cuộc đổ bộ dự kiến của Hillary – bằng cách tung ra các email của chính đảng Dân chủ, chứng minh gian lận bầu cử, trong chính nội bộ của họ.

Đây là mô tả về sự kiện này :

Vào hôm 24/11, Wikileaks đã tung ra 8.761 Tài liệu CIA, tiết lộ cơ sở của CIA ở Frankfurt của Đức, được sử dụng để tấn công cuộc bầu cử bao gồm “phần mềm độc hại, virus, trojan, khai thác vũ khí hóa ‘zero day’, hệ thống điều khiển từ xa phần mềm độc hại và các tài liệu liên quan khác.

Các rò rỉ có chủ đích tiết lộ rằng một đơn vị tuyệt mật của CIA đã sử dụng thành phố Frankfurt làm điểm xuất phát cho nhiều cuộc tấn công đột nhập vào châu Âu, Trung cộng và Trung Đông.

Nhật báo “Süddeutsche Zeitung” của Đức đưa tin, tòa nhà được phát hiện ở Frankfurt là nơi có mạng lưới nhân viên tình báo rộng lớn bao gồm các điệp viên CIA, gián điệp NSA, nhân viên mật vụ quân sự, nhân viên Bộ An ninh Nội địa và nhân viên Cơ quan Mật vụ.

Nó báo cáo rằng người Mỹ cũng đã thiết lập một mạng lưới dày đặc tại các tiền đồn và các công ty pháo binh ở Frankfurt. Có vẻ như CIA đã sử dụng cùng một trung tâm dữ liệu nước ngoài để hack cuộc bầu cử Hoa Kỳ… và đã bị phát hiện.

Bây giờ tất cả đều đã bị phơi bày và giải thích tại sao những người chơi trò đảo chính lại trở nên điên cuồng như vậy. Các thành viên của ĐCSTC, Tổ chức Soros và những nhân viên Dominion Software lại bị phát hiện đang tình cờ “hoạch định giang sơn” ngay trong cùng một tòa nhà. Nghe có kỳ lạ không?

Vì vậy, trò chơi sắp kết thúc

Và chúng tôi không chắc có bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất, ngoài Donald Trump, có thể đánh bại các tỷ phú, những kẻ hám quyền, những người theo chủ nghĩa Marx, những người theo chủ nghĩa Toàn cầu, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo và những kẻ bẩn thỉu nói chung đã hủy hoại nền dân chủ.

Ngoài ra, những người châu Âu yêu nước và hàng tỷ người Trung cộng đang phải chịu đựng dưới bàn tay ĐCSTC sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền cộng sản cũng như tiêu diệt tất cả các đồng minh của nó.

Khi ai đó tham gia vào một nền dân chủ lớn nhất trên trái đất, chẳng hạn như Ấn Độ, người ta sẽ bắt đầu hiểu tại sao những kẻ giật dây Soros / Davos lại bắt đầu sợ hãi.

George Soros

Các đối thủ của Trump – cả nước ngoài và trong nước – đã âm mưu đánh cắp một cuộc bầu cử của nước Mỹ, và chính quyền Bach Cung đang nắm đầy đủ bằng chứng trong tay. Họ chắc chắn không chỉ là kẻ thù của Hoa Kỳ và Hiến pháp Hoa Kỳ mà còn là kẻ thù của tất cả những người yêu tự do.

Khi hành vi gian lận này được lặp lại một cách chính xác ở 6 tiu bang thành trì của Đảng Dân chủ, bằng cách sử dụng các phương pháp giống nhau và cùng một khoản tiền của Nhà tài trợ công nghệ (Zuckerberg) bị phơi bày, thì đó là một cuộc đảo chính.

Mark Zuckerburg & Joe Biden

Những thách thức của tòa án hiện đang được triển khai sẽ tạo cơ hội cho Mỹ “tự cải tổ hệ thống” và đảo ngược hành vi trộm cắp từ những người theo chủ nghĩa Marx, đã âm mưu điều này một thế kỷ trước dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson.

Nếu các lực lượng mác-xít bên trong và bên ngoài có hành vi xâm phạm, thì Lực lượng Đặc biệt sẽ bắt giữ họ – những người mà giờ đây tôi tin rằng đã nằm trong tầm ngắm của ‘Q’. Tuy nhiên, những kẻ phản bội không chỉ bao gồm những tên đầu sỏ này mà còn cả những người theo chủ nghĩa Toàn cầu ở Phố Wall và Grand Master, đã thừa nhận là Cộng tác viên của Đức Quốc xã, George Soros.

Các bản cáo trạng nên bao gồm các CEO của Big Media, Đảng Dân chủ, RINO, những người hút máu của chính phủ lớn và phát triển mạnh trong các cuộc chiến tranh bất tận, những người tham gia CIA, các sĩ quan quân đội và lực lượng an ninh chọn sai phe, cũng như Bộ Tư pháp và FBI…Tất cả phải bị bắt, bị xét xử và bị tống về phía Nam, đến Vịnh Guantanamo, để thảm họa kinh hoàng không bao giờ xảy ra nữa.

Howell Woltz _ Thiện Thành
Source:baomai.blogspot.com

Saturday, November 28, 2020

Vì sao Bill Gates không đeo khẩu trang? COVID-19 là cái cớ để “Khôi phục trật tự thế giới”


Tại sao trong khi Bill Gates - người đưa ra khuyến cáo tất cả công dân toàn cầu nên đeo khẩu trang và dọa sẽ đóng cửa (cách ly xã hội) vĩnh viễn cho đến khi mọi người tuân thủ xét nghiệm COVID-19 vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 - thì chưa có bất kỳ ai nhìn thấy vị tỷ phú này đeo khẩu trang cả.

Nhà văn Voltaire có câu: “Để biết ai cai trị bạn, chỉ cần tìm ra người mà bạn không được phép chỉ trích”. Nói cách khác, nếu bạn muốn biết ai đang có quyền lực “cai trị” bạn, chỉ cần tìm ra người không cần phải đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19 mà không ai dám chỉ trích hoặc bắt bớ.

Virus Vũ Hán lại đột nhiên bùng phát.

Tin hay không thì có lẽ cũng phải thừa nhận, con virus Vũ Hán rất biết chọn thời điểm để tự tung tự tác và biết nghe lời “chủ nhân”: Đảng Dân chủ. Bởi một lẽ, sau một thời gian im ắng, COVID-19 lại bùng phát dữ dội, chủ yếu tại các tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo. 

Và một loạt các quy định, quy tắc hà khắc ban hành với mục tiêu cuối cùng: Hạn chế sự tự do của dân chúng, thất nghiệp tràn lan, và cuối cùng tất cả đều trông chờ vào tiền “cứu trợ” của Nhà nước dưới sự điều hành của “tân tổng thống đắc cử” Joe Biden…

Tiến trình này nghe rất giống với chính sách trợ cấp mang hơi hướm xã hội chủ nghĩa, và quyền lực rơi vào tay một nhóm nhỏ thuộc giới tinh hoa, trong khi số đông là người dân sẽ phải quy phục trước quyền lực độc tài của họ…

Có thể thấy, Big Media, Big Tech, Big Pharma đang cố gắng thổi phồng số người nhiễm virus Vũ Hán nhằm reo rắc sự sợ hãi và lấy đó làm cái cớ để các chính trị gia cánh tả đẩy mạnh lệnh phong tỏa ngặt nghèo, tước dần đi sự tự do của người dân, làm suy thoái kinh tế, thất nghiệp tràn lan, xã hội bất ổn… 

Tất cả những điều này nhằm đẩy nước Mỹ vào tình thế hỗn loạn, và mục đích cuối cùng của thế lực Nhà nước Ngầm là giành quyền kiểm soát nước Mỹ và thế giới.

Khi “bạo chúa” ban hành lệnh hà khắc và được quyền vi phạm.

Người Mỹ đang phải trải qua những ngày đặc biệt, khi các nhà lãnh đạo Dân chủ đang làm những việc kỳ quái với đại dịch COVID-19 này. Khi giữa thời bình, người dân Mỹ đang phải chịu lệnh giới nghiêm, và các quan chức Đảng Dân chủ đang trên hành trình trở thành nhà cầm quyền của dân chúng. 

Ví dụ, sau khi báo cáo có 1 triệu ca nhiễm vào tuần trước, chính quyền tiu bang California đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 22h00 giờ đêm đến 5 giờ sáng (có hiệu lực từ ngày 20/11 kéo dài đến ngày 21/12) và cũng có thể được gia hạn nếu thấy cần thiết. Lệnh giới nghiêm này áp dụng cho 41/58 đa hạt của California, nghĩa là hơn 94% trên tổng số 40 triệu người dân California bị “giam lỏng” ở nhà. 

New York, New Jersey, Michigan hay New Mexico cũng vậy, trường học buộc phải đóng cửa, các quán bar, nhà hàng đóng cửa từ 22h đến 5 giờ sáng, cùng các lệnh giới hạn đối với các sự kiện trong nhà, ngoài trời như đám cưới, đám tang, đi lễ nhà thờ và hoạt động chính trị, tất cả đều bị giới hạn ở mức 25% sức chứa của địa điểm.

Làm thế nào các “bạo chúa” này biện minh cho lệnh hà khắc trong khi chính họ lại vi phạm một cách trắng trợn? Điển hình như thống đốc New Jersey Phil Murphy, Thống đốc California Gavin Newsom, quan chức Đảng Dân chủ tại New York đã gây xôn xao dư luận vì đã "phớt lờ" các quy tắc COVID-19, không đeo khẩu trang ra ngoài dự tiệc, ăn tối… Các quan chức Dân chủ tự cho mình được “quyền” không theo quy tắc, nhưng lại bắt người dân phải tuân theo nguyên tắc.

FB Williamtran

VÌ SAO BẮC KINH VÀO ĐÚNG THỜI ĐIẺM HIỆN NAY, TUNG RA ÁN TÙ KHẮC NGHIỆT DÀNH CHO HUỲNH CHI PHONG, CHÂU ĐÌNH?

* Huỳnh Chi Phong (Wong Chi-fung 黃之鋒, thường được biết đến là "Joshua Wong"), và Châu Đình (Chow Ting 周 庭, "Agnes Chow") mới đây 23/11/2020 vừa bị bắt, và phải đối mặt với án tù từ 5 năm cho tới mức án tối đa là tù chung thân! Về những hành động nào mới đây? KHÔNG. Mà truy ngược lại ... cách đây những một năm rưỡi, liên quan đến cuộc biểu tình 21/6/2019 cũng như bị cáo buộc là kích động ly khai. 

* Vì sao mãi cho đến lúc này Bắc Kinh mới dám tung đòn nặng nề?

Trước đây, cả hai bạn trẻ họ Huỳnh và họ Châu cũng từng bị tạm giữ nhưng không bị kêu án, mà được trả tự do không lâu sau đó. Cùng nhau nhớ lại: đó là những ngày tháng người dân Hương Cảng (Hong Kong) xuống đường biểu tình, và họ thường trưng dẫn hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump làm biểu tượng khích lệ tinh thần tranh đấu cho Tự Do. 

Theo giới quan sát viên, Bắc Kinh lúc bấy giờ e ngại chánh quyền Donald Trump nên họ chỉ "rung cây dọa dẫm" chớ không dám tung ra những bản án. 

Còn ngay lúc này, với những nguồn tin cho dù chưa chính thức từ Ủy ban Bầu cử Liên bang (Mỹ) và chưa có phán quyết từ Tối cao Pháp viện Mỹ, được cho rằng Joe Biden làm tổng thống (thay cho Donald Trump). Nội tình chánh trị nước Mỹ đang rối như canh hẹ. Bắc Kinh mở cờ trong bụng, đã chộp ngay cơ hội để tung đòn thù đối với những bạn trẻ Hương Cảng!

* Lại cùng nhau nhớ lại: khi phong trào biểu tình của Hương Cảng sôi sục, cánh democRATs "dị ứng Trump" - trong đó có "dân chủ viên người Việt" đã tìm đủ cách xúc xiểm ông Trump không quan tâm nhân quyền tại Hương Cảng (?) - mặc dù sự thực quang minh giữa ban ngày ban mặt là người Hương Cảng mang hình ảnh TT Trump lẫn biểu ngữ "Make Hong Kong great again" (lấy cảm hứng từ "Make America great again" của TT Trump)! 

Chưa kể còn có trang fanpage tiếng Việt lấy danh nghĩa ủng hộ người dân Hong Kong (HK), với không ít "dân chủ CUỘI" người Việt bày trò tung hỏa mù. Và, NGAY LÚC NÀY, gần cuối tháng 11/2020 khi Huỳnh Chi Phong, Châu Đình bị bắt - trong lúc nội tình rối ren tại Mỹ được cho rằng Joe Biden sẽ cầm trịch - thì cái fanpage "ủng hộ phong trào dân chủ HK" đã lặn tăm, biến mất! 

* Cô gái trẻ 24 tuổi Châu Đình thành thực cho biết cô "có một chút sợ hãi" trước án tù treo lơ lửng, nhưng cô đã “chuẩn bị tinh thần” để vào tù!

Huỳnh Chi Phong nói, "Những gì chúng tôi đang làm bây giờ là nhằm giải thích về giá trị của Tự Do cho thế giới, và chúng tôi sẵn sàng hi sinh"! 

* Không khỏi chua chát trước một nghịch lý: "DÂN CHỦ" Mỹ nếu nắm quyền thì dân chủ người Hương Cảng sẽ đi vào màn đêm trong những năm sắp đến, khó tránh khỏi! Tiếp theo sau Huỳnh Chi Phong, Châu Đình sẽ còn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người phải đối mặt với án tù. 

"DÂN CHỦ" Joe Biden, Obama giỏi lắm chỉ là trình diễn những màn nước mắt cá sấu, rồi chấm hết. 

* Thành thử, ngay lúc này, thiệt sự là mong muốn ông Trump tái đắc cử (bởi phán quyết từ Tối cao Pháp viện, hoặc bầu TT theo "thể thức đặc biệt" tại Hạ viện). Chẳng phải vì "cuồng Trump" gì ráo, mà là "cuồng Tự do" cho người dân Hương Cảng. 

Ông Trump ổng mà tái đắc cử, chắc chắn Bắc Kinh phải rụt vòi.

Nghĩ mà thương cho người dân Hương Cảng!

Theo Fb Nguyễn- Chương Mt
Ba tin chấn động

Cha đẻ chương trình nghiên cứu Hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi đã bị ám sát ở Damavand, gần Tehran. Ngay giờ này tình hình an ninh ở Iran rất nghiêm trọng, vẫn chưa có tổ chức nào xác nhận là chủ mưu. Như vậy kế hoạch sản xuất bom nguyên tử của Iran đang gặp khủng hoảng.

Tướng Flynn mới được TTTrump ân xá, đã xác nhận sẽ ra làm chứng trong phiên điều trần về vụ Đại sứ quán Mỹ tại Benghazi- Lybia.

Vụ này bắt nguồn từ Obama và Hillary trong kế hoạch cung cấp vũ khí cho tổ chức ISIS qua ngõ Libya.

Nhóm CIA và đại sứ quán Mỹ tại Libya biết chuyện này, nên Obama đã bật đèn xanh cho ISIS tấn công bằng rốc két và tiểu liên giết chết Đại sứ Mỹ cùng 3 nhân viên cao cấp CIA bảo vệ cho đại sứ Mỹ để diệt khẩu. Sau khi giết chết Đại sứ Mỹ thì lập tức chúng phóng hỏa đốt luôn. Điều nghiêm trọng hơn là Obama quyết không điều quân tới giải cứu ngay khi có cấp báo, mà sau đó còn ém nhẹm tin này để tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2012...!!!

Luật sư Sidney Powell vừa trả lời phỏng vấn về gian lận bầu cử sẽ bắt tới 1000 quan chức liên quan tới tội danh “phản quốc” nhận tiền từ nước ngoài đảo phiếu bầu cho Biden. Đặc biệt hệ thống Dominion cũng do Obama, Biden và Hillary chủ mưu cùng với Soros ... !!!

Hôm qua Trump đã truất phế 11 tay cố vấn An ninh tình báo Quốc phòng, và cùng trong ngày 26/11 ông đã gởi lời chúc mừng Lễ Tạ Ơn tới các tướng sĩ quân nhân Bộ quốc phòng ở mọi nơi với lời cảm ơn... Như vậy trận này rất lớn rồi.

Fb Megan Pi

Friday, November 27, 2020

BẪY LỚN TRUMP GIĂNG TỪ 2018?

'Bẫy lớn' với Sắc lệnh từ năm 2018 của TT Trump: Big Tech, Big Media và các tay sai của Đảng Dân chủ có nguy cơ 'sa lưới'?

Bất chấp sự kiểm duyệt gắt gao và ác ý của Big Tech, hay thông tin tuyên truyền một chiều đầy thù địch của các hãng truyền thông Mỹ, người Mỹ vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự tồn vong của nước Mỹ - nước cộng hòa lập hiến. 

Nhưng ít ai ngờ rằng, Tổng thống Trump đã giăng sẵn "bẫy lớn" từ năm 2018 - thật chặt chẽ và kín kẽ...

Câu chuyện này bắt đầu với sắc lệnh hành pháp ít được biết đến - được ký ban hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 bởi Tổng thống Donald J. Trump. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sắc lệnh đó tại Whitehouse.gov, có tựa đề là "Lệnh Hành pháp về việc Áp đặt các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ". Bẫy đã được giăng từ năm 2018 - Chặt chẽ và kín kẽ.

Trong sắc lệnh hành pháp mà hầu như không có ai chú ý kể từ ngày nó được ban hành, Tổng thống Trump cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tình trạng khẩn cấp đó vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay, trong bối cảnh của cuộc bầu cử gian lận năm 2020 này. Đây là mấu chốt rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu về vấn đề pháp lý và hiểu bản chất của chiến dịch pháp lý, cũng như khả năng chiến dịch Trump đưa các công ty cung cấp hệ thống, phần mềm bầu cử có nguồn gốc nước ngoài ra ánh sáng; toàn quyền điều tra hệ thống, lịch sử giao dịch và mối quan hệ kinh tế mờ ám của họ với các quỹ, doanh nghiệp, thế lực đứng đằng sau ông Joe Biden.

📷 Sắc lệnh chế tài: ‘Phát tán các tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc bầu cử’. 

Trong Sắc lệnh, Tổng thống cũng tuyên bố rằng phạm vi Sắc lệnh là những người và tổ chức ở bên ngoài Hoa Kỳ được cho là có thể “can thiệp hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc truy cập trái phép vào cơ sở hạ tầng bầu cử và chiến dịch, hoặc bí mật phát tán các tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc bầu cử". Và không khó để chúng ta thấy rằng các hãng truyền thông CNN, NY Times, Washington Post và MSNBC đang “phát tán các tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc bầu cử”. Tất cả các tổ chức này đã bị "mắc bẫy" - chiểu theo tuyên bố khẩn cấp về "sự can thiệp của nước ngoài" vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ - được hỗ trợ bởi các tập đoàn đồng phạm trên đất Mỹ.

Các hãng truyền thông CNN, NY Times, Washington Post và MSNBC đang “phát tán các tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc bầu cử”.. (Tổng hợp). Sắc lệnh nói thêm rằng sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, "tạo thành một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”. Tất cả những nội dung này của Sắc lệnh dường như đã “dự đoán trước” toàn bộ hiện thực về các hành vi gian lận bầu cử, và dường như đã được tạo ra để áp chế tội ác “đánh cắp phiếu bầu”, “đánh cắp nền cộng hoà” của Mỹ. Sắc lệnh chế tài chặt chẽ “sự can thiệp từ nước ngoài”.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion là một công ty của Canada. Và Scytl được vận hành từ Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều nghi vấn đặt ra là Scytl có liên hệ với George Soros và Đảng Dân chủ, và “Bill Gates cũng sở hữu cổ phiếu ở Scytl”. Richard Poe, đồng tác giả của Đảng bóng tối đã làm một cuộc khảo sát chuyên sâu về ảnh hưởng sâu rộng của Soros, và khẳng định rằng Soros "có đội ngũ phá hoại gồm các chuyên gia, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới... Và họ đang muốn gian lận cuộc bầu chọn này một cách tuyệt đối". Dominion là công ty Canada, Scytl đến từ Tây Ban Nha với dữ liệu được định tuyến qua máy chủ ở Đức; tất cả đều vi phạm chế tài “sự can thiệp của nước ngoài” vào các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Nhiều ngày sau khi có những tiết lộ về cách thức bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 bị gian lận bởi hệ thống bỏ phiếu Dominion Crown Agent Canada thông qua một cái gọi là "trục trặc", giờ đây có nghi vấn đặt ra về sự tham gia của một công ty nước ngoài đáng ngờ khác trong việc can thiệp Bầu cử Hoa Kỳ, theo GreatGameIndia. Giống như Dominion, Scytl có một lịch sử lâu dài về gian lận bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau. Vấn đề này đặt ra nghi vấn tại sao công việc kiểm phiếu nhạy cảm lại được giao cho một công ty nước ngoài thuê? Làm thế nào một công ty Tây Ban Nha bị phá sản lại có thể đếm phiếu bầu của người Mỹ ở Tây Ban Nha? Do nghi vấn gian lận phổ biến như vậy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ Trey Trainor tin rằng “cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 là bất hợp pháp”.

Điều tuyệt vời trong Sắc lệnh từ năm 2018 của Tổng thống Trump là trao cho Bộ Quốc Phòng (DOD) quyền thu giữ tất cả tài sản của các cá nhân và công ty đã đồng lõa trong việc hỗ trợ hoặc che đậy sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Chúng ta hãy lưu ý, tại sao vấn đề an ninh quốc gia lại không được trao cho FBI hay CIA? Hãy nhìn vào cách FBI, CIA lờ đi các bằng chứng tham nhũng, phản quốc trong “máy tính xách tay đến từ địa ngục” của Hunter Biden - cho tới khi bằng chứng này được đưa ra bởi Luật sư Rudy J. Guiliani. Sắc lệnh khẩn cấp quốc gia đặc biệt yêu cầu tịch thu tất cả tài sản của các tổ chức “trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tài trợ, che giấu, hoặc đồng lõa với nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ”.

Như vậy, với điều khoản này của sắc lệnh, đối tượng đưa tin giả mạo CNN, New York Times, NBC News, Washington Post… cũng như các CEO của Big Tech (Twitter, Facebook...) - đều có thể trở thành tội phạm của nước Mỹ - vì đã ra sức che đậy cho sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Mỹ. Theo trang Natural News, Sắc lệnh được đưa ra để chế tài những người đã bị Trung Quốc làm tha hóa. Và con số đó gồm ít nhất 80% các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ (trang này ước tính).

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hệ thống Phần mềm Bầu cử Tom Burt, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hệ thống bỏ phiếu Dominion John Poulos, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hart InterCivic Julie Mathis làm chứng trong phiên điều trần trước Ủy ban Quản lý Hạ viện ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Capitol Hill ở Washington, DC. (Ảnh của Alex Wong / Getty Images). Mọi tổ chức liên quan đến hành vi trộm cắp và che đậy bầu cử hiện có thể bị chính phủ Mỹ bắt giữ theo Sắc lệnh.

Nhưng còn nhiều hơn thế, Sắc lệnh này còn chế tài ở phạm vi rộng hơn. Trong Phần 8, sắc lệnh giải thích thuật ngữ “người” cũng có nghĩa là, “quan hệ đối tác, liên kết, ủy thác, liên doanh, tập đoàn, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác”.Nói cách khác, bất kỳ tổ chức truyền thông nào đã hỗ trợ che đậy hoặc hỗ trợ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ - đều bị Sắc lệnh Hành pháp này nhằm mục tiêu cụ thể.Ngoài ra trong phần định nghĩa, Sắc lệnh giải thích:“… Thuật ngữ 'cơ sở hạ tầng bầu cử' có nghĩa là công nghệ và hệ thống thông tin và truyền thông được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Chính phủ Liên bang hoặc một Tiểu bang hoặc chính quyền địa phương - để quản lý quy trình bầu cử, bao gồm cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng biểu quyết và thiết bị truyền an toàn kết quả bầu cử”.Hệ thống bỏ phiếu Dominion cũng như tất cả các hệ thống bỏ phiếu khác được sử dụng trong cuộc bầu cử gần đây ở bất kỳ bang, địa phương nào đều không nằm ngoài chế tài của Sắc lệnh này.

Đáng chú ý, có những từ quan trọng trong Sắc lệnh này: "thay đổi kết quả hoặc kết quả được báo cáo của cuộc bầu cử". Đây chính xác là những gì Big Tech và các phương tiện truyền thông tin tức giả đã làm với cuộc bầu cử Mỹ.Hơn thế nữa, đó không chỉ đơn thuần là một tội ác, đó là phản quốc (TREASON)… và nó rơi ngay vào “bẫy” khẩn cấp quốc gia mà ông Trump đã công bố công khai vào năm 2018, giờ đây điều này có nghĩa là tất cả các tập đoàn và tổ chức này có thể bị tịch thu tài sản theo đúng nghĩa đen - chỉ sau một đêm.

Vào ngày 5/9/2018, ông Trump đã “tiên đoán trước sự việc” qua tweet “TREASON?” - “PHẢN QUỐC?”

Trong video này, luật sư Sidney Powell của ông Trump đã mô tả "bằng chứng thống kê đáng kinh ngạc" và "lời khai của nhân chứng đáng kinh ngạc" về vụ gian lận bầu cử mang tính chất tội phạm hình sự được thực hiện trên khắp nước Mỹ. Bà nói thêm: "Nếu bạn muốn nói về sự can thiệp bầu cử nước ngoài, chúng tôi chắc chắn có ngay bây giờ". Thực thi sắc lệnh - Quân đội Mỹ vào cuộc?

Theo một đoạn video phỏng vấn Dân Biểu Louis Gohmert (R-TX) được phát sóng vào khoảng 2 tuần trước, có nghi vấn rằng quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc đột kích vào khu vực máy chủ của công ty Scytl - hiện đã phá sản ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha. Luật sư Sidney Powell, cũng như thư ký báo chí Nhà Trắng Emerald Robinson cũng đã xác nhận - có nguồn tin an ninh quốc gia nội bộ khẳng định thông tin vụ việc này là đúng và bên nắm giữ máy chủ, dữ liệu là “quân ta”, phe Tổng thống Trump.

Có nguồn tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xác định rằng máy chủ Dominion này có liên quan đến việc chuyển đổi (thay đổi) phiếu bầu, sau đó cộng đồng tình báo đã bắt đầu tìm kiếm máy chủ và phát hiện ra rằng máy chủ nằm ở Đức, theo trang The Gateway Pundit. Nếu thật sự có được các máy chủ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm có bằng chứng trực tiếp về sự gian lận bầu cử này: việc kiểm phiếu đã dừng lại khi nào; người đã ra chỉ thị ngừng kiểm phiếu; và ai là người khởi xướng thuật toán cho phép chuyển đổi phiếu bầu…Tuy nhiên, CIA hoàn toàn bị loại khỏi hoạt động này. Có nghi vấn rằng CIA đã sử dụng một trung tâm dữ liệu ở Frankfurt làm cơ sở tấn công từ xa để dàn dựng các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, theo báo cáo của DW.com. 

Sụp đổ: Big Tech, Big Media, các tay sai của Đảng Dân chủ và một nửa Quyền lực ngầm?

Nhiều cáo buộc, nghi vấn và cả bằng chứng cho thấy Big Tech và phương tiện truyền thông tin tức giả đã làm nhiều thứ để dàn dựng cuộc bầu cử này, sau đó chôn vùi các hoạt động gian lận phiếu bầu khổng lồ của Đảng Dân chủ - đó đều là một loạt hành động bí mật, gian lận và bất hợp pháp… và tất cả các hoạt động được thực hiện theo hiệu lệnh và tài trợ của chủ nghĩa toàn cầu nằm bên ngoài Hoa Kỳ.

Gian lận bầu cử Mỹ không chỉ đơn thuần là hành vi gian lận của các công ty cung cấp hệ thống bỏ phiếu (phần cứng và phần mềm) có nguồn gốc, trụ sở được đặt ở Canada và Tây Ban Nha; nhiều nghi vấn đặt ra là CIA có dính líu tới mạng lưới gian lận bầu cử trong thời gian thực - liên quan đến dữ liệu đang được chuyển giao cho các máy chủ đặt tại Đức và có thể là Serbia.

Giờ đây, nhóm Trump đang trong quá trình thu thập bằng chứng không thể chối cãi về việc cấu kết tội phạm để thực hiện can thiệp bầu cử. Các bằng chứng trực tiếp liên quan đến Big Tech (mục tiêu kiểm duyệt và thông đồng với Trung Quốc) và các phương tiện truyền thông cánh tả đưa tin giả (chiến dịch tuyên truyền để che đậy bằng chứng thông đồng với nước ngoài).

Nhóm ông lớn công nghệ (Big Tech) đang tiến hành một âm mưu phối hợp để vô hiệu hóa cuộc bầu cử ở Mỹ, bằng cách bóp nghẹt sự thật, kiểm duyệt và chặn tất cả các tiếng nói bảo thủ trên các nền tảng trực tuyến. (Tổng hợp) Nếu tất cả các nghi vấn có thể được chứng minh, điều này có nghĩa là trong cuộc chơi lớn này, Tổng thống Donald J. Trump sẽ có thể:Bắt giữ và thu giữ tài sản của tất cả các thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu và những kẻ phản bội nhà nước sâu sắc, những người đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020.

Bắt giữ các lãnh đạo tập đoàn Big Tech và các cơ sở truyền thông cánh tả đã đồng lõa với âm mưu này. Điều này có thể bao gồm việc kiểm soát các tên miền của họ như Twitter.com, YouTube.com, Facebook.com...
Đánh bại DNC (Ủy ban Bầu cử Đảng Dân chủ) bằng cách tiết lộ bằng chứng tràn lan về gian lận bầu cử phổ biến, điều này cũng sẽ dẫn đến việc kiểm soát hệ thống ID cử tri cho tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.

Củng cố vị thế của mình với tư cách là Tổng thống tài giỏi xuất sắc của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai.

Đừng bao giờ đặt cược chống lại Tổng thống Donald.J. Trump...Kiểm phiếu lại không còn quan trọng?

Việc chứng nhận phiếu bầu không còn liên quan đến "cái bẫy" của Tổng thống Trump. Nhóm Trump được cho là đã có đầy đủ nhật ký giao dịch liên quan đến việc gian lận phiếu bầu của Hệ thống bỏ phiếu Dominion. Và nếu các cuộc đột kích ở châu Âu đã thật sự diễn ra, thì nhiều bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài đang được nhóm Trump bảo mật.

Quan trọng là, bằng chứng gian lận phiếu bầu "khổng lồ" này sẽ là quá đủ - để Tổng thống Trump đưa ra bằng chứng này cho người dân Mỹ, sau đó sẽ tuyên bố tội danh chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của các đối tượng. Trong khi đó, ông Trump có thể triển khai các cảnh sát hoặc quân đội Mỹ để bắt giữ những kẻ phản quốc ở Mỹ. Tất cả những gì mà truyền thông cánh tả đang hào hứng tô vẽ - như thể là chiến dịch của Trump đã “thất bại” và “vô nghĩa”, hoặc phỉ báng chiến dịch Trump về việc đưa ra bằng chứng không đủ thuyết phục… có lẽ đều không che đậy được nỗi sợ hãi thực sự sâu trong tim của những kẻ phản quốc này - những kẻ hiểu rõ họ đã rơi vào bẫy như thế nào và đang gắng vùng vẫy mà thôi.Người Mỹ sẽ thắng.

Trump đã thắng cuộc bầu cử này, theo đúng nghĩa đen. Kẻ thù phản quốc của Mỹ sẽ sớm bị tóm gọn. Hàng ngàn người, hàng chục tập đoàn sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, trừ khi họ kịp bỏ trốn khỏi đất nước này. Và Bộ Quốc Phòng Mỹ (DOD) sắp ra đòn “búa tạ” cuối cùng trong toàn bộ hoạt động này. Người dân Mỹ đang ở bên Tổng thống Trump - bao gồm nhiều thành viên Đảng Dân chủ - mệt mỏi khi chứng kiến ​​hành vi trộm cắp bầu cử này; và cách mà cánh tả tuyên truyền sai trái, phỉ báng Trump, chính quyền của ông và những người ủng hộ ông. Người Mỹ sẽ không cho phép đất nước của họ bị đánh cắp bởi các lợi ích nước ngoài, hàng triệu người yêu nước sẽ cùng bảo vệ nền cộng hòa lập hiến này chống lại kẻ thù của đất nước, cả nước ngoài và trong nước. Ông Trump không cần giành chiến thắng trong các cuộc kiểm phiếu lại, và ông ấy chắc chắn không cần giới truyền thông đứng về phía mình. 

Dù sao thì họ cũng sẽ không còn ở đây lâu nữa...Tất cả những gì ông cần làm là tiếp tục thu thập bằng chứng, chuẩn bị tung ra "đòn sấm sét" cuối cùng, và kêu gọi sự ủng hộ từ hàng triệu người Mỹ - những người sẵn sàng sát cánh cùng ông để bảo vệ quốc gia này. Người Mỹ chiến thắng nếu họ chọn chiến thắng. Từ “nhượng bộ” thậm chí không có trong từ vựng của Tổng thống Trump, hay của bất kỳ người yêu nước nào khác, họ sẽ không đầu hàng những tên tội phạm và những bạo chúa cánh tả này.

Theo Fb Đức Duy

Image may contain: 5 people

Blog Archive