Monday, January 31, 2022

"Cancel Culture" thứ văn hóa tẩy chay cô lập của mật vụ CS len lỏi trong xã hội Mỹ" 

Sunday, January 30, 2022

TIN TỨC – 29/1/2022


BIDEN HỌP THƯỢNG ĐỈNH VỚI TÂY ÂU
Cụ Biden tuần rồi đã có cuộc họp ‘thượng đỉnh’ với một số các lãnh tụ đồng minh NATO qua điện thoại, trong đó có các lãnh đạo Anh, Pháp, Ý, Đức, Ba Lan và cả các lãnh đạo Liên Âu. Sau đó, cụ đã khoe có cuộc nói chuyện tuyệt hảo, tất cả mọi người nhất trí chống Putin, đồng thời sẽ đoàn kết giúp Ukraine chống lại xâm lăng của Nga. Lại vẫn chỉ là… nói láo! Đức không đồng ý biện pháp quân sự trong khi Pháp muốn tiếp tục nói chuyện với Putin, và Liên Âu không có kế hoạch quân sự nào.

Cụ Biden cho biết đã ra lệnh cho 8.500 lính Mỹ chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng lên đường khi cần thiết. Đồng thời cũng ra lệnh điều nghiên việc gửi 50.000 lính qua giúp NATO nếu cần. Nhưng chỉ một ngày sau, cụ Biden lại tuyên bố “Mỹ sẽ không gửi lính tác chiến qua Ukraine’, chỉ khiến thiên hạ gãi đầu gãi tai không hiểu cụ Biden tính chuyện gì. Không gửi lính tác chiến thì gửi lính gì? Lính văn phòng sao? Hay lính ‘thức tỉnh’?

Cụ Biden đang hù dọa có thể thế giới sẽ chứng kiến một cuộc xâm lăng quy mô lớn nhất từ thế chiến thứ II.

MỸ LẠI CHUẨN BỊ THÁO CHẠY
Tấn tuồng Mỹ vắt giò lên cổ tháo chạy dường như là kịch bản sở trường của chính trị Mỹ, đặc biệt là của cụ Biden. Sau màn tháo chạy khỏi Afghanistan thì bây giờ đang chuẩn bị cho màn tháo chạy khỏi Ukraine. Cũng may Ukraine không có căn cứ quân sự, không có mấy ngàn lính, chỉ có nhân viên tòa đại sứ và kiều dân Mỹ đang sinh sống hay làm việc tại đây thôi.

Chính quyền Biden đã ra khuyến cáo tất cả dân Mỹ phải rời khỏi Ukraine, trở về Mỹ ngay, trong khi các nhân viên không thiết yếu của tòa đại sứ cũng đã được lệnh di tản khẩn cấp về Mỹ. Các chính phủ Tây Âu, không có xứ nào di tản ai hết.

Việc bốc dân từ nóc tòa đại sứ là chuyện rất mất mặt, đã xẩy ra hai lần, không thể để xẩy ra thêm lần thứ ba. Trốn chạy càng sớm càng tốt.

LẠI THĂM DÒ ĐAU ĐẦU CHO CỤ BIDEN
Một thăm dò mới nhất của Đại Học Harvard cho thấy đa số dân Mỹ cho rằng ông Trump là tổng thống giỏi hơn cụ Biden. Theo thăm dò, 53% dân Mỹ chọn ông Trump so với 47% chọn cụ Biden.

Vẫn theo thăm dò, nếu có cuộc bầu tổng thống ngay bây giờ, ông Trump sẽ thắng cụ Biden với tỷ lệ 46%-40%.

CÔNG TỐ GEORGIA TRUY TỐ TRUMP
Bà công tố da đen của quận Fulton của Georgia, Fani Willis, đã khởi tố ông Trump đã vi phạm luật khi áp lực quan chức Georgia phải tìm ra đủ phiếu để ông đắc cử.
Bà Fani Willis

Câu chuyện tranh cãi về bầu bán xưa như trái đất, nhưng đến bây giờ vẫn bị lôi ra lại, vì phe ta vẫn sợ ông thần Trump hơn sợ cọp, nhất quyết phải tìm đủ mọi cách diệt trừ ông ta. Ít ra thì cho dù không thắng kiện, cũng có dịp bôi bác miệt thị ông. Cuối năm nay, sẽ có bầu quốc hội, bằng mọi giá phải tìm cách chặn Trump và trumpism.

Thời nay, ngành tư pháp và các công tố đã không còn lo về tư pháp, càng không lo bắt trộm cướp da màu mà đã trở thành công cụ chính trị của đảng DC đánh Trump và đánh đảng đối lập CH.

BỘ TƯ PHÁP TRỞ VỀ CHÍNH SÁCH DI DÂN CỦA TRUMP
Bộ Tư Pháp của cụ Biden đang phục hồi lại hai chính sách di dân của TT Trump.

Trước hết là chính sách gọi là cách ly gia đình, theo đó thì con cái di dân lậu có thể bị tách ra khỏi bố mẹ, được gửi cho bà con thân nhân bảo lãnh hay vào trại tạm trú riêng trong khi bố mẹ bị nhốt, vì theo luật Mỹ, không được bắt nhốt trẻ con. Trước đây cụ Biden và truyền thông phe ta ồn ào tố cáo chinh sách này bất hợp pháp và vô nhân đạo, nhưng bây giờ thì bộ Tư Pháp của Biden áp dụng lại và tuyên bố đó là chính sách hợp pháp.

Mặt khác, bộ Tư Pháp cũng phục hồi lại quyết định trục xuất di dân lậu ngay khi bị chặn tại biên giới, thay vì cho họ vào Mỹ tạm trú trong khi chờ đợi quyết định của tòa di trú. TT Trump cho thi hành cách thức này nhân danh mối đe dọa dịch COVID lan tràn, bây giờ bộ Tư Pháp của Biden cũng phục hồi sách lược này lại, cũng nhân danh mối nguy lây nhiễm dịch.

Chuyện lạ bốn nhưng thật ra chẳng có gì lạ, vì chính sách di dân của Trump là chính sách thực tế và hữu hiệu nhất. Chửi khi tranh cử, nhưng khi nắm quyền thì đành phải làm theo thôi.

TIN … NHÀM CHÁN!
Lại thêm một dân biểu DC nữa tháo chạy.

Dân biểu da đen Jim Cooper của tiểu bang Tennessee đã cho biết ông sẽ không ra tái tranh cử cuối năm nay vì lý do vẽ lại bản đồ các khu vực bầu bán sẽ khiến ông không thể tái đắc cử được. Đó dĩ nhiên là lý cớ trong khi thực tế, ông và rất nhiều dân biểu DC thấy rõ đã bị cụ Biden lôi xuống mương, rất ít hy vọng tái đắc cử cuối năm nay nên ra đi trước cho oai, đỡ mất mặt. Đây là dân biểu DC thứ 29 đã tháo chạy.

Diễn Đàn Trái Chiều gần như tuần nào cũng đăng loại tin này, riết đâm ra nhàm chán. Còn gần 10 tháng nữa mới tới bầu quốc hội cuối năm. Tiếp tục kiểu này, sẽ còn nhiều dân biểu DC đào ngũ lắm. Mỗi tuần mỗi đăng thì sẽ… nhàm chán thật.

Bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi trước đây có ý định sẽ về hưu cuối năm nay và không ra tranh cử nữa. Nhưng trước sự tháo chạy hàng loạt của các đồng chí DC, bà hoảng sợ, lại phải hy sinh thân già, ra tranh cử tiếp tục. Bà lo sợ bà tuyên bố không ra nữa sẽ là dấu hiệu đại họa và cả tá đồng chí khác sẽ cùng bỏ chạy theo.

Năm xưa, các đế quốc CS như Liên Xô và Trung Cộng bị chê là chế độ của các đại bô lão già nua -gerontocracy-, để rồi cả hai đế chế xụm bà chè theo các lãnh tụ, phải thay thế bằng thế hệ trẻ hơn, tuổi lục tuần. Bây giờ tới phiên Mỹ, các lão đồng chí dán keo vào ghế, không nhấc bàn tọa ra được. Dưới đây là danh sách các thượng nghị sĩ và dân biểu trong tuổi bát tuần:

Bên đảng Dân Chủ: Pelosi 81, Leahy 81, Sanders 80, Feinstein 88, Johnson 85, Napolitano 84, Pascrell 84, Waters 82, Hoyer 81, Clyburg 81, Price 81.

Bên đảng Cộng Hoà: Grassley 87, Shelby 86, Inhofe 86, Young 87, Rogers 83.

Trong số trên, chưa có một người nào ngỏ ý sẽ về hưu trước mùa bầu cử cuối năm nay.

Cụ Biden sanh năm 1942, nay mới có 80.

THẨM PHÁN TCPV VỀ HƯU
Trước áp lực quá nặng nề của cụ Biden cũng như của các chính khách đảng DC, cuối cùng thì thẩm phán cấp tiến Stephen Breyer của Tối Cao Pháp Viện cũng phải chịu thua, loan tin sẽ về hưu cuối tháng Sáu này. Ông Breyer năm nay 83 tuổi.
Chuyện lạ là các ông bà chính khách già khú đế trong đảng DC áp lực ông già Breyer phải về hưu rất mạnh, nhưng lại quên mất chính họ cũng thuộc loại bát tuần hết rồi, như đã ghi ở trên. Họ áp lực vì muốn có dịp cho cụ Biden bổ nhiệm một thẩm phán cấp tiến trẻ, có thể ngồi trong TCPV hai ba chục năm nữa, và họ cũng sợ nếu chậm trễ qua mùa bầu cử cuối năm nay, có thể thượng viện lọt vào tay đảng CH thì việc bổ nhiệm một thẩm phán cấp tiến sẽ khó trần ai, có thể bị các thượng nghị sĩ CH ngâm tôm vĩnh viễn, đưa đến tình trạng TCPV tiếp tục có đa số thẩm phán bảo thủ, là đại họa cho phe cấp tiến.

Cụ Breyer già thật, nên về hưu thật. Tuy nhiên, trên vấn đề thời gian tính, đây hiển nhiên là một quyết định thuần túy chính trị, nhắm giúp cụ Biden bổ nhiệm một thẩm phán cấp tiến vào TCPV trước khi phe CH có thể gây khó khăn. Ngay cả TCPV bây giờ cũng đã bị chi phối bởi chính trị phe đảng.

Ngôi sao sáng có nhiều triển vọng được cụ Biden bổ nhiệm thay thế là một bà thẩm phán cấp tiến da đen, bà Kentanji Jackson của tòa cấp tiến nặng District of Columbia, tức là vùng của thủ đô Washington. Bà Jackson nổi tiếng chống Trump đến cùng, đã từng ra không biết bao nhiêu phán quyết bất lợi cho TT Trump. Ngoài bà Jackson, còn vài ba bà cũng da đen khác, chưa biết ai sẽ lọt vào mắt lờ đờ của cụ Biden.

Quý độc giả đừng lo xa, sẽ không có ai được bổ nhiệm mà từ chối vì cảm thấy bị sỉ nhục vì được bổ nhiệm nhờ màu da đâu. Đây là xứ Mỹ chứ không phải Tầu, không có quân tử Tầu sống ở đây đâu. Cái job muôn năm béo bở vậy ai nỡ lòng nào chê bai.

Các yếu tố da đen và phụ nữ, thêm cái ‘bonus’ chống Trump thì hiển nhiên quá đầy đủ tiêu chuẩn trong tất cả các bổ nhiệm quan trọng của phe DC. Khả năng và kinh nghiệm chỉ dành cho những job… thư ký đánh máy thôi. Nhưng không phải việc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ da đen đâu, coi chừng! Quý vị không thể đăng rao vặt ‘tìm người lau chùi nhà cửa, ưu tiên cho phụ nữ da đen’ đâu, sẽ bi bắt nhốt đuổi về Sơn La nhờ VC nuôi giùm không chừng.

Việc thay thế thẩm phán này sẽ được thông qua dễ dàng vì phe DC dĩ nhiên ủng hộ hết trong khi phe CH sẽ có nhiều người sợ đụng vào đám phụ nữ da đen trong thời buổi thượng tôn phụ nữ và thượng tôn da đen này. Chỉ cần 51 phiếu của thượng viện là xong. Trong trường hợp cả hai phe kiên trì lập trường, đi đến 50-50 thì cũng xong vì bà phó Kamala sẽ bỏ lá phiếu quyết định. Dù sao thì việc bổ nhiệm một thẩm phán cấp tiến nặng thay thế thẩm phán cấp tiến nặng Breyer không quan trọng vì sẽ không ảnh hưởng gì đến cán cân bảo thủ-cấp tiến trong ngắn hạn trong TCPV.

Thượng tôn da đen hay không gì thì ai cũng biết cụ Biden mắc nợ dân da đen, phải trả để bù đắp công họ đưa ông vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, cũng như cụ sẽ cần họ cho năm 2024.

Có người đã nêu tên bà Kamala, nhưng kẻ này không tin. Bà Kamala là con chốt trong Tòa Bạch Ốc của khối thiên tả cực đoan, ngồi chờ thay thế cụ Biden.

BẦU CỬ GIAN LẬN CHẤM DỨT?
Chuyện lạ: một ông tòa Pennsylvania mới ra phán quyết lạ: bầu bằng thư kiểu như Pennsylvania cho phép trong cuộc bầu năm 2020 hoàn toàn vi phạm Hiến Pháp tiểu bang. Tuy nhiên, thống đốc Tom Wolf đã cho biết sẽ kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện tiểu bang.

Cuộc bầu đã xẩy ra từ hơn một năm trước, bây giờ mới quyết định, dĩ nhiên chẳng có hậu quả gì trong việc tiểu bang đã chính thức bầu cho cụ Biden. Tuy nhiên chưa ai rõ sẽ có hậu quả như thế nào cho các cuộc bầu cử tới.

KINH TẾ MỸ PHỤC HỒI
Truyền thông phe ta và dĩ nhiên đám lau nhau Vẹt hý hửng tung hô kinh tế Mỹ đã phục hồi, tăng trưởng ở mức kỷ lục 5,7% trong năm 2021, cao nhất từ năm 1984.

Kẻ này không hiểu các quan chức chính quyền Biden múa phép thống kê kiểu nào, chỉ có cảm nghĩ của một anh công dân hạng ba, tốt nghiệp kinh tế tại trường tiểu học Cầu Kho, đi ra phố nhìn tình hình, thấy hình ảnh chung quanh, chẳng có gì là … “kinh tế phát triển mạnh nhất” hết. Quý độc giả không tin, cứ ra đường đi dạo một vòng, tự mắt nhìn thì biết.
Kinh tế phát triển kỷ lục ???

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LAO ĐAO
Đúng ngay khi một Vẹt già tung hô “thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc”, thì thiên hạ thấy cả Dow Jones lẫn NASDAQ và S&P bốc hơi ào ào. Chỉ trong một tháng Giêng qua:

- Dow Jones đã rớt từ 36.800 xuống còn 34.275, mất 2.525 điểm hay 7%.

- NASDAQ đã rớt từ 15.800 xuống còn 13.770, mất 2.030 điểm hay 8%.

- S&P đã rớt từ 4.800 xuống còn 4.430, mất 370 điểm hay 8%.

Cụ Vẹt này tung hô thật không đúng lúc! Thiệt là xui xẻo cho cụ.

CẢNH SÁT BỊ GIẾT HÀNG LOẠT
Tin báo chí cho biết chỉ trong vòng 48 đồng hồ trong tuần rồi, đã có 6 cảnh sát bị bắn trên nước Mỹ, 2 tại St Louis, 1 tại St Paul, và 3 tại Houston.

Trước phong trào bài bác và miệt thị, thậm chí thi đua bắn giết cảnh sát, điều lạ lùng là tại sao vẫn có người đi làm cảnh sát.

CÔNG TỐ CALI BÀO CHỮA CHUYỆN TRỘM CƯỚP
Nước Mỹ đang bị nạn trộm cướp hoành hành như chưa từng thấy, nhất là tại Cali, thiên đường xã nghĩa kiểu Mỹ.

Các chính quyền liên bang và địa phương hẳn phải đang lo trắng tóc, tìm cách chặn tệ nạn này? Thưa không có chuyện đó đâu, trái lại.

Công tố thành phố Los Angeles, ông George Gascon, bị công ty hỏa xa Union Pacific khiếu nại về việc các xe lửa bị trộm cướp quá mức, ngay tại trạm hỏa xa trong trung tâm Los Angeles. Ông Gascon mau mắn trả lời, đổ lỗi tại công ty không chịu khóa kỹ các toa xe lửa, không chịu thuê nhân viên an ninh canh giữ.
Nhà ga xe lửa trung tâm Los Angeles

Thời buổi này, cảnh sát là tệ nạn xã hội, nếu không giải tán hoàn toàn được thì cần cắt giảm nhiều. Dân trộm cướp chỉ là nạn nhân của kỳ thị và bất công xã hội, sống trong nghèo khó túng thiếu, nên bắt buộc phải đi trộm cướp, cần được thông cảm và giúp đỡ. Các đại công ty tư bản chuyên bóc lột lao động, có bị mất hàng hóa qua trộm cướp cũng chỉ là hình thức ‘tái phân phối tài sản và lợi tức quốc gia’ thôi, có gì mà phải khiếu nại? Nếu muốn yên thân thì giữ mình cho kỹ thôi, không nên đổ thừa cho đám dân nghèo. Cảnh sát nếu chưa bị giải tán thì phải lo chống ‘khủng bố nội địa’, bắt đám phụ huynh học sinh dám chống ‘giáo dục thức tỉnh’.

Cụ VVLộc đã giải thích và bào chữa cho dân trộm cướp rồi đó, quý vị chưa đọc sao?

TRUYỀN THÔNG PHE TA TỈNH NGỦ
Chuyện lạ bốn phương: anh bình loạn gia Chuck Todd của đài tivi NBC, nổi tiếng là ‘đài TV của bộ Thông Tin Dân Vận của chính quyền Biden’, đã có bài nói chuyện quái dị.

Anh Todd đưa ra kết quả thăm dò dư luận của chính đài NBC cho thấy hậu thuẫn rất tệ của cụ Biden, tiên đoán đảng DC sẽ thảm bại trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay. Đi xa hơn nữa, anh Todd nhận định đa số dân Mỹ đã không còn nhìn cụ Biden như một tổng thống có khả năng và hữu hiệu khi chỉ có 5% (năm phần trăm!) dân Mỹ cho rằng cụ Biden đã hoàn thành sứ mệnh tốt hơn kỳ vọng.

Cũng không khác gì các báo Washington Post và New York Times, hay đài CNN, giới truyền thông dòng chính thiên tả của Mỹ đã xem lại sổ sách tiền bạc, thấy việc họ nhắm mắt tung hô cụ Biden đã khiến họ mất khách khẩm, nghĩa là mất tiền quảng cáo bộn, bắt buộc phải chuyển hướng, không nhanh thì cũng chầm chậm, nếu không chuyển hướng thì khó sống.

Chưa biết cái đài Sinh Bắc Tử Nam chừng nào mới … qua cơn mê!

SƯ NHẤT HẠNH QUA ĐỜI
Tin từ Huế cho biết thiền sư Nhất Hạnh đã qua đời ở tuổi 95.

Ông Nhất Hạnh tuy là nhà tu hành, gọi là tu theo Phật giáo, nhưng lại bỏ chức vị ‘hòa thượng’, bỏ họ ‘Thích’, không bao giờ thuyết giảng về đạo Phật hay đọc kinh kệ Phật giáo, có vợ và nghe nói có 2 con nữa, mà lại nổi tiếng khắp thế giới vì những hoạt động chính trị của ông. 

Trong thời kỳ chiến tranh VN, ông Nhất Hạnh là thần tượng của giới phản chiến thiên tả Tây Âu và Mỹ, được truyền thông thiên tả Mỹ và Pháp tung hô lên chín tầng mây vì quan điểm chống chiến tranh VN. Thời gian đó, ông sống ở Pháp cùng với bà du học sinh CTNP, cũng là thư ký riêng và vợ, được mời đi khắp thế giới diễn thuyết, một phần giảng về thiền nhưng chỉ là phần phụ, phần lớn để tuyên truyền chống Mỹ và nhục mạ chính quyền VNCH, lập lại những tuyên truyền láo khoét của CS, kiểu như Mỹ đã thả bom phá tan Bến Tre với 300.000 dân cho dù Bến Tre chỉ có chưa tới 50.000 dân (ông Nhất Hạnh chỉ viết ‘phá tan thành phố với 300.000 dân’ chứ không viết ‘giết chết 300.000 dân’). Khi đó, ông sống và đi khắp nơi nhờ tiền của khối thiên tả quốc tế. Có cả mấy chục ngàn đô để mua nguyên một trang trên New York Times để đăng bài đả kích Mỹ và bào chữa cho al Qaeda đã đánh New York, là chuyện quả báo vì Mỹ đã quá ác.

Ông cũng thành công trong việc cổ võ cho phái thiền của ông, nhưng đây chỉ là mánh mung thời cơ, khai thác một phong trào thời thượng của giới trẻ ngây ngô Mỹ qua cuộc cách mạng văn hóa hippie, chán nản cuộc chiến tại VN, đi tìm cảm hứng mới lạ trong tâm linh Á Đông, theo gương nhóm Beatles đi theo các ông đạo sĩ dị hợm của Ấn Độ.

Có người bào chữa cho ông Nhất Hạnh, “theo Phật nên phản chiến' vận động cho Hoà Bình là dĩ nhiên”. Vấn đề là ông Nhất Hạnh vận động hòa bình một chiều, hô hào lính Mỹ về xứ và lính VNCH buông súng, tố cáo ‘tội ác của Mỹ và VNCH’, nhưng lại không bao giờ nói một tiếng nào về việc quân CSBV nên trở về miền bắc hay nên buông súng, hay tố cáo tội áo của VC. Vụ thảm sát cả ngàn người dân vô tội trong Tết Mậu Thân ở Huế, ông Nhất Hạnh không nhìn, không nghe, không nói gì.

Vào tuổi thất thập, ông Nhất Hạnh về VN sống với VC, được VC hoan nghênh, màu mè đón rước linh đình nhưng kềm kẹp không được làm gì hay nói gì.

Bây giờ, sau khi ông chết, nhiều báo Mỹ đã tung hô ông lại, và vài cụ vẹt cũng chu toàn bổn phận vẹt, nhai lại những tung hô về thành tích trường phái thiền của ông Nhất Hạnh, mà không đủ lương thiện để viết đầy đủ về những hoạt động ‘chính trị phản chiến thiên tả’ của ông ngụy sư này.

Không khác gì ông Thích Trí Quang, ông Nhất Hạnh không phải là CS cũng không thân CS, mà chỉ là một người đầy tham vọng chính trị cá nhân, mơ ước làm ‘ayatollah’, đại giáo chủ của Phật giáo tại VN, không hiểu gì về cộng sản, để rồi khi trắng mắt thấy mình chỉ là một thứ ‘useful idiot’ thì đã quá muộn. Cũng như ông Trí Quang, rất ồn ào trước 75, nhưng sau khi VC chiến thắng thì mất hết tính hung hăng, ồn ào sỉ vả, mà chỉ dám lâu lâu nhỏ nhẹ xin chính quyền VC vui lòng hỷ xả nhẹ tay chút đỉnh. Theo một báo cáo của đại sứ Mỹ sau khi gặp ông Nhất Hạnh, “các lãnh đạo Giáo hội Thống nhất bị cấm hoạt động đã cho là chuyến thăm Việt Nam của thầy Nhất Hạnh đã đem lại tính chính danh cho cách nhà nước kiểm soát tôn giáo”.

Sau 75, được hỏi về vụ VC đàn áp Phật giáo, bà CTNP đã nhận định đó là vì các chùa của Phật giáo tàng trữ cờ vàng của VNCH nên mới bị VC đàn áp.

Theo ông Võ Văn Ái, là người biết rõ ông Nhất Hạnh hơn ai hết, thì ông Nhất Hạnh sau khi nhận 60.000 đô của tổ chức Hội Nghị Thế Giới Cho Tôn Giáo và Hòa Bình để đi vớt người vượt biển đã chẳng làm gì nhưng tiền vẫn biến mất hết, nên đã bị tổ chức này truất nhiệm khỏi chức Giám Đốc Điều Hành, trục xuất ra khỏi tổ chức.

Ai phục ông ngụy sư này thì phục, không có kẻ này.
Ông sư trong giấc mộng làm vua với đầy đủ xiêm y vàng và lọng vàng

CẬP NHẬT COVID




Tóm lược
- Số nhiễm trong tuần rồi tiếp tục gia tăng, tuy tỷ lệ gia tăng có giảm so với tuần trước. Trong tuần, có gần 4 triệu người nhiễm, so với gần 5 triệu tuần trước.

- Số người chết là hơn 18.000, so với hơn 14.500 tuần trước.

- Số người bị nhiễm vẫn gia tăng trên 28 tiểu bang tuy Omicron đã có triệu chứng bớt hung hăng.

Omicron sanh ra biến thể mới
Một biến thể mới của Omicron đã được các nhà khoa học khám phá ra, có tên là Ab.2 đang bắt đầu lây lan trên 22 tiểu bang.

Vì quá mới lạ, cho đến nay, chưa ai biết được những đặc tính cũng như tính lây nhiễm hay nguy hại của biến thể mới.

Một biến thể khác của Omicron cũng đã được phát thiện ra tại Texas, tại Dallas và Houston. Biến thể này, gọi là ‘Stealth Omicron’ -Omicron tàng hình- đã xuất hiện trên khoảng 40 quốc gia trên thế giới.

Biến thể này có tên là ‘tàng hình’ vì không xuất hiện qua các thử nghiệm bình thường dù làm tại bệnh viện, mà chỉ có thể khám phá ra qua những thử nghiệm phức tạp hơn.

Tin tương đối ít lo là biến thể này cũng tương tự như Omicron, lây lan dễ nhưng ít hại và không giết người mạnh như Delta hay COVID nguyên thủy.

Cali ra luật Nhà Nước chích ngừa trẻ con không cần ý kiến bố mẹ
Cali đang chuẩn bị đưa ra luật mới theo đó Nhà Nước tiểu bang có quyền bắt trẻ con vị thành niên chích ngừa COVID mà không cần ý kiến của cha mẹ.

Lại thêm một bước tiến lớn trong tiến trình xã hội chủ nghĩa hóa tiểu bang Cali, nhắm mục tiêu xóa bỏ cái định chế hủ lậu là gia đình, mang con cái ra khỏi vòng ‘nô lệ’ của bố mẹ để trao cho Nhà Nước nuôi nấng, dạy dỗ và lo về sức khoẻ.

Mới đây, Cali đã có luật con gái, con trai vị thành niên từ tuổi 12 trở lên đều có thể yêu cầu nhà trường cung cấp bao cao su miễn phí bất cứ khi nào chúng muốn, không cần ý kiến của bố mẹ. Cali cũng là tiểu bang có luật con gái vị thành niên có quyền đi phá thai tự do, miễn phí mà không cần xin phép bố mẹ. Các bệnh viện cũng cấm không được thông báo cho bố mẹ biết.

Omicron giết người nhiều hơn Delta
Theo báo Wall Street Journal, số người chết trung bình trong tuần qua là 2.258 người mỗi ngày, tăng từ khoảng 1.000 người mỗi ngày mới cách đây một tháng. Con số mới này cũng cao hơn số chết vì biến thể Delta hồi cuối năm ngoái. Nghĩa là trái với suy nghĩ bình thường, biến thể Omicron cũng giết rất nhiều người.

Booster hiệu nghiệm chống Omicron trong 4 Tháng
Báo Washington Post loan tin mũi chích ngừa thứ ba, gọi là booster, chỉ có hiệu nghiệm cản được vi khuẩn Omicron trong vòng 4 tháng thôi, theo một nghiên cứu mới nhất.

Do đó, để có thể cản dịch COVID hữu hiệu, có thể sẽ cần phải chích booster thêm một hay nhiều lần nữa. Có thể sẽ phải chích ngừa mỗi năm không chừng.

Biểu tình chống áp đặt chích ngừa
Chủ nhật tuần rồi, cả ngàn người đã bấp chấp cơn lạnh khắc nghiệt để xuống đường tại Washington DC, biểu tình chống việc áp đặt chích ngừa.


Quan tòa New York bác việc ép buộc khẩu trang
Quan tòa Thomas Rademaker của Tối Cao Pháp Viện tiểu bang New York phán sắc lệnh của thống đốc New York Kathy Hochul bắt dân cả tiểu bang phải đeo khẩu trang khi vào các nơi công cộng trong nhà là bất hợp pháp vì bà Hochul không có quyền đó.
Thống đốc Kathy Hochul

Theo ông tòa, đây phải là quyết định của quốc hội tiểu bang, qua một luật được phê chuẩn theo đúng Hiến Pháp của tiểu bang, chứ thống đốc không có quyền.

Trong thời đại dịch, rất nhiều cơ quan chính quyền từ cấp tiểu bang đến liên bang của chính cụ Biden, đã lợi dụng để lạm quyền, ra sắc lệnh tứ tung để rồi bị thưa kiện và phải thu hồi.

Tiêu chuẩn y tế mới
Tại tiểu bang cấp tiến Massachusetts, một bệnh nhân đau thận nặng đang trong danh sách chờ ghép thận, đã bị xóa tên ra khỏi danh sách, vì lý do không chích ngừa COVID.

Ông Shamgar Connors, vợ và hai con năm ngoái bị nhiễm COVID, phải nằm bệnh viện nhưng nay đều đã khỏi, đã từ chối không chịu chích ngừa vì lý do đã bị COVID rồi, có kháng thể trong người rồi, cũng như sợ chích ngừa sẽ có phản ứng phụ trên việc đau thận nặng của ông. Ông Connors bị đau thận nặng, nếu không ghép được thận mới, sẽ chết.

Dù vậy, bệnh viện vẫn nhất quyết không cho ông Connors vào danh sách ghép thận nếu không chịu chích ngừa.

Ông Connors không phải là nạn nhân duy nhất, mà đã có khá nhiều người bị loại, không cho ghép thận, thay tim,… chỉ vì không chích ngừa COVID.

Quốc hội chất vấn việc cung cấp khẩu trang Tầu
Tiếp theo việc cơ quan kiểm dịch CDC khuyến cáo dân nên dùng khẩu trang N95 hay KN95, các dân biểu hạ viện liên bang đã được cung cấp cả lô khẩu trang KN95, nhưng tất cả đều là … ‘ma-dzê in Sai-na’ hết.

Các dân biểu trong khối CH chất vấn tại sao trong kho chính phủ có gần 740 triệu khẩu trang N95 do Mỹ sản xuất không đưa cho các dân biểu, mà lại phải bỏ cả trăm triệu ra mua khẩu trang KN95 của Trung Cộng. Chưa kể việc mua khẩu trang Tầu sẽ giết nhiều công ty nhỏ của Mỹ đang sản xuất khẩu trang. Cũng chưa kể phẩm chất đáng nghi ngờ của tất cả các loại hàng Tầu sản xuất.

Bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã chối bỏ, nói bà không dính dáng gì đến quyết định mua khẩu trang TC hết.

Tài liệu mới về nguồn gốc COVID
Đài tivi Fox đã ra báo cáo đặc biệt sau nhiều tháng điều tra về nguồn gốc vi khuẩn COVID.

Theo báo cáo này, ngay từ những ngày đầu, nhiều cơ quan y tế và an ninh của Mỹ đã biết ngay vi khuẩn COVID phát xuất từ phòng thí nghiệm Vũ Hán chứ không phải từ dơi bán trong chợ dã thú Vũ Hán, vì phòng thí nghiệm không có các biện pháp an toàn kỹ lưỡng và hữu hiệu.

Ngay khi đó, bác sĩ Fauci một mặt đã vận động trong hậu trường, và mặt khác đã cho tổ chức nhiều cuộc thảo luận, và cuối cùng đám chuyên gia này đi đến quyết định là sẽ công bố vi khuẩn xuất phát từ dơi ngoài chợ chứ không phải từ phòng thị nghiệm.

Báo cáo cho biết họ không biết cụ Fauci đã viện dẫn lý do hay bằng chứng cụ thể nào để thuyết phục hay áp lực các đồng viện chấp nhận thuyết dơi ngoài chợ của ông.

Báo cáo không dám nói rõ nhưng ai cũng biết ông Fauci cố ý khỏa lấp việc vi khuẩn COVID xuất phát từ phòng thí nghiệm chỉ vì chính ông Fauci và CDC trước đó đã tài trợ cho những nghiên cứu vi khuẩn này của phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Đan Mạch bỏ hết các biện pháp ngừa dịch
Đan Mạch đã là quốc gia Tây Âu mới nhất thu hồi tất cả các biện pháp ngừa dịch. Trước đây đã có nhiều nước như Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tiệp và Ái Nhĩ Lan đã thu hồi những biện pháp gắt gao nhất, và chấp nhận sống chung với COVID.

Vũ Linh
MAKE AMERICA WEAK AGAIN

Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn qua về những thảm bại nội bộ của cụ Biden. Bây giờ đã đến lúc phải nhìn qua một khía cạnh khác, khía cạnh mà những thất bại sẽ nguy hại hơn xa khi hòa bình thế giới bị đe dọa và mạng cả triệu dân trên thế giới bị treo lủng lẳng dưới sợi chỉ.

Những người Mỹ đi bầu cho cụ Biden đều nghĩ cụ Biden là một bước tiến khổng lồ về hướng an toàn vì cụ là người tính tình điềm đạm ôn hoà hơn xa ông Trump, lại có kinh nghiệm trên dưới 40 năm lăn lộn trong chính trường, và đặc biệt là hơn một chục năm trong vai lãnh tụ khối DC trong Ủy Ban Đối Ngoại của thượng viện (Foreign Relations Committee, 1997-2009). Khác rất xa với ông thần Trump là nhà kinh doanh tuy rất nhiều kinh nghiệm với thế giới, nhưng chỉ là kinh nghiệm giao thương, chỉ biết tính toán lời lỗ, đã vậy lại thường bị tố cáo là ‘rất hung hãn với đồng minh nhưng lại mềm tay với kẻ thù’.

Một năm qua, ta nhìn thấy gì?

Tuần này, ta sẽ nhìn vào chính sách đối ngoại của cụ Biden và những kết quả cụ thể.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN - MAGA
Trước khi đi xa hơn về thành tích của cụ Biden, ta cần liếc qua chính sách đối ngoại của TT Trump. Một cách rất ngắn gọn, đó là chính sách đối ngoại hoàn toàn nhắm vào mục tiêu làm nước Mỹ mạnh trở lại, MAKE AMERICA GREAT AGAIN, hay MAGA.

- Nền tảng chính sách đối ngoại của TT Trump là ‘quyền lợi nước Mỹ trên hết’, America First, bất kể về phương diện tài chánh, an ninh quốc gia, hay uy tín, bất kể đối với đồng minh hay kẻ thù, trong sự tôn trọng lẫn nhau vì tất cả đều có bổn phận bảo vệ quyền lợi mình trước tiên. Ai cũng có thể đồng ý hay không đồng ý nhưng không ai phủ nhận được TT Trump đã quyết tâm bảo vệ và thi hành chính sách này một cách cứng rắn như thế nào.

- Với đồng minh, TT Trump đòi hỏi một cách xử thế công bằng hơn, không một đồng minh nào có thể lợi dụng, khai thác nhu cầu chính trị của Mỹ hay đào bới túi tiền của Mỹ, hay xử ép Mỹ, trong tất cả mọi vấn đề, từ các thỏa ước quân sự, kinh tế, giao thương, khí hậu, …

- Với các xứ ‘kẻ thù’ đe dọa trực tiếp Mỹ, TT Trump ngược lại, muốn tìm cách giảm xung khắc tránh chiến tranh, cố tìm mẫu số chung để đạt được một thứ hòa bình tại chỗ, gọi là ‘sống chung hòa bình’. Điển hình là những nỗ lực nói chuyện với Putin (gặp nhiều khó khăn vì ông Trump bị tố thông đồng với Putin, nên ông bắt buộc phải đi rất chậm), với Tập Xì Dầu (tuy họ Tập nịnh ông rất kỹ, đón tiếp ông như đón Mao tái sinh, nhưng vẫn không cản được việc ông Trump tăng thuế quan hàng Tầu vào Mỹ), với cậu ấm Ủn (đây là thành công lớn nhất của TT Trump, đã ép cậu ấm ngưng thử nghiệm bom và hỏa tiễn nguyên tử để nói chuyện với Nam Hàn và Mỹ, tuy chưa đi đến đâu thì ông Trump mất job), với Iran (xé bỏ thỏa hiệp giả tạo với Iran, giúp trả cho Iran cả tỷ bạc trong khi vẫn chẳng cản được Iran tiếp tục nghiên cứu vũ khí nguyên tử, nhưng ông Trump vẫn kềm chế được Iran qua việc hạ sát ông tướng Iran phụ trách việc quậy Trung Đông). Nói trắng ra, TT Trump không sẵn sàng gây chiến tranh chết lính Mỹ nên tìm cách đu giây, đối đầu trong hòa bình, qua chiến tranh kinh tế.

- Với hai cuộc chiến dai dẳng tại Iraq và Afghanistan, trong chủ trương không muốn lính Mỹ chết cho bất cứ xứ nào khác, ông tìm cách rút Mỹ ra khỏi hai chiến trường này. Lẳng lạng chấm dứt việc can thiệp tại Iraq mà không cần điều đình gì với ISIS vì ISIS đã tiêu tùng lâu rồi, trong khi nói chuyện với Taliban để đạt thỏa thuận ‘rút ra trong danh dự’ (ngôn từ của Kissinger), và với bảo đảm tối thiểu cho dân Afghan.

- Với CSVN, tin đáng buồn cho dân ta, xứ VN bất kể cộng hay chống cộng, đã hết là một vấn đề lớn cho Mỹ từ lâu lắm rồi. Chuyện dân quyền ở VN chỉ là câu nói cửa miệng của các chính khách mỵ dân Mỹ, nói cho có trong khi vẫn tươi cười bắt tay lãnh đạo VC dưới chân tượng cáo Hồ, không nhìn thấy công an tiếp tục đàn áp dân thẳng tay. Các nhà tranh đấu ở VN cũng đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy họ là những thất vọng khổng lồ khi họ chỉ tranh đấu cho ‘dân quyền’ của bản thân họ, tới khi có được bùa hộ mạng, gọi là 'hộ chiếu’ thì hấp tấp chạy qua Mỹ ngay để rồi sau dăm ba ngày họp báo, chửi VC cho có lệ thì biến mất hết, lo kiếm tiền mua xe tậu nhà, đi du lịch và tập ăn hăm-bơ-ghơ. Không một người nào có cái thành tâm và dũng khí của bà Aung San Suu Ky, nhất quyết ở lại dù phải ở tù 20 năm vì sợ ra khỏi nước sẽ mất tiếng nói, không còn tranh đấu được gì cho dân Myanmar nữa. TT Trump với chính sách thực tế nhất đã chẳng dòm ngó gì tới chuyện dân quyền hay nhân quyền cửa miệng, mà chỉ lo vận động CSVN tham gia vào chính sách bao vây chính trị Trung Cộng, cùng với Nam Hàn, Nhật, Úc, các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ thôi. 

Việc TT Trump đến Hà Nội, phất cờ giấy VC chỉ là thông điệp cảnh cáo Trung Cộng nhưng đám vẹt tị nạn mà tầm nhìn chiến lược quốc tế không quá ngọn cỏ đã chu chéo ầm ĩ. TT Trump là tổng thống duy nhất từ Clinton đã không chính thức viếng thăm CSVN, chỉ ghé VN hai lần, một để tham gia hội nghị các quốc gia Đông Nam Á, và một để nói chuyện với cậu ấm Ủn Bắc Hàn, tuy có đến chào chủ nhà theo đúng nguyên tắc ngoại giao quốc tế thôi. Cũng là tổng thống duy nhất từ thời Reagan dám ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc công khai lên án cộng sản và xã nghĩa.

MAKE AMERICA WEAK AGAIN – MAWA
Bây giờ, ta nhìn qua chính sách đối ngoại của cụ Biden. Đó là chính sách dựa trên khẩu hiệu mới, thực tế tuy không dám nói thẳng ra: MAKE AMERICA WEAK AGAIN hay MAWA. Kẻ này sẽ chứng minh đây chính là sự thật chứ không phải kẻ này đã phe phái, tìm cách bôi bác.

Dưới thời chính quyền Obama-Biden, ta đã có dịp nghe tới chính sách chủ đạo là… ‘lãnh đạo từ phiá sau lưng’. Bị công kích quá mạnh, bây giờ, cụ Biden không dám nhắc lại khẩu hiệu đó nữa, nhưng trên thực tế, vẫn quyết tâm thi hành sách lược đó.

1. NGA - UKRAINE
Cả thế giới đang sôi nổi vụ Nga có thể đánh chiếm một phần lãnh thổ Ukraine.

Cụ Biden đang khua chiêng trống rầm rộ, hù dọa một cuộc xâm lăng võ trang lớn của Putin và rầm rộ vận động dư luận thế giới chống Nga.

Lịch sử đã cho thấy những chính quyền yếu đuối luôn luôn là thuốc kích thích các tay độc tài tham quyền lấn tới. Hiển nhiên nhất là trước cái yếu hèn nhu nhược của thủ tướng Anh Chamberlain, Hitler đã ra tay gây ra thế chiến thứ hai. Bây giờ, với sự yếu đuối nhu nhược của cụ Biden, dĩ nhiên những tay Putin hay Tập sẽ khó bỏ qua cơ hội ngàn vàng, không công khai đánh thì cũng tìm cách gặm nhấm.

Putin là tay độc tài, tham quyền cố vị vô địch, đã có dịp biểu diễn cho cả thế giới thấy y và đệ tử tay sai Medvedev đóng tuồng, thay phiên nhau làm tổng thống và thủ tướng, trong khi thực quyền vẫn nằm trong tay Putin từ hơn hai chục năm nay. Putin ôm giấc mộng phục hồi lại đế chế Liên Bang Xô Viết, ngoài Ukraine, còn đang dòm ngó các xứ vùng biển Baltic như Estonia, Latvia và nhất là Lithuania là những xứ chặn đường Nga ra biển Baltic phiá bắc Âu Châu, lại còn cô lập một vùng đất Nga. Putin sẽ khó bỏ qua cơ hội khi đứng trước cụ lờ mờ Biden, tuy đủ khôn ngoan ma mãnh để không tấn công quy mô, gây ra đại chiến mà Nga sẽ bị thiệt hại nặng.
Cụ Biden làm rùm beng chuyện đang ‘lên kế hoạch’ mang lính Mỹ qua Ukraine. Đố dám! Chỉ cần mang 3 anh lính qua cũng đủ cho Putin có cớ đánh thật, mà khi Mỹ dính vào cuộc chiến với Nga bên Âu Châu, thì chú Ủn và bác Tập sẽ sẵn sàng động binh ngay vì biết Mỹ không thể đánh nhau trên 3 mặt trận một lúc được. Lính Mỹ đang bận huấn luyện không phải về bắn súng, mà về ‘văn hóa thức tỉnh’, ‘hội nhập chuyển giới’, ‘xóa bỏ hận thù chủng tộc’,…

Mà cũng lạ. Tại sao cụ Biden có vẻ hung hãn ồn ào quá khi Ukraine là vấn đề của Âu Châu trước tiên? Sao chưa nghe nói Âu Châu động binh mà đã nghe cụ Biden hăm he rồi? Đại cường Tây Âu là Đức đã khẳng định sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine (chỉ viện trợ 5.000 cái mũ sắt !!!). Đức đã ký cả lô thỏa ước khổng lồ với Nga về việc cung cấp dầu khí và dầu hỏa cho Đức, bây giờ không thể nhấc một ngón tay chống Putin, nhất là tân thủ tướng Olaf Scholz lại có khuynh hướng thiên tả nặng.

Riêng kẻ này có thể sẽ sai bét bẹt vì chưa bao giờ tốt nghiệp trường thầy bói nào, nhưng dám nghĩ Putin sẽ không bao giờ mang quân đánh Ukraine hết. Thời của chiến tranh nóng giữa các đại cường đã qua từ lâu lắm rồi. Bây giờ là thời của chiến tranh ủy nhiệm. Mấy ‘anh lớn’ xúi đàn em ăn c… gà. Kiểu như Putin sẽ đốc xúi dân quân địa phương của vùng tranh chấp nổi loạn chống chính quyền Ukraine là Donbass phía đông, Putin sẽ yểm trợ sau biên giới và viện trợ vũ khí thôi. Hoặc giả, Putin cũng có thể làm chuyện lớn hơn là diễn lại tuồng Crimea, cho dân Donbass trưng cầu dân ý tách ra khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga, hay lớn hơn nữa là tìm cách cho tay chân đảo chánh chính phủ Kyiv, đưa một bù nhìn của Putin lên. (Vì mạng sống của không biết bao nhiêu người, hy vọng thầy bói Vũ Linh này đoán trúng!)
Rất có thể hai ông Putin và Biden thật ra đang ‘đi đêm' với nhau, cùng ca bài hù dọa chiến tranh vì quyền lợi riêng. Ông Putin hù dọa để cản Ukraine không tham gia vào liên minh quân sự NATO, cũng như thử nắn gân cụ Biden. Cụ Biden thì có tới ít nhất 2 lý do thúc đẩy cụ:

- Để ngay bây giờ khỏa lấp những thất bại khác của cụ, và sau này, nếu không có gì, sẽ có thể đấm ngực khoe đã cứng rắn chặn mưu đồ xâm lăng bằng võ lực của Putin.

- Cụ sợ Nga đánh thật, không phải vì cụ ‘yêu chuộng hòa bình’ hay thương tình dân Ukraine gì, mà cụ biết nếu Nga đánh, tất nhiên Mỹ phải có phản ứng, mà vấn đề là cụ lờ mờ không biết phải phản ứng ra sao, sợ nhất là áp lực dư luận bắt Mỹ phải ‘tham chiến’ dưới hình thức nào đó, sợ nhì là không làm gì thì xác nhận mình quá yếu đuối. Khi đó, cụ sẽ phải ca bài “Tiến Thoái Lưỡng Nan’ thôi. Do đó, bây giờ phải cố vận động Âu Châu cản trước.

Tin lạ nhất là trước những khua chiêng trống rầm rộ ủng hộ Ukraine của cụ Biden, tổng thống Ukraine chẳng những KHÔNG cám ơn cụ mà lại tỏ ý lo ngại những tuyên bố hung hãn quá đáng của Mỹ sẽ có thể gây ra chiến tranh thật! Tin báo chí cho biết cụ Biden đã điện đàm với TT Ukraine, nhưng hai bên đã ‘không hoàn toàn nhất trí’ khi cụ Biden cảnh giác nguy cơ Nga đánh trong nay mai, trong khi Ukraine không tin sẽ có chiến tranh cận kề. TT Ukraine yêu cầu cụ Biden hạ giọng, không nên gây hoảng loạn cho dân Ukraine.
Chỉ có một sự thật chắc chắn nhất là nếu ông thần Trump còn làm tổng thống, Putin hay Tập hay cậu ấm Ủn có mọc tám cái sừng trên đầu cũng không dám làm càn. Bầu cử tất nhiên có hậu quả. Thế giới đang bên bờ vực chiến tranh, đó là hậu quả tất nhiên của việc bầu một cụ lờ mờ lãnh đạo, trong một thế giới nhiễu nhương.
2. TRUNG CỘNG
Với TC, Mỹ đang có hai vấn đề lớn.

- TC đe dọa đánh chiếm Đài Loan. Cũng y như câu chuyện Nga và Ukraine, ông Tập Xì Dầu đang cân nhắc cơ hội ngàn vàng để có thể chiếm Đài Loan, thống nhất xứ Tầu. Cũng như trường hợp Ukraine, kẻ này không tin TC sẽ công khai đánh Đài Loan, gây ra đại chiến sẽ phá tan đế quốc tư bản đỏ Tầu cộng mà các tay đầu sỏ đã dầy công kiến tạo từ thời Đặng Tiểu Bình tới nay. Đài Loan không đáng để TC phải trả cái giá cao như vậy. Khác với Ukraine, tại Đài Loan, TC sẽ không tìm ra được tay sai để khơi mào một cuộc chiến ủy nhiệm hay đảo chánh. Theo ý kiến cá nhân, vấn đề Đài Loan không phải là chuyện đáng lo ngại quá mức, ít nhất trong ngắn hạn. TC sẽ cố tiếp tục áp lực chính trị và kinh tế để thực hiện thống nhất, nhưng cũng đủ thực tế để biết Đài Loan là ‘khúc gân gà’ nuốt không trôi mà nhổ không được, sẽ còn nằm trong họng ông Tập cả mấy chục năm nữa không chừng.

- TC là một ‘tân thực dân của thế kỷ 21’, đe dọa lớn cho Mỹ trên cả thế giới trên phương diện chính trị và nhất là kinh tế, và Mỹ từ ngày TT Trump đã cố hết sức ngăn chặn chiến lược bá quyền của TC. Đây có thể là vấn đề lớn của cả thế giới, nhưng cái kẹt là cả thế giới chẳng biết đường nào mà chống đỡ. Phi Châu trên thực tế đã là thuộc địa kinh tế của TC từ mấy chục năm nay rồi. Cả trăm triệu dân Phi Châu đã và đang sống trong kho hàng ‘ma-dzê in Sai-na’, không có lựa chọn nào khác. Tất cả giới lãnh đạo Phi Châu đang ngập đầu trong ‘Nhân Dân Tệ’ đầy túi, kể cả ông tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO.

Trong vấn đề này, cụ Biden cũng bí lối, đành bám vào sách lược ‘lo cho Mỹ trước’ của ông Trump, giữ việc tăng thuế quan hàng nhập từ Tầu qua Mỹ, chẳng có sáng kiến nào khác mà chỉ biết nhắc nhở TC đã ký thỏa hiệp đầu năm 2020 với Trump, cần phải tôn trọng thỏa hiệp đó. Còn lại cả thế giới, mạnh ai nấy lo.

Còn một vấn đề ‘nhỏ’ ít người để ý hơn là Hồng Kông đã mất hết quyền tự trị. Trong khi cụ Biden và truyền thông phe ta không nhìn, không nghe, không nói gì hết.

3. NATO
Đám cuồng mê Biden nức nở ca tụng cụ Biden đã phục hồi vai trò lãnh đạo của Mỹ với đồng minh, đặc biệt là đồng minh Tây Âu trong NATO. Điều đám này không nói rõ là vai trò lãnh đạo này chỉ là vai trò lãnh đạo ‘từ sau lưng’ thôi.

Thật ra, chuyện lãnh đạo hay không là một khái niệm trừu tượng chẳng ai định nghĩa mà cũng chẳng ai xác định được. Chỉ có thể nhìn vào một số dữ kiện để thẩm định. Và đây là vài câu chuyện đáng kể trong quan hệ Mỹ-Tây Âu.

1. Sau khi Mỹ nửa đêm tháo chạy bạt mạng khỏi Afghanistan, rồi hấp tấp di tản kiều dân khỏi Kabul mà không thông báo trước, các đồng minh đã phải cuống cuồng tìm cách cứu dân của họ trong giờ thứ 25. Anh là nước đồng minh thân thiết nhất từ mấy trăm năm nay, chấp nhận vào sinh ra tử với Mỹ tại Afghanistan và Iraq, bực tức đến độ hạ viện đã biểu quyết một quyết nghị -motion of censure- lên án cụ Biden đã phản bội Anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Anh-Mỹ từ ngày Anh nhìn nhận độc lập của Mỹ mà một tổng thống Mỹ bị quốc hội Anh biểu quyết lên án phản bội Anh. Truyền thông Mỹ im re, không một cơ quan nào dám loan tin này.

2. Bất thình lình, trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới, nhất là NATO và SEATO, Mỹ thông báo đã thành lập một liên minh quân sự mới với Anh và Úc gọi là Liên Minh AUKUS (Australia-United Kingdom-USA). Đây là một cú đá giò lái ngoạn mục nhất, đá thẳng vào các đồng minh Tây Âu trong NATO (đặc biệt là Pháp và Đức) và Đông Nam Á trong SEATO (đặc biệt là Nhật, Đài Loan và Ấn Độ). Chưa hết, bất ngờ Mỹ cũng loan tin sẽ bán cho Úc cả lô tầu ngầm trị giá cả tỷ đô, bắt Úc phải xé thỏa ước mua tầu ngầm của Pháp.

Cả hai biến cố phản ảnh rõ ràng thái độ của chính quyền Biden với các đồng minh. Khiến TT Pháp Macron nổi trận lôi đình, triệu hồi đại sứ Pháp tại Mỹ về nước, coi như một hình thức gián đoạn quan hệ ngoại giao với Mỹ. Cụ Biden sực tỉnh, mất hồn, vội vã điện thoại xin lỗi TT Macron chối chết. Sau đó, đích thân qua Paris, rồi cũng cho bà phó Kamala qua Paris, tới điện Elysée xin lỗi bá thở luôn.

Đó là cách cụ Biden phục hồi vai trò lãnh đạo của Mỹ sao?

Ông Trump ít ra đã ‘ăn hiếp’ đồng minh công khai, chứ không phản bội hay lén đâm sau lưng ai hết.

4. BẮC HÀN
Cậu ấm Ủn ‘đích thân’ bước qua làn ranh biên giới Bắc-Nam Hàn tại Bàn Môn Điếm, để đón TT Trump bước ngược qua làn ranh đó vào lãnh thổ Bắc Hàn. Một hai bước nhỏ nhưng ý nghĩa chính trị hơn xa vài ba bước của phi hành gia Neil Amstrong trên mặt trăng năm xưa. Amstrong có bước vài bước hay không, chẳng ai chết hay sống. Trump cùng cậu ấm Ủn cùng nhau bước vài bước, thế giới tránh được chiến tranh cả triệu người chết.
Thiên hạ nhất là dân Á Châu thở phào nhẹ nhõm thấy mối đe dọa chiến tranh nguyên tử chết cả chục triệu người mờ dần tuy chưa biến mất hẳn. Ít ra thì cũng mờ dần. Hai ông thần già của Mỹ và trẻ của Bắc Hàn đang cò cưa điều đình với nhau để tránh giết nhau. Chuyện không dễ nhưng ít ra cũng có bước đầu.

Câu chuyện chưa ngã ngũ thì ông Trump mất job, cụ lờ mờ Biden lên thay.

Không khác gì các tay độc tài Putin và Tập Xì Dầu, cậu ấm Ủn nhìn thấy ngay cơ hội ngàn vàng khai thác cái yếu đuối nhu nhược của cụ lẩm cẩm Biden. Cậu ngưng nói chuyện với Mỹ, ngưng luôn nói chuyện với Nam Hàn. Đáng lo hơn cả, sau bốn năm ngừng nghỉ, cậu cho thử nghiệm lại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Từ vài tháng cuối năm ngoái vừa qua tới nay, cậu liên tục bắn hỏa tiễn thử nghiệm 6 lần liền, tuy được truyền thông phe ta giúp khỏa lấp không đăng tin này hay đăng chữ nhỏ giữa trang quảng cáo vặt. Cụ Biden lên tiếng chính thức năn nỉ xin nói chuyện lại, cậu không thèm trả lời. Theo đúng mô thức của các tay độc tài hung hãn, cậu chỉ nói chuyện với các hung thần có thể đe dọa cậu như ông thần Trump thôi, chứ còn thứ ển ển sìu sìu như cụ Biden thì hiển nhiên, nói chuyện không cân tay.

Thế giới ngồi trên nồi nước sôi trở lại, nhờ công của cụ Biden.

5. TRUNG ĐÔNG
Trung Đông là ổ kiến lửa, là thùng thuốc nổ của thế giới, là xưởng đúc khủng bố cuồng điên nhất, là tâm điểm của Hồi giáo nhưng cũng là chiến trường của hai trận chiến liên tu bất tận giữa hai hệ phái Hồi giáo thề không đội trời chung, và giữa khối Ả Rập với cái gai trong mắt là Do Thái. Cái đại họa của thế giới là Trung Đông cũng là kho dầu hỏa lớn nhất của thế giới.

Trung Đông đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trên thế giới, và Mỹ, với tư cách đại cường lớn nhất thế giới, tất nhiên cũng phải đóng một vai trò lớn nhất trong vùng.

Thế nhưng từ một năm qua, không ai nghe cụ Biden làm gì hay nói gì về vấn đề Trung Đông nữa sau việc vắt chân lên cổ 3g sáng tháo chạy khỏi Afghanistan. Một cuộc tháo chạy tạo ra một khoảng trống chính trị khổng lồ, và tai hại hơn xa, khiến tất cả các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, kể cả các vương quốc Ả Rập, Ukraine, Đài Loan, Nam Hàn, toát mồ hôi, xét lại toàn bộ chính sách đối ngoại của họ.
Thật ra, cụ Biden cũng đang lẳng lặng tìm cách phục hồi lại thỏa hiệp với Iran, bãi bỏ những cấm vận mà TT Trump đã ban hành, cho phép Iran tiếp tục các nghiên cứu gọi là khoa học về khai thác năng lượng nguyên tử, đổi lại việc Iran giúp ổn định tình hình Afghanistan và Iraq, kềm chế khủng bố Taliban, al Qaeda và Isis. Sách lược này có thể được gọi là ‘đi với ma để nhờ giúp chống lại quỷ’’.

6. TRUNG MỸ
Mỹ có vấn đề lớn với Trung Mỹ khi cả triệu dân các xứ Trung Mỹ như Guatemala, Honduras, Salvador luôn mơ tưởng và tìm dịp chạy qua Mỹ. TT Trump ban hành một chính sách cản di dân công khai khiến họ … buồn 5 phút. Cụ Biden trái lại, đã gửi cho họ một thông điệp hoàn toàn trái ngược nhưng cũng hoàn toàn bí ẩn. Chỉ vì chính sách đó hoàn toàn bất nhất. Nay cụ nói mở toang cửa vì nhân đạo, mai cụ nói Mỹ không hoan nghênh di dân lậu. Đám di dân khốn khổ không cần biết hoan nghênh hay không, chỉ biết cụ Biden sẽ không trục xuất họ nếu họ vào lọt. Cả triệu dân trung Mỹ ào ạt mở cuộc vạn lý trường chinh lội bộ băng ngang cả nước Mexico để tới biên giới Mỹ, gây đại khủng hoảng tại biên giới ở Texas và Nam Cali.
Cụ Biden tá hỏa, hấp tấp gởi bà Kamala đi Trung Mỹ, đưa đến bi hài kịch ngoại giao đầu tiên của chính quyền Biden. Bà Kamala đến Guatemala bị tổng thống xứ này đọc bài diễn văn chào mừng kiểu lạ: công khai chỉ trích khủng hoảng di dân là đại họa cho xứ này chỉ vì cụ Biden đã đưa ra một thông điệp mà dân Guatemala hiểu như là lời kêu gọi họ tràn vào Mỹ sẽ được chấp nhận hết. Đại họa cho Guatemala khi các tay buôn người lộng hành lừa dân, thậm chí giết nhau thẳng tay để dành khách hàng di dân lậu.

7. THẾ GIỚI
Đối với thế giới, cụ Biden ngay sau khi vừa tuyên thệ nhậm chức xong, đã hấp tấp lấy điểm với thế giới qua hai quyết định, tái tham gia vào Thỏa Hiệp Khí Hậu Paris, và gia nhập vào Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO lại.

Kẻ này có thể quả quyết trong tất cả những người cuồng mê Biden tung hô hai quyết định trên, chẳng có một người nào nhìn thấy một điểm lợi cụ thể nào cho nước Mỹ khi tham gia vào hai tổ chức trên. Kẻ này thì dĩ nhiên mù tịt, chẳng thấy cái lợi nào. Nhưng lại nhìn thấy rất rõ cái hại. Đó là việc kẻ này sẽ cong lưng đóng thuế tiếp tục để cụ Biden cúng một tỷ đô cho Thỏa Ước Paris như Obama đã hứa, và 500 triệu đô đóng góp mỗi năm cho WHO, chẳng biết để làm gì. Trong khi TC chỉ đóng góp chưa tới 50 triệu đô một năm mà lại nắm được cổ tổng giám đốc, ông Tedros Ghebreyesus.

Dĩ nhiên, hai quyết định của cụ Biden đã được cả thế giới hoan nghênh nức nở. Đô-la Mỹ đi đâu cũng được hoan nghênh, phải không?

8. VIỆT NAM
Cụ Biden cũng chẳng khác gì các vị tiền nhiệm, nhìn CSVN như một xứ nhỏ, chậm tiến của Đông Nam Á, không đáng cho Mỹ để mắt tới. Chỉ có đúng một lần khi còn tranh cử năm 2020, cụ sực nhớ ra có cái gọi là cộng đồng tị nạn Việt trên đất Mỹ, nên ra bức thư năn nỉ kêu gọi bỏ phiếu cho cụ, rồi bốc phét cụ là người đã ủng hộ rất mạnh việc tái định cư người Việt tị nạn tại Mỹ.

Thứ nhất, cụ khôn ngoan ‘quên’ bẵng chuyện cụ đã từng biểu quyết không biết mấy chục lần để dâng miền Nam VN cho VC. Thứ nhì, cụ nói láo trắng trợn khi đấm ngực khoe ủng hộ việc tái định cư dân tị nạn. Bá láp! Sự thật như diễn đàn này đã viết tới cả vạn lần, năm 75, cụ không một lần nào biểu quyết cấp cho người tị nạn một xu nào, chỉ có đúng MỘT lần biểu quyết một quyết nghị vô thưởng vô phạt chào đón Hi, Hello người tị nạn.

Dù sao thì cũng không ít dân tị nạn ta ‘uống nước nhớ nguồn’, đã ‘nhớ ơn’ cụ đã giúp cho VC chiến thắng, tức là giúp cho đám tị nạn này có dịp qua Mỹ sống trong thiên đàng tư bản này, con cháu đầy bằng cấp, job ngon, tiền đầy túi, thay vì đứng gác trên đồn ở đâu Plei Me gì đó.

---------------
Cũng như qua cách xử thế trong các vấn đề quốc nội, cụ Biden đã hiện nguyên hình như một người lãnh đạo không có xương sống, chưa đến nỗi đi đâu cũng cúi rạp người xin lỗi như Obama, nhưng cũng nhũn hơn con chi chi. Mà cái đặc điểm là mỗi khi cụ Biden say sóng, lên cơn nói một câu hung hãn gì thì cả thế giới cười ruồi vì chẳng có một người nào tin.
Nhà lãnh đạo oai phong đầy dũng khí của một đại cường!

Vũ Linh

Mảnh giấy giữa trời 

Ba má tôi và các con cháu đoàn tụ trên đất Hoa Kỳ, sau những năm tháng khổ ải. Ảnh gia đình tác giả

 

Chiều Tháng Bảy năm ấy, một buổi chiều mưa rả rích; trong thơ văn gọi là mưa ngâu với những hình ảnh rất lãng mạn… Bầu trời giăng mây tím, có đàn quạ bắc cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau… Đó là trong truyền thuyết. Mùa mưa ngâu năm 1978 có cả những giọt nước mắt tức tưởi của mẹ con chúng tôi, khi chiếc xe ô tô loại Jeep lùn và chiếc xe “ba càng” đỗ xịch trước cổng nhà. Ba tôi, hai tay bị trói ra phía sau, bộ áo quần bảo hộ lao động màu xanh thẫm còn vương cát bụi công trường, nét mặt phờ phạc… từ ghế sau xe Jeep nhảy xuống, bên cạnh là hai cán bộ công an áo vàng, cùng với tài xế cũng đồng phục công an. Tất cả bước vào nhà. Họ đọc lệnh và lục soát mọi nơi trong nhà, từ phòng ba má tôi đến phòng học của anh chị em tôi, nhà bếp…, nói chung là mọi ngõ ngách. Để kiếm tài liệu!

 

Mẹ con chúng tôi ngơ ngác, không biết tài liệu gì? Kết quả, dù không có gì để ghi vào biên bản, họ cũng đưa ba tôi ra xe với tội: “Tình nghi tham gia đảng phái phản động chống phá chính quyền”.

 

Hình ảnh cuối cùng cả nhà được thấy là ba nói nhỏ, đúng hơn là xin phép được ngồi xuống để đứa con gái út bốn tuổi đến gần, ôm ba một cái. Ba xin được lột chiếc đồng hồ hiệu Titani dây vàng đang đeo trên tay để lại nhà, dường như ông đã linh tính được một tương lai trăm bề khó khăn của vợ con sau này.

 

Năm ấy ba tôi 49 tuổi. Với những bước chân vô hồn, ba tôi đi giữa hai cán bộ công an ra xe. Trời đã tối, trăng Tháng Bảy le lói, như tương lai mù mịt của đàn con tám đứa sau ngày ba bị bắt.


Cũng như bao nhiêu gia đình có người thân bị bắt đi tù cải tạo không rõ ngày về, gia đình tôi như rắn mất đầu. Má tôi chạy vạy, khóc lóc, van xin khắp nơi. Tất cả đều vô vọng. Không ai biết ba tôi bị đưa đi đâu. Những cái lắc đầu, những cái nhìn vô cảm không chút lương tâm. Chồng một bà dì ruột thì lên giọng đạo đức: “Đảng sẽ có chế độ khoan hồng nếu chú chịu hợp tác…”.

 

Trong khi đó, tất cả máy móc dùng trong nghề nghiệp mà ba tôi đem theo khi lên công trường làm việc cũng bị niêm phong. Đó là những cái máy trắc địa nhập cảng từ Pháp, rất quý giá, ba tôi dùng để ngắm tọa độ trước khi thi công một đoạn đường hay cây cầu, cái đập nước. Cho đến những lô củi ba tôi chặt trong rừng, chờ có dịp là chở về Đà Nẵng để gia đình dùng cũng bị tịch thu, không có giấy tờ.

 

Sau nhiều tháng biệt tăm ba, má tôi hỏi thăm thì được biết là từ trại giam Kho Đạn (nhà tù ở đường Đào Duy Từ, trung tâm thành phố Đà Nẵng), tù nhân sẽ được đưa vào trại giam Hội An rồi mới chính thức đưa vào các trại lớn khác rải rác khắp cả nước. Không nhớ bằng cách nào má tôi biết là ba đang bị giam ở Hội An. Má liều mạng đi Hội An. May quá, được gởi chút thực phẩm cho ba chứ nhà tù không cho gặp mặt. Theo thông lệ, sau khi bị giam ở Hội An thì tùy theo tội lỗi, người bị tù cải tạo sẽ bị chuyển đến một trong nhiều trại tù rải rác từ Bắc vào Nam mà không hề thông báo cho gia đình biết. Có người khi biết tin người thân thì chỉ thấy một nấm mồ nơi rừng núi hoang vu hoặc may lắm có bạn đồng tù nhắn với gia đình báo giùm.

 

Tình cảnh gia đình tôi thời đó thật bế tắc. Tôi đang ở Sài Gòn, ở trọ nhà một người bạn của ba để chờ đi vượt biển. Anh trai lớn của tôi nguyên là học sinh Trường kỹ thuật Cao Thắng Đà Nẵng. Sau khi ba bị bắt, anh vỡ mộng làm chàng sinh viên trường Bách Khoa Phú Thọ vì nạn lý lịch. Anh tôi ôm ba lô đi làm công nhân cầu đường; chấp nhận đi khuân gạch đá, cưa bom, vét cống khi tuổi đời vừa chạm hai mươi. Đứa em gái kế tôi, tuổi xuân phơi phới như các bạn cùng lứa thì theo đoàn thanh niên đi đào kênh ở Phú Ninh để giảm bớt miệng ăn ở nhà. Ở nơi đó cũng chẳng hơn gì; những bữa ăn “một cục sắn gắn ba hột cơm”; tù túng trong các lán trại mà suốt ngày phải chạy theo chỉ tiêu, năng suất và luôn miệng hát hò ngợi ca sự sáng suốt của lãnh đạo.

 

Đàn em còn lại của tôi, đứa đi bán bánh mì, đứa bán cà rem, bán thuốc lá, đi đổi nước (không phải “bán nước”), những đứa lớn hơn thì đạp xe thồ… Má tôi thật sự bước vào con đường cùng. Buôn bán khó khăn và không có vốn liếng. Ba má tôi vừa xây nhà xong thì biến cố 1975 ập đến.

 

Gia đình tôi lây lất sống nhờ… chợ Trời. Chúng tôi không buôn mà chỉ bán những thứ trong nhà: Từ quạt máy, tủ lạnh, máy giặt đến ti vi, tủ bàn, chén bát, rồi áo quần, xe cộ… Tất cả lần lượt ra đi. Những cánh cửa sổ, cửa kính cũng không cánh mà bay. Gia đình tôi đương nhiên gia nhập vào hội vô sản. Không còn gì cả ngoài ngôi nhà to đùng, trong đó có má tôi, người phụ nữ mới trên bốn mươi, hai vai gánh đàn con tám đứa không tương lai, chồng biền biệt lao tù không biết nơi nao!

 

Một ngày mùa hè, anh trai lớn của tôi từ công trường xây dựng cầu đường ở Tam Kỳ, đón xe đò về Đà Nẵng, anh hớt hải tuyên bố: “Ba bị đưa lên trại giam Tiên Lãnh”, (một trong hàng chục trại cải tạo, nằm trong vùng núi thuộc huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam).

 

Má tôi ngơ ngác, anh Hai gỡ kính cận lau bụi rồi từ từ kể:

 

“Con đang ngồi đập đá ở công trường, có một thằng bé bán cà rem mặt mày nhem nhuốc vì nắng và bụi đất đỏ, bước vào rụt rè hỏi:

 

– Dạ, đây có phải Đội Cầu số 1 không?

 

– Mi hỏi làm chi? 

(Buồn cười cho kiểu nói của dân xứ Quảng; luôn luôn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác)

 

– Dạ con lượm được tờ giấy ni, con đi kiếm chú Tuấn ở Đội Cầu 1.

 

Ngay lúc đó anh Hai tôi bỏ cái búa xuống bước tới. Thằng bé tiếp:

 

– Dạ, con đọc ở đây nè chú: Ai lượm được giấy này nhờ đưa cho con trai tôi là Nguyễn … Tuấn…, đang làm ở Đội Cầu 1 Tam Kỳ Quảng Nam, chú coi đi!

 

Anh Hai tôi lật qua lật lại tờ giấy, thấy nét chữ bằng bút chì của Ba tôi, mặt sau ông viết chỉ một dòng: “Ba đã bị đưa đi Trại 1 Tiên Lãnh.”

 

Ôi, thì ra ba tôi tuy ngồi trong xe bịt bùng nhưng cũng biết “nhắm tọa độ” khi xe chạy ngang vùng đất Tam Kỳ. Không biết sao ông đã chuẩn bị sẵn “tờ rơi” này và thả xuống ngay đoạn đường mà ông nghĩ may ra có người lượm được sẽ chuyển dùm cho con trai ông đang làm công nhân ở đây.

 

Viết tới đây thì tôi cũng rùng mình vì sự nhiệm màu của niềm tin với ơn trên. Không ai có thể tưởng tượng được. Trưa hè, một mảnh giấy nhỏ thả xuống dọc đường; một cậu bé bán cà rem với sự tử tế, có tâm có lòng… tất cả như có phép lạ đưa đến một kết quả như ý.

 

Mảnh giấy đã đến tay người nhận không những chính xác mà còn đúng lúc. Càng khâm phục ba tôi, đã xuất sắc như một điệp viên chuyên nghiệp. Mọi diễn biến như có sự sắp đặt từ bàn tay của Thượng Đế; điều mà chúng ta gọi là kỳ tích.

 

Thế là gia đình tôi biết được người cha thân yêu của chúng tôi đang chịu nạn ở đâu, và từ đó có những chuyến đi vượt núi rừng thăm ông trong suốt mười năm ông bị giam cầm.

 

Sau này, khi ba đã được thả về, tôi thường tò mò hỏi lại “vụ thả giấy” này, ba tôi trả lời rằng: “Ba cầu xin nên Trời Phật cho thôi. Thử hỏi mảnh giấy bằng bàn tay thả bay trong nắng gió trên Quốc lộ 1, chỉ có Trời Phật đưa đẩy thì mới gặp chú bé bán cà rem cũng biết chữ và có lòng của một vị Bồ tát, chứ chẳng ai tài giỏi gì! Mình có cầu khẩn thì có niềm tin, có hy vọng mới đạt được chứ buông xuôi thì sống sao nổi?”.

 

Quan niệm sống không buông xuôi của ba tôi đã giúp ông vượt qua những tháng ngày bị bỏ đói, bị biệt giam, hai chân bị cùm, tiêu tiểu tại chỗ, không ánh sáng, không cử động… Một cách giết từ từ rất thâm độc của phe thắng cuộc.

 

Những chuyến thăm nuôi được tiếp tục ròng rã hơn mười năm. Niềm tin và những suy nghĩ tích cực giúp ba tôi vượt qua những gian lao thử thách trong trại tù Tiên Lãnh – một trại tù khét tiếng của miền Trung Việt Nam do chính quyền cộng sản lập ra.

 

Ba tôi rời trại tù một ngày giáp Tết. Từ một trung niên khỏe mạnh ông đã trở thành cụ ông sáu mươi tuổi. Sau những ngày bệnh hoạn, ông được hồi phục nhờ sự giúp đỡ của những người thân trước kia từng xem ba tôi là ân nhân, thời ba còn huy hoàng. Ba tôi có công việc làm, kiếm được tiền và dường như bắt đầu có tiếng tăm trở lại trong lĩnh vực xây dựng cầu đường và nhà cửa. Nhiều chú thầu khoán đã giúp ba tôi có đủ tiền để làm hồ sơ xuất cảnh theo diện H.O. do Chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ.

 

Tờ lịch có nét chữ của ba tôi ghi dấu ngày rời quê hương Việt Nam sau hơn mười năm lao tù gian khổ. Ảnh của tác giả bài

 

Tháng Bảy, ngày 12 năm 1994, ba tôi dẫn bốn người con và một cháu ngoại giã từ người thân ở Sài Gòn, lên phi cơ sang Hong Kong; ghé đảo Guam để máy bay tiếp nhiên liệu, rồi đặt chân đến Phi trường Los Angeles tối ngày 13 Tháng Bảy. Chúng tôi được Tổ chức Di Cư Quốc Tế (IOM) đón tiếp, đưa vào ngủ lại ở khách sạn. Đêm đó có sáu phần gà nướng (fried chicken) được mang tận phòng cho bữa tối nhưng cả nhà không ai dám ăn vì sợ không có tiền trả, mà cũng chưa quen với mùi bơ chiên.

 

*****

Hôm nay ngày 12 Tháng Bảy 2021, đúng hai mươi bảy năm ngày gia đình tôi đến Hoa Kỳ. Những người con của ba, từ những đứa đi cùng ba cho đến ba gia đình được ba bảo lãnh sau này, tất cả đều có cuộc sống ổn định; người làm việc ở hãng xưởng thì được thăng tiến, đứa kinh doanh thì đều là chủ nhân các tiệm nail, salon tóc, tiệm ăn…

 

Những đứa cháu nội ngoại ra đời trên quê hương thứ hai có bàn tay ba chăm sóc, nay đều đã tốt nghiệp đại học, trung học; có cháu thành công trên con đường kinh tế, có cháu vượt bao trở ngại để thành danh bằng chữ nghĩa. Nói chung mọi thành công mà thế hệ con và cháu đang có được, ngoài nỗ lực của bản thân còn phải nhớ đó là công đức của ba, là cuộc đánh đổi hơn mười năm tù tội của một cụ ông bây giờ đang ngày ngày ngồi nhìn ra cửa, không vui không buồn, không biết ngóng trông gì?

 

Và luôn luôn có một người phụ nữ đứng sau lưng ông: Má tôi, thân cò… “lặn lội nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”. Người mẹ, người vợ đã chịu rất nhiều thiệt thòi mất mát như bao người phụ nữ Việt Nam từ thời chiến đến thời bình, nay cũng bắt đầu quên hiện tại mà chỉ nhớ những gì không đáng nhớ trong quá khứ.

 

Tháng Bảy đối với gia đình tôi có nhiều chuyện không thể nào quên: Vui buồn, đau khổ, tuyệt vọng rồi thành công.

 

Xin tri ân tất cả những gì đã trải qua, những ơn phúc được ban bố, những kết quả trong hiện tại. Và tận trong lòng, tôi mãi mãi khắc ghi câu chuyện mảnh giấy nhỏ ba tôi thả từ xe bịt bùng báo tin: “Ba đã bị đưa đi trại 1 Tiên Lãnh” và cậu bé Bồ tát nhặt được đem giao tận tay anh hai tôi. Đó luôn là câu chuyện nhiệm màu không giải thích được.

  

July 12, 2021

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Blog Archive