Friday, January 28, 2022

Phong cảnh mùa Đông Nhật Bản

Nhật Bản có bốn mùa rõ ràng, mỗi mùa có nét đặc trưng riêng, nhưng khung cảnh tuyết vào mùa Đông đẹp hơn rất nhiều, vào buổi tối bạn có thể tận hưởng một bầu không khí vô cùng tuyệt vời.

1. Aoi-ike (ở thị trấn Biei, Hokkaido) – màu xanh tuyệt đẹp
Các khoáng vật có trong nước suối xung quanh giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời trong hồ, khiến hồ mang một màu xanh tuyệt đẹp, nên người ta mới gọi đây là hồ xanh Aoi-ike . Vào mùa Đông khi tuyết rơi, bạn có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời như bức tranh dưới đây
Phong cảnh sau khi lên đèn của Aoi-ike vào mùa Đông.

2. Băng trôi trên vùng biển Okhotsk (thành phố Abashiri, Hokkaido)
Vào khoảng giữa tháng 1 đến giữa tháng 3, những khối băng lớn gọi là “băng trôi" sẽ trôi đến bờ biển phía bắc Hokkaido
Băng trôi nhuộm màu ánh ban mai
Băng trôi và hươu sao.
Tất nhiên còn có những sinh vật dễ thương dưới băng trôi, đó là thiên thần biển “Clione".

3. Kênh đào Otaru (thành phố Otaru, Hokkaido)
Cảnh về đêm của kênh đào Otaru.

4. Suối nước nóng Ginzan Onsen (thành phố Obanazawa, tỉnh Yamagata)
Đây là một thị trấn suối nước nóng vẫn còn lưu lại được những nét đẹp của thời Taisho cách đây khoảng 80 năm. Nơi đây cũng được cả nước Nhật Bản biết đến như phim trường của bộ phim truyền hình rất nổi tiếng “Oshin".
Cảnh đêm của suối nước nóng Ginzan Onsen khi tuyết phủ trắng.
Những chiếc đèn gas sang trọng này được lắp đặt quanh thành phố.

5. Hàng cây phủ đầy băng tuyết (thị trấn Zaou, tỉnh Miyagi)
Thị trấn Zaou được biết như một khu nghỉ mát trượt tuyết lớn nhất ở khu vực Đông Bắc nước Nhật.
Hàng cây được phủ đầy băng tuyết nhìn như một binh đoàn đang tập hợp vậy. Đẹp tuyệt vời!
Đêm xuống thì hàng cây cũng được lên đèn, khi đó hàng cây sẽ được khoác lên mình bộ cánh rực rỡ trong màn đêm.

6. Nhà trọ Ouchi (tỉnh Fukushima)
Nhà trọ Ouchi là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại tỉnh Fukushima. Đây là một thị trấn thịnh vượng trong thời Edo khoảng từ 2 đến 300 năm trước, bạn có thể thấy những ngôi nhà cổ kiểu xưa Nhật Bản được xếp dài dọc theo con đường như hình trên

Vào mùa Đông khi tuyết rơi, thị trấn lại trở mình, trở nên lộng lẫy hơn cùng tuyết như bức tranh dưới đây. Vừa ngắm cảnh tuyết đẹp mê ly, vừa thưởng thức món Aizu soba nóng hổi quả là một tuyệt phẩm, nó không chỉ khiến cơ thể ta ấm lên mà tâm trí cũng trở nên vô cùng thoải mái nữa.
Khi hoàng hôn buông xuống, cảnh đêm lại trở nên vô cùng lãng mạn.

7. Núi Phú Sĩ (tỉnh Yamanashi)
Núi Phú Sĩ – ngọn núi biểu tượng cho Nhật Bản. Với độ cao 3776.24m, đây chính là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Mùa Hạ ở đây cũng rất đẹp, nhưng hình ảnh núi Phú Sĩ được phủ đầy tuyết trắng mới là mỹ mãn làm sao! Vào thời điểm khoảng từ tháng 11 cho đến tháng 5, bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh núi Phú Sĩ khoác lên mình chiếc áo bằng tuyết đẹp đến nao lòng.
Đây là hình ảnh núi Phú Sĩ vào mùa Đông khi tuyết đã phủ đến chân núi
Khi Xuân đến, tuyết sẽ tan đi, là lúc mà bạn có thể tận hưởng đồng thời hoa anh đào và cả núi Phú Sĩ nữa.
Hình ảnh núi Phú Sĩ nhuộm đỏ trong ánh bình minh.

8. Kamikochi (tỉnh Nagano)
Nơi đây gần như nằm giữa quần đảo Nhật Bản. Một danh lam thắng cảnh trong dãy núi Alps, dãy núi được mệnh danh là “mái nhà Nhật Bản" với chiều dài khoảng 3000m.
Hình ảnh Kamikochi vào mùa Đông. Mặt hồ gần như đóng băng.

9. Di sản Văn hoá Thế giới – Kiến trúc nhà sàn làng Shirakawa (tỉnh Gifu)
“Shirakawa-go" là một ngôi làng nơi có các tòa nhà với mái dốc độc đáo của xứ tuyết Nhật Bản, được gọi là “Gasshozukuri". Ngôi làng được UNESCO chứng nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1995. Làng Shirakawa nằm sâu trong núi, mùa Hạ đã đẹp rồi, nhưng nếu được thì bạn nên đi vào mùa Đông khi tuyết vẫn còn dày nhé! Hãy cùng thưởng thức cảnh tuyết tuyệt đẹp của ngôi làng Shirakawa
Tuyết phủ trắng ở làng Shirakawa. Để lớp tuyết không đọng lại quá dày, mái nhà thường được thiết kế với độ dốc cao.
Ngắm ngôi làng Shirakawa đầy tuyết trắng từ một ngọn đồi cao.
Và ban đêm, khi đã được lên đèn.
Ở Nhật Bản, ngoại trừ khu vực phía nam Kyushu và Okinawa, tuyết rơi ở hầu hết các nơi vào mùa Đông, lá cây khô héo, hoa không nở quá nhiều, cảnh vật sẽ trở nên khá cô đơn, nhưng mùa Đông vẫn có cách tận hưởng cảnh sắc riêng của mùa Đông.

No comments:

Blog Archive