Wednesday, January 5, 2022

Đề tài suy gẩm!!!

1. Khi con chim còn sống thì nó ăn con kiến, nhưng đến khi nó chết đi thì con kiến lại ăn nó.

2. Giờ giấc và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, đừng xem nhẹ bất cứ điều gì xung quanh bạn.

Có thể bạn có quyền lực hôm nay, nhưng hảy nhớ rằng: thời gian còn mạnh mẻ hơn bất cứ ai trong chúng ta!

3. Nên biết rằng một thân cây có thể làm ra cả triệu que diêm, nhưng chỉ cần một que diêm là đủ để đốt cháy cả một triệu cây.

4. Thời gian như một con sông vậy. Bạn không thể nào đụng đến giòng nước đó hai lần, vì giòng nước đã đi qua rồi thì không bao giờ trở lại.

Hảy tận hưởng từng phút trong đời bạn và hảy nhớ là:đừng bao giờ tìm một hình bóng đẹp vì nàng sẽ thay đỗi với thời gian. Đừng tìm một người lý tưởng vì không có người đó đâu. Nhưng trước hết hảy tìm người nào hiểu biết được giá trị thật sự của bạn.

5. Có 3 điều trân quý: cuộc sống, gia đình và bạn bè.

Cuộc sống vì nó ngắn ngủi quá;
Gia đình vì nó là độc nhất và thu nhỏ lại cùng với thời gian;
Và tình bạn vì nó thật là khan hiếm!

Phải biết giữ gìn nó...nhưng phải hội đủ 3 tiêu chuẩn, nếu không thì tình bạn...chỉ như lời nói xuông mà thôi...

Thấu hiểu nhau... khoan dung...và bảo vệ cho nhau...

No comments:

Blog Archive