Tuesday, August 25, 2026

KIỀU THANH BỊ BẮT VÌ MAI THÚY, PHÁT NGÔN CỦA CÔ VỀ CHUYỆN “LÀM NGƯỜI THỨ 3” ĐƯỢC ĐÀO LẠI

Nữ diễn viên Kiều Thanh, người từng để lại dấu ấn sâu đậm với vai Trà “cave” trong phim “Phía trước là bầu trời”, đang khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi nghe tin cô bị bắt vì liên quan đến hành vi sử dụng và bán MT. Một nữ diễn viên từng được yêu mến nay vướng vào vòng lao lý khiến những câu chuyện, phát ngôn gây tranh cãi của cô trong quá khứ một lần nữa được nhắc lại, đặc biệt là những chia sẻ về chuyện trở thành “người thứ ba”.











Năm 2019, tại buổi họp báo ra mắt phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Kiều Thanh gây sốc khi công khai rằng mình là “vợ hai”. Cô cho biết chưa tổ chức đám cưới nhưng đã ra mắt gia đình người đàn ông mình gắn bó, gặp gỡ và được “vợ cả” chấp nhận. Theo lời nữ diễn viên, hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận, các con yêu thương nhau và mọi người có thể cùng đi chơi.

Cô nói: “Tôi là vợ hai, nhưng vợ cả lại yêu quý và thần tượng tôi. Thực ra, tôi đã từng mặc áo dài in chữ hy ra mắt nhà chồng, ra mắt “chị cả”. Người thân trong gia đình đều chứng kiến. Gần đây tôi có nói chuyện với con trai lớn của chị. Tôi bảo: “Cô không cướp bố các con, không cướp chồng của mẹ con”. Tôi là người thứ 3 đấy! Nhưng các bạn hãy sống như tôi đi, làm một người thứ 3 như tôi, được vợ cả yêu quý như thế đi! Tôi muốn là người tiên phong phá bỏ định kiến về người thứ 3 là xấu.”

Đọc câu chuyện này, mình bỗng nhớ đến cô hàng xóm cũ tên Thương, một người phụ nữ vô cùng hiền lành, ít nói. Cô Thương lấy chú Toản rồi sinh hai con gái. Ngày ấy, gia đình họ từng là niềm mơ ước của nhiều người trong khu tập thể. Chú Toản làm ăn ngày một phát đạt. Chú mua hết nhà này tới nhà kia, còn cô Thương ở nhà nội trợ.

Một ngày, cả khu sững sờ khi thấy một cô gái trẻ đẹp, cao ráo, bụng lùm lùm tới nhà gặp cô Thương. Cô gái tuyên bố đang mang thai với chú Toản, là một bé trai. Cô gái trẻ nhìn cô Thương, thản nhiên nói một câu khiến mình nghe kể lại mà nhói lòng: “Chị đã ngoài 40 không đẻ được nữa thì để em làm thay phần chị, sinh cho anh ấy thằng cu nối dõi tông đường. Anh Toản nói chị quen bác sĩ sản khoa giỏi lắm, giới thiệu cho em chỗ khám thai nhé. Em coi chị như mẹ mình, vì mẹ em chỉ hơn chị vài tuổi...”

Cô Thương lặng người, nước mắt chảy vào trong. Nhiều người nói, cô cam chịu vì gia đình nghèo túng, bố mẹ ở quê cũng phải sống bằng tiền của con rể. Chú Toản sau đó mua cho cô bồ một căn nhà ngay đầu khu tập thể và tới đó nhiều hơn ở nhà. Cô Thương ngày càng ít nói, gương mặt u sầu, héo hon. Rồi một ngày, cô gái kia váy áo lộng lẫy, bế đứa con trai đỏ hỏn đến gặp cô Thương trơ trẽn nói: “Em không câu nệ chuyện không có danh phận. Chúng ta cứ hòa bình mà hưởng phú quý...”

Không ai biết câu nói ấy đã cứa thêm bao nhiêu nhát vào trái tim cô Thương. Chỉ biết sau ngày đó, cô làm đơn ly dị, đưa hai con gái về quê sống cùng bố mẹ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi cô bồ nghĩ rằng mình sắp thành “chính thất” hưởng trọn vinh hoa phú quý thì chú Toản lại có bồ mới, trẻ hơn, đẹp hơn và đủ sức khiến cô trở thành người bị bỏ lại.

Ngày người tình mới của chú Toản kéo đồng bọn tìm đến, cả khu tập thể náo loạn. Bồ cũ, bồ mới của chú xảy ra xô xát, cô bồ cũ bị đánh đến thâm tím mặt mày, mái tóc bị cắt nham nhở. Người phụ nữ từng khiến cô Thương đau khổ giờ lại trở thành người khóc lóc trong chính căn nhà mà cô ta từng tưởng là phần thưởng của mình. Nhìn cảnh ấy, hàng xóm chỉ biết thở dài. Dăm năm sau, chú Toản bị tai biến phải ngồi xe lăn. Người chăm sóc chú hàng ngày là mẹ già… chẳng còn cô bồ nào ở bên cạnh. Mấy bác hàng xóm nói: “Gieo gió ắt gặt bão. Sống mà bất chấp luân thường đạo lý, chà đạp người khác thì làm sao có thể mong được bình yên?”

Mình không dám nói mọi bất hạnh đều là quả báo, nhưng đời người có vay có trả, có gieo có gặt. Trước khi làm tổn thương ai, hãy nghĩ đến ngày chính mình phải nhận điều tương tự.

Thu Hằng

No comments:

Blog Archive