*CABRAMATTA THỦ PHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN
Sau năm 1975, hàng chục ngàn người Việt tị nạn đã được nhận vào Úc - và họ đã biến Cabramatta trở thành một trong những nơi tập trung quan trọng - vì khu vực này (thời đó) có nhà ở tương đối rẻ, việc làm nhiều, và hệ thống giao thông thuận tiện.
Có lẽ sự hỉnh thành ấy đến từ việc quanh vùng có nhiều khu (hostel) tạm trú cho người mới đến, rồi từ đó tỏa ra và lôi kéo thêm nhiều gia đình - ở những nơi khác cũng chuyển về Cabramatta để sống gần nhau trong tình đồng hương.
Đi dọc các con phố trung tâm Cabramatta, đặc biệt quanh John Street và Freedom Plaza, người Việt và du khách có thể dễ dàng bắt gặp:
-Phở, bún bò Huế, bánh mì
-Cơm tấm, hủ tiếu, cháo lòng
-Các tiệm chè, cà phê
-Chợ và cửa hàng bán rau thơm, gia vị Việt Nam
-Các dịch vụ: Bác sĩ, Nha sĩ, Luật sư, Khai thuế...
-Tiệm thuốc Bắc / Đông y
-Cửa hàng thực phẩm Việt
-Báo chí, sách và các sản phẩm văn hóa Việt
Fairfield City Council cho biết, chỉ riêng Cabramatta đã có hơn 100 quán ăn và nhà hàng, bên cạnh các cửa hàng thực phẩm, quần áo, nữ trang và thuốc men. Một thống kê của HĐTP cũng cho thấy nếu Cộng đồng Cabramatta có 100 người, thì khoảng 31 người đã được sinh tại Việt Nam và 39 người nói tiếng Việt tại nhà.
Ở quy mô toàn thành phố (Fairfield City), tiếng Việt cũng là ngôn ngữ không phải tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất: dữ liệu Census (điều tra dân số) năm 2021 ghi nhận khoảng 43.936 người sử dụng tiếng Việt tại nhà, tương đương 21,1% dân số Fairfield City.
Một sự kiện nổi tiếng là Cabramatta Moon Festival - Lễ Tết Trung Thu, thu hút hơn 50.000 người mỗi năm. Đây không chỉ là lễ hội của người Việt mà còn là sự kiện đa văn hóa lớn của toàn Sydney.
Có lẽ điều đặc biệt nhất của Cabramatta đối với thế hệ người Việt tị nạn và đoàn tụ gia đình đầu tiên là:
Đến Cabramatta có thể nói tiếng Việt, ăn món Việt, nghe nhạc Việt, gặp người Việt và nhìn thấy những điều gợi nhớ về Sài Gòn.
Đối với thế hệ người Việt tị nạn, Cabramatta từng là nơi bắt đầu lại cuộc đời ở một đất nước mới. Đối với thế hệ con cháu, nó trở thành một phần của lịch sử gia đình và lịch sử của Cộng đồng người Việt tại Úc.
Nhiều người Việt (cũ và mới) ngày nay đều coi vùng Cabramatta là một khu Little Saigon. Nơi họ sẽ cảm thấy bớt nỗi nhớ nhà, và cũng là nơi có thể tìm lại những gì đã mất.
Tuy Nguyen
No comments:
Post a Comment