Monday, August 31, 2026

NGHỀ GIÁO

31/8/2026
——

- Lên một bậc nữa. Hãy đến với NDU
Đó là lời nói của viện trưởng Đại Học Quốc Phòng Hoa Kỳ (National Defense University-NDU), vị phó đô đốc, tức tương đương với Trung Tướng bên Lục Quân, cấp bậc 3 sao. Câu nói nguyên bản là:
- One more rank and join us at NDU.

NDU là đại học quốc phòng dành cho các sĩ quan chuẩn bị bước vào hàng lãnh đạo cao cấp của quân đội Hoa Kỳ, cấp bậc thấp nhất của sinh viên là Trung Tá. Đa số sinh viên ở đây mang cấp bậc Đại Tá.

NDU cũng là trường đào tạo các tướng lính của NATO và quốc gia đồng minh của Mỹ. Nhiều quốc gia gởi tướng 1 sao tới đây học.

Ông viện trưởng, phó đô đốc Hải Quân Mỹ, là trưởng phái đoàn sinh viên và cựu sinh viên NDU tới thăm khu JSA. Trong phái đoàn này có nhiều tướng tá của các quốc gia Châu Âu và đồng minh Châu Á, thành ra tôi đảm nhận phần tiếp đón và thuyết trình cho Top 25 người. Phái đoàn gồm 75 sinh viên và cựu sinh viên nên tôi sắp đặt 2 thuyết trình viên khác.

Suốt buổi thuyết trình, tôi thêm vào Cuộc Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) về chuyện Vĩ Tuyến 38 và Vĩ Tuyến 17 có liên quan với nhau, về Chiến Tranh Lạnh (Cold War) giữa Liên Xô và Mỹ… khiến các sinh viên và cựu sinh viên cao cấp này hứng thú và đặt rất nhiều câu hỏi.

Khi tôi kết thúc thuyết trình, một người Mỹ La Tinh tới bắt tay rồi nói:
- Chúc mừng anh. Anh là một diễn giả xuất sắc. Anh có thể làm giáo sư dạy về lịch sử chiến tranh.

Nguyên bản:
- Congratulations. You’re an excellent speaker. You can be the war history professor.

Nhìn bảng tên mới biết ông ta là phó đô đốc hải quân của một quốc gia Trung Mỹ.

Khi tất cả mọi người đã tham quan JSA xong, vị phó đô đốc hải quân Mỹ, hiệu trưởng NDU lên phát biểu. Ông nói:

- Cám ơn Thiếu Tá Trần về cuộc tiếp đón hôm nay. Anh ta nói với tôi anh là là sĩ quan kỹ sư của hải quân Mỹ, nhưng tôi nghĩ anh ta là giáo sư dạy sử. Thiếu Tá Trần có thể viết một cuốn sách về Triều Tiên.

Khán trường có người vỗ tay, có người hú đồng tình.

Nói theo Gen Z của Việt Nam là: Có số làm thầy giáo nhưng lại đi lính.

Chú thích: Hình hôm nay do phó nháy chuyên nghiệp của quân đội chụp nên chưa có. Tạm đăng hình mà một vị khách mới gởi cho. Hình chụp cảnh mình thuyết trình trong khán phòng ở DMZ trước hơn 100 khách

Hoa OC


No comments:

Blog Archive