Phần chót của câu chuyện "Gia môn bất hạnh"
Tôi xin phép được phân tích nội dung của bức tâm thư, với tôi sặc mùi bưng bô và tuyên truyền cho chế độ.
Thứ nhất, ông viết "Tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan công an, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp, tiếp nhận và khẩn trương giải quyết vụ việc. Tôi cũng xin cảm ơn Bộ Công an, Bộ ngoại giao VN, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ...,đã hỗ trợ, hướng dẫn, và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Tâm trong thời gian vừa qua."
Và đây là câu hỏi của tôi dành cho ông:
Nếu VN có được một nền tư pháp minh bạch, công bằng, nghiêm minh, mọi người đều làm việc đúng với trách nhiệm, bổn phận của họ, như ông đã ca ngợi, và cảm ơn, thì tại sao sau một tháng câu chuyện xảy ra, ông phải bỏ hết công việc, bay nửa vòng trái đất để đến VN hỗ trợ cho con gái ông???
Tại sao ông phải nhờ đến hai Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas, để đề nghị họ giúp bảo đảm cho con gái ông được cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ hỗ trợ đúng theo các quy định hiện hành???
Đây là lời nhận định của chính con gái ông "trước khi họ biết cha tôi là ai, tôi bị coi như cục cứt bẩn (dirt-crap poop).
Và cô cho biết "ngày hôm sau, công an đã thúc giục cô gặp gã thanh niên 23 tuổi kia, và ký vào bản tường trình xác nhận rằng cô đã từ chối kiểm tra pháp y, cũng như từ chối luật sư..."
Và đây là lời tâm sự của ông trong bức tâm thư "Khi tôi về đến VN, Tâm đưa cho tôi TOÀN BỘ hồ sơ làm việc với bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ, American Citizen Unit, thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đây là bộ phận có trách nhiệm hỗ trợ công dân Hoa Kỳ gặp nạn hoặc bị xâm hại ở nước ngoài.
Sau khi xem xét hồ sơ, tôi nhận thấy một "cá nhân" trực tiếp phụ trách vụ việc trong giai đoạn đầu chưa thực hiện đầy đủ những hướng dẫn của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ..."
Nói thật, sau khi đọc bức tâm thư này tôi rất khinh ông, vì ông đã hèn hơn chính con gái ông.
Ông đã lấp liếm, che dấu, phủ nhận sự thật, bênh vực cho chế độ. Đây không chỉ là hành động của một cá nhân làm sai, mà là của cả một hệ thống, guồng máy thối nát, tham nhũng, bao che cho nhau, từ công an các ngành, cho đến nhân viên lãnh sự quán.
Chỉ duy nhất công an là cơ quan biết bệnh viện của cô gái đang điều trị, vậy thì ai là người đã chỉ điểm cho bố của thằng hiếp dâm đến bệnh viện để gây sức ép với cô gái???
Nếu như chỉ một cá nhân làm sai như ông nói thì tại sao con gái ông "phải kêu cứu"? Tại sao ông "phải lên tiếng, phải gõ cửa tất cả những nơi có trách nhiệm, và phải kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ, để con ông được bảo vệ và được đối xử công bằng"???
Ông đã tự hạ thấp danh dự mình xuống, và chà đạp lên nỗi đau của con gái ông khi ông viết "Gia đình tôi không mong muốn bất kỳ ai lợi dụng câu chuyện của Tâm để xuyên tạc, công kích các cơ quan chức năng, làm xấu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam và Hoa Kỳ."
Hèn. Nhục. Ông hãy vào những trang MXH của con gái ông để biết ai là người đã đưa câu chuyện này lên. Ai là người đã vạch trần những thối nát, bao che, tham nhũng trầm trọng của chế độ. Và ông hãy vào để nghe chính con gái ông nói rằng "bây giờ cô ta không chỉ tranh đấu để đòi công bằng, công lý cho chính cô nữa, mà cô đòi cho những chị em, phụ nữ yếu đuối ở VN, không gia thế, không tiền bạc, hoặc không có những ông bố "vĩ đại" như bố của cô.
Thật nực cười khi thấy ông nhắc đi, nhắc lại hai tiếng "yêu nước". Bố ông đã không phải đi lao động khổ sai vô thời hạn như những đồng bạn sau 75. Bản thân ông đã không phải đói khát, trực diện với cái chết giữa biển khơi như trăm triệu thuyền nhân đã bỏ nước ra đi chạy trốn Cộng Sản. Ông được nuôi dưỡng, lớn lên trong một xã hội văn minh, hiện đại, tự do, nhân quyền. Ông được cho ăn học đến nơi đến chốn. Và ông đã dùng kiến thức, kinh nghiệm, và khả năng của ông để trở về VN, nắm bắt lấy cơ hội, làm giàu cho chính bản thân và gia đình mình. Sau 20 năm, khi đã đủ đầy, và quan trọng hơn khi đã nhìn thấy rõ bộ mặt tráo trở của bọn CSVN, khi ông đã nhận ra bọn CSVN chúng không dễ nuốt như ông hằng mơ tưởng, kinh nghiệm qua những trận đánh tư sản mại bản, ông vội vơ vét tất cả để ôm con trở về Mỹ tiếp tục làm giàu, và ông gọi đó là yêu nước, yêu quê hương???
Xin lỗi, tôi không biết ông mù thật, hay giả vờ mù khi ông dám mở miệng nói "ông nhìn thấy VN đang phát triển, người dân có một cuộc sống mới, và thế hệ sau đang có thêm cơ hội."
Ông viết "Điều chúng ta nên trao lại cho các con là sự thật, lòng tự trọng, tình yêu quê hương..."
Ông đang bôi bác sự thật.
Lòng tự trọng ông đang bán rẻ cho bọn CSVN.
Tình yêu quê hương, ông đang tiếp tay, nối thêm vòi để cho bọn Cộng Sản VN chúng hút hết máu mủ của người dân, chúng cày nát hết đất đai, sông ngòi của quê hương, đất nước.
Vậy tôi xin hỏi ông, ông đang rao giảng điều gì, và cho ai???
Tôi thành thật cầu chúc ông sớm đòi được công lý, sự thật, công bằng cho con gái ông.
Dù đã bị khởi tố, nhưng thằng hiếp dâm con gái ông vẫn nhởn nhơ với gia đình, ngoài xã hội, và có khả năng trong cả những tiệc tùng trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Ghi chú, điều lệ này chưa từng xảy ra với những kẻ bị truy tố tội hiếp dâm.
Tôi cũng chân thành chúc con gái ông chân cứng đá mềm, và sớm tìm lại bình an trong tâm hồn.
@ Maggie O'Neill
Nguồn: Tran Quang
No comments:
Post a Comment