HARVARD ĐỒNG Ý TRẢ $53 TRIỆU SAU VỤ NHÂN VIÊN NHÀ XÁC ĐÁNH CẮP VÀ BÁN BỘ PHẬN THI HÀI
Harvard University sẽ trả $53 triệu để dàn xếp một vụ kiện tập thể do gia đình của những người đã hiến thi hài cho trường y khoa khởi kiện. Các gia đình cáo buộc một cựu quản lý nhà xác của Harvard Medical School đã đối xử sai trái với thi hài người thân của họ và bán các bộ phận cơ thể trên thị trường chợ đen.
Một thẩm phán tiểu bang tại Boston hôm Thứ Ba đã sơ khởi chấp thuận khoản dàn xếp $53 triệu. Vụ kiện bắt nguồn từ việc Cedric Lodge, cựu quản lý lâu năm tại nhà xác của Harvard Medical School, bị bắt năm 2023.
Lodge làm việc tại nhà xác của Harvard gần 30 năm. Ông bị bắt năm 2023 và sau đó bị tuyên án 8 năm tù vì đánh cắp và bán nội tạng cùng các bộ phận từ những thi hài được hiến cho trường nhằm phục vụ nghiên cứu y khoa.
Các công tố viên cho biết Lodge đã bắt đầu đánh cắp các bộ phận thi hài ít nhất từ năm 2018, gồm đầu, mặt, óc, da và bàn tay. Ông mang những bộ phận này về nhà tại New Hampshire rồi cùng vợ bán chúng, trong đó có việc gởi hàng cho người mua tại Pennsylvania và những nơi khác.
Trong một trường hợp được trình bày tại phiên xử, Lodge cung cấp da người cho một người mua để thuộc thành da và dùng làm bìa một quyển sách. Phụ tá Biện lý Hoa Kỳ Alisan Martin mô tả sự việc này trong hồ sơ tòa án là một thực tế “vô cùng kinh hoàng.”
Martin cũng cho biết trong một trường hợp khác, Cedric và Denise Lodge đã bán khuôn mặt của một người đàn ông. Vợ của Lodge sau đó bị tuyên án hơn 1 năm tù vì trợ giúp chồng.
Hàng chục thân nhân tham gia vụ kiện cáo buộc Harvard sơ suất. Họ cho rằng nhà trường biết về hoạt động mua bán của Lodge nhưng đã không hành động cho tới khi ông bị truy tố năm 2023.
Một thẩm phán ban đầu bác bỏ các vụ kiện, nhưng Tối cao Pháp viện Tư pháp Massachusetts đã phục hồi các vụ kiện vào tháng 10. Tòa cho rằng những cáo buộc của các gia đình đủ để cho thấy Harvard có thể đã hành động thiếu thiện chí trong việc quản trị những thi hài bị đối xử một cách “kinh hoàng và mất phẩm giá” trong nhiều năm.
George Daley, khoa trưởng phân khoa y khoa Harvard, và Bernard Chang, khoa trưởng phụ trách giáo dục y khoa tại Harvard Medical School, hôm Thứ Hai gởi thông điệp tới cộng đồng nhà trường, gọi hành động của Lodge là “đáng khinh, ghê tởm và là sự phản bội trắng trợn những giá trị của cộng đồng y khoa.”
Ngoài khoản tiền $53 triệu, Harvard Medical School phải đưa ra một tuyên bố với các gia đình bị ảnh hưởng qua một buổi hội thảo trực tuyến, xác nhận những hành vi phạm pháp của Lodge là “đáng lên án về mặt đạo đức.”
Harvard Medical School cũng sẽ thành lập một học bổng thường niên dành cho các trường y khoa để tưởng niệm những người đã hiến thi hài nhằm phục vụ nghiên cứu. Chương trình học bổng sẽ bắt đầu trong niên khóa 2027-2028.
John Morgan, người có văn phòng luật Morgan & Morgan đại diện các gia đình trong vụ kiện, nói ông hy vọng giải pháp dàn xếp này sẽ bảo đảm một sự việc tương tự không bao giờ xảy ra với bất cứ gia đình nào khác. Harvard nói với New York Post rằng trường sẽ không bình luận thêm ngoài lá thư của Chang và Daley và sẽ không nhận các yêu cầu phỏng vấn.
Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment