Thursday, August 20, 2026

Đàn bà dễ có mấy tay: Nữ hoàng Crypto Ruja Ignatova

Sinh năm 1980 tại Ruse, Bulgaria, Ruja Ignatova còn được biết đến với biệt danh “Cryptoqueen”, là người sáng lập và lãnh đạo của OneCoin, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử với quy mô lừa đảo khổng lồ.

Từ năm 2014 đến khoảng 2017, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền ước tính từ $4 tỷ đến hơn 4.5 tỷ đô (một số nguồn ước tính cao hơn). Đây được coi là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất mọi thời đại, dưới hình thức mô hình đa cấp giả danh tiền điện tử.

OneCoin được quảng bá như “sát thủ Bitcoin”, một loại tiền điện tử dễ tiếp cận hơn, an toàn hơn. Thực tế, OneCoin không có blockchain thật, giá trị do Ignatova tự quyết định, và phần lớn tiền từ người mới đổ về người cũ (đặc biệt là tầng trên cùng).

Với tài thuyết phục lòng người, Ignatova thâu tóm hàng triệu nạn nhân từ nhiều quốc gia (Trung Quốc, châu Phi, châu Âu, Mỹ, Mỹ Latinh…). Cô ta xây dựng hình ảnh mình là “tiến sĩ uyên bác”, từng làm việc tại McKinsey, tốt nghiệp luật ở Đại học Konstanz (Đức) và tu nghiệp tại Oxford, nhờ đó nạn nhân ùn ùn sa vào bẫy như mối bay vào ánh đèn.

Với học vấn xuất sắc, cô ta từng làm tư vấn tại McKinsey. Đến năm 2012 cô bị kết án treo 14 tháng tại Đức vì gian lận liên quan đến việc mua lại một công ty rồi để phá sản. Năm 2013 lại tham gia một vụ lừa đảo đa cấp khác tên BigCoin. Để rồi năm 2014, cô thành lập OneCoin cùng cộng sự Sebastian Greenwood.

Vào tháng 10/2017, Ruja Ignatova đột ngột biến mất không dấu vết, sau khi biết tin bạn trai người Mỹ đang hợp tác với FBI, cô được biết đã lên chuyến bay từ Sofia (Bulgaria) đến Athens (Hy Lạp) và không bao giờ trở lại.

Kể từ năm 2022, Ruja Ignatova nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI (phụ nữ duy nhất trong danh sách hiện tại). Phần thưởng truy nã đã được nâng lên $5 triệu đô.

Đến nay, vẫn không ai tìm ra tông tích hay biết gì thêm về Ruja Ignatova. Có nhiều tin đồn về nơi ẩn náu (Nam Phi, Nga…), thậm chí tin đồn đã chết, nhưng chính quyền Mỹ vẫn giả định cô còn sống.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive