Phút Hối Hận Muộn Màng
Ông gốc Việt chờ bị trục xuất, trả giá cho việc đã làm hơn 30 năm trước.
Ông Truc Ngoc Tran 48 tuổi, vừa bị ICE bắt giam & đang chờ hoàn tất thủ tục trục xuất về Việt Nam.
Ngày 24 tháng 2 năm 1995, Anthony Paul Johnson Jr, Giang Nguyen & Việt Nguyen (18 tuổi) đeo mặt nạ, quyết định xông vào nhà 1 bạn học mà Việt Nguyễn quen ở Ocean View High School để cướp.
Thế nhưng giữa chừng, Việt Nguyễn nghĩ rằng mẹ của người bạn đã nhận ra mình, nên Việt bỏ chạy khỏi căn nhà, để lại 2 tên kia.
Lo sợ Việt Nguyễn sẽ khai ra bọn chúng vì vụ cướp, ngày hôm sau, Johnson, Giang Nguyen, Tam Hung Nguyen lừa Việt Nguyễn lên 1 chiếc xe van. Khi đang chạy trên freeway 73 ở Costa Mesa- Tam Nguyen rút súng bắn vào sau đầu của Việt Nguyen.
Truc Ngoc Tran (khi đó mới 17 tuổi), lái chiếc xe thứ nhì, chở 3 tên kia bỏ chạy, để lại xác Việt Nguyễn bên trong chiếc xe van.
Mặc dù không phải là kẻ trực tiếp nổ súng, nhưng Truc Ngoc Tran cùng Anthony Paul Johnson Jr, & Giang Nguyen đều đồng loạt nhận án tù chung thân.
Ngoài tội giết người, Truc Ngoc Tran còn có nhiều tiền án khác liên quan đến việc lái xe khi say rượu (DUI). Ông Tran chỉ mới có thẻ xanh, chưa vào quốc tịch.
Lý do vì sao, ông Truc Ngoc Tran mang án chung thân, mà lại rơi vào tay ICE???
Những năm gần đây, tiểu bang California đã ra nhiều luật mới (như SB 394, SB 1437) cho phép các tù nhân phạm tội khi còn là vị thành niên hoặc không trực tiếp bóp cò giết người (chỉ làm tài xế/đồng phạm) được xem xét lại bản án.
Nếu được tòa chấp thuận giảm án từ "Chung thân không ân xá" xuống mức án nhẹ hơn và tính số năm đã ngồi tù (từ 1995/2006 đến nay) là đã thụ xong án, tòa sẽ ra lệnh trả tự do.
Ngay khoảnh khắc ông Tran được thả, ICE ra tay bắt ngay lập tức để chờ trục xuất.
(Theo Facebook của Thảo Yên Vũ.)
Mạc Nghĩa Trang
Ngày 6 tháng 8, năm 2026.
No comments:
Post a Comment