NGƯỜI TÌM TỰ DO
Người Tìm Tự Do" đầu tiên từ Cộng Hòa Dân Chủ Đức
Đằng sau bức ảnh nổi tiếng này là câu chuyện của Hans Conrad Schumann, chàng trai Đông Đức đã thực hiện một cú nhảy chỉ trong vài giây, nhưng khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những hình ảnh bất tử của Chiến tranh Lạnh.
Ngày 15 tháng 8 năm 1961, chỉ hai ngày sau khi Đông Đức bắt đầu phong tỏa Berlin, Schumann, lúc ấy mới 19 tuổi, được điều đến canh gác khu vực biên giới giữa Đông và Tây Berlin.
Bức tường Berlin như chúng ta biết về sau lúc ấy chưa thành hình. Biên giới tại Bernauer Straße mới chỉ được ngăn bằng những cuộn dây thép gai.
Schumann đứng phía Đông. Trước mặt anh, chỉ cách một hàng rào thấp, là Tây Berlin.
Những người chứng kiến kể rằng chàng lính trẻ tỏ ra bồn chồn, đi tới đi lui. Không ai biết chính xác những gì diễn ra trong đầu anh lúc đó. Nhưng có lẽ trước mắt Schumann chỉ còn hai lựa chọn:
Ở lại — hay bước qua.
Rồi anh quyết định.
Schumann lao về phía hàng rào, vượt qua những cuộn dây thép gai và chạy sang Tây Berlin.
Đúng khoảnh khắc ấy, nhiếp ảnh gia Peter Leibing đứng phía bên kia đã bấm máy.
Chỉ một phần nhỏ của một giây.
Hai chân Schumann còn lơ lửng trên hàng rào, nhưng cuộc đời anh đã bước từ một thế giới sang một thế giới khác.
Bức ảnh ấy về sau trở thành biểu tượng của cuộc đào thoát khỏi Đông Đức và thường được biết đến với tên “Leap into Freedom” — “Cú nhảy vào Tự Do.” Schumann trở thành một trong những người đào thoát nổi tiếng nhất những ngày đầu của Bức tường Berlin.
Điều khiến bức ảnh gây xúc động không chỉ nằm ở cú nhảy.
Người đang nhảy qua hàng rào không phải một thường dân bị ngăn cản ra đi. Anh chính là một người mặc sắc phục của chế độ, được giao nhiệm vụ đứng đó để ngăn những người khác vượt qua.
Nhưng cuối cùng, chính anh cũng trở thành Người Tìm Tự Do.
Schumann về sau sống tại Tây Đức, lập gia đình và làm việc. Nhưng bước qua hàng rào không có nghĩa là anh có thể lập tức bước ra khỏi tất cả những ám ảnh của quá khứ. Cuộc đời phía sau bức ảnh nổi tiếng ấy còn nhiều năm bất an và bi kịch; Schumann qua đời năm 1998.
Vì thế, với tôi, bức ảnh Peter Leibing chụp ngày 15 tháng 8 năm 1961 không đơn thuần ghi lại một người lính đang nhảy qua hàng rào thép gai.
Nó ghi lại khoảnh khắc một con người tự quyết định số phận của mình.
Tôi cố ý gọi Hans Conrad Schumann là “Người Tìm Tự Do.”
Hai chữ ấy làm tôi nhớ đến nhà văn Xuân Vũ, tác giả Đường Đi Không Đến.
Xuân Vũ từng từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Nhưng chính trên con đường ấy, qua những gì tận mắt chứng kiến về chiến tranh, cái chết và thân phận những con người đang đi trên một con đường mà ông không còn nhìn thấy điểm cuối, nhận thức của ông đã thay đổi
Xuân Vũ phải đi qua cả dãy Trường Sơn.
Conrad Schumann chỉ phải vượt qua vài vòng dây thép gai.
Khoảng cách rất khác nhau.
Nhưng có những con đường đi tìm tự do không được đo bằng cây số.
Nó được đo bằng khoảnh khắc một con người dám bước qua ranh giới của chính mình.
Viet Freelance Media- BBK
No comments:
Post a Comment