Hơn 10 ngàn người dân Hàn quốc đang biểu tình phản đối gian lận bầu cử của chính quyền Lee Jae-myung
Các cuộc biểu tình bùng phát dữ dội ngay sau cuộc bầu cử địa phương toàn quốc ngày 3 tháng 6 năm 2026 vừa qua.
Trong ngày tuyển cử 3/6, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã xảy ra bê bối chưa từng có khi hơn 50 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc (trong đó có hơn 30 điểm tại Seoul, tập trung ở các khu vực đông dân như quận Songpa) bị hết sạch phiếu in sẵn.
Nhiều cử tri phải xếp hàng chờ đợi nhiều giờ hoặc bị từ chối bỏ phiếu. Các nhóm biểu tình cho rằng đây không phải trục trặc kỹ thuật thông thường, mà là một âm mưu gian lận bầu cử mang tính hệ thống nhằm cản trở quyền bỏ phiếu của những cử tri đối lập.
Hàng ngàn người bao vây các điểm bỏ phiếu ở Jamsil, Seoul và trung tâm kiểm phiếu tại Công viên Olympic. Họ nằm ra sàn, lập rào chắn suốt hơn 35 giờ liên tục để ngăn cản việc vận chuyển các thùng phiếu đi kiểm đếm và hô vang các khẩu hiệu "Hủy bỏ cuộc bầu cử gian lận", "Bỏ phiếu lại".
Ngày hôm qua 5/6, chính quyền huy động khoảng 1,000 cảnh sát chống bạo động đến dùng vũ lực giải tán đám đông, kéo lê người biểu tình để áp tải các hòm phiếu đi. Xung đột đã khiến một số người bị thương nhẹ.
Đến hôm nay 6/6, đám đông càng phẫn nộ, họ tập trung tại trung tâm đếm phiếu, số lượng ước tính đã lên tới hơn 10,000 người.
Nhiều chính trị gia đối lập thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) và các nhà vận động chính trị cũng đã xuống đường tham gia chỉ trích chính quyền.
Trước làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm của công chúng và áp lực bủa vây, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) đã chính thức từ chức vào ngày hôm qua 5 tháng 6.
Để xoa dịu quần chúng, Tổng thống Lee Jae-myung phải lên tiếng chỉ trích sự cẩu thả của ủy ban bầu cử là "lỗi lầm khó chấp nhận" và ra lệnh mở một cuộc điều tra toàn diện, ông cam kết sẽ nghiêm trị những người thiếu trách nhiệm...
Chưa biết quần chúng có tin lời ông mà về nhà "chờ đợi lời hứa được thực hiện" hay không, tôi nghĩ là không dễ như vậy. Với sự phản kháng đại quy mô vài hôm nay, chính quyền cần giải quyết vấn đề thực sự nghiêm minh và thoả đáng.
Cuộc bầu cử này là phép thử lớn đầu tiên đối với chính quyền Lee Jae-myung kể từ khi ông nhậm chức. Dù Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của ông giành chiến thắng áp đảo tại nhiều tỉnh thành, họ lại thất bại tại vị trí Thị trưởng Thủ đô Seoul, trái tim của Hàn quốc
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment