Vụ lừa đảo của Marizel Yukee
Nếu kẻ lừa đảo Emylee Thai gốc Việt lừa Medicare được $95 triệu, thì nữ y tá gốc Philippines Marizel Yukee lừa Medicare gần gấp mười lần.
Tiền "trên trời rơi xuống" nhiều quá thì để làm gì? Số tiền khổng lồ đó được bà y tá tận hưởng một cuộc sống xa xỉ sơ sơ có thể kể: mua một siêu xe Ferrari giá $594.000, một ngôi nhà vài triệu đô tại Hawaii, chiếc vòng cổ Bulgari trị giá $865.000 và bỏ ra $4,6 triệu đô để xây dựng một khu resort trên bãi biển riêng tại Philippines. (hình)
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, vụ lừa đảo của Marizel Yukee nhắm vào các bệnh nhân Medicare hospice (chăm sóc cho người hấp hối) bằng cách biến cơ thể của những bệnh nhân sắp qua đời thành "cây rút tiền ATM" thông qua việc ép buộc họ thực hiện các thủ thuật cấy ghép da đắt đỏ và hoàn toàn vô lý về mặt y khoa.
Theo đó, Marizel Yukee (49 tuổi, một y tá cao cấp - Nurse Practitioner người Mỹ gốc Phi) vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ và truy tố trong một đại án lừa đảo y tế đại quy mô trị giá lên tới $906 triệu đô.
Thông qua mạng lưới 4 phòng khám di động do mình làm chủ (gồm trung tâm Wound Medic tại Pearland, Texas), Yukee đã chủ động săn lùng và dụ dỗ các bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối đang được chăm sóc cuối đời.
Yukee ra lệnh cho nhân viên thực hiện liên tục các thủ thuật cấy ghép màng ối thay thế da lên các vết thương của bệnh nhân hấp hối.
Các công tố viên vạch trần rằng thủ thuật này hoàn toàn vô nghĩa vì các vết thương này không bao giờ có thể kịp lành trước khi bệnh nhân qua đời. Yukee thậm chí còn ép cấy ghép lên cả những vết thương đã lành, vết thương đang bị nhiễm trùng nặng, hoặc các tổn thương không hề phản ứng với mô ghép.
Hồ sơ tòa án ghi nhận rất nhiều bệnh nhân tội nghiệp thuộc diện hospice đã tử vong chỉ vài ngày sau khi bị Yukee ép thực hiện thủ thuật cấy ghép đau đớn này.
Để qua mặt hệ thống Medicare, Yukee ra lệnh làm giả và chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ bệnh án. Nhân viên của bà ta phải viết khống rằng bệnh nhân đã trải qua các bước "chăm sóc vết thương bảo tồn" truyền thống nhưng thất bại, nhằm hợp thức hóa việc chuyển sang dùng màng sinh học đắt tiền.
Đường dây này lập hóa đơn gửi lên Medicare với mức giá trung bình lên tới hơn $1 triệu đô cho mỗi một bệnh nhân bảo hiểm (một con số cao khủng khiếp với việc điều trị vết thương).
Để có nguồn bệnh nhân dồi dào, Yukee sẵn sàng chi tiền và "lại quả" cho các bác sĩ, nhân viên chăm sóc tại các trung tâm dưỡng lão để họ "tuồn" danh sách và chuyển các bệnh nhân hospice nặng (gần chết) về cho cơ sở của mình.
Yukee cũng nhận được hàng triệu đô tiền "lại quả" từ các công ty phân phối và sản xuất màng ối cấy ghép vì đã giúp họ tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm y tế bằng tiền của chính phủ. Hệ thống này đã rửa khoảng $16 triệu đô, thông qua một công ty bình phong do gia đình kiểm soát.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2026, đường dây của Yukee đã nộp các yêu cầu thanh toán khống trị giá $906 triệu. Quỹ Medicare và TRICARE đã sập bẫy và trực tiếp giải ngân chi trả hơn $297 triệu tiền từ ngân sách.
Hiện tại, toàn bộ khối tài sản của Yukee đã bị FBI đóng băng khẩn cấp. Nữ y tá này đang bị giam tại Houston và phải đối mặt với hàng loạt tội danh đại hình gồm gian lận y tế, rửa tiền và lừa đảo chính phủ với mức án có thể lên tới vài chục năm tù giam.
Khác với cô Emylee Thai, Yukee không kịp chạy trốn về quê.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment