Phát biểu của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao kết thúc chuyến công cán tại Việt Nam, đất nước mà ông luôn luôn nhắc: "Tôi rời quê hương với tư cách một đứa trẻ tỵ nạn".
Có thể thấy Việt Nam đã dành cho ông những nghi thức trang trọng và ông cũng đáp lại một cách nồng ấm.
Nhưng cốt lõi, như ông nói: "Việc rời Việt Nam với tư cách là người tỵ nạn cách đây 51 năm và trở lại hôm nay với tư cách là Quyền Bộ trưởng Hải quân là một minh chứng đầy ý nghĩa về những điều có thể đạt được khi có được tự do và cơ hội.
Chuyến thăm hiệu quả của chúng tôi đã củng cố quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam cũng như quan hệ đối tác hải quân giữa hai nước.
Sự tiến triển thường bắt đầu từ những điều đơn giản: hai thủy thủ cùng ngồi lại, chia sẻ sự gắn kết và hợp tác để đạt được các mục tiêu chung.
Những gì chúng tôi đạt được còn vượt xa phạm vi bến cảng, đó là củng cố lòng tin để duy trì các tuyến đường biển thông suốt, bảo vệ quyền tự do hàng hải và gìn giữ hòa bình thông qua sức mạnh trên khắp Thái Bình Dương.
Xin cám ơn Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Chiến tranh vì sự lãnh đạo và cam kết bảo đảm rằng Hải quân Hoa Kỳ, và Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ của chúng ta có đầy đủ nguồn lực cần thiết để duy trì ưu thế trên biển."
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment