Chuyện mất và được ở Roma.
Khi biết 4 cái ba lô không cánh mà bay thì việc đầu tiên là tìm đồn cảnh sát để khai báo. Cái đồn gì nhà chỉ có 1 anh cảnh sát trẻ, phòng không máy lạnh. Việc điền đơn toát mồ hôi là có thiệt.
Hôm đó là thứ Bảy nên phải chờ tới sáng thứ Hai mới tới lãnh sự quán được.
Tòa Lãnh Sự mở của 8h30, vậy mà 8h00 đã có một hàng người chờ. Vì cùng cảnh ngộ nên dễ bắt chuyện.
Chị đứng trước mặt kể:
"Tôi đi Uber. Tôi và tài xế nói chuyện một cách rất vui vẻ, vì vậy khi xuống xe tôi mở ví để lấy tiền cho tips. Tài xế vô cùng cảm kích và xin ôm tôi. Sau khi ôm xong và xe đi rồi thì tôi mới phát giác đã mất cái hộ chiếu. Tiền thì còn."
Một gia đình hai vợ chồng và đứa con:
"Chúng tôi đậu xe, khi trở ra thì kiếng đã bị đập. Hành lý, giấy tờ và tiền bạc đều mất. Chiều nay bay rồi không biết làm sao."
Thêm một chị:
"Tôi đang đi thì có bạn trẻ khen tôi đẹp, xin tới seo phì. Seo phì xong thì phát giác mất một cục tiền."
Một chị khác kể:
"Tôi xuống phòng ăn sáng ở khách sạn. Khi đang ăn chợt có người mặc đồ như nhân viên hỏi tôi ở phòng nào? Tôi trả lời. Một lát sau khi ăn xong lên phòng thì đồ đạc không cánh mà bay."
Đó, mất giấy tờ mà học được rất nhiều bài học.
Chưa kể là có anh bạn năm ngoái đang đi, nó vuốt một cái mất luôn cái đồng hồ. Chuyện giữa ban ngày.
Bởi vậy, các chị mua túi hiệu, đồ hiệu, nữ trang mắc tiền thì bỏ vào tủ ở nhà khóa lại đừng có dùng là đúng nhất. Mà hình như là như vậy. Lâu lâu mang đi đám cưới thôi nha.
An Nguyen
No comments:
Post a Comment