Saturday, June 27, 2026

"DA MÀU"

thói dùng chữ của những kẻ giả hình, dở hơi! DẸP ĐI!

Thấy tôi ưng viết là "da đen", có người vô bắt bẻ sao không gọi "da màu" cho có tinh thần cấp tiến, không kỳ thị (?). Nghe, phát bực, viết stt này đặng giải trừ những đầu óc ngu muội mà vỗ ngực cấp tiến.

Nói chút đỉnh về mặt chữ nghĩa cho nghe. Kêu "da màu", vậy "da trắng" không phải là "da màu" à? Ta nói, hết thảy "trắng", "đen", "vàng", "đỏ" đều là màu (gọi "màu trắng", "màu đen", "màu vàng", "màu đỏ").

Tương phản với "màu" là "không màu", tương phản với "da màu" tức là "da không màu" (chớ không phải là "da trắng", bởi vì trắng cũng là màu, "màu trắng"). Ở đời làm quái gì có "da không màu"?

Không màu, nghĩa là trong suốt, người trong suốt nhìn thấu nội tạng bên dưới làn da, họa có ma!

Tôi viết "da đen", chữ nghĩa đơn sơ như vậy, mắc gì chụp mũ kỳ thị một cách ngớ ngẩn. Kỳ thị là ở cái não những kẻ đó, họ suy bụng ta ra bụng người!

Dẹp đi, STOP, những kiểu chữ nghĩa dở hơi! Tinh thần tự do - đúng nghĩa, nghĩa tốt đẹp - không phải là sự làm trò chữ nghĩa, mà phải thực tâm.

Ở đời những kẻ đóng kịch là hay bày trò uốn éo chữ nghĩa lắm. Quí bạn cẩn trọng, cẩn thận tránh xa.

Thiệt tội nghiệp cho những người, dù không đóng kịch, nhưng lớ ngớ bắt chước nói "da màu", gọi là ... "đu trend".

---------------------
Hãy đọc bài thơ của một người da đen (BLACK) tỏ ra khó chịu đến mức nào vì bị gọi là "da màu" (colored)!

Nguyen Chuong MT





No comments:

Blog Archive