Tuesday, June 23, 2026

Cố vấn cựu Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro, một đảng viên Dân chủ kêu gọi nên gấp rút tiến cử ông Hung Cao vào chức Bộ trưởng Hải quân

Ông Neal Urwitz từng là người viết bài phát biểu và cố vấn cho Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro từ năm 2021 đến 2023, hiện là Giám đốc điều hành của Enduring Cause Strategies đã có bài xã luận "Hãy đề cử Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân ngay đi", đăng trên tờ Washington Examiner nêu lý do Tổng thống Donald Trump cần nhanh chóng đề cử Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao vào vị trí chính thức.

Nguyên văn: Hải quân cần một người lãnh đạo. Ngay bây giờ. Họ cần một người cam kết sửa chữa những vấn đề không hào nhoáng, nhàm chán đang cản trở việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi của lực lượng. Họ cần một người có những cách tiếp cận thông minh và nắm vững cách Hải quân có thể nhanh chóng áp dụng công nghệ thay đổi cuộc chơi. Quan trọng nhất, họ cần một người đầu tư sâu sắc vào sức khỏe lâu dài của Hải quân.

Đó là lý do tại sao Tổng thống Donald Trump cần nhanh chóng đề cử Bộ trưởng Hải quân tạm quyền Hung Cao vào vị trí chính thức. Việc một người Dân chủ như tôi, người từng phục vụ Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro dưới thời Tổng thống Joe Biden, lại nói điều này, hẳn đã cho Trump biết hết mức độ nghiêm trọng và cấp bách của những vấn đề mà Hải quân đang đối mặt. Nó cũng cho ông biết rằng, dù có những nghi ngờ từ phe Dân chủ, Cao là kiểu lãnh đạo nghiêm túc mà Hải quân cần.

Hải quân của chúng ta đang lội nước, và những con cá mập đang vây quanh. Gần như mọi dự án đóng tàu trong 25 năm qua đều vượt ngân sách và chậm tiến độ. Nợ bảo dưỡng tàu của chúng ta kéo dài hơn 20 năm. Cơ sở công nghiệp quốc phòng đang “sụp đổ”, và quy trình tiếp nhận công nghệ mới của Hải quân, dù có một số ngoại lệ đáng hy vọng, vẫn chậm như rùa bò.

Trong khi đó, đối thủ theo sát chúng ta là Trung Quốc hiện sở hữu nhiều tàu chiến hơn chúng ta và một cơ sở công nghiệp quốc phòng khổng lồ. Chúng ta đang nhanh chóng mất khả năng răn đe hoặc nếu cần, đánh bại Trung Quốc trên biển. Tình hình đó đang mời gọi một cuộc chiến tranh.

Những chỉ trích công khai của Trump đối với Hải quân vì vậy là có cơ sở, đặc biệt khi ông nói “chúng ta đã ngu ngốc từ bỏ ngành công nghiệp đóng tàu từ nhiều năm trước”. Chính vì Hải quân có vấn đề đóng tàu nghiêm trọng như vậy, Trump nên ngay lập tức đề cử Cao.

Những lợi ích đã ăn sâu trong hệ thống hiện tại, từ các nhà thầu quốc phòng kiếm được nhiều tiền hơn khi tàu nằm ụ, đến nhân viên mặc quân phục và dân sự không muốn cải tổ lớn hoặc bị điều chuyển, có thể chờ đợi bất kỳ Bộ trưởng tạm quyền nào.

Theo Đạo luật Cải cách Chức vụ Liên bang, Bộ trưởng tạm quyền chỉ có thể phục vụ 210 ngày, gần như bảo đảm rằng các quan chức sẽ chậm rãi cải cách cho đến ngày 211.

Cả Cao lẫn bất kỳ Bộ trưởng tạm quyền nào khác cũng không thể tiến triển gì trên ưu tiên lớn nhất của Tổng thống về Hải quân cho đến khi ông được đề cử chính thức.

Chỉ riêng điều đó đã là lý do đủ để đề cử Cao ngay lập tức, nhưng còn có những lý do khác. Cao mang đến những giải pháp nghiêm túc cho những vấn đề nghiêm túc. Ông biết rằng chúng ta không thể tiếp tục đổ tài nguyên vào những con tàu đắt tiền mất nhiều năm để đóng; chúng ta cần những lựa chọn “tạm đủ dùng”.

Ông đã dành bài phát biểu đầu tiên với tư cách Bộ trưởng tạm quyền để nói về cách chúng ta có thể điều chỉnh tốt hơn việc mua sắm tàu để đóng những gì Hải quân thực sự cần.

Nhận xét rằng “chúng ta không thể dùng một tàu khu trục cho mọi thứ”, Cao đã ủng hộ mô hình tàu high-low mix. Quan điểm này phù hợp với khuyến nghị của các viện nghiên cứu an ninh quốc gia uy tín như Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Trung tâm An ninh Mỹ Mới.

Cao, trái với hình ảnh công khai của ông, sẵn sàng tập trung vào những cải cách nhàm chán nhưng thiết yếu mà Hải quân cần, như chính sách mua sắm và hiện đại hóa bộ phận hậu cần. Ông muốn có “những người mới tham gia” vào lĩnh vực thầu quốc phòng, điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách đẩy nhanh quy trình ký hợp đồng. Nhiệm vụ hiện tại và các tuyên bố công khai của ông cho thấy một người đàn ông nóng lòng giải quyết những hệ thống CNTT cổ xưa đang cản trở khả năng đo lường, báo cáo và cải thiện chương trình của Hải quân.

Những thất bại như vậy ít nhất một phần giải thích cho hàng tỷ đô mà Hải quân lãng phí mỗi năm. Giấy phép cũ cho các chương trình lỗi thời cũng đắt đỏ tương tự, và các chương trình xung đột cản trở khả năng tiếp nhận công nghệ mới, tốt hơn của Hải quân. Việc tháo gỡ nút thắt Gordian này là khó khăn và nhàm chán. Nhưng nó cũng là điều thiết yếu.

Lý do lớn nhất để đề cử ông là con trai của Cao. Con trai ông là một Trung úy Thủy quân Lục chiến mới được phong, và Cao đã coi đó là sứ mệnh của mình để bảo đảm con trai ông sẽ không phải ra chiến trường “thiếu trang bị”, như ông từng phải trải qua trong Chiến tranh Chống Khủng bố Toàn cầu.

Do đó, trong suy nghĩ của Cao không có tư duy ngắn hạn. Ông không tìm kiếm những thắng lợi nhanh chóng. Ông muốn những thay đổi lâu dài sẽ bảo vệ con trai mình trong hàng thập niên phục vụ.

Cao không phải là lựa chọn hoàn hảo. The Daily Show đã châm biếm ông vì những phát ngôn kỳ quặc hoặc gây xúc phạm. Sự tập trung của ông vào những thủy thủ “alpha” “xé ruột mình ra ăn rồi đòi thêm” là kiểu macho lố bịch.

Tôi nghi ngờ những điều Trump thích ở ông (chủ yếu là lập trường văn hóa chiến tranh) lại chính là những điều khiến tôi lo ngại. Tuy nhiên, dù ông không phải lựa chọn lý tưởng, ông là người tận tụy và am hiểu. Những vấn đề của Hải quân cấp bách đến mức cần được chú ý ngay lập tức, và những vấn đề đó ăn sâu đến mức cần một Bộ trưởng có vốn chính trị mạnh.

Như anh hùng của Trump, Tướng George S. Patton từng nói: “Một kế hoạch tốt, được thực hiện quyết liệt ngay bây giờ, tốt hơn là một kế hoạch hoàn hảo vào tuần sau.” Cao chính là kế hoạch tốt đó. Trump nên nghe lời khuyên của anh hùng mình và đề cử ông ngay bây giờ.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive