Tuesday, June 23, 2026

Văn hoá Mỹ

Nhiều du khách đến Mỹ để xem World Cup đã bị sốc khi nhìn thấy nước Mỹ khác xa với những gì họ đọc được trên báo hay xem trên TV, nhất là du khách đến từ châu Âu. Những đoạn videos mà họ chia sẻ trên mạng xã hội đang được lan truyền rộng rãi cho thấy:

+ Nước Mỹ hiếu khách và thân thiện chứ không phải là một nơi có nhiều xung đột như báo chí miêu tả.
+ Văn hoá đa dạng và đặc sắc chứ không phải là một nơi vô văn hoá như họ tưởng tượng.
+ Ấn tượng vì cái gì cũng to. Chưa đi chưa biết Hoa Kỳ, đi rồi mới biết cái gì cũng to 
+ Đồ ăn ở Mỹ ngon, nhiều, và rẻ. Nhiều người ngạc nhiên khi các quán ăn của Mỹ cho re-fill nước ngọt miễn phí không giới hạn.
+ Thiên nhiên rất đa dạng và rất đẹp

Hiện tượng này cũng khá giống cảm giác của mình khi đến Phần Lan thỉnh giảng tầm chục năm trước. Trước khi đi mình có kỳ vọng khá cao khi đọc báo thấy Phần Lan là nước hạnh phúc nhất trong nhiều năm liên tiếp. Nhưng khi đến làm việc thì mới thấy xã hội của họ có rất nhiều vấn đề. Tỷ lệ 44 và bệnh tâm thần rất cao. Xung đột xã hội không ầm ĩ bên ngoài nhưng lại như những con sóng ngầm.

Từ đó mình nhận ra, muốn biết một nơi nào đó như thế nào thì phải đi đến tận nơi mà trải nghiệm. Tốt nhất là đến đó làm việc và hoà nhập với người địa phương một thời gian chứ đi du lịch cưỡi ngựa xem hoa thì cũng không biết gì mấy.

Thế tại sao báo chí và thậm chí là các “nghiên cứu” của các “tổ chức danh tiếng” lại luôn đề cao các nước Bắc Âu và dìm hàng Hoa Kỳ? Mình đoán rằng có 1 thế lực nào đó muốn lèo lái thế giới đi về con đường bên trái và thế lực đó nắm trong tay các cơ quan báo chí và “nghiên cứu” trên thế giới.

Khi mà báo chí và các “nghiên cứu” đều bị lệch như thế thì cách duy nhất để bạn có được một thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn là bạn phải tự đi khắp nơi mà trải nghiệm. AI không giúp gì được cho bạn trong chuyện này cả vì dữ liệu mà nó học được chính là từ báo chí và các “nghiên cứu” lệch lạc ấy.

Công nghệ càng phát triển, thông tin lan toả càng nhiều, AI càng mạnh thì bạn càng dễ bị lừa khi chỉ suốt ngày ngồi trước cái điện thoại (và máy tính) rồi nghĩ rằng bạn biết thế giới này như thế nào. Thật ra, bạn chỉ biết những gì mà người ta muốn bạn biết. Còn để biết sự thật, bạn phải tự đứng lên và đi khắp nơi để tự trải nghiệm

Nga Nguyen Ho Dac

No comments:

Blog Archive