Tuesday, June 23, 2026

Thầy ơi, làm thế nào để người ta không ghét mình?

Một lần mình đi dạy môn Interpersonal Skills thì được hỏi như vậy. Và mình trả lời thế này:

Muốn làm cho người ta không ghét mình thì mình phải biết được lý do họ ghét mình. Sau đây là những lý do khiến người ta ghét em:

Họ ghét em vì em giỏi. Em dở thì họ cũng ghét em.

Em đẹp cũng bị ghét. Em xấu cũng bị ghét.

Em chăm cũng bị ghét. Em lười cũng bị ghét.

Em thất bại thì bị ghét. Em thành công lại càng bị ghét.

Em chơi với người họ ghét, em bị ghét lây. Em chơi với người họ thích, họ ghét em vì ghen.

Túm lại, em sống kiểu gì cũng sẽ bị ghét. Họ ghét em không phải là vấn đề của em nên em không thể giải quyết. Đó là vấn đề của họ, chỉ có họ mới có thể giải quyết. Mang tâm đi ghét người khác là do tham, sân, si. Chỉ có họ mới diệt được cái tham, sân, si của họ.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, mình chưa bao giờ ghét ai. Mỗi giai đoạn cuộc đời mình có những mục tiêu khác nhau. Cái gì giúp mình đạt được mục tiêu thì mình làm. Cái gì không thì mình tránh xa. Chưa bao giờ mình thấy việc ghét 1 người khác giúp mình đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống cả. Thế nên mình chưa bao giờ ghét ai hết. Để làm gì?

Hỏi thiệt chứ bạn nào ghét mình mà cứ vào Facebook của mình đọc mỗi ngày để làm gì vậy ạ? Tự hành hạ bản thân?

Nga Ho Dac

No comments:

Blog Archive