Batman Mexico hành hiệp...
“The Batman of Lagos de Moreno” là biệt danh mà dư luận Mexico đặt cho một kẻ ẩn danh chuyên đi săn lùng và trừng phạt những kẻ trộm cắp xe tại đô thị Lagos de Moreno, Jalisco, Mexico.
Hiện tượng mang phong cách "anh hùng Hollywood" này vừa gây bão truyền thông tại Mexico trong những ngày qua do sự bất bình đỉnh điểm của người dân trước tình trạng an ninh lỏng lẻo, trộm cắp hoành hành.
Tay "hiệp sĩ" ẩn danh này (cũng có thể là một nhóm) hoạt động hoàn toàn vào ban đêm để truy quét tội phạm và áp đặt hình phạt mang tính nhục mạ công cộng.
Trong vòng chưa đầy 10 ngày qua, đã có ít nhất 5 gã đàn ông nghi là trộm xe gắn máy bị bắt quả tang, bị đánh đập dã man và bị trói chặt vào các cột đèn đường bằng băng keo.
"Batman" dùng bút lông để vẽ râu mèo hoặc viết thẳng chữ "RATA" (kẻ cắp/chuột cống) lên trán của các nghi phạm. Ngay bên cạnh các cột đèn, người này luôn đặt chiếc xe máy mà kẻ cắp vừa trộm cướp được để làm bằng chứng.
Một tấm bìa lớn cũng được ghim lại bên cạnh kẻ cắp với dòng chữ cảnh báo đanh thép gửi tới tất cả những kẻ đang có ý định trộm cắp trong thành phố. Sau khi trói chặt xong, "Batman" sẽ gọi điện thoại báo cho cảnh sát địa phương đến để "nhặt người" và tống giam.
Cư dân mạng và người dân Jalisco lên tiếng ca ngợi, gọi đây là một "anh hùng thực tế". Họ tuyên bố khi hệ thống cảnh sát và chính quyền quá bất lực để bảo vệ tài sản công dân, xã hội buộc phải sinh ra những người tự thực thi công lý để răn đe tội phạm.
Nóng mũi, cơ quan Công tố Jalisco chính thức mở một cuộc điều tra hình sự để truy lùng danh tính của "Batman" này. Giới chức tư pháp tuyên bố: Bất kể các nghi phạm kia có trộm cắp thật hay không, hành vi tự ý bắt giữ, tra tấn và bêu rếu người khác trên đường phố là vi phạm pháp luật. Hệ thống tư pháp hiện đang bảo vệ và phân loại 5 kẻ trộm bị trói kia dưới tư cách là "nạn nhân của một vụ hành hung".
Không biết "Batman" này có dám bắt luôn cảnh sát hay không.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment