Wednesday, June 24, 2026

Cưỡi Rolls-Royce Phantom hơn nửa triệu đô vài năm, nay lại được ngồi xe thùng miễn phí vì lừa đảo gần $28 triệu đô từ Medicare.

Oren David Shachar, 59 tuổi, tại Van Nuys, chủ ít nhất 4 cơ sở chăm sóc cận tử (hospice) ở San Fernando Valley, California mới bị FBI bắt giữ tại nhà riêng.

Hai đồng phạm bị bắt cùng ngày là Abraham Shin, 66 tuổi, ở Corona và Jeannie Choi, 57 tuổi, ở Torrance. Cả 3 bị truy tố 16 tội danh, gồm âm mưu lừa đảo y tế, ăn cắp danh tính nghiêm trọng và vi phạm luật chống đút lót.

Khác với các vụ gian lận hospice thường gặp là giữ bệnh nhân khỏe mạnh để thu tiền dài hạn, đường dây của Shachar làm ngược lại: dùng người chết.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp, từ 2/2021 đến 3/2026, Shachar đã:

-Hối lộ nhà tang lễ: Trả $1,000 - $3,000 cho nhân viên để lấy thông tin cá nhân của người vừa qua đời.

-Làm giả hồ sơ: Lùi ngày trên bệnh án, khai rằng bác sĩ đã khám cho bệnh nhân vài ngày trước khi họ chết.

-Gửi hóa đơn khống: Bill Medicare cho dịch vụ "chăm sóc cuối đời" mà người bệnh không bao giờ nhận, vì họ đã mất.

Mục đích của đường dây này là Medicare sẽ theo dõi tỷ lệ "bệnh nhân xuất viện còn sống" để phát giác hospice gian lận. Bằng cách khai toàn bệnh nhân "đã chết", Shachar làm đẹp số liệu, tránh bị thanh tra.

Tổng cộng, nhóm này đã lừa khoảng $27.7 triệu đô từ Medicare.

Các công tố viên cho biết Shachar dùng tiền lừa đảo để mua sắm xa xỉ. Riêng $15,000 được rút thẳng từ tài khoản hospice để đặt cọc thuê chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá $530,000.

Ngoài ra, Shachar còn trả tiền đút lót cho Shin và Choi để "môi giới" bệnh nhân giả, và trả tiền cho cả bệnh nhân để họ đồng ý ở lại danh sách hospice dù không mắc bệnh nan y.

Vụ lừa đảo bị phanh phui trong chiến dịch "2026 National Health Care Fraud Takedown" do Bộ Tư pháp phát động. Đây là đợt truy quét lớn nhất lịch sử, với 455 bị cáo trên toàn quốc và tổng số tiền gian lận lên tới $6.5 tỷ đô.

California luôn chiếm đầu bảng với gần 800 cơ sở hospice bị đình chỉ thanh toán Medicare, chiếm khoảng 80% vụ.

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive