MỸ CÚT, MỸ NHÀO!
Bạn sinh ra ở miền Bắc. Nếu bạn nói:
"Mỹ cút- Ngụy nhào"
Thì không có gì cần bàn cãi.
Vì bạn bị tuyên truyền từ bé, từ ngày nầy qua năm khác, nên bạn tin là như vậy.
Nhưng nếu bạn sinh ở miền Nam, đã từng sống, từng được giáo dục, từng được tận hưởng No ấm và Tự do ở miền Nam mà bạn thốt lên "Mỹ cút-Ngụy nhào" vào dịp 30 tháng Tư thì thật là uổng hột gạo miền Nam.
-Mỹ có xâm lược miền Nam không?
Trả lời: Không, hoàn toàn không.
"Đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược" là chiêu bài chủ lực mà tuyền truyền miền Bắc đưa ra, nhồi nhét đường dài, để lừa người dân rằng: Sự có mặt của quân đội miền Bắc tại miền Nam là chính nghĩa.
-Tại sao Mỹ có mặt tại miền Nam trước 75?
Trả lời: Là để giúp miền Nam hiền hòa bảo vệ Hiệp định Genève (ký ngày 20/07/1954) phân chia 2 miền Nam Bắc, chống lại lại sự xâm lược của miền Bắc.
Ngoài quân đội Mỹ giúp miền Nam còn có 5 đồng minh khác đã có quân đội trực tiếp tham chiến đó là Đại Hạn, Úc đại Lợi, Thái lan, Phi Luật Tận và Tân Tây Lan.
Mỹ đưa quân lần đầu vào miền Nam là tháng 8 năm 1965. Trong khi Bắc Việt lén lút đưa quân vào miền Nam từ sau năm 1954, kiên trì, liên tục nhằm đạt được mục đích quyết phải được là chiếm lấy miền Nam.
- Quân đội Mỹ tại miền Nam ngoài mặt trận thì đổ máu. Tại hậu phương thì cất nhà, xây lại cầu, trường học, đường quốc lộ bị Việt cộng phá hoại. Phát thuốc, chích ngừa cho người dân. Tất cả đều miễn phi. Quân đội Mỹ là quân đội nhân đạo nhất thế giới.
Chẳng thấy Mỹ có lợi nhuận gì khi có mặt tại miền Nam. Chỉ toàn thiệt là thiệt.
- "Ngụy" là thanh niên miền Nam, vừa trực tiếp đổ máu ở tiền tuyến, vừa trầy đã tróc vẩy bảo vệ hậu phương để người dân miền Nam được yên lành. .
Còn tụi phá hoại quốc gia thi vênh mặt lên rống "đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe". Nó ngu, hoặc biết mà không nói: Tại sao đại bác phải vọng về, tại sao?
"Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn."
Người khờ khạo nghe, xúc cảm lắm, biến nạn nhận thành thủ phạm. Cứ ngu muội tin rằng: Tất cả là tại Mỹ, Nguỵ!
"Mỹ cút, Ngụy nhào"
Những ai mong điều đó sau 75 đều được thỏa lòng:
Đẩy vô nông trường, kinh tế mới, bỏ xe gắn máy đi xe đạp, xe than, ăn bắp bo bo thay cho gạo tráng Thần Nông, bịnh thì cứ uống Xuyên tâm Liên thay cho thuốc Pháp, Mỹ. Sắp hàng nửa ngày ở hợp tác xã chỉ để mua 2 lít dầu lửa, mấy gam bột ngọt (mì chính).
Đáng đời!
30 tháng Tư đã qua 51 năm.
Nhưng vẫn còn lắm người ngu muội. Hả hê, thưởng thức cái bánh vẽ thiếu thốn, nghèo khổ mà tưởng đang ngậm nhân sâm... Tinh thần thì luôn bị khủng bố, đi lại, ăn nói thì không chút tự do mà lại tưởng đang đứng trước của thiên đàng…
(Fb Sài Gòn Kỷ Niệm)
No comments:
Post a Comment