Tuesday, June 2, 2026

“Lương y như từ mẫu”?

Suốt gần 20 năm, hàng trăm bệnh nhân ở Texas sống trong nỗi sợ hãi vì được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp — một căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi.

Họ tin tưởng bác sĩ. Họ uống thuốc mỗi ngày. Họ chịu những mũi tiêm đau đớn. Có người rụng tóc, tổn thương gan, đau đến mức không thể tự lái xe hay nấu ăn…

Nhưng rồi sự thật kinh hoàng bị phanh phui:

Nhiều người trong số họ… hoàn toàn KHÔNG HỀ mắc bệnh.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bác sĩ Jorge Zamora-Quezada đã cố tình bịa ra chẩn đoán để ép bệnh nhân làm các xét nghiệm, truyền thuốc và điều trị không cần thiết nhằm lấy tiền bảo hiểm y tế.

Trong suốt nhiều năm, ông ta đã gửi hơn 118 triệu USD hóa đơn gian lận cho Medicare, Medicaid và các hãng bảo hiểm.

Số tiền đó dùng để nuôi cuộc sống xa hoa của ông: Máy bay riêng. Xe Maserati. 13 bất động sản. Khi bị điều tra, ông ta còn yêu cầu nhân viên làm giả hồ sơ bệnh án để che giấu mọi thứ.

Cuối cùng, vị bác sĩ 68 tuổi bị kết án 10 năm tù liên bang và phải tịch thu hơn 28 triệu USD tài sản.

Điều đáng sợ nhất không phải là số tiền…Mà là hàng trăm bệnh nhân đã sống nhiều năm trong đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi vì một căn bệnh mà họ chưa từng mắc phải.

Một trong những vụ phản bội niềm tin kinh khủng nhất trong ngành y ở Mỹ!

“Lương y như từ mẫu” câu này bạn còn tin nữa không??

Nguyen Binh



No comments:

Blog Archive