Wednesday, June 3, 2026

Thất bại của Karen Bass dù vẫn dẫn đầu cuộc đua Thị trưởng Los Angeles

Kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu sơ bộ giành chiếc ghế Thị trưởng Los Angeles công bố sáng nay 3/6/2026 đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp chính trị của Karen Bass.

Tại một trong những thành trì vững chắc và kiên cố nhất của Đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ, nữ thị trưởng đương nhiệm đã phải nhận một kết quả mà giới phân tích đồng loạt gọi là một "thất bại nhục nhã": chỉ đạt vỏn vẹn 34.8% số phiếu bầu. Điều này đồng nghĩa hơn 65% cử tri Los Angeles đã bỏ phiếu chống lại bà, bất chấp việc đảng Dân chủ chiếm ưu thế 4-1 về số cử tri ghi danh tại thành phố.

Kết quả tồi tệ này chính thức tước đi cơ hội chiến thắng tuyệt đối của bà Bass, đẩy thành phố lớn thứ hai nước Mỹ vào một vòng chung kết đầy rủi ro vào tháng 11 tới với đối thủ trực tiếp là ngôi sao truyền hình thực tế cánh hữu Spencer Pratt, người đã bám đuổi sát nút với 30.4% số phiếu.

Dinh Thị trưởng không còn là "chiếc ngai an toàn" mà là hố sâu định mệnh đối với một chính trị gia chuyên nghiệp đang nắm quyền như Karen Bass. Việc không chạm nổi mốc 40% tại một đô thị mà cử tri Dân chủ chiếm đa số tuyệt đối là một lời khước từ đanh thép từ cử tri.
Nó phản ánh làn sóng phẫn nộ tột cùng của người dân Los Angeles đối với một chính quyền bị coi là bất lực trước khủng hoảng.

Hàng loạt sai lầm mang tính hệ thống đã đẩy Karen Bass vào thế thảm bại hiện tại, nhưng việc "bỏ rơi" thành phố giữa thiên tai khủng khiếp. Cử tri Los Angeles không thể tha thứ cho quyết định rời đất nước sang Ghana ngao du của bà Bass đúng thời điểm trận đại hỏa hoạn lịch sử Pacific Palisades thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà vào năm 2025. Chưa kể đến các quyết sách khó tưởng tượng nổi về việc tắc trách trong kế hoạch phòng chống cháy.

Quan trọng không kém là việc khủng hoảng tài chính trầm trọng, Los Angeles đang phải gánh khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ lên tới $1 tỷ đô, buộc chính quyền phải cắt giảm nhiều dịch vụ công thiết yếu.

Cạnh đó là vấn nạn vô gia cư vẫn dậm chân tại chỗ. Bất chấp những lời hứa hẹn nổ lốp bốp trong chiến dịch năm 2022, đường phố đô thị của 'Thành phố Các Thiên thần' Los Angeles năm 2026 vẫn ngập tràn những lều bạt tự phát bốc mùi hôi thối, những con nghiện fentanyl vờ vật như xác sống của các phim ma Hollywood... khiến cử tri trung lưu mất hoàn toàn kiên nhẫn với những lời "hứa cho nhiều rồi lại quên".

Điều gây choáng váng nhất cho Bass trong cuộc tranh cử này là sức hút từ "kẻ ngoại đạo" Spencer Pratt. Tận dụng sự sa sút thảm hại của đương kim thị trưởng, Spencer Pratt, cựu ngôi sao của show truyền hình The Hills và là một nạn nhân bị cháy mất nhà trong vụ hỏa hoạn năm ngoái, đã thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục, khiến ngay cả các hãng thông tấn khổng lồ của cánh tả cũng bàng hoàng.

Với 30.4% số phiếu, Pratt đã chứng minh rằng cái mác "kẻ ngoại đạo" và thông điệp thực dụng, cắt giảm chi tiêu, lập lại trật tự đang có sức hút khủng khiếp đối với những cử tri đã quá mệt mỏi với các chính trị gia Dân chủ chuyên nghiệp.

Pratt, 42 tuổi, không có kinh nghiệm chính trị, tranh cử với ngân sách ít ỏi và các video AI lan truyền trên mạng. Nhưng ông đã làm được điều không tưởng: đánh bại ủy viên hội đồng tiến bộ Nithya Raman và thu hút 30.4% phiếu bầu, chỉ kém Bass vài điểm.

“Tôi là một người Angeleno nói ‘đủ rồi’,” Pratt tuyên bố đêm 2/6. “Ý tưởng rằng tôi không đại diện cho Dân chủ, Cộng hòa hay độc lập, bất kỳ ai chỉ muốn phẩm chất sống cơ bản, tôi sẽ chứng minh điều đó trong 5 tháng tới.”

Có vẻ như Đảng Dân chủ đang bật báo động đỏ, khi cục diện cuộc đua hiện tại đang trở nên cực kỳ nguy hiểm cho bà Karen Bass dù họ đã tổ chức tiệc đêm mừng chiến thắng. Khoảng 22.3% số phiếu của ứng viên cánh tả Nithya Raman, người cũng tấn công tới tấp bà Bass từ phía nội bộ đảng, giờ đây sẽ bị xé lẻ.

Nếu Pratt thành công trong việc thuyết phục số cử tri bất mãn này dồn phiếu cho mình với mục tiêu chung là lật đổ bộ máy lãnh đạo cũ, triều đại của Karen Bass tại Tòa thị chính Los Angeles sẽ chính thức khép lại vào cuối năm nay.

Trận chiến kéo dài 5 tháng tới đây giữa Bass và Pratt sẽ không còn là cuộc dạo chơi của Đảng Dân chủ, mà là trận chiến sinh tử định đoạt tương lai của Los Angeles trước làn sóng nổi giận của cử tri.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive