Hung thủ Trung Quốc và vụ án man rợ tại Cambodia
Truyền thông và các nhà quan sát tại Cambodia đang dậy sóng về tin vụ án mạng man rợ liên quan đến Ly Ly, một nhân vật chuyển giới có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng một tài xế taxi.
Thi thể của hai nạn nhân được cảnh sát khai quật vào đêm 1/6/2026 tại một bãi đất trống thuộc quận Chroy Changvar, thủ đô Phnom Penh, hiện có bốn người đang bị tạm giữ, trong đó có một công dân Trung Quốc.
Cảnh sát xác định Ly Ly đã bị sát hại trước đó vào khoảng cuối tháng 5/2026 tại khu vực Chbar Ampov. Nạn nhân thứ hai bị vạ lây là một tài xế taxi xấu số, ban đầu cậu ta chỉ được hung thủ thuê đến để vận chuyển thi thể của Ly Ly đi phi tang. Tuy nhiên, để bịt đầu mối, hung thủ đã ra tay sát hại luôn tài xế này.
Cả hai thi thể bị chôn chung trong một hố sâu vài mét ngay tại bãi đất trống, sau đó hung thủ đổ một lớp bê tông dày lên trên để che dấu dấu vết. Hai nạn nhân đã nằm dưới lớp bê tông này khoảng 10 ngày trước khi được tìm thấy.
Bước ngoặt của cuộc điều tra đến từ chiếc xe của người tài xế taxi. Sau khi gây án, hung thủ lái chiếc xe này rồi đem vứt bỏ tại huyện Kien Svay thuộc tỉnh Kandal lân cận.
Chiếc xe bị bỏ lại đã thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra, từ đó giúp họ lần ngược dấu vết quay trở lại bãi đất trống ở Chroy Changvar.
Một nghi phạm đã thú nhận hành vi tra tấn Ly Ly, sát hại cả cô và người tài xế taxi, sau đó chôn cất cả hai trong một rãnh thoát nước ven đường tại Chroy Changvar và đổ bê tông đè lên trên. Nghi phạm này đã dẫn đường cho cảnh sát đến chính xác địa điểm chôn hai người.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Cambodia đã liên lạc với gia đình nạn nhân và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ án, đồng thời kêu gọi phía Cambodia dốc toàn lực cho công tác điều tra.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment