VÀI LỜI VỚI CÁC "NHÀ DÂN CHỦ"
Lâu nay tôi hầu như không quan tâm đến mấy cái đám tự xưng là các "nhà đấu tranh dân chủ" này nọ cho VN. Vì càng ngày họ càng bộc lộ sự dối trá, vô liêm sĩ, trơ tráo đến độ lỳ lợm, làm cho mình có cảm giác ghê tởm và tránh xa.
Nổi bật trong đám này có ba nhà "đại trí thức dân chủ". Ở miền Nam thì có ông luật sư Lê Công Định. Ở miền Trung có ông nhà văn Nguyễn Đình Bổn. Còn miền Bắc thì có ông cựu thầy giáo - giáo sư Mạc Văn Trang. Ba ông này luôn tự huyễn hoặc mình và mọi người họ là những nhà "đại trí thức dân chủ" của Việt Nam và có lượng fan rất đông tung hô.
Thôi thì như vậy cũng được đi, vì ai cũng có quyền tự hào bản thân mình. Nhưng điều đáng nói ở đây, họ cho rằng họ "đấu tranh dân chủ", nhưng hành vi họ lại không có chút gì mang khái niệm là dân chủ cả, mà ngược lại, rất phi dân chủ. Họ không khai mở cho mọi người về những giá trị nhân bản, nhân văn, mà chỉ dẫn dắt, định hướng và mị dân, phục vụ cho mưu đồ thấp hèn của họ. Ai phản biện lại những cái sai, cái phản dân chủ của họ lả họ chửi bới, miệt thị và bí quá là họ block. Buồn cười nhứt là họ chửi bới, phỉ báng, thóa mạ ông Donald Trump - nguyên thủ một quốc gia hùng mạnh nhứt hành tinh và là quốc gia lãnh đạo thế giới ở cách xa họ cả một bờ đại dương, bằng những câu từ, lời lẽ hạ đẳng, không khác gì loại thất phu, vô học, đầu đường, xó chợ... Mặc dù ông ta không có gì đắc tội với họ, cũng như không làm gì phương hại đến gia đình họ.
Và nghịch lý ở chỗ, họ hô hào "đấu tranh dân chủ", nhưng họ lại chống đối một vị tổng thống của một quốc gia dân chủ - tự do bậc nhất và là hình mẫu cho cả thế giới. Một tổng thống yêu nước Mỹ của ông ta thiết tha, muốn nước Mỹ của ông ta luôn thịnh vượng - vĩ đại, đề cao - bảo vệ phẩm giá, quyền tự do của con người, yêu chuộng hòa bình, bài trừ cái ác và đem lại sự tốt đẹp cho nhân loại. Một vị tổng thống luôn muốn bồi đắp thêm nhiều điều kỳ diệu cho quốc gia của ông, vốn lâu nay được ví là miền đất hứa, mà toàn nhân loại luôn ước mơ được đặt chân đến sống ở đây.
Câu hỏi đặt ra: Vậy thì họ là "trí thức" kiểu gì? Họ là những "nhà đấu tranh dân chủ" kiểu gì đây? Không ngoài "trí thức cục phân" và "dân chủ cuội"!
Dưới đây là status tôi viết cách đây 3 tháng về nhà "đại trí thức dân chủ" miền Nam.
-------------------
Từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, Lê Công Định luôn đăng bài chửi ổng, bằng những câu từ, lời lẽ rất hằn học và hạ cấp.
Ghét hay yêu ai, đó là quyền của mỗi con người. Cũng như ghét cay ghét đắng ông Trump, đó là quyền của anh ta. Nhưng cái cách Định gọi một Tổng thống 79 tuổi của một cường quốc đáng tuổi cha, chú của Định là "thằng vô học", trong khi họ không đụng chạm gì đến Định, ngoài việc ông ấy yêu nước Mỹ của ông ấy một cách thiết tha, vô vụ lợi! Điều đó cho thấy anh ta tuy là kẻ có chữ, từng mang danh luật sư, nhưng lại thuộc loại thất phu, vô văn hoá, thô lỗ, khiếm nhã và thấp hèn.
Một người trí thức đích thực, đó là phải có lương tri và thức tỉnh, đem những hiểu biết của mình phụng sự cho tha nhân, để tạo nên phẩm giá của chính mình. Còn Định thì ngược lại...
Tự nhiên lại nhớ ông Thiện ghê..." Tôi biết nó thằng nói ra câu đó/Việc nó làm tội nó phạm ra sao!"
Khoa Phước

No comments:
Post a Comment