Namo Sakya Muni Buddhaya
Đơn giản hóa cuộc sống cũng là một cách tu
Có những giai đoạn chúng ta thấy mình rất mệt.
Không hẳn vì có một chuyện gì quá lớn mà vì quá nhiều thứ cùng lúc.
Quá nhiều việc phải làm. Quá nhiều đồ phải quản lý. Quá nhiều mối quan hệ phải duy trì. Quá nhiều thông tin phải đọc. Quá nhiều nơi phải đến. Và cả quá nhiều điều trong đầu mà ta nghĩ mình phải làm cho bằng được.
- Cuộc sống cứ đầy lên từng chút một.
Mua thêm một món đồ. Nhận thêm một công việc. Tham gia thêm một nhóm.
Đặt thêm một mục tiêu. Theo dõi thêm một người.
Ban đầu, mỗi thứ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng cộng lại, chúng lấy đi rất nhiều thời gian và năng lượng.
Tinh thần thiểu dục, tri túc có thể giúp chúng ta nhìn lại điều này.
Tu tập không nhất thiết chỉ là thêm vào:
Đôi khi tu lại bắt đầu bằng việc bớt đi.
Bớt một cuộc gặp không cần thiết.
Bớt một món đồ mua chỉ vì thích nhất thời.
Bớt thời gian lướt điện thoại.
Bớt tham gia vào chuyện của người khác.
Bớt một mục tiêu mà thực ra mình không còn muốn theo đuổi.
Bớt cả nhu cầu phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Khi bớt đi những thứ không cần thiết, ta bắt đầu có khoảng trống.
Có thời gian để thêm một thời kinh. Thêm một bài pháp. Thêm một phương pháp.
Có thời gian ăn một bữa cơm thong thả.
Có thời gian đi bộ.
Có thời gian ngồi yên.
Có thời gian trò chuyện với người thân.
Có thời gian nhận ra hôm nay mình đang vui hay đang mệt.
Và quan trọng hơn, tâm cũng bớt bị kéo đi khắp nơi.
Đơn giản hóa không có nghĩa là vứt bỏ mọi thứ để sống một cuộc đời tối giản.
Mỗi người có công việc, trách nhiệm và hoàn cảnh khác nhau.
Chỉ cần thỉnh thoảng tự hỏi:
“Điều này có thật sự cần thiết trong cuộc đời mình không?”
Nếu câu trả lời là không, có lẽ ta không cần tiếp tục mang theo.
Chúng ta thường nghĩ muốn sống tốt hơn thì phải có thêm.
Nhưng đến một giai đoạn nào đó, có thể điều làm cuộc sống tốt hơn lại là biết bỏ bớt.
Bớt để nhẹ.
Bớt để có chỗ cho những điều quan trọng.
Bớt để tâm mình không lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.
Đúc kết: Đôi khi bình an không đến từ việc sắp xếp được tất cả mọi thứ, mà từ việc nhận ra có những thứ vốn không cần phải giữ trong cuộc đời mình.
No comments:
Post a Comment