Friday, October 16, 2026

Những khoảng trống mờ ám trong lý lịch Ilhan Omar

Omar từ lâu đã tuyên bố rằng đã nhận được cái gọi là "quốc tịch" thông qua cha mình, Nur Omar Mohamed, cựu đại tá chế độ chế độ diệt chủng Siad Barre, người mà Omar nói đã trở thành công dân nhập tịch năm 2000, năm năm sau khi vào Mỹ từ Somalia đang chiến tranh.

“Tôi thực sự trở thành công dân trước khi tròn 18 tuổi,” Omar nói với tờ The Intercept trong cuộc phỏng vấn tháng 9 năm 2018. “Cha tôi trở thành công dân và vì vậy tôi nhận quốc tịch thông qua quy trình đó.”

Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, không có bằng chứng công khai nào xác nhận rằng cha của Ilhan Omar (Nur Omar Mohamed) đã hoàn tất quá trình nhập tịch tại Mỹ.

Năm 2022, AJ Kern (ứng viên cùng tranh cử với Omar) nộp đơn FOIA yêu cầu hồ sơ nhập tịch của ông Nur Omar Mohamed.

Ngày 20/6/2023, Cơ quan Di trú Hoa Kỳ USCIS trả lời bằng văn bản:
“We completed a thorough search for records based on the information you provided. Unfortunately, we found no matching index reference. Our research included all variations of the subject’s name, including Nur Said Elmi Mohamed with the same results.”

Như vậy, văn bản trả lời của USCIS nghĩa là sau khi tìm kiếm toàn bộ hệ thống với nhiều biến thể tên của Nur Omar Mohamed, không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào.

Omar nhiều năm nay cũng chưa bao giờ tung ra bằng chứng quan trọng nhất này, mà nhờ nó, cô ta có được quốc tịch Hoa Kỳ.

Chưa hết, nếu cô ta nhận quốc tịch thông qua cha mình năm 2000, thì lúc đó cô ta phải dưới 18 tuổi mới hợp lệ, đủ 18 tuổi thì phải nộp đơn thi.

Và tất cả các hồ sơ công khai và rộng rãi (Thư viện Tham khảo Lập pháp Minnesota, Wikipedia, Biographical Directory of the U.S. Congress, BBC…) trước tháng 5/2019 đều ghi rằng ngày sinh của Omar là 4/10/1981.

Đến ngày 17/5/2019, nhân viên của Omar liên lạc với Thư viện Lập pháp Minnesota yêu cầu sửa ngày sinh thành 4/10/1982, với lý do “năm sinh trước đó không chính xác”.

Việc sửa đổi diễn ra ngay sau khi AJ Kern đăng video chỉ ra sự mâu thuẫn về tuổi và khả năng nhận quốc tịch, vì nếu không sửa thì ngày sinh 4/10/1981 rõ ràng cô ta đã qua 18 tuổi. (ảnh 1)

“Đối với quốc tịch, có hai điều phải đúng, một, cha bà phải nhập tịch; và hai, bà vẫn phải là trẻ vị thành niên, và những gì tôi phát giác là rất có khả năng cả hai điều đó đều không đúng,” AJ Kern tuyên bố, người sau đó đã nộp đơn khiếu nại FEC và kiện Omar để yêu cầu bằng chứng về quốc tịch.

Như thế, nếu Omar nói dối về ngày sinh trên bất kỳ mẫu đơn chính thức nào, ví dụ như gia hạn passport hoặc đơn xin vay ngân hàng, Omar có thể bị truy tố, vì gian lận nhập tịch có thời hiệu 10 năm.

Điểm mấu chốt nằm ở việc liệu năm sinh 1982 có được chứng minh bằng tài liệu tin cậy hay không (ví dụ Giấy Khai sinh và hồ sơ khi gia đình xin tỵ nạn), cũng như hồ sơ nhập tịch của cha Omar có tồn tại trong hệ thống chính thức hay không.

Vì các khuất tất trên thật sự đã tồn tại nhiều năm, với nhiều cáo buộc, hôm qua cơ quan HSI thuộc Bộ Nội an mới tịch thu tài liệu từ nhà Omar mang về điều tra. (hình 2 và 3)

Đó là chưa kể còn có gì mờ ám sau bản Giấy chứng nhận kết hôn với người được cho là em trai Omar (hình 4)

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive