Texas đi dễ khó về
Phi cơ bay thấp để chuẩn bị đáp xuống phi trường Dallas. Nhìn quanh thấy mấy hãng xưởng khổng lồ. Nhưng so với vùng quanh phi trường Lax thì không bằng. Nhiều cây xanh và hồ nước. Đường xá ít xe. Các khu nhà ở nằm dưới những tàn cây xanh. Coi bộ mát mẻ.
Hỏi ông tài xế uber khí hậu ở đây thế nào. Ổng nói đôi khi nóng rồi đột nhiên lạnh. Buồn buồn mưa... đá. Nghe ớn lạnh. Không biết ổng nói thật hay đùa.
Xe đưa đến nhà cô bạn quen, trước ở Melbourne. Qua Mỹ (Texas) làm việc cho một công ty đa quốc gia rồi... ở lại Texas luôn. Nhà cổ ở Melbourne cho thuê, lâu lâu nhờ tui sửa chữa chút. Vừa rồi đã bán. Nghĩa là cổ đi luôn không quay về Úc nữa.
Cô học giỏi, cỡ tiến sĩ. Ngành học gì đó liên quan đến.... nguyên tử. Học tới học lui, nghiên đi cứu lại. Quay tới quay lui cái tuổi...50 tới rồi mà chồng con chưa có. Xem như... ế chớ biết làm sao. Bà con bạn bè kiếm xa kiếm gần. Kiếm được một anh người Hoa chưa từng lấy vợ. Nhỏ hơn cô một vài tuổi thôi. Kỹ sư ngành IT. Cũng kiểu lo học quên ... lấy vợ. Hai người ráp vô sống đỡ buồn. Thấy đi đâu cũng có vẻ lạnh nhạt. Đàn ông Tầu mà. Mấy bà không chìu thì thôi chớ "ga lăng" là không có trong tự điển.
Rồi có một công ty cần người điều khiển cái máy lượng tử gì đó. Kiếm khắp thế giới mới tìm ra cổ nên mời làm việc. Lương cao. Có điều phải làm ở đây. Texas.
Mới đầu cổ than buồn. Ngày nghỉ là bay về Úc. Sau này thưa dần rồi biệt tăm luôn. Anh chàng Tàu phải khăn gói qua Mỹ. Một hai lần đầu vẫn ở chung căn apartment mà cô thuê. Lần sau cổ nói ảnh ở khách sạn đi. Người thông minh phải hiểu chuyện gì. Anh Tàu đành nói "fen shou le" (chia tay). Tội nghiệp.
Hỏi thăm mới biết xứ Mỹ đàn ông đẹp trai, ga lăng nhóc. Mà kiếm vợ còn không ra. Còn đâu tới lượt "chú Thòong". Cổ được một anh Mỹ trắng, khuôn mặt giống Tom Cruise nhưng cao ráo hơn, cầu hôn. Tui qua dự đám hỏi. Đám cưới chắc năm sau. Nếu được mời chắc tui qua nữa.
Tui ở Texas được 4 ngày. Chia ra 2 ngày Dallas và 2 ngày Houston. Sau đó về San Jose. Có mấy fans ở Dallas hẹn đến Saigon Mall kiếm đồ nhậu. Lát tui đặt uber đến lai rai với đồng hương.
Jimmy Nguyen Nguyen

No comments:
Post a Comment