Monday, October 19, 2026

Khi Paris Trả Giá Cho Ảo Tưởng Cánh Tả

Bức ảnh châm biếm đang lan truyền trên mạng với dòng chữ "FREE PARISTINE" không chỉ là một trò đùa. Đó là một lời cảnh tỉnh cay đắng dành cho nước Pháp.

Trong nhiều năm, giới chính trị cánh tả Pháp đã cổ vũ phong trào "Free Palestine", mở cửa dung túng và chứa chấp làn sóng Hồi giáo cực đoan dưới chiêu bài nhân đạo và đa văn hóa. Họ lên án Israel khi Israel tự vệ, họ áp lực đòi giải pháp "hai nhà nước", họ biến Paris thành thủ đô của những cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Và bây giờ, kinh thành Paris đang trả giá. Đốt phá khắp nơi, bạo loạn, xung đột sắc tộc và tôn giáo. Ngọn lửa trong bức ảnh không phải là sản phẩm của photoshop, mà là ẩn dụ cho một thực tại đang đến gần: một nền văn minh đang tự thiêu bằng chính sách của mình.

Lịch sử đã chứng minh: Hồi giáo từng chinh phục Trung Đông bằng lưỡi gươm. Trong thời hiện đại, họ không cần gươm nữa. Họ lấn át nền văn minh Phương Tây bằng một vũ khí tinh vi hơn nhiều: ý thức hệ cánh tả. Cánh tả mở cửa, cánh tả biện minh, cánh tả tự trói tay lực lượng an ninh bằng những khái niệm "kỳ thị", "phân biệt chủng tộc".

Sự mỉa mai lớn nhất nằm ở đây: những người Pháp từng hô hào cắt đất Israel để lập quốc gia Palestine, giờ đây đang đối mặt với câu hỏi ngược lại từ cư dân mạng: Tổng thống Macron có nên cắt thủ đô Paris cho người Palestine để họ lập quốc gia? Có nên biến Paris thành "một lãnh thổ, hai nhà nước" như cách họ từng áp đặt lên Jerusalem?

Đó là logic của "gậy ông đập lưng ông". Khi bạn cổ vũ cho việc chia cắt một quốc gia khác vì lý do sắc tộc-tôn giáo, bạn không có tư cách đạo đức để từ chối khi chính đất nước bạn bị đòi hỏi điều tương tự.

"Free Paristine" không phải là lời kêu gọi giải phóng Paris khỏi người Pháp. Đó là lời kêu gọi giải phóng Paris khỏi ảo tưởng cánh tả đã biến kinh đô ánh sáng thành một thùng thuốc súng.

Phải nói sao cho hết lời...
Gậy Ông đập lưng Ông/Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ hay...ước gì được nấy.

Hỡi những người bạn tôi ơi!
Ngày mai nhớ đi bầu sớm nếu các bạn không muốn cảnh tượng này xảy ra trên đất nước Hoa kỳ xinh đẹp của chúng ta!

AECH

No comments:

Blog Archive