EU LẠC HẬU CÔNG NGHỆ SO VỚI MỸ VÀ ĐÔNG Á, TRỪ ÁI NHĨ LAN
19/10/2026
—-
Nếu tôi nói rằng: Thu nhập bình quân đầu người của Pháp (tính theo GDP) chưa bằng 1 nửa thu nhập bình quân đầu người của Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì có lẽ nhiều người sẽ bị sốc nặng.
Bản thân tôi cũng không thể tin được nên phải tự tìm hiểu thêm.
Nhiều chính phủ dùng con số GDP để mị dân vì muốn dân thấy độ lớn của nền kinh tế nước mình, nhưng nếu GDP của 1 quốc gia có 100 triệu dân là 500 tỉ đô la trong khi GDP của quốc gia có 10 triệu dân là 60 tỉ thì nước có 100 triệu dân chỉ có thu nhập đầu người là 5000 đô, trong khi nước có 10 triệu dân có thu nhập đầu người là 6000 đô.
Nói cách khác, dù Việt Nam có GDP vượt qua Thái Lan thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn thấp hơn thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan, vì Việt Nam có đông dân hơn.
Thu nhập bình quân của Ái Nhĩ Lan năm 2025 là trên 100 ngàn đô la trong khi của Pháp thì dưới 50 ngàn đô la/đầu người.
So với Pháp, Đức và Anh thì Ái Nhĩ Lan không phổ biến với người Việt. Người Việt ít đi du học hay định cư ở Ái Nhĩ Lan nên cộng đồng người Việt ở đây rất nhỏ.
Chuyện Ái Nhĩ Lan bứt phá, vươn lên thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ nhì Liên Minh Châu Âu (EU) bắt nguồn từ một chiến lược đúng đắn của chính phủ.
Chính phủ Ái Nhĩ Lan vốn im tiếng trên truyền thông, ít được truyền thông thế giới để ý tới nhưng họ đã đạt được điều này: Họ thu hút được đầu tư trực tiếp (FDI) từ 15 trong số 30 công ty chế tạo chip bán dẫn lớn nhất thế giới.
Kẻ thả neo cho dự án này, gọi là anchor (cái neo) chính là công ty Intel của Mỹ. Intel từng là nhà sản xuất chip bán dẫn số 1 thế giới.
Từ Intel, Ái Nhĩ Lan phát triển 1 hệ thống sinh thái chip bán dẫn để thu hút thêm 14 công ty khác như AMD, Qualcomm, Infineon, Synopsys, Cadence, ARM, Microchip, onsemi, ASML, KLA and Lam Research…
Trong khi EU lạc hậu về công nghệ chip bán dẫn so với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trừ ngoại lệ Hoà Lan với công ty ASML đứng đầu về máy quang khắc chế tạo chip và Anh Quốc với hãng công nghệ ARM, thì Ireland vươn lên thành trung tâm công nghệ cao của Châu Âu.
Điều gì khiến Ái Nhĩ Lan tách khỏi sự suy thoái của Châu Âu về công nghệ?
- Áp dụng mô hình đào tạo thiên về các môn khoa học tự nhiên, gọi tắt là STEM mô hình của Mỹ.
- Trải thảm đỏ cho các tập đoàn công nghệ Mỹ vào đầu tư và tạo điều kiện ưu đãi về thuế. Trong khi đó, EU tìm mọi cách đánh thuế các tập đoàn Mỹ như Google, Meta (Facebook) và SpaceX với thái độ thù địch với Mỹ.
- Ái Nhĩ Lan là quê hương của các tổ phụ của Mỹ nên không thù địch với Mỹ như Pháp, Đức hay Bắc Âu.
Trong khi Ái Nhĩ Lan học Mỹ về phát triển công nghệ, chú trọng đào tạo kỹ sư và cử nhân hệ STEM, thì Pháp vẫn cứ tuyên truyền Hâm Nóng Toàn Cầu, Biến Đổi Khí Hậu rồi đóng thuế cạc-bon, bán chỉ tiêu cạc-bon cho các doanh nghiệp sản xuất, thiếu điều chưa đánh thuế đánh rắm đối với dân Pháp, vì đánh rắm cũng là 1 hình thức xả thải cạc-bon ra môi trường.
Giờ nhìn nước Pháp điêu tàn, mùa Đông phòng học không có máy sưởi, mùa hè không có máy lạnh vì chính phủ Pháp muốn bảo vệ môi trường, không muốn xài điện từ nhiệt điện, vì nhiệt điện phải dùng nhiên liệu hoá thạch (than đá, khí đốt, dầu mỏ), nhưng thực ra là chính phủ hết tiền vì nuôi 1 lũ ăn bám đông hơn quân Nguyên.
Giờ đây 1 Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng nhìn như bãi chiến trường. Chưa chắc gì Paris có đủ ngân sách để dọn dẹp mấy đống rác này, dựng lại biển báo, bảng tên đường và đèn đường….
Nhìn qua Ái Nhĩ Lan thấy họ thịnh vượng. Một bên âm thầm chơi với Mỹ, một bên giương ngọn cờ chống Mỹ và nói điều đạo đức nhân nghĩa.
Dân chơi ở Việt Nam đã có câu nói riêng dành cho mấy đứa nói đạo đức trên mạng: Thường thì ai ưa nói đạo đức hay đạo lý thì sống như…
Mà đa số mấy đạo đức gia trên mạng ở Việt Nam giờ đây đều đang xộ khám vì lừa đảo bán hàng online sau khi nói chuyện đạo đức để lôi kéo đám fan ngu ngục.
Mấy Shark nói về giương thành công đều là đám lừa đảo. Đám nhà nghèo vượt khó học giỏi thành công cũng lừa đảo nốt.
Bỗng nhiên muốn trích dẫn câu nói của Đặng Tiểu Bình: Chơi với Mỹ thì không có ai nghèo.
Nhìn qua Đài Loan, Hàn Quốc và giờ đây là Ái Nhĩ Lan… tính ra họ Đặng kia nói đúng.
Hoa OC

No comments:
Post a Comment