"Làm cho Châu Âu vĩ đại trở lại.”
Hôm qua, tôi ngồi uống vài chai bia với một ông bạn người Tiệp Khắc. Trong lúc câu chuyện đang vui, tôi cao hứng hỏi:
“Mày thấy Tổng thống Trump của nước tao thế nào?”
Ổng đặt chai bia xuống rồi trả lời ngay:
“Tao thích ổng. Mày có hỏi tao một trăm lần thì câu trả lời vẫn vậy.”
Tôi hơi bất ngờ, bèn hỏi tiếp:
“Tại sao?”
Ổng nói:
“Vì từ khi Trump xuất hiện, tao thấy mấy nước Châu Âu bắt đầu bớt láo. Còn những người thiên tả thì đang phải trả giá từng ngày cho chính sách nhập cư vô tội vạ của họ.”
Ổng uống thêm một ngụm bia rồi nói tiếp:
“Châu Âu đã mở cửa quá rộng nhưng lại không chuẩn bị cách kiểm soát. Khi hậu quả xuất hiện, họ vẫn ngại thừa nhận chính sách của mình có vấn đề. Tao nghĩ Châu Âu cũng nên bắt đầu học cách của Trump.”
Tôi hỏi:
“Học điều gì?”
Ổng cười:
“Đặt quyền lợi của đất nước và người dân mình lên trước. Trump nói Make America Great Again. Còn tụi tao bây giờ cũng cần Make Europe Great Again — làm cho Châu Âu vĩ đại trở lại.”
Nghe xong, tôi cũng bật cười.
Ở Mỹ, có người ngày nào cũng nói ông Trump làm nước Mỹ mất mặt với thế giới. Nhưng khi đi ra khỏi nước Mỹ, ngồi uống bia và trò chuyện với người dân tại Châu Âu, tôi mới thấy cách nhìn của họ không phải lúc nào cũng giống những gì truyền thông thường mô tả.
Dĩ nhiên, một người bạn không đại diện cho cả Châu Âu. Nhưng câu trả lời của ổng cho thấy có những người tại đây đang nhìn ông Trump từ một góc khác: không phải vì họ yêu chính trị Mỹ, mà vì họ thấy những vấn đề ngay trên đường phố, trong khu dân cư và trong chính cuộc sống của mình.
Mấy chai bia rồi cũng hết.
Nhưng câu nói của ổng vẫn còn nghe rất rõ:
“Châu Âu cũng nên học cách đặt người dân của mình lên trước.”
Tác Giả : Quỷ Cốc
P/s: ông bạn người Tiệp đứng phía sau cô gái

No comments:
Post a Comment