Monday, October 19, 2026

Trump Tower

Building này mở cửa cho bà con vào thăm. Khá đông người hôm tui đến. Tui tưởng chỉ người ủng hộ ổng mới đến đây, ai dè người ghét ổng cũng nhiều không kém. Vì sao tui biết? Ông dượng có kiểu chụp hình đưa ngón tay cái lên trời. Nghĩa là number one. Còn người hate ổng họ chĩa xuống đất để chụp hình. Có nhiều góc để chụp, một góc có số 45 được check in nhiều nhất, có khi phải xếp hàng. Nước Mỹ dân chủ, ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm miễn ôn hoà.

Đêm (hình như ngày 7/11) hôm đó cả thế giới rung chuyển khi một tỷ phú thành tổng thống. Ai cũng không ngờ. Vì thăm dò là bà Hillary thắng chắc 94%. Tui có xem TV trực tiếp. Mặt ông dượng còn nét… “hết hồn”. Lúc đó ông đâu biết phong ba bão táp giáng xuống đầu ổng đến tận bây giờ. Nhưng người ủng hộ ổng thì biết ổng sẽ thắng. Một biển người lặng im trên con đường trước Tower và ầm lên khi có kết quả chung cuộc. Hình ảnh ông xuống thang cuốn để bước ra ngoài cám ơn người ủng hộ. Hôm nay tui cũng làm một vòng lên xuống. Nhờ Gấu quay video kỷ niệm.

Tui chưa bao giờ thấy một cái sảnh nào đẹp như sảnh của Tower. Đá cẩm thạch màu đỏ phủ hết tường và sàn đến tận toilets. Cùng màu đỏ là màu vàng của kim loại đồng thau đánh bóng. Rất vương giả, rất quyền lực. Thế nên cái ball room trong Toà Bạch Ốc, tui nghĩ cũng đẹp như vậy. Màu sắc của sảnh hạp phong thuỷ. Cái cầu thang đặt để cũng hay vì lên xuống đều nhìn thấy một quán nước dưới tầng hầm, tạo nên một sự thân thiện welcome. Các nơi mà tui đi qua, họ hay đặt cầu thang cuốn ở chỗ tiện lợi, không coi trọng “ngắm cảnh”. Ở Trump Tower tuyệt vời hơn. Người kiến trúc rất tinh tế.

Có nhiều shop bán đồ lưu niệm. Tui mua một cái mũ với một áo, giá tổng cộng 160 đô (áo thun mà 120 đô). Banh mắt tìm coi made in ở đâu mà tìm không ra. Nếu của China chắc tức chết. Mua kỷ niệm đó mà, mắc rẻ không quan trọng.

Trước toà nhà luôn có một hai xe cảnh sát. Chắc sợ người quá khích làm bậy. Tui đến hai lần. Một lần lúc 6 giờ sáng, chụp hình bên ngoài. Thấy một xe cảnh sát thôi. Đến 9 giờ tui trở lại để vào bên trong, thì có 3 xe ở đó. Nên ông thị trưởng cũng rầu lắm, ngân sách tốn thêm tiền.

Bên cạnh building là những shops hàng hiệu nổi tiếng.

Jimmy Nguyen



No comments:

Blog Archive